Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

29/07/17

YÊU


Nhặt bài tes anh lấy làm rất thích
Đem mày mò chế biến tất thành thơ
Vài ngày sau anh pot lại bốc lờ
Để chia sẻ tình đời xuôi mà nghịch

Anh thế này mà người ta hắt hủi
Lọm khọm lại qua lủi thủi một mình
Người đời chê là cô đơn cùi bắp
Anh buồn cười rơi bố mất hàm răng

Màn đêm buông tiếng ếch nhái nhì nhằng
Em cằn nhằn  ''anh như một thằng điên''
Sao có kẻ không biết đường liên hệ
Đần độn mông lung như một thánh hiền

Ừ, anh điên có lẽ em đã đúng
Tự ngày xưa anh đã biết điên rồi
Tình và tiền là hai thứ song đôi
Anh sẽ kể em ngồi yên nghe nhé:

Ngày sinh nhật anh tặng em đôi dép
Giá tám trăm anh nói dối bốn trăm 
Sinh nhật anh em tặng cái thắt lưng
Giá một trăm em nói là một triệu (!)

Trên đời này anh thấy nhất em điêu
Em xấu thế mà anh khen em đẹp
Còn anh đập giai toàn nét châu âu
To, cao, trắng mà em chê là xấu (!)

Có những khi hai đứa ở bên nhau
Thích hôn anh thì em phang túi bụi
Thế còn anh nếu muốn hôn một cái
Phải chờ em cho phép mới được hôn (!)

Và một lần anh chết đứng chiều hôm
Em giả thiết ''Nếu em yêu người khác 
Cho em biết, anh hành động thế nào ?''
Trả lời em ''anh sẽ đánh thằng kia'' 

Tôi nhìn em hỏi lại câu rất mỉa 
''Nếu anh yêu người khác em nghĩ sao?''
 Nhìn trừng trừng "Em sẽ giết anh ngay!"
Thế mới biết đời này ai chịu thiệt.

Bao tháng ngày em ơi em có biết 
Nhắn tin anh chọn lời yêu thương nhất
Nhận tin em chỉ thấy toàn trách móc
Còn răn đe "Hãy đợi đấy, liệu hồn!''

Tình đang đẹp ai chẳng nghĩ bảo tồn
Cây em tặng anh chăm rành tươi tốt
Anh tặng em bao cây cảnh đắt tiền
Vài ngày sau nó đã vùi sọt rác

Khi con Tập Cận Bình nhà anh đẻ
Anh chọn tìm con đẹp nhất tặng em
Còn em tặng con cá vàng già ốm
Nuôi vài ngày nó ngỏm, anh phải chôn.

Lúc ở nhà anh chỉ đánh mỳ tôm
Đi với em anh luôn bao tất tật
Con cá nướng em ăn hết phần thân
Còn cái đầu anh vẫn khen ngon thật.

Chăm em ốm 5 ký lô của anh đâu mất
Lần anh ốm em mập thêm đúng 5 ký lô
Hoa, quả, bánh thăm anh em chén tất
Mà vẫn trời ơi em khổ kịch trần.

Nhớ lại xem em lỡ hẹn bao lần
Em cũng chỉ nhoẻn cười rồi quên phắt
Anh lỡ chút em kêu là quá quắt
Định giết em bằng chôn sống đôi chân.

Đã điệu đàng còn thêm phần chảnh chó
Cầm lược ngà chải tóc giữa ngã tư
Kệ em - Vô tình đưa tay anh vuốt tóc
Em liếc nhìn bĩu môi "Sao điệu thế!"

Ôi giời, còn có bao nhiêu điều muốn kể
Em cong môi cười với tất cả đàn ông
Còn anh chỉ một lần cười với bạn em
Bị em hỏi "Thành Sở Khanh bao giờ vậy?''

Có một hôm trở trời mây vần vũ
Anh nhắc ''Em đừng quên áo ấm, thức khuya''
Không ngần ngại em quay đầu hỏi lại
"Anh là mẹ em à, chả mượn quan tâm'' .

Bên em nhiều lúc phải lên cơn hâm 
Đi cà phê em húp kêu đánh soạt
Đứng phắt lên phủi đít đòi về 
Anh xấu hổ tìm đâu còn lỗ trốn

Lấy vội kính đeo giấu mặt cô hồn
Bất chấp ở đời kẻ dại người khôn
Rồi quyết định cũng uống kêu cái soạt
Xong đứng lên để hộ tống em về.

Nói tóm lại em bắt phải hiểu em
Còn em chẳng hiểu anh gì hết 
Đời trái ngược đã làm anh mỏi mệt
Yêu thế này thà chết còn hơn.

OO0OO
Thôi, còn nhiều nhưng mệt rồi, anh về đi chết đây!

42 nhận xét:

  1. Yêu là... chết, chết... trong ngoài, nhiều... tí (!)*
    Câu than này, thiệt đúng với... nam nhi (!)

    Ta cùng về để đi chết, anh nhỉ!
    Hi hi hi...
    ---
    *DVD xin mượn ý của Nhà thơ Xuân Diệu để cải biên!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Há há! muốn nói về iêu là :
      Yêu nghĩa là chết toi đời thằng mục
      Vì cha này chẳng khác cục phân rơi
      Ngồi chém gió một tấc hẹn đến trời
      Về với vợ lại chui đầu vào ngục.

      Xóa
  2. Hòn Sõi viết bài thơ dài quá đọc hết là té ngất luôn .
    Trời đất ơi , cứu tôi với .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uống lon bia lạnh rồi lại vào đọc tiếp!
      Há há!


      Cảm ơn Đức Tâm thật nhiều!

      Xóa
  3. Đời trái ngược đã làm anh mõi mệt
    Yêu thế nầy thà chết còn hơn .
    hu hu hu u u u u u u u u u. . .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đời rất khổ ai hiểu rõ nguồn cơn
      Đừng yêu một mà hãy yêu hai đứa
      Chúng thi nhau chiều chuộng thế lại hơn
      Bởi con gái cứ thân lừa ưa nặng.

      Há há!

      Xóa
    2. Yêu là chết trái tim hồng nhiều lắm
      Mấy khi yêu mà ta lại được yêu
      Cho thì nhiều nhận lại có bi nhiêu
      Vì ta dại - người yêu ta khôn lắm

      Xóa
  4. Yêu là thế là cho không nhận lại
    Lỡ yêu rồi sao quên được người yêu

    Ngày quên ăn đêm canh dài trằn trọc
    Nhớ làm sao em diễm kiều dáng ngọc
    Làn thu ba em khẽ liếc nghiêng thành
    Làm say sưa chao đảo cõi lòng anh
    Anh thà lỗ được yêu em trọn kiếp ...Hihi ...

    Chúc anh buổi trưa an lành thật vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hằng Nga ơi
      em có giống
      như cô gái
      trong thơ
      Vừa đểnh đoảng mơ hồ
      vừa cong cớn
      Làm con gái
      nghĩa là con hờn dỗi
      Hơn thì cười
      mà thiệt là khó chịu
      Và hơn thua
      với ngay cả chính mình
      Có giống không?
      Hả Hằng Nga xinh đẹp


      Há há ! Giống cô gái trong thơ là xuất sắc đấy vì nàng rất thông minh .

      Anh cảm ơn em nhiều nha!

      Xóa
  5. Đã biết thế
    sao đâm đầu hoài mãi...
    không chỉ thế
    lại tranh dành nhau nữa...
    không yêu được
    cứ tỉ tê kể lễ...

    Có đúng như rứa không Sỏi ơi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ tại Chúa
      Giá chỉ sinh mỗi đàn ông
      Thì đời này
      Dẫu phải ở không
      Em cũng chẳng đâm đầu
      yêu con gái
      Cũng chẳng tranh giành
      Không có ai cự cãi
      Ôi thế gian
      Chỉ mỗi đàn ông
      Khéo lại hóa hay.

      Há há... Cảm ơn chị đã ném đá em!

      Xóa
    2. Em thấy đá sao...
      chị tưởng hoa hồng chứ...

      Ôi, nếu thế gian nầy
      chỉ toàn người như Sỏi...
      cứ lăn lóc trơ trọi
      buồn biết mấy...

      Nếu không có nàng
      là răng có thơ Sỏi...
      đếm trước đếm sau,
      cũng lại chỉ thơ tình...

      Xóa
    3. Ôi Chị tôi
      Ném đá rồi bảo đó hoa hồng
      Cứ một lần chị tưởng
      Là em lại sở đầu
      Xem còn hay đã vỡ.
      Mà thôi chị cũng là con gái
      Cứ nói nắng là mưa
      Sao ngược đời mãi thế.
      ###
      Chị cứ tha hồ đếm
      Những câu thơ của Sỏi xưa nay
      90 % là thơ tình lửa cháy
      Để nướng bọn con gái
      Làm mồi nhậu cả đời này

      Há há!

      Xóa
    4. Oh...
      Những câu thơ của Sỏi xưa nay
      90 % là thơ tình lửa cháy
      Để nướng bọn con gái
      Làm mồi nhậu cả đời này...

      Thế mới là tình iu chân chín...
      chừ mới hiểu tình nồng cháy là sao
      và hiểu thêm rực lửa iu là thế...
      Hihi...

      Xóa
    5. Hihi!
      Giờ chị mới hiểu thì chị đã già rồi, già quá rồi !
      Tuy nhiên nồng cháy nhưng cũng vừa tới chín thì ngon ...Cháy quá khét!

      Há há! Thanh cù chị Tím nhiều nha!

      Xóa
    6. Yêu thì khổ.
      Mà không yêu thì lỗ
      Thôi chi bằng chịu khổ để mà yêu! 😀
      Tâm Trang với chi Tím là muốn tặng hoa hồng đế cho anh Sỏi tặng người yêu !
      Ai ngờ ! Đến tay anh Sỏi thì thành ra đá !
      Thôi anh gom đá xây hồ cho nàng rửa chân tạm nha !😀

      Xóa
    7. Há há !
      Không phải hoa hồng... Hoa hồng mà thế à??? Đá thì có đấy...!
      Cả Trang và chị Tím thi nhau ném hoa hồng như thế chắc Sỏi vỡ đầu lun há há!

      Xóa
    8. Ô hay
      Trang đã trở lại
      và lợi hại hơn xưa...

      Hihi...
      có những thứ gai góc
      chạm tay Trang biến thành mềm mại...

      Đằng nầy
      chẳng hiểu tay kiểu gì
      hoa biến thành đá thế kia...

      Xóa
    9. Đấy! cứ ném đá rồi gọi đó là hoa. Thế thì khác nào "Ném đá giấu tay"

      Cảm ơn người ném đá giấu tay
      Bõ công tôi quý hóa bấy nay
      Hãy bỏ gánh đời mà vui nhé
      Cái cõi trăm năm thoáng mấy ngày!

      Hihi!

      Xóa
  6. Nghe bạn kể về cô người yêu mà phát sợ
    Con gái gì mất nết quá chừng đi
    Đã vô duyên lại "chảnh chó" chẳng ra gì
    Tôi là bạn thì gút-bai nàng cái rụp
    -----
    Hy vọng ngoài đời thực không có người con gái nào giống như cô người yêu trong thơ bạn. :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con gái giờ như vậy cả bạn ơi
      Nên mặt đất dậy vang tiếng kêu trời
      Ai không kêu lấy nhau ba tháng bỏ
      Cho nên giờ họ chỉ thích yêu chơi.

      Hy vọng của bạn đã trở thành hiện thực, vì mỗi em có một nết xấu cũng đã toi rồi chứ mà còn hội đủ cả bằng ấy nết xấu thì khó lắm bạn nhỉ!
      Cảm ơn bạn nhiều!

      Xóa
  7. Ui giời ơi...Than ui! cái phận đàn bà con gái qua ngòi bút của Sỏi...hu...hu..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hứ ! Còn oan lắm hử?
      Đã thế mấy nữa rảnh phang tiếp!

      Há há!
      Cảm ơn Phương Tâm nhiều nha!

      Xóa
    2. Tâm bận hả ? Để Trang .... !
      Thường thì ai mà cứ chê Phụ nữ thì một là do đường ăn ở nên hông có gặp được phụ nữ tốt như " chị em mình "😀( gượng miệng qúa )
      Hai là một người qúa cầu toàn , kén cá chọn canh , " thánh soi " từ trong tư tuong đến lởi noi cử chỉ thì cònđâu ra điểm để mà yêu !
      Tui nghi tác giả bài tho ni thuộc dạng thứ hai !
      Thôi ! Chi Tín hay chi Yến vô..phang tiếp nha 😀

      Xóa
    3. Tâm thì làm gì đâu mà bận...!
      Bao giờ người ta cũng chỉ đáo qua chút thế, rồi bỏ bom thế, xong là chạy thôi!

      Há há !
      Sỏi ế do cả hai dạng mà TN đưa ra, Vừa kén quá trời lun ...Kén đến mức cá thì không chọn đi chọn canh...Khổ khôn ăn cái dại ăn nước thì sao chẳng ế...!
      mí lại Phụ nữ tốt chớt hớt rùi ...Còn đứa nào chưa chớt thì cũng ế như Sỏi thôi và chúng xuất ngoại sạch chẳng còn ai mà gặp ...Chep chep!!! Bảo sao không ế!
      Há há!

      Xóa
    4. Hehe...Sỏi bảo sao,
      phụ nữ tốt xuất ngoại hết rùi à...
      nói ai vậy ta...

      Xóa
    5. Há há!Dĩ nhiên không nói chị Tím rồi ...
      Em cạnh khóe Việt Kiều nhà mình đấy chị ạ!

      Xóa
    6. Vào mấy lần mà thấy Sỏi toàn cấm cửa...
      He...he...Sỏi cứ phang tiếp đi...Bọn tớ sẽ ngâm cứu...

      Xóa
    7. Trời đất ơi!
      Tôi có cấm cửa ai bao giờ, vu khống cho tui đấy hử?
      Tui đang hối hận vì lâu ngày không viếng thăm bạn bè đây! chẳng biết người ta có trách mình không(?)

      Xóa
    8. Chạy vào nhưng không tìm được ô com...Thiệt đó...Mà sao cái trang của Sỏi bi chừ nó sao sao í...Có khi hổng biết tìm chỗ mô. Đầu tuần chúc Sỏi vui nhiều nhé...

      Xóa
    9. Thế a! Cảm ơn Tâm nhiều . Chúc Tam vui khỏe nhiều nha!

      Xóa
  8. Hihi...
    Em chẳng giống ai cả
    Chỉ giống em thôi...
    HN sang thăm ,chúc anh buổi trưa an lành thật vui !


    Trả lờiXóa
  9. Hihi...
    Nàng của anh rất ư là đáo để
    Thật giống bà la sát quá đi thôi
    Ôi đời anh như thế là tàn rồi
    Chết đời trai trong tay nàng sư tử...Huuhu...

    HN sang thăm ,chúc anh chiều tối an lành nhiều thương yêu & hp !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Há há!
      Chia sẻ thật trí lý, anh cảm ơn em nhiều
      Luôn mong em vui khỏe hạnh phúc!

      Xóa
  10. Yêu thế này thì ..chít mất anh Sỏi ơi! Hi hi!
    Nhưng nghe anh kể thì thấy anh vẫn cực kì tha thiết với nàng!Cô nàng nào cũng đẹp cũng xinh trong mắt người si tình mà anh Sỏi!
    Vậy anh cứ iu nhiều hơn thế nữa nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi!
      Anh chẳng thể nghe em được nữa, càng yêu càng thấy mình dại.
      Anh cảm ơn em nhiều CN nha!

      Xóa
    2. Nè, Sỏi ơi
      thà dại của người khôn
      hơn là khôn của người dại
      nên cứ nghe lời Chu Ngọc
      yêu nhiều hơn nữa sẽ hóa khôn...

      Chiều cuối tuần có gì vui không...

      Xóa
    3. Ối giời ơi!
      Xúi dại nhau đây, thôi thôi Em xin lỗi 51 % loài người trên trái đất khốn khổ này! Em biết mình dại và thích được dại mãi vậy thôi nhé!
      Chị ơi hết tuần cũ rồi sang tuần mới chẳng thấy gì vui cả... nhưng vữn cừi Há há!

      Xóa
  11. Chóng hết cả mẹc dí cha Ca bụng bự này. Hí

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ối giời con em "Ế chồng"! Cả năm nay nó mới gặp anh, cong môi chửi xong rồi bỏ đi hả?
      Khó nết thế có "chó" nó lấy !
      Há há!

      Xóa
  12. Chào cưng CÓ KHI NÀO , cái bựng bự đó tác giã là anh đấy .

    Trả lờiXóa