Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

21/07/16

GIÓ NGOÀI THỀM


Ngoài kia
Tiếng gió động thềm
Mưa thêm nặng hạt
Buồn thêm thở dài

Tôi vô duyên
Đến miệt mài
Yêu em
 Em có đoái hoài tới đâu

Em còn
Vương vấn tình đầu
Hay em đang sợ
 Qua cầu trượt chân

Anh đây
 Giời bắt một thân
Vợ chẳng ai lấy
 Tình nhân chẳng màng

Nếu em
 Không ngại trái ngang
Anh làm cơn gió
Ghé sang động thềm.

27 nhận xét:

  1. Em không
    Vương vấn tình đầu
    Nhưng em rất sợ
    Qua cầu trượt chân

    Em cũng
    Giời bắt một thân
    Chẳng ai dám lấy
    Tình nhân bẽ bàng

    Bi giờ chẳng dám chơi sang
    Tình nhân tình bánh lỡ làng thêm đau
    Tóc giờ đen bạc hai màu
    Già cung chưa tới trẻ thì đã qua
    Ương ương dở dở thật là khó ghê
    Thương ai ,người nấy lại chê
    Thế nên thề sẽ chẳng mê thằng nào?
    Ha ha ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cuộc đời còn mấy chốc đâu
      Tý, sửu, dần, mão đếm đầu ngón tay
      Cũng nên tranh thủ từng ngày
      Gìn giữ thì cũng đất dày vùi thân.

      Hihi!

      Xóa
    2. Cuộc đời đã quá dốc rồi
      Tý sửu dần mão ôi thôi đã già
      Tình xưa cũng hết mặn mà
      Ai đi đường ấy rõ là cách ngăn
      Thôi rồi đừng có băn khoăn
      Cho thêm buồn tủi trở trăn đêm trường
      Thôi rồi chi nữa mà thương
      Biết rồi nên chẳng yêu đương nỗi gì
      Tốt hơn chẳng vướng bận chi
      Ngày lên fay book quên đi tủi buồn

      Xóa
    3. HiHi !
      HA Khẳng khái ghê cơ!

      Xóa
  2. TRĂNG MUỘN.

    Nói ra lại bảo vẽ vời
    Lặng im lại trách kiệm lời đành thôi...
    Dở dang cũng dở dang rồi
    Sao em cứ buộc xa xôi vào lòng ?

    Ừ thì người đã sang sông,
    Để đắm đò lòng... tôi cứ chơi vơi...
    Ừ thì người đã với người
    Bây giờ lần nữa với tôi sao nào... ?

    Thôi đừng vẽ chuyện trăng sao
    Muộn trăng chứ có muộn nào với tôi...
    Lạt mềm chẳng xoắn nút đôi
    Cứ giăng ra mãi để rồi đứt tay...

    Gừng già mới qúi vì cay
    Trầu già mới thấu cơn say trong lòng.
    Nói ra bảo sợ mùa đông
    Chẳng vợ chẳng chồng... ở giữa heo may...

    Đưa tay chẳng nắm lấy tay
    Lại ôm chiếc bóng cho đây dật dờ
    Nói ra lại bảo làm thơ
    Có ở đợi chờ mới thấy nôn nao

    Cách nhau có cái bờ rào...
    Mà để gai cào... xước cả con tim...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài thơ của anh TTN hay quá cơ cảm ơn anh đã họa bài thơ hay.
      ..........................................
      Hai ta như cá với chim
      Trên trời dưới nước biết tìm nơi đâu
      Mỗi năm có một mùa ngâu
      Xin đừng tơ tưởng mãi sầu không thôi
      Bởi em cái số đơn côi
      Em không dám nhận cùng đôi anh nào
      Nói ra lại bảo làm cao
      Thế nên câm lặng dấu vào trong tim

      Xóa
    2. Đúng là một bài thơ sâu sắc , TTN luôn luôn dạt dào khi hứng thú.
      Đúng là "Có ở đợi chờ mới thấy nôn nao" Nên cú đụng đến tình là lại dạt dao thi hứng ! Hihi!
      Thanh cù TTN !

      Xóa
    3. Anh Sỏi cho tôi cướp mic chen ngang đôi lời với H.A nha:

      Phải đâu cá chậu chim lồng
      Sao em cứ phải dối lòng làm chi ?
      Nào ai chê mạ quá thì
      Sao đem cỏ xước gieo chi lỡ mùa...

      Đợi em đã chín mùa mưa
      Năm tao bẩy tuyết để chua rượu lòng
      Mà rồi em vẫn rằng... không...
      Để chén môi hồng hứng gió heo may

      Phỉ phui cái nhớ vơi đầy
      Đêm đêm mượn bóng trăng gầy nỉ non
      Người còn thì của cũng còn
      Đừng phơi gió bấc cho mòn lòng nhau...

      Tại chi cái giọt mưa ngâu... ?
      Tại em chẳng quyết... mới sầu lòng anh...

      Xóa
    4. Đi đâu rồi Hồng Anh ơi
      Vào đây mà nhận những lời sẻ chia
      Anh Từ Tâm Nguyễn gửi kìa
      Chân thành lắm lắm đừng kiêu nữa mà!

      Hihi!

      Xóa
    5. Chết roài xem ra HA đối không lại với anh TTN roài hèm cứ thử xem sao
      Bới em phận số đơn côi
      Bao năm tìm kiếm cũng rồi như không
      Còn thêm chua chát tủi lòng
      Từ đây em nguyện tu song một đời
      Mong sao trả nợ anh ơi
      Nghiệp duyên kiếp trước chớ lơi lả tình
      Nên em chọn sống một mình
      Để không vướng bận nợ sinh kiếp này
      Em vui vì thật mắn may
      Anh Từ Tâm Nguyễn thơ hay có lời
      Cho dù cách trở đôi nơi
      Vần thơ anh đã làm vơi tủi buồn
      Ở nơi rừng rú mưa tuôn
      Thơ anh em đọc miệng luôn mỉm cười
      Còn thêm trẻ đẹp xinh tươi
      Chúc anh hạnh phúc cùng người anh thương


      Xóa
    6. Cảm ơn em đã có lời
      Mà nghe con chữ cứ cời nét đau
      Tôi em có khác gì nhau
      Đều tìm đến lúc bạc đầu chẳng ra…

      Bây giờ lẻ mỗi hai ta
      Em mà gõ mõ… tôi ra ở chùa…
      Nợ đồng lần có từ xưa,
      Lo gì trả nợ bao giờ cho xong… ?

      “Kiếp này trả nợ chưa xong,
      Mong chi thêm một nợ chồng kiếp sau…” ?
      Kiếp này chẳng trả cho nhau
      Thì còn chín kiếp nợ nhau chín đời…

      Cảm ơn em đã có lời
      Nay mưa mai nắng phận đời tùy duyên
      Sao em cứ sóng mạn thuyền
      Để đôi bờ lở… đò duyên bập bềnh…

      Quản chi lên thác xuống ghềnh…
      Đôi tay cùng nắm thì mình lo chi… ?

      Anh cứ viết ngu ngơ vậy thôi H.A à, chứ cả đời anh chả biết tán ai bao giờ.

      Xóa
    7. Hihi!
      Quả là trai tài gái cũng tài !
      Đây là tức nước vỡ bờ ao chứ không phải tán...Hihi!
      Thế nhưng mà hay, thật tuyệt!

      Xóa
  3. Bài này hay quá anh Sỏi à :)

    Trả lờiXóa
  4. Hai nỗi buồn ghép lại
    Đã buồn lại buồn thêm
    Hai bên cùng ngần ngại
    Làm sao bước quá thềm...

    Em rất sợ cành mềm
    Anh lại sợ cành cong
    Thôi thì đành ở vậy
    Ngóng nỗi buồn...mà yên.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đọc mấy câu thơ này của chị
      Thấy rằng bấy lâu chị dấu tài , nhưng câu thơ ngũ ngôn này là minh chứng đây nha!Rất hay và gọn ghẽ!

      Xóa
    2. Cám ơn Sỏi
      nhưng tài chi...
      qua thăm em ngay từ đầu
      mà không biết viết chi
      chỉ biết đọc và ngẫm...

      Nhưng biết là vậy
      được em khen vẫn thích...hihi

      Xóa
    3. Hihi!
      Mõi người tự lựa chọn cách viết để chuyển tải thông tin và lưu trữ những gì thiêng liêng và quý hóa của riêng mình.
      Viết như chị hoàn toàn do hứng thú ...Ôi dào chỉ cần mỗi khi ngồi trước bàn phím là thích viết thôi, mình viết và diễn đạt theo ý mình là hay và thích thú nhất!Hihi!

      Xóa
    4. "Ôi dào chỉ cần mỗi khi ngồi trước bàn phím là thích viết thôi..."
      Chẳng lẽ mấy hôm rày Sỏi không ngồi trước bàn phím sao...
      Mà đến chừ vẫn không nghe Sỏi viết tiếp gì...

      Viết tiếp cho chị vào đọc nhé.
      Thăm Sỏi và mong Sỏi khỏe.

      Xóa
    5. Hihi!
      Cảm ơn chị nhớ đến em!
      Hết hứng rùi chị ơi!

      Xóa
  5. Ngoài kia gió thổi bên thềm
    Mưa rơi nặng hạt buồn thêm chuyện đời
    Bên ni có bão trong lòng
    Tuyết buông phủ kín long đong phận người

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu mà bão ở miền tây
      Lấy đâu ra tuyết lấp đầy lòng nhau
      Đọc còm thấy mát đằng sau
      Đêm nay nhung nhớ chắc nhàu nhĩ tim

      Hi hi!

      Xóa
  6. Muộn màng
    một sắc trời ngâu
    Để đôi lứa
    mãi bên cầu..đợi trông
    Có người
    chờ cả mùa đông
    Chờ sang mùa hạ
    mà không ai về..
    .
    Gió sao
    gió mát bên tê
    Muộn màng ơi
    hãy cùng về bên ta..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vắng em anh thường nhớ vu vơ
      Vẫn sang đọc trộm những câu thơ
      Vấn vương cứ vào chiều thứ bảy
      Như là đã hẹn với ngẩn ngơ!

      Hihi!Rất vui khi thấy em trở lại!

      Xóa
  7. Em thì...
    Không ngại trái ngang
    Chỉ lo con sóng...
    Không cho anh về...
    Hi...hi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi!
      Ai mà không ngại trái ngang
      Anh hùng như thế ngang hàng Bà Trưng
      Biết tin anh sẽ rất mừng
      Sang em anh chẳng ngại ngùng bước chân.

      Xóa