Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

18/01/17

Lại ''BẮT QUÀNG LÀM HỌ''

      Nhân chuyện đồng hương Đỗ Nam Trung đọc tuyên thệ vào ngày 20/1 viết vài lời tri âm hay chi chi chành chành nhỉ! Ồ dzê! Hihi!

***
Lý Quang Diệu
      Ông Lý Quang Diệu là nhà lãnh đạo huyền thoại của đảo quốc sư tử. Ông sinh ngày 16/9/1923 và mất ngày 23/3/2015. Ngày ông mất rộ lên tin ông Lý Quang Diệu là một người Việt gốc Hoa, sinh ra ở Biên Hòa và sống những ngày thơ ấu cùng anh trai tại vùng đất cách Sài Gòn 30km.

      Nghi vấn này dựa trên những tin đồn từ cộng đồng Hoa kiều, theo đó gia tộc của ông Lý Quang Diệu đã đến Biên Hòa lập nghiệp từ nhiều thế hệ trước khi ông ra đời.
     Cha đẻ của ông Lý Quang Diệu là một người nông phu ở ấp Tân Thành, Biên Hoà. Cuộc sống của gia đình ông tại Việt Nam khá khó khăn. Khi 5 tuổi, ông Lý Quang Diệu được một cặp vợ chồng Hoa kiều Singapore giàu có nhận làm con nuôi và đưa về Singapore ăn học. Sau này, khi đã lên làm Thủ tướng, ông Lý có gửi đặc sứ về Việt Nam tìm người anh ruột, được cho là đang hành nghề đạp xích lô để giúp đỡ… Mà thông tin này đăng ngay trên trang thông tin điện tử của TT Nguyễn Tấn Dũng. Đọc thấy thói hợm hĩnh của dân ta đáng tởm.

***

(Ban Ki-Moon)Phan Cơ Văn
      Cũng năm 2015 này lại rộ thông tin ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-Moon được cho là người gốc Việt, con cháu dòng họ Phan Huy (Phan Huy Chú) tại Hà Nội. Tên Hàn của ông Ban Ki Moon còn tên Việt người ta bảo gọi là Phan Cơ Văn. Người ta nói rằng bạn Phan Cơ Văn đã về thắp hương ở đền thờ tổ. Nhà thờ tổ của dòng họ Phan Huy bên trong có thờ cụ tổ Phan Huy Cẩn và những tên tuổi lừng lẫy trong nhiều lĩnh vực ở của Việt Nam, như: Phan Huy Ôn, Phan Huy Vịnh, Phan Huy Chú, Phan Huy Thực, Phan Huy Ích...
     Riêng cụ tổ Phan Huy Cẩn (1722-1789) có công từ quê gốc Hà Tĩnh chuyển ra thôn Thụy Khuê, xã Sài Sơn mua đất, sinh con đẻ cái thành lập một nhánh họ Phan Huy tại đây. Cụ tổ của nhánh Phan này sinh ra trong một gia đình nhà võ quan, từ nhỏ nổi tiếng thông minh, 26 tuổi thi Hương đỗ giải Nguyên, 33 tuổi thi Đình lấy tiến sĩ, sau đó ra làm quan nắm nhiều chức vụ quan trọng trong triều Nguyễn. Ông có tên trong bia Văn Miếu Quốc Tử Giám.
     Nhà thờ họ Phan Huy được xây dựng vào cuối thế kỷ 19, sau nhiều lần tu sửa mới ra hình dáng như bây giờ. Ơ! Thế cái ông Phan Cơ Văn  này là con cái nhà ai, sinh ra ở xóm nào của cái xã Sài Sơn nhỉ và ông sang định cư bên Hàn Quốc khi nào nhỉ ? Giỏi chứng minh cho thiên hạ nghe coi!

***
(Donald Trump) Đỗ Nam Trung

     Hôm rồi ngồi với mấy ông Tiến sỹ khảo cổ học. Người ta cứ gọi các ông ấy là nhà nọ nhà kia, thật ra các ông ấy chính xác hơn là những nhà kho chứa rượu. Rượu vào vui đáo để, chả biết bắt nguồn từ đâu lại nói đến chuyện thấy sang bắt quàng làm họ. Một ông nói Tổng thống Mỹ vừa mới đắc cử là người Tràng An Ninh Bình đấy. Cái ông Donald Trump ấy, cụ tổ nhà ông Trump là Đỗ Thích, Người bị vua Lê Đại Hành khép cho tội giết cha con Đinh Tiên Hoàng.
     Vừa rồi có anh Đỗ Cường Minh xả súng tiêu diệt hai cán bộ tỉnh Yên bái, đúng là dòng máu anh hùng. Không hổ danh tổ phụ.
     Ông Donald Trump có tên được dịch sang tiếng Việt là Đỗ Nam Trung.
Hờ hờ ...!Tỷ Phú Đỗ Nam Trung ông này mải kiếm tiền chưa kịp về thăm quê. Nay mai nhậm chức thế nào chả về nhà thờ họ Đỗ thắp hương. Không về có mà dân làng và dòng họ nó chửi cho.
     Hic!

16 nhận xét:

  1. Tết đến nơi rồi, bác Sỏi ơi!
    Thằng em liệt cái... khó nên lời!
    Bác còn lực dạo quanh thế giới...
    Đủ thấy xuân này bác vẫn... chơi!!!
    ---
    Hì hì hì... :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sỏi gửi lời chúc Đến Đỗ Văn
      Năm mới hanh thông hết khó khăn
      Bao nhiêu vất vả không còn nữa
      Khỏe mạnh tiền tài chẳng lăn tăn.

      Hihi! Khỏe vui năm mới nhé em!

      Xóa
  2. Ghé đến thăm anh xem chuyện hay
    Chúc anh vui khỏe mãi xuân này
    Tài lộc dồi dào vô như nước
    Bách niên giai lão tựa rồng bay ...Hihi...

    HN sang thăm anh xem entry thế sự thật hay .
    Chúc anh những ngày cuối năm thật vui với mùa xuân đang về nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em nhé Hằng Nga
      Mỗi lời em chúc thật là mến thân
      Ta lại nâng chén đón xuân
      Lại một năm mới mười phần đẹp tươi.

      Anh cảm ơn em đã động viên anh, năm mới khỏe hạnh phúc em nhé! !

      Xóa
  3. Nhìn Đố Nam Trung thấy quen quen !
    Đọc tên cũng thấy cùng vần T ! 😀
    Trung với Trang chắc có bà con ! 👍
    Tát nước theo mưa với anh chiều cuối năm .
    Chúc anh năm mới nhiều an vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi!
      Anh nhìn lại Đỗ Nam Trung thấy giông giống em Trang ơi ! có khi anh em bà con gần đấy, cứ nhận đi cho nó "sang" Hihi!

      Xóa
  4. Chúc anh năm mới nhiều may mắn
    Mạnh khỏe vui tươi suốt tháng ngày
    Tình tiền đầy đủ tăng tài lộc
    Đêm đêm mộng đẹp giấc ngủ say

    Trả lờiXóa
  5. Anh cảm ơn nhiều nhé Hồng Anh
    Chúc em công toại với danh thành
    Đầu xuân khai bút khai tài lộc
    May mắn giàu sang đến cực nhanh!

    Anh luôn nhớ đến em và mong em vui khỏe , hạnh phúc !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh lời chúc tốt lành
      Em giờ đầu tóc đã hết xanh
      Sương gió phôi phai tàn nhan sắc
      Giàu sang đâu thể đến cực nhanh

      Xóa
    2. Người xưa đã nói rất hay
      Càng già gừng lại càng cay càng nồng
      Như em là gái má hồng
      Đến tuần đến lượt càng đông lộc trời.

      Xóa
  6. Năm mới chúc anh Sỏi khỏe mạnh an vui, bút lực dồi dào, đắc tài sai lộc nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em nhiều, luôn mong em vui và thành công trong cuộc sống!

      Xóa
  7. Từ quán Thờ Ơ ghé sang đây
    Thấy mâm của Bác hay thật hay
    Góp phần chung chạ thêm vài cốc
    Biết đâu Tui,Bác họ hàng đây ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi, Bác bè bạn mãi xưa nay
      Bây giờ hội ngộ ở nơi đây
      Có gì gắn bó như ruột thịt
      Nếu không ''đồng tộc'' cũng ''đồng bào''!

      Cảm ơn bác đã không chê nơi tệ xá của H. Sỏi! Mong bác luôn vui khỏe và hạnh phúc !

      Xóa
  8. Đúng là Thấy sang bắt quàng làm họ .

    Trả lờiXóa
  9. Ông Donald Trump mà là người Việt thì Trung Quốc sẽ rút quân ra về từ Hoàng Sa , Trường Sa Việt Nam .

    Trả lờiXóa