Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

22/11/17

GIAO MÙA


Đôi gót mòn 
năm tháng vẫn bước lê
mỏi mệt lắm đam mê 
không còn nữa
buồn trong tôi 
cứ mỗi chiều đóng cửa 
lại dâng lên 
như nước thủy triều về 

Muốn bước mau 
qua cuộc đời dâu bể
năm ê chề 
ngày tháng chậm lê thê 
bao nhung nhớ 
cả đời tôi tích cóp
gửi về đâu 
tim không còn chỗ để

Nghiệp vỡ tan 
thân xác oải bần hàn
môi trường yêu 
cũng ra vẻ điêu tàn
niềm tin mất 
ngập lòng ta uất hận
những đêm dài ấm ức 
giấc mơ tan

Trái tim buồn lạnh lẽo 
với trần gian
đêm trăng nhạt 
nằm nghiêng nghe gió hát
màn sương giăng 
những mảnh tình trắng bạc
chén rượu đời còn ngạt
ướt môi cay 

Bụi thời gian 
chưa phủ kín thơ gầy
tim vẫn đập 
giữa đầy vơi bèo bọt
còn câu thề 
vẳng trong hồn đắng đót
nên trần tình 
còn được viết ở đây.

Tình tôi rơi
như đàn đứt phựt dây
rơi buổi chiều 
trong vô vọng trời mây.

26 nhận xét:

  1. Giao mùa Thu sắp sang Đông
    Sao anh buồn thế cho lòng vương mang
    Tình rơi theo đứt dây đàn
    Hoàng hôn loang tím vậy NÀNG anh đâu ...??? Hihi...

    HN sang thăm chúc anh luôn vui vẻ hp!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mùa đông của cuộc đời
      Ai cũng buồn vời vợi
      Có gì để phấn khởi
      Mà chẳng buồn em ơi.

      Anh cảm ơn em nhiều, vui trẻ và xinh mãi em nhé!

      Xóa
  2. Giao mùa nhiều nỗi lê thê
    Trời mây vô vọng tìm về lối xưa
    Bụi thời gian... cứ cù cưa...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày xưa ấy
      ta chói chang mùa hạ
      Chiều nay nhìn
      trời đất đã sang đông
      Bao nhiệt huyết
      một thời vung dại dột
      Một đời người
      bạn thấy có dài không?

      Cảm ơn ĐVĐ thật nhiều nha!

      Xóa
  3. Bài ni...buồn quá...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" Nguyễn Du Nói thế và thấy có lý ở đây!

      Cảm ơn Tâm thật nhiều nha!

      Xóa
  4. Tháng Mười trời bước sang Đông
    Cho ai lạnh rét vì lòng cô đơn
    Tháng Chạp CON ÉN CHÀO XUÂN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Là tôi tự nguyện cô đơn
      Nên mùa đông lạnh thích hơn mùa hè
      Kệ đời sớm tối đi về
      Không màng bận bịu thỏa thuê vẫy vùng.

      Hihi!

      Xóa
  5. Buồn thay còn một chiều nay
    Hai con mắt đõ ngùi say bàng hoàng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày nào rượu cũng ngà say
      Hai con mắt đỏ như vày câu thơ
      Đêm nào nằm cũng mộng mơ
      Không màng thế sự chẳng thờ phụng ai
      Thức đêm không biết nó dài
      Xem chừng như thế ngồi ngai nhìn đời.

      Cảm ơn bạn thật nhiều !

      Xóa
  6. Giao mùa tâm sự trào dâng
    Cô đơn sầu vắng bao lần ghé thăm...

    Anh Sỏi làm thơ buồn quá, huhuhu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi! Cảm ơn em ghé thăm. Mong em cuối tuần vui, hạnh phúc!

      Xóa
  7. Giao mùa trở lạnh nửa đêm
    Để bạn tôi đây lắm nỗi niềm
    Chúc bạn ngày mai vui nắng mới
    Ngắm hoa cùng bướm lượn xinh tươi
    Hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã ghé thăm
      Mấy ngày gió bắc lạnh nằm chẳng yên
      Hôm nay chợt gặp bạn hiền
      Xem ra lòng cũng ấm lên phần nào.

      Xóa
  8. Gió mùa hiu hắt bên song
    Ngỡ mùa đông đến mà lòng bâng khuâng
    Thu đi đông đến bao lần
    Là bao nhung nhớ gót chân độc hành ...

    HN sang thăm,chúc anh buổi tối ấm áp thật vui nhiều mộng đẹp nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết làm sao được thôi đành
      Nuốt buồn ngậm tủi cho nhanh trót đời
      Đông hèn nay đã về rồi
      Lử buồn đã ủ lại cời than lên.

      Anh cảm ơn em nhiều, Mỗi lần em sang lại được đọc những câu thơ của em, hài lòng lắm!

      Xóa
  9. Sỏi ui...
    buồn rứa thê...
    nhưng buồn mà thiệt dạ...
    nên đọc thấy hay...
    đúng rồi, vui HP sợ ngày tháng qua mau...
    chứ như Sỏi...thì ngày lê thê thiệt...
    mong cho hết ngày...để đến những ngày vui...
    hay mong cho qua hết cuộc đời nầy...
    nhở như ngày sau vẫn thế...thì làm sao đây...

    Noái là noái vậy,
    ai đành vui khi Sỏi buồn như rứa...
    hình như HP niềm vui gõ cửa...
    mà Sỏi cứ lặng thinh như không nghe thấy...
    có phải vậy không nè...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi giời Tím đến tím đen
      Mải bên Tiếng Việt tưởng quên đây rồi
      Về đây trêu ghẹo một hồi
      Rồi lại khăn gói lồi lồi ra đi.

      Ai nói với chị là HP, niềm vui đến gõ cửa nhà em. Nó gõ bên hàng xóm ấy. HP chẳng bao giờ gõ nhầm cửa chị chỉ giỏi đoán mò, mà chỉ toàn sai thây.

      Xóa
    2. Sỏi ơi...
      chị thích đọc và rất rất thiếu thứ để ghi com,
      có nhiều khi đọc một cảm nhận của Sỏi hay Trang
      rất xúc động và ngưỡng mộ, nhưng trả lời thì thiếu chữ, thiếu ý, chỉ biết rất rất thích...
      Chị lang thang chứ chẳng vu vvơ bên tiếng việt mô,
      mấy hôm ni chị bận một số việc
      trích một số đoạn để mừng ngày lễ thân thương...

      Thiệt tình chị có nghe HP gõ cửa nhà em...
      có khi đó là một lời cầu...
      quá khẽ...nên em đã không nghe...



      Xóa
    3. Viết comment phải tập trung suy nghĩ và tôn trọng entry của người viết, Không bao giờ nghĩ comment cho xong hoặc chỉ hỏi thăm em cũng không ưa lắm, có khi mình viết và hiểu một dằng người đọc lại hiểu lối khác thế là gây hiểu lầm. Em không giao du nhiều bạn và cũng không có bạn cẩu thả nên cứ thong dong vậy. nghĩ sao viết thế.
      Chị là hay cầu toàn, nhiều khi thái quá thành khách sáo đấy!

      Gứm hôm nay chị cho cái comment rất hiền...Hihi!

      Xóa
    4. Chị có rất ít bạn,
      nên bài nào của bạn
      chị cũng đi lại nhiều lần để đọc...
      cười cười, thầm khen và cảm phục,
      rồi làm như bạn đã thấy lòng mình,
      nên ra về...hihi...
      chắc tại chị có tuổi rồi quá,
      người có tuổi ăn rồi nghĩ chưa ăn,
      chị có tuổi chưa ghi chưa trả lời
      lại ngỡ mình đã trả lời...
      nghe lời em,
      từ đây chị cứ trả lời...vu vơ cũng được
      khỏi mang tội khách sáo...

      Chị cám ơn em đã góp ý với ông bạn của em,
      chị khó chịu lắm a,
      nếu thấy được cái mặt của chị khi đọc mấy com của ông
      thì chắc ông không dám viết nữa rùi đó...
      Hy vọng từ đây không còn thấy những câu như thế
      để đời thấy hồn nhiên hơn...

      Xóa
    5. Ha ha ! lại còn dọa nhau nữa... chị cứ vu vơ đi, lại còn vin vào tuổi già "ăn rồi nói chưa ăn" nữa chứ, xin chị nhớ cho nhà em gạch đá đầy nhà nha!

      Xóa
    6. Hay quá...
      nhà em sao lại toàn gạch đá
      nhà chị toàn hoa...
      em ném đi,
      chị lượm mấy viên để dành...
      chắc chị cũng sắp cần đến rùi đó...

      Xóa
    7. Lại còn vậy nữa ...Ném cho vỡ đầu rồi còn nhặt (lượm) làm sao nhỉ. Hihi!

      Xóa
  10. Nầy cưng Tím Huế an-pha
    Đêm nằm cứ thấy người ta đi về .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã ghé chơi...Chị tím lớn tuổi rồi bạn ạ, thận trọng! Hihi!

      Xóa