Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

29/08/17

TỰ TRÀO


Người ta vai gánh giang sơn
Còn tôi vai gánh dỗi hờn nắng mưa

Lên đường chẳng phải tiễn đưa
Bụi đời trăng gió bốn mùa khói sương

Khát tình thì uống cô đơn
Đói yêu thì cứ cầm hơi mơ màng

Nhìn đời con mắt điêu tàn
Ngâm tình vào rượu thế gian nhạt phèo

Ngàn ngày gió thổi trăng treo
Giàu sang chi nặng - kiếp nghèo dễ mang

Chẳng lo cất... của, giữ ... vàng
Công danh chức tước - nhẹ nhàng xổm lên

Đếch cần vợ - cóc cần tiền
Lưu manh chẳng phải - thánh hiền cũng không

Thằng dở thằng - ông dở ông
Đồi hoang mắc võng nằm trông mây ngàn

Tắm tiên giữa suối thênh thang
Trần gian thoát nợ đàng hoàng thảnh thơi

Ngẫm mình Hòn sỏi thế thôi!

34 nhận xét:

  1. Hihi...
    Được như anh nhất trên đời
    Không màng thế sự vẽ vời thắng thua
    Vợ con tình ái xa đưa
    Một mình rong ruổi sớm trưa mặc lòng...

    HN sang thăm chia sẻ vài hàng với anh.
    Chúc anh buổi trưa an lành thật vui cùng mây gió ...Hihi...

    Trả lờiXóa
  2. Thế gian phức tạp vô cùng
    Xúi nhau làm những anh hùng gớm chưa
    Vòng quay ấy mình hóa thừa
    Cho nên mặc những thắng thua cuộc đời.

    Cảm ơn em nhé, một tuần mới khỏe vui xinh đẹp nhé HN!

    Trả lờiXóa
  3. "Tắm tiên giữa suối thênh thang
    Trần gian thoát nợ đàng hoàng thảnh thơi
    Ngẫm mình Hòn Sỏi thế thôi"
    ---
    Anh Sỏi sướng nhé!
    Khoái nhất là tắm tiên...
    Ganh...
    Hi hi hi :D

    Thôi, DVD đi tắm tiên gấp gấp...

    http://baolaocai.vn/Upload/2015/thang%205/ngay%2010/tam-suoi6.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn ĐVĐ thật nhiều!
      Sỏi cứ ngỡ vậy là khổ chứ hóa ra là sướng à? Đúng là có phúc mà không biết hưởng...Hihi! Cơ mà tắm tiên trong rừng bơi lội thỏa thích lắm lắm nhé! Không điêu đâu.

      Xóa
  4. Dỗi đời bạn viết thơ chơi
    Hờn mây giận gió để tôi phì cười
    Thắng thua chi ở cõi đời
    Trăm năm rồi cũng tay xuôi trả người
    ..
    Thăm bạn cuối tuần, lết mãi mới đến được nhà bạn vì (tiên sư) cái con cá mập lại cắn đứt cáp hay sao ấy bạn Sỏi à.
    Quên chưa chúc bạn hiền ngày nghỉ tràn đầy niềm vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn hiền đã ghé thăm và chia sẻ, Sỏi hay ca cẩm xì xèo về chính mình bạn ạ. Cái kiếp thánh nhọ mà ...:
      Một kiếp lang thang sỏi đá buồn
      Nhớ lúc khát tình uống cô đơn
      Tắm tiên là cách thời tiền sử
      Họa thơ vào nắng viết vào mây.

      Vu vơ vô hại và cũng chẳng trông chờ gì, ''Buông'' mà bạn!
      Hihi! Tiên sư bọn "Cá mập"!

      Xóa
  5. Bạn là người vui tính ghê, đọc lời tự giới thiệu cả bạn, không thể không cười được.
    "Tôi đã ‘Google” tên mình và kết quả tên tôi có nguyên âm u,
    thuộc loại mất nết, làm ít ăn nhiều.
    Chưa bao giờ được ở tù.
    Đầu trọc như thày tu.
    Chém gió như lãnh tụ.
    Mắt mù mà vẫn sáng như mắt cú.
    Luôn bị chị em chê xú.
    Thật ra tôi xấu trai,
    mập ú,
    già khú và rất ngu"
    -Câu cuối phải hiểu ngược lại mới đúng phải không bạn hiền?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi!
      Sỏi đọc lại và cũng đã sửa vài chữ. Bấy lâu không giới thiệu về mình, có bạn hỏi sao không đăng ảnh? Thôi thì họa chút chân dung để bạn bè hiểu ...! Hihi!

      Xóa
  6. Chân dung Sỏi chính xác quá...
    hihi...
    nghe là thích rùi...
    thích bỏ chạy đấy...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hứ!
      Chỉ thích dìm hàng Sỏi thôi , chị chờ đấy!

      Xóa
  7. Hihi...
    Sang thăm xem anh thế nào
    Ngày qua tháng lại chênh chao sự đời
    Tình duyên thơ thẩn nửa vời
    Hay thuyền bến đỗ rong chơi cùng nàng ...? Hihi...

    Ngày mới tươi hồng thật vui nhé anh,HN sang thăm anh ạ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh mở rộng cửa đón em sang
      Ai xinh thế phải nàng Hằng Nga
      Ở nhà đang nặng mưa ngâu
      Nón đâu không đội để đầu ướt mưa?

      Hihi! Anh thanh cù em nhiều nhé! Cuối tuần vui khỏe và hạnh phúc em gái!

      Xóa
  8. Hoàng hôn nhè nhẹ chiều phai
    Mưa rơi phố nhỏ mãi hoài vấn vương
    Ai trong sương gió cuối đường
    Phải chăng anh Sỏi bốn phương là nhà ...hihi...

    Chiều mưa cuối tuần thanh thản hp nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gối mỏi chân chồn đường còn xa
      Khắp nơi thiên hạ vốn là nhà
      Chỉ sợ vốn đời còn quá ngắn
      Giá như trẻ lại như Hằng Nga!

      Anh cảm ơn em, Vui và thanh thản hạnh phúc nhé em!

      Xóa
  9. Muốn theo anh Sỏi lên ngàn
    Thảnh thơi nhìn cõi nhân gian xoay vần..
    Sợ rằng: bạn, anh chẳng cần
    Đành chào anh Sỏi..em lần về xuôi!
    Hi hi..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em về xuôi nhé em ơi
      Đô thành một bước xe hơi tội gì
      Anh sinh ra là để đi
      Ai theo anh được thì về với anh!

      Cảm ơn em nhiều! Chúc em một năm học mới đầy niềm vui và thành công!

      Xóa
  10. Đời như Hòn Sỏi quá hay
    Bõ cho sống một kiếp này dểnh dang
    Mặc người chồng vợ nồng nàn
    Sỏi không vướng bận an nhàn ngao du

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đời du đãng nhiều khi ngao ngán
      Ước một lần ân ái nồng nàn
      Ước xong rồi lại thở than
      Thật tình chán cảnh an nhàn rồi em!

      Cảm ơn em!

      Xóa
  11. Phải có nam có nữ mới nên xuân anh Sỏi ơi !

    Trả lờiXóa
  12. "Có nam có nữ mới nên xuân - Có xôi có thịt mới nên phần" Hết xuân và cũng chẳng có phần nữa em ơi! Hic hic!

    Trả lờiXóa
  13. Mưa ngâu thành bão mãi hoài
    Cho ai vương vấn nhớ ai thêm sầu
    Thăm anh để lại đôi câu
    Em về vì bận ngập đầu anh ơi ...Hihi...

    Buổi chiều an lành nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé nhà chơi
      Dẫu bao nhiêu việc vẫn lời hởi thăm
      Bao giờ tơ rối kén tằm
      Duyên se trông tháng chờ năm chọn ngày?
      Nhìn trời sắp gió heo may
      Báo cho anh biết gửi ngay thiệp mừng.

      Hihi!Cảm ơn em!

      Xóa
  14. Hihi...
    Thiệp mừng chắc là còn lâu
    Vì em rất sợ qua cầu anh ơi
    Một mình thỏa thích rong chơi
    Đeo gông vào cổ hết thời tung tăng ...hihi...

    Em sang thăm chúc anh ngày CN tươi hồng thật vui cùng mùa trung thu đang về nhé anh .

    Trả lờiXóa
  15. Ban ngày em nói hung hăng
    Đêm về buồn tẻ lại nằm nhớ "Chăng"
    Một mình thỏa sức tung tăng
    Sao ai cũng thích trói, chằng, gông đeo?

    Anh cảm ơn em đã sang thăm và có thơ hay... Vui tươi em nhé!

    Trả lờiXóa
  16. Chủ nhật sang xem anh Sỏi du hí đã về chưa?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh về rồi Chu Ngọc ơi! Cảm ơn em đã hỏi thăm!

      Xóa
  17. Mặc ai thích thú bòng đèo
    Lập gia đình sớm leo nheo trăm chiều
    Cuộc đời nào có bao nhiêu
    Rong chơi thỏa thích bao điều vui hơn ...(anh ui hihi...)

    Chiều thu an lành thật vui nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy ai hiểu nổi nguồn cơn
      Bạn bè dìu dặt bông lơn lại mình
      Em đừng ngoảnh mặt vô tình
      Lỡ thì quá lứa hận mình mải vui.

      Hihi! Trẻ mãi và xinh đẹp nhé em!

      Xóa
  18. Hihi...
    Em báo anh rõ đêm nay
    Vầng trăng sáng tỏ trời mây hữu tình
    Hằng em nào có một mình
    Cùng Cuội và đám em xinh hát hò
    Vui đùa bên bánh và thơ
    Với anh Sỏi nữa mộng mơ đong đầy
    Tuổi thơ vui nhé chung tay rước đèn
    Vầng trăng vương vấn bên thềm
    Mình cùng cháp bánh rước đèn đêm nay ...
    Hihi...
    HN sang thăm ,chúc anh đêm nay trung thu vui vẻ hp bên gđ nhé anh .Mời anh cùng dùng bánh uống trà và mơ về rước đèn tuổi thơ với HN nè anh !...hihi...

    http://sinhnhat.vn/userfiles/NamConSon_1.jpg
    http://thietbididong.net/wp-content/uploads/2015/09/nhung-hinh-anh-dep-ve-trung-thu-dem-tet-trung-thu-3.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em thật nhiều ...Cơ mà trung thu nơi anh lại ra nông nỗi này mới chết chứ!


      Thu nay có lẽ khác thường
      Kệ mưa xối xả chẳng vương vấn gì
      Trăng rằm ngang trái là chi
      Vẫn ngồi máy tính thôi thì trung thu
      Trăng chìm trong giọt mưa ru
      Để cho cuội trốn và xù nợ luôn
      Hằng Nga chắc cũng rất buồn
      Trời chơi không đẹp mưa tuôn bạc tình.

      Xóa
  19. Hihi...Mấy ngày trước trung thu thì SG mưa xối xả triền miên có hôm mưa suốt đêm tới trưa hôm sau mới dứt rồi chiều lại mưa tiếp
    Nhưng may quá tới tối 14 và 15 thì lại ko mưa tuy chiều có mưa anh ạ .
    Trời mưa nhưng trăng vẫn xinh
    Trong lòng ta mãi lung linh ánh vàng
    Mặc cho mưa bão ngập tràn
    Bánh trà ta cháp mơ màng thưởng trăng ...hihi..

    HN sang thăm,chúc anh chiều thu man mát thật vui ...hihi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sài Gòn mưa còn em thì vẫn nắng
      Vẫn trẻ xinh như trăng rằm trong trắng
      Kệ cho triều dâng lụt lội phố phường
      Em vẫn hẹn hò vẫn nhớ vẫn thương.

      Anh luôn mong em hạnh phúc!

      Xóa
  20. Đêm nay thế nào cũng mưa
    Không mưa dưới đất cũng mưa trên giương .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mưa gì lạ thế bạn ơi
      Xưa nay mưa gió ngoài trời thôi a
      Nay bạn nói mưa trong nhà
      Mới nghe đã ngại thật là lạ chưa?

      Hihi!

      Xóa