Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

14/10/19

NHỦ


Trăng ơi ta nhắn nhủ đôi lời
Có gặp bạn ta ở cuối trời
Nói với bạn ta rằng ta hẹn
Cùng ta dạo bước đoản trường thơ. 



16 nhận xét:

  1. Hẹn rồi đấy nhé!
    Hi hi hi...
    :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hứ!
      Còn giao giá vậy nữa...!!! =)) =))

      Xóa
  2. Biền biệt phương trời xa quá xa
    Lối cũ rêu phong bụi vương nhòa
    Cho ta nhắn gởi về phương ấy
    Rằng ở phương này ta nhớ nha...Hihi...

    HN SANG THĂM CHIA SẺ VỚI ANH
    Chúc anh ngày mới tốt lành thật vui nhé anh!
    http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/21.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bao nhớ thương mang gửi về nơi ấy
      Chỉ tiếc rằng không gửi được heo may
      Mong một lần tay nắm chặt bàn tay
      Cho bớt lạnh những ngày này xa cách.

      Cảm ơn em thật nhiều, luôn mong em hạnh phúc!

      Xóa
  3. Bao lá vàng rơi bấy nhiêu huyết mạch
    Nói sao vừa nhung nhớ lắm người ơi
    Tuy rằng đây hai nẻo cách đôi nơi
    Nhưng trong tâm vẫn hoài thương mến lạ...

    Ngày mới tươi hồng thật vui nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bao tha thiết đậm đà và mềm mại
      Nghĩ về nhau mãi trẻ như ngày đầu
      Càng xa cách thương nhớ lại càng sâu
      Yêu nhiều nữa để dài câu thơ nhớ.

      Anh cảm ơn em!

      Xóa
  4. Từ độ chia ly gió trở mùa
    Cánh mây bạt gió dặm ngàn xa
    Để người ở lại mong tương ngộ
    Đêm đêm tư lự với trăng tà

    Thơ anh chỉ bốn câu mà chuyển tải tất cả tâm tư, cảm xúc. Người bạn của anh mà đọc được bài thơ này dù đang ngàn dặm cũng sẽ quay về.

    Anh Sỏi làm thơ hay thật! Em thăm anh, chúc anh luôn an vui nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong bóng tối nghe côn trùng rỉ rả
      Mà thấy lòng buồn rời rã tâm can
      Nhớ bạn xa khắc khoải đến trăng tàn
      Câu ước vọng chứa chan em có thấu.

      Chào em, anh cảm ơn nhiều lắm! Em đã đến thăm, chia sẻ với anh những vần thơ hay. @};-
      Hạnh phúc trong cuộc sống và thành công trong công việc em gái nhé!

      Xóa
    2. Mùa thu cũ còn thơm hương tóc rối
      Trên vai em giá lạnh một phần đời
      Từ biệt nhau thu đã mấy mùa rơi
      Vùng ký ức lời hẹn nào quên nhớ?

      Dòng thời gian như vó câu vội vã
      Mùa đi đâu xác lá rụng đầy hiên
      Ai ngồi xuống phía hoàng hôn lặng lẽ
      Khẽ hỏi thầm: Ai có đứng chớ ai?

      Xóa
    3. Em hỏi anh - Anh lại tự hỏi mình
      Có bao giờ tủi phận của mình không
      Cả một đời chờ đợi cõi mênh mông
      Và cứ chờ để nhớ về quá khứ

      Dòng thời gian vó câu anh hiểu chứ
      Lời yêu thương anh nói chẳng được nhiều
      Bỗng chốc thôi đã xế bóng tàn chiều
      Vẫn cứ nhớ về một thời đã cũ

      Em biết không anh buồn như chưa đủ
      Bởi ngọt ngào mùa thu xưa trong vắt
      Có nụ cười hóa anh thành ngốc nghếch
      Đến cuối đời “Anh vẫn đứng chờ ai!”

      Symphony! Cảm ơn em thật nhiều, anh thấy vui lắm mỗi lần được đọc thơ em!

      Xóa
  5. Ta đã về đây cố nhân ơi
    Dặm dài mưa nắng nhớ chơi vơi
    Mỗi lần trăng sáng khung trời cũ
    Lòng nhớ nao nao kẻ cuối trời..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trăng vẫn sáng trên tóc người chờ đợi
      Vẫn ngơ ngác, dại khờ và nông nổi
      Chưa gặp gỡ vẫn mỗi người một lối
      Vẫn dặm dài mưa nắng nhớ chơi vơi .

      Ôi trời ôi mấy câu thơ của CN thật tuyệt vời, hay lắm em ơi! Cảm ơn em thật nhiều @};-

      Xóa
  6. Anh hẹn ai đó anh Sỏi?
    Hẹn để cùng nhau đối thơ thì chắc là em không có vé rồi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi!
      Hò hẹn vu vơ mà em, em làm thơ rất giỏi đấy chứ!
      Cảm ơn em thật nhiều nếu em chơi thơ cùng anh, anh không phát hành vé, mở cửa để em vào tự do đấy chứ ! Hihi! };-

      Xóa
    2. Mấy câu thơ thẩn của em chỉ có anh có can đảm khen hay. Hihi^^
      Đa tạ :)))

      Xóa
    3. Anh nói thật mà! Những câu thơ có sự đầu tư trí tuệ đọc cảm nhận được ngay em ạ!
      Anh cũng viết khá nhiều thơ trong Blog nhưng cũng chỉ luôn gọi là THƠ THẨN thôi ! Hihi!

      Xóa