Hạ ơi hạ
Mưa nắng cứ thất thường
Em như trời
Mà giận thương vô cớ
Cái hôn nào
Gieo vào anh hạt nhớ
Đến nay mưa
Hạt nhớ đó nảy mầm
Hạ này ơi
Yêu có lối lặng thầm
Mưa trôi đất
Nắng có bạc tháng năm
Như thách thức
Vòng tay chiều lãng mạn
Kí ức ngọt ngào
Sóng gió Thanh Khê
Hạ quá yêu
Nắng vàng xém đam mê
Hai đứa mình
Chẳng còn gần nhau nữa
Nhưng trong lòng
Nắng bừng bừng ngọn lửa
Nhớ thương nhiều
Yêu lắm lắm em ơi
Hạ thấy em
Nơi ngõ nhỏ buồn trôi
Hồn lang thang vật vờ
Chiều bỡ ngỡ
Nghe tim mình chênh chao
Như muốn vỡ
Nhìn nhân tình
Họ hò hẹn sóng đôi
Hạ đang nhiều
Có nhìn thấy mình tôi
Lôi gót mòn
Kéo hình hài khờ khạo
Đôi bàn chân
Qua bao nhiêu giông bão
Chưa bao giờ
Bớt được chút chơi vơi
Hạ biết lắm
Cứ những lúc xa xôi
Ly cà phê
Nơi tim ta thổn thức
Khi ôm đầu em
Áp vào lồng ngực
Để bây giờ
Mình thao thức đêm đêm
Hạ muốn giấu
Tôi muốn viết nhiều thêm
Về trái tim tôi
Mềm yếu héo mòn
Hoàng hôn châng lâng
Trăng khuyết trăng tròn
Chỉ một nửa thôi
Còn vẹn nguyên hy vọng
Hạ cứ giữ
Nét môi cười trân trọng
Cỏ may buồn
Còn đọng giọt thời gian
Làm hoa dại
Cho em mãi dịu dàng
Để quân tử
Hóa hiền khô ngịu ngọng .
Hạ hỏi em
Có ngồi ôm đêm vắng
Nhớ về đâu
Để mưa giăng giăng lạnh
Gió biển chiều
Sẽ làm em mỏi mắt
Góc quán quen
Nơi hồi ức nối dài
Hạ là nơi
Ta gục đầu hoang hoải
Con đường xưa
Biết bao giờ quay lại
Ánh trăng gầy
Vàng võ tháng năm yêu
Ta ôm đêm
Sao lòng mềm trống trải
Hạ chen sâu
Gió phơn còn mơ ngủ
Nụ cười lành
Còn đọng lại trên môi
Cứ hình dung
Là chỉ thấy thế thôi
Thật lạ lùng
Tuổi đôi mươi mãi nhỉ
Hạ thăm thẳm
Chiều vàng xưa kỷ niệm
Có gã khờ
Ngơ ngẩn bước trong mơ
Mà hồn hắn
Dùng dằng say nắng mới
Nay dấu yêu
Lỡ hóa đá niềm riêng
Hạ trong tim
Nắng thật đã thấy rồi
Hay kí ức
Của một thời rạo rực
Đã lâu lắm
Không ngồi bên cửa lớp
Nhưng lòng tôi
Thì hạ đã ngập trời
Hạ biết mình
Bao năm tháng chơi vơi
Tình vụng dại
Một thời nay nhắc lại
Hay kí ức
Của một thời rạo rực
Đã lâu lắm
Không ngồi bên cửa lớp
Nhưng lòng tôi
Thì hạ đã ngập trời
Hạ biết mình
Bao năm tháng chơi vơi
Tình vụng dại
Một thời nay nhắc lại
Hạ ơi
Yêu em nhiều lắm
Giấu giữ em
Trong sâu thẳm tim mình.
Thơ dài Anh viết ý mênh mang
Trả lờiXóaMùa hạ yêu ơi, sướng quá nàng
Câu thương lời nhớ bao say đắm
Lối cũ tình về bước thênh thang....
Em sang thăm Anh được đọc thơ tình hay ( em chả bao giờ có được được ý thơ tình mênh mang cả). Theo em, thơ tình bây giờ nên có ý mênh mang như vậy đọc mới sướng.
Em chúc Anh luôn vui khỏe trong những ngày hè sôi động ạ!
Thơ tám chữ đấy em
XóaThế mà anh
Cứ thích phải xuống dòng
Kệ cảm xúc như sông
Như nước mắt gái yêu
Ướt đẫm má hồng
Mùa hạ mà
Mây cứ thanh cao
Cứ trắng bông
Gió thổi giữa mênh mông
Như sự giàu sang nắng hạ
Anh làm thơ con cóc
Thì rất hay nói quá
Hạ mà em!
Anh cảm ơn em đã chịu khó đọc và động viên anh!
Hạ về réo gọi yêu đương
Trả lờiXóaNắng mưa rạo rực tình vương nồng nàn
---
Trường thi mênh mang tình, hi hi hi...
Mấy câu thơ an ủi chính đời mình
XóaVà chia sẻ cùng kẻ đời tương tự
Tình còn đó dẫu là tình dang dở
Nên ưu thời mẫn thế lắm suy tư .
Cảm ơn bạn hiền nhiều lắm!
Nàng hạ đỏ rực đẹp lung linh
Trả lờiXóaLòng anh ngơ ngẩn bỗng say tình
Thành thơ ca ngợi nàng say đắm
Cả một trời thương nét yêu xinh
Hạ nắng vàng tươi cả đất trời
Ra rả ve sầu giọng chơi vơi
Buồn cho nhân thế ngày chia biệt
Tan tác cho người kẻ mỗi nơi...
Nhưng anh Sỏi của tôi lại thích NÀNG HẠ mới thật là kỳ lạ ...Hihi ...
Anh viết cho Mùa Hạ
XóaVà biết đâu
Lại có người tên Hạ
Thả ngàn gió
Vào trời xanh mát lạ
Một mùa nhung nhớ
Xem như chưa thể đủ
Nên nắng chiều thanh thản
Thơ có dài
Cũng chưa dài
Bằng mùa hạ khát khao
Và mỗi câu thơ yêu
Bao giờ cũng thấy chưa nhiều.
Anh cảm ơn em, em cũng thật tinh tường !
Đời có bao nhiều...
Trả lờiXóamà hững hờ...
Đúng rồi,
cứ yêu và yêu say đắm...
dẫu có đau...
cũng đã từng được...
Đời đáng sợ...
chính là không yêu nữa...
cho dẫu đau thương...
ta vẫn trải lòng...
Chị tím ơi
XóaNếu chị biết
Có cuộc đời gian khó
Luôn khát cháy
Mồ hôi và nắng gió
Vương trần tình
Say giấc mộng hồng nhan
Đến một lúc
Khi thấy đời đã chán
Cũng là khi
Lẻ bóng thương đau
Phút giây ấy
Lại viết sầu ly biệt
Lúc đã già
Làm sao mà tha thiết
Sông rộng dài
Nên đời mãi lênh đênh.
Cảm ơn chị nhiều, kể cả khi chị chọc tức ...Há há!
Cám ơn Sỏi...
Xóađâu dễ gì chọc tức được Sỏi...
nầy nhé...
nếu cứ chọc...
tay sưng hết bây chừ...
Há há!
XóaThế là chị tôi
Đã nhụt chí rồi
Tự nhận thua nhé
Chị già hôi hôi!
Là tại em gieo vần đấy !
há há!
Thơ em dài
Trả lờiXóamà đoạn nào cũng hay
phải đọc nhiều lần
mới thấm hết cái hay...
Sẽ trở lại...
Cảm ơn chị
XóaĐã động viên
Nếu khen thêm nữa
Sướng điên bây giờ
Em làm có mấy câu thơ
Giống như đàn cóc
chực chờ nhảy ra...
Há há!
Oh...
Xóachị cầu trời...
mà cóc chẳng đến...
dẫu một con
chứ đừng nói cả đàn...
Chị mơ mộng
một ngày nào đó
cóc nhà em đi lạc qua nhà mình...
Thơ em tuyệt vời thiệt
đâu chỉ mình chị thấy
mà chị nghĩ ai vào trang em
cũng cảm thấy như thế...
Ngày mới an lành nhé...
Cảm ơn chị nhé
XóaMột lời động viên
Mát lòng mát ruột
ngay trong nắng hè
Cảm ơn nhiều nhé
Cóc to cóc bé
Mai có nhảy ra
Cả đàn tặng chị!
He he!
Nàng Hạ ơi chiều về mênh mang nhớ
Trả lờiXóaMắt nàng xanh môi thắm miệng xinh tươi
Cho Sỏi anh yêu nhớ đến tuyệt vời
Làm trường ca thơ tình cho nàng đó ...Hihi...
HN sang thăm chia sẻ.
Chúc anh những ngày cuối tuần thật vui nhé anh !
Giá ai đó mang tên mùa hạ
XóaĐể một bài thơ tặng cả hai
Giá ai đó đem lòng yêu Sỏi
Thì ngày nào cũng tặng một bài .
Há há!
Hihi...
Trả lờiXóaGIÁ mà chi nữa Sỏi anh ơi
Anh hãy yêu đi thật tuyệt vời
Làm thơ ca ngợi người trong mộng
Nàng sẽ yêu nhiều yêu mãi thôi...
Chúc anh ngày CN tươi hồng thật vui cùng nàng Hạ nhé anh!
Anh cũng khát lắm em ơi
XóaNhưng chắc xấu lại già rồi ế luôn
Gái gặp anh hóa chuồn chuồn
Nên thơ cứ mãi mãi buồn rụng rơi.
Hihi!
Cảm ơn em thật nhiều !
"Sống để bụng
Trả lờiXóaChết mang theo"
Em Hạ nhé
Người còn bé
Tìm quá lớn
Nặng cả đời
Có cô gái
XóaTên là hạ
Để cho ta
Tặng thơ tình
Lờ anh khuyên
Mang bên mình
Em Hạ nhé
Nhớ đừng quên.
Cảm ơn bạn hiền thật nhiều!
Tại anh nghĩ thế mà thôi
Trả lờiXóaTình già sẽ rất tuyệt vời thêm sâu
Tim anh hóa sỏi đã lâu
Nên anh buồn bã sinh rầu thế kia
Vui lên anh nhé ô kìa
Bao nhiêu má thắm lên chùa cầu duyên
Anh nhanh chân nhé đi liền
Chọn cô má lũm đồng tiền đẹp xinh
Cho anh nàng phỉ ý tình
Kề vai như bóng với hình chung đôi ...hihi...
Chúc anh tuần mới vui khỏe nhiều may mắn cv làm tốt nhé anh !
Có ai nghĩ giống em đâu
XóaChúng nói già cóc còn màu mỡ chi
Thả thính nó cứ quay đi
Buông câu mãi có được gì đâu em
Còn bao nhiêu đứa cầu duyên
Sao anh không gặp ngồi bên cùng cầu
***
Có ai nghĩ giống em đâu
Nên anh than thở bạc đầu ế nhăn.
Em làm thơ vui quá, cảm ơn em thật nhiều, Mong em luôn vui và hạnh phúc!
Tình già nó thật tuyệt vời
Trả lờiXóaKhả năng thì đã rớt rơi hết rồi
Năm thì tột đỉnh lên ngôi
Xuống dốc nhanh chóng đứng ngồi khó khăn
Còn gì nữa để tuyệt vời
XóaBao trai tráng đã rụng rơi cả rồi
Suốt ngày ngồi ngáp đuổi ruồi
Đứa nào lấy tớ thì nuôi cả đời...
Hihi!
Cảm ơn bạn thật nhiều!
Ôi ...HN bấm lộn nó out mất bài thơ vừa làm xong tặng a rồi,để em com lại xem nó có OK không nào ...Hic...hic...
XóaHihi...
Cổ nhân đã có câu rằng:
Càng già càng giỏi nhì nhằng đó thôi
Anh vui trong BLOG được rồi
Tìm NÀNG nào thích vẽ vời tặng THƠ
Vì chưng thơ rất mộng mơ
NGƯỜI THƠ cũng thật vô bờ ga lăng
Đối họa thăm hỏi tháng năm
Mai dầu có ngoẻo cũng NHẰN ra thơ ...Hahaha.
May quá HN cũng còn nhớ đc tuy mấy câu sau thì em quên biến phải thế câu khác vô cũng tạm đc ...hihi...
Vì THƠ và NGƯỜI THƠ là ko có tuổi đó anh ...
Trưa an lành thật vui nhé anh!
Cổ nhân nào nói với em
XóaGià thở chẳng được còn khen nhì nhằng
Vào ra đơn điệu tháng năm
Khát yêu vì thế chứ nhằm nhò chi
Với em than thở ngại gì
Chúng mình thơ thẩn cười khì với nhau
Chẳng cần ý tứ trước sau
Cứ thơ vui ta cùng nhau họa cười.
Hihi!
Anh thích mấy câu thơ trên đây của Hằng Nga!
Hihi...
Trả lờiXóaCổ nhân ta lại có câu:
Càng già càng dẻo càng lâu dai nè
Cùng là tùy người đó nghe
Có ông nhiều vợ một bè con thơ
Bây giờ anh cứ mộng mơ
Yêu nàng áo tím bên bờ sông Hương
Dẫu cho cách trở trăm đường
Tình chàng ý thiếp vấn vương muôn trùng
Người thơ lãng mạn nhớ nhung
Cùng nhau đối họa một rừng thơ hay ...Haha...
Chúc anh buổi tối mát mẻ thật vui nhé anh!
Anh nào đâu biết mộng mơ
Trả lờiXóaNgồi buồn viết mấy câu thơ cù nần
Gái Huế họ nói anh đần
Họ chê như thể mười phần đều chê
Chẳng có ai để anh mê
Biết thân biết phận anh về rừng sâu
Cũng mai cuốc cũng cần câu
Ngày qua tháng lại bán sầu ai mua
Có em lờ lốc sớm trưa
Câu thơ em viết cũng vừa động viên
Cảm ơn em một bạn hiền
Mong em tung cánh mọi miền ước mơ!
Cảm ơn em thật nhiều!