Gọi em là bạn nhẽ
nào say
Xưa nay anh vốn
thích đổi thay
Chỉ một điều thôi
không đổi được
Là em và rượu uống
đêm ngày
Này bạn chiều nay
hãy uống say
Nợ lần tình nghĩa
mấy năm nay
Câu thơ mồi nhạt
ta đưa chén
Vứt mẹ không gian
với tháng ngày!
UHM...vứt mẹ đi....chỉ rượu với em say đêm ngày ....hihi
Trả lờiXóaHè Hè! Sỏi chỉ say và cũng chỉ bị say hai thứ này thôi!Em Rất...yêu ơi! Hè hè hè!
XóaSao lại xóa blog rồi RGTY ơi! Chẳng hiểu nổi!bùn!!!
XóaBạn làm tui nhớ Nguyễn Bính
Trả lờiXóa"Anh uống cả em và uống cả, một trời quan tái mấy cho say" hehehe
Ôi! Chào anh Bu kính mến! Cái ông Nguyễn Bính có rất nhiều những câu thơ hào sảng viết về rượu , để đời anh nhỉ!
XóaVứt mẹ thôi, còn ông bố ngồi nhậu cùng à ?.
Trả lờiXóaGiời ạ! hiểu thế thì chết hết người làm thơ con cóc!hic hic!
XóaThơ thẩn làm mồi, rồi lại say
Trả lờiXóaAnh đem vứt hết trả em này
Nợ nầy tình nghĩa, quên đi nhé
Anh chỉ say thôi, mỗi rượu này
Anh đã nói rồi em với rượu
XóaLàm say túy lúy tối lại chiều
Tháng ngày đem cả buộc chân hươu
Em - Thơ và rượu cái anh yêu!
...
Hè hè hè!
Sỏi khôn ha,mẹ hay làm nhảm nên vứt mẹ đi nhậu với con gái mẹ cho phê ha cuối tuần say nhiều nhé
Trả lờiXóaHà Hà Hà chào bạn hiền yêu mến ! Bạn là hay vẽ đường cho hươu chạy hè hè!
XóaVứt hết nhân tình với đảo điên
Trả lờiXóaMình anh nhắm rượu với bạn hiền....
...
Thấy anh chia sê liên tục trên G+, hoa hết mắt anh ạ! :)
Chào THY ! Cái G+ cũ của anh nó bị đóng tất cả bài viết đều không còn chia sẻ , giờ làm cái mới thì chia sẻ và kết nối lại thôi!Bọn mình có html thì vào thẳng chứ cần gì biết G+ hả em!
Xóa"Bợm nhậu" này siêu thật. Người ta say rượu hoặc say tình, đây say 2 thứ mà vẫn phiêu được, hì hì...
Trả lờiXóa"Bợm nhậu" Câu này hay, Chỉ Giọt Mưa Thu mới nghĩ ra được! Sỏi thích như vậy ha ha ha!
XóaỪ thì cứ chén hết đêm say
Trả lờiXóaMôi mềm đừng rạn nỗi nhớ ngày
Phiêu diêu năm tháng cùng ảnh ảo
Gom làm mồi nhắm qua đêm nay...
Em hiểu được anh đến thế này
XóaĐọc còm mà dạ cảm vui thay
Là ảnh ảo cũng thành trọn vẹn
Thơ hóa men nồng để anh say!
...
Cảm ơn HB!
em và rượu cạy cục ta
Trả lờiXóahất tung năm với tháng là đà nghiêng
rớt luôn sầu lẫn lụy phiền
tu thêm vài cốc nữa đương nhiên buồn ...
(thăm anh chủ nhật nồng nàn anh nhé!)
Nếu em chẳng đến với ta
XóaTa tìm rượu tìm em và hai bạn
Có phải lật cả không gian
Thì ta cũng thỏa lòng tham một đời!
...
Cảm ơn anh ghé chơi nha!
Sao lại xóa Blog, còn đứng đấy mà Hi Hi à!
Trả lờiXóa