Đà Lạt cây thông đó
Cô đơn trong nắng chiều
Vẫn reo lên theo gió
Như kể chuyện tình yêu
Những đêm vắng bình yên
Trăng mờ xa vời vợi
Mất ngủ trong buồn phiền
Hóa ra đang chờ đợi
Gió vi vu thơ thới
Cây hát cả trong mưa
Ai vô duyên đón đợi
Vòng tay dang hóa thừa
Tất cả trong tiềm thức
Suy tư có ích gì
Hạt sương đêm lá mắc
Giọt buồn đọng trên mi
Ngày tháng mất đi tìm
Trong gió mưa kí ức
Bao nhiêu lần đau tim
Tay lần ôm lên ngực
Tiếng thông reo cơ cực
Mỗi lần gió chạy qua
Những đêm người ta thức
Nghĩ về nhau thôi mà.
Hẹn một ngày không xa
Trả lờiXóaTa về thăm phố lạnh
Thăm lại cây thông già
Cô đơn chiều sương quánh...
.
Nếu anh là thông xanh
Em nguyện làm cơn gió
Những đêm trăng ngọt lành
Hát ru lời lá cỏ
.
Gió vi vu nho nhỏ
Thủ thỉ mắc lá non
Mặc sương rơi ẩm tóc
Nhủ lòng giữ sắt son.
.
Anh cây thông mỏi mòn
Nhìn đêm đời say giấc
Em cơn gió dỗi hờn
Mình rủ nhau cùng thức...
.
N2Y
XóaBầu trời như cao thêm
Nếu sáng mai thức dậy
Cây thông sẽ nhìn thấy
Bạn gái hẹn hò mình
Cây ngắm em mê mải
Lời hứa giữa mênh mông
Có gì làm lắng đọng
Hạt sương trong ân tình
Có một đôi môi xinh
Đang thì thầm khe khẽ
Dành cho cây thất tình
Lời thương yêu nhè nhẹ
Thoảng nghe như tiếng gió
Đúng là em thật rồi
Em nhận làm gió thổi
Ru một đời thông xanh
Bao nhiêu là ngọt lành
Bây giờ anh thú nhận
Cây thông anh tin cậy
Gửi gắm tâm hồn mình
Làm thân cây mỏi mòn
Giữa nắng chiều nhạt bóng
Giấu trong lòng khát bỏng
Để chờ ngày gặp nhau
Biết mình còn trẻ đâu
Cây đung đưa theo gió
Xốn xang con tim nhỏ
Trong trời chiều mênh mang
Gió thổi tràn hân hoan
Đất trời thêm dịu mát
Lòng cây như muốn hát
Vi vu tình tha thiết
Vẫn biết yêu là thế
Men tình luôn đắm say
Vượt trăm ngàn dâu bể
Vẫn tay nắm chặt tay.
...
Bài thơ comment của N2Y thật hay, tuyệt vời quá, chị Làm thơ rất chắc tay. Đọc thích lắm, cảm ơn N2Y!
Đuợc Sỏi khen chị thích lắm. Tặng thêm mấy câu thơ vui nè! Hihi
Xóa.
Em nhận mình làm gió
Ru tiếp đời thông xanh
Chỉ xin anh đứng đó
Đừng thả thính loanh quanh
.
Đêm về nếu mất ngủ
Em mượn thơ ru hờ
Cuối thơ có ghi chú
"Gối đầu lên vế cơ!"
.
Sáng ra còn nằm nướng
Đánh thức gọi lũ chim
Cù vào thân nách lá
Anh ngủ đuợc "chít liền "
.
Cảm ơn Sỏi tặng chị chút niềm vui!
Há há! :)) :))
XóaNếu em nhận làm gió
Ru tiếp đời thông xanh
Cả đời anh đứng đó
Không thả thính loanh quanh
Những đêm buồn mất ngủ
Đọc thơ em ngủ liền
Câu thơ em làm thuốc
Em như là nàng tiên
Anh sẽ sướng như điên
“Gối đầu lên vế” ngủ
Gió lùa qua nách lá
Anh chìm vào chiêm bao
Em có tin không nào
Đùa anh mà xấu hổ
Môi em đang ửng đỏ
Chắc lòng còn xốn xang.
Cảm ơn N2Y với những câu thơ vui và thật tình cảm!
Em nhận mình làm gió
XóaRu tiếp đời thông xanh
Anh là cây đứng ngó
Đi đâu đuợc loanh quanh...
.
Những đêm buồn mất ngủ
Nghe thơ càng xốn xang
Thơ em luôn ghi chú
Nhớ tuân theo nghe chàng?
.
Gió lùa qua mắc lá
Đưa thông vào chiêm bao
Anh có nghe thơ thở
Sao hỏi tin không nào?!
.
Chị đùa cho vui nha! Hihi
Hôm qua anh đang ngồi
XóaCó một người đi qua
Vỗ vai anh và nói
Cái ông “Phải gió “ này
Hôm nay cũng ngồi đây
Đọc thơ em tặng cho
Anh giật mình và thấy
Anh là thông cô đơn
“Em nhận mình là gió “
Để ru một đời cây
Bảo sao người ta nói
Cái ông “phải gió” này!
=)) =)) =))
Đùa vui bằng thơ được là quá hay N2Y đừng ngại, Em hiểu mà!
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
XóaSao còm rồi lại xóa
XóaNgười ơi cẩn thận quá
Làm Sỏi ta tưởng bở
Lần sau đừng xóa nha!
:)) :))
Làm thơ do cảm xúc
XóaThả chút vui theo vần
Lại bấm ngay trên máy
Nên ý tình khó cân...
.
Xuất bản rồi mới đọc
Thấy sạn chìm khắp nơi
Sợ hỏng cả một đời
Nên ta đành xoá thôi
.
Ta ngại làm hư người
Tưởng bở ngồi vênh râu
Ta không cầu hoàn hảo
Sống sao đừng để sầu...
.
Nếu cần ta xé nháp
Làm lại đuợc không nào?
.
.
Hic!
Hóa ra là như vậy
XóaCứ tưởng thơ chực sẵn
Nhấn phím là trào ra
Chứ đâu ngờ thế ấy
Nhưng nghe người ta nói
Khi mà đã yêu nhau
Củ ấu cũng tròn được
Sợ gì sạn trong thơ
Em cũng đừng tưởng bở
Râu anh cạo sạch rồi
Khi làm thơ ngẩng mặt
Khỏi nghi ngờ vểnh râu
Đừng để bạn buồn rầu
Là điều luôn cẩn trọng
Ta luôn suy nghĩ thấu
Là thứ cùng chờ mong.
@};-
Em tuy già còn dại
XóaHam vui quên giữ mình
Lăn tròn theo cảm xúc
Ngoảnh lại nhìn, thất kinh.
.
"Làm thơ đâu phải rút tiền
Nhấn vào máy, nó trào liền ra tay!"
.
Đừng nghe người khoác lác
Củ ấu làm sao tròn ?
Yêu nhau ta bù đắp
Gìn giữ lỏng sắt son.
.
Thì ra em tưởng bở
Anh cạo râu rồi ha?
Lấy gì gây mê hỡi!
Em mắc đền chẳng tha.
.
Chớ để buồn cho nhau
Trong biển đời giông bão
Đùa vui nên tỉnh táo
Cho thơ có chỗ trào...
.......
Lúc nào thấy hơi lố
Nhớ giật dây dùm nha.
....
Đồng ý và cùng nhau
Xóa"Lúc nào thấy hơi lố
Nhớ giật dây dùm nha"
Hợp đồng như vậy nha!
Há há! :-?
N2Y sửa đoạn
Xóa.
Đừng nghe người ví von
Củ ấu làm sao tròn ?
Yêu nhau ta bù đắp
Giữ gìn lòng sắt son.
.
Bên A đã kí (Hihi )
Há há!
XóaCứ như là hợp đồng sống thử ấy(!) =)) =))
Cho thơ sống thử! Hihihi
XóaHá há !
Xóa@};-
Thông vi vu trong gió
Trả lờiXóaLời tự tình êm ru
Trong miền hương hoa cỏ
Cùng sương khói mây mù
Lá reo buồn thiên thu
Cho tâm hồn chất ngất
Nỗi niềm riêng ngục tù
Vạt nắng chiều lay lắt ...
HN sang thăm chia sẻ với anh.
Chúc anh một tuần mới nhiều may mắn cv làm tốt nhé anh!
XóaGió vi vu nhè nhẹ
Vài chiếc lá thông rơi
Cây thì thầm khe khẽ
Tuổi già sắp tới nơi
Cô đơn sống một đời
Buồn dâng lên chất ngất
Ngả nghiêng và lay lắt
Là tiếng hát vi vu.
Cảm ơn em thật nhiều, một mùa hè nhiều nắng gió và niềm vui em nhé!
Nỗi buồn là thiên thu
XóaVương vấn với sương mù
Cho lòng người xao xuyến
Ngàn đời lời vi vu
Lẻ loi mình một cõi
Giữa trời đứng mà reo
Ngả nghiêng lời tình tự
Qua bao suối cùng đèo...
Chúc anh những ngày cuối tuần thật vui nhé anh!
Một cây thông đứng đó
XóaMột con người ngồi trông
Một cái đầu trống rỗng
Cũng hòa tiếng thông reo
Thông ở cuối con đèo
Ngả nghiêng lời tình tự
Anh ở đầu phố nhỏ
Cũng lưng trời đứng reo.
Anh cảm ơn em thật nhiều, cuối tuần vui em nhé! @};-
Cây thông giờ đã già
Trả lờiXóaVẫn cô đơn cơ cực
Chỉ làn gió bay qua
Từng đêm cùng thao thức...
Gió vẫn mang khối tình
Cho thông reo vu vút
Còn thông cứ vô tình
Ngóng tình xa mất hút...
... cái lão Thông chết bầm! Hì hì hì...
:)) :)) :))
Cây già còn xanh lá
XóaDù cô đơn cơ cực
Đêm về cây vẫn thức
Mỗi khi gió bay qua
Tiếng thông reo vi vút
Là nhờ vào cơn gió
Người tình của cây đó
Chứ chẳng phải vô tình.
Cứ lầm lũi một mình
Mỗi khi cây vắng gió
Có ai hiểu cây có
Người bạn tình trăm năm.
Hihi!
=)) =))
Cây thông đâu có cô đơn đâu. Ngày đêm, thông tự do reo hát; ngắm trời mây, trăng sao; vui buồn cùng nắng, mưa, sương, gió,....hihi, em đùa tí cho Anh vui í mà.
Trả lờiXóaĐúng rồi cây thông không cô đơn nhưng thấy hắn đứng một mình cứ liên tưởng này kia em ạ...Có khi còn gửi gắm cả tâm trạng buồn cho cây nữa chứ !
XóaAnh cảm ơn em thật nhiều @};-
Em đang cô đơn :P
Trả lờiXóaChẳng sao! Em cứ thả sức mà cô đơn...Anh sẽ yêu cái cô đơn đó của em! @};-
XóaCái cô đơn của em nó nhập nhằng và phức tạp lắm đó anh Sỏi ơi.
XóaHazzz!!
Làm sao để hiểu được tâm tư của một người đàn ông vậy anh?
Tâm tư hay tình yêu của một người đàn ông thì có gì nhiều đâu và cũng đơn giản đến sơ lược ấy mà ! Có nhiều người nói nó như con đường nhỏ thông qua dạ dày đó em! Há há!
Xóa@};-
Hihi vậy là cứ cho ăn là được! :)))
XóaHá há!
XóaCho con "đàn ông" nó ăn sau đó chỉ cần tìm hiểu về món ăn đó là biết ngay tính nết và trí tuệ của hắn ngay mà ...Há há!
Nhất trí thế nhé!
Chiều từng chiều lặng lẽ
Trả lờiXóaMùa nối mùa đơn côi
Nhớ ai mà Thông hát
Những điệu buồn chơi vơi?
Có phải từ vạn kiếp
Thông dỗ lòng cơn đau
m ba buồn nức nở
Từng niệm khúc thiên thu
Ngày theo ngày trôi qua
Vẫn quanh hiu sớm tối
Thông ru đời phận mệnh
Trơ vơ giữa đường trần
Bài thơ của anh rất hay anh ạ! Chúc anh ngủ thật ngon anh nhé!
À anh! Em xóa cmt trên vì thiểu chữ. Anh xóa nó luôn dùm em nha. Cảm ơn anh.
Dõi nhìn đời có lẽ
XóaHiểu chính mình đơn côi
Giai điệu buồn thông hát
Cho lòng bớt chơi vơi?
Sống trần gian một kiếp
Trọn vẹn tình đớn đau
Gửi ca từ nức nở
Vào niệm khúc thiên thu
Ngoài kia đời trôi qua
Vẫn một mình sớm tối
Tiếng vi vu thật tội
Đơn thân trọn vẹn đời.
Anh cảm ơn em thật nhiều, anh họa theo cước vận của thơ em!
@};-