Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

14/01/18

TẾT


Hết ngày hết tháng hết năm 
Heo may chưa hết đêm nằm ngẫm duyên 
Cái nghèo thì vẫn còn nguyên 
Trái tim đeo bám thường xuyên nỗi buồn 
Em chẳng theo, nghèo chẳng buông 
Năm nay tết lại đón suông một mình 
Biết rằng nhân thế phù sinh 
Ái ân ảo mộng vô minh mập mờ
Giơ tay với mấy câu thơ 
Hái hoa mà ngỡ dại khờ nói ra.


12 nhận xét:

  1. Bài thơ hay quá và cũng buồn quá ạ. Tết với người chẳng vui thì Tết khá là đáng sợ...

    Tuần mới đến rồi, thôi kệ, vui lên Anh ạ! Vui ngày nào hay ngày đó, Tết tính sau. Hii

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em đã động viên. Thì thơ tình buồn mà em, giá như mà cứ vô tư, cứ vui lên được thì tốt quá ! Hihi!
      Một tuần may mắn và hạnh phúc em nhé!

      Xóa
  2. Chà, lục bát hay nha anh Sỏi! :D
    DVD cảm hứng tiếp vần "RA" của anh như thế này nè:

    Chút trà, chút bánh, chút hoa
    Chút mồi, chút rượu cũng ra TẾT rồi
    Thong dong bên mái hiên ngồi
    Bởi nghèo nên cái thằng tôi hưởng nhàn
    Soi đám đi dọc, về ngang...

    Hi hi hi...
    Anh Sỏi thấy thế nào?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lạ đời tình hợp lại tan
      Biết thế mà cứ mơ màng mãi thôi
      Đúng là trời muốn đày tôi
      Em chê chẳng dám nửa lời cãi ngang
      Một mình bó gối thở than
      Lệ đông trăng lạnh hoa tàn bên song
      Một năm chua chát trong lòng
      Nhớ còn dang dở, tết lòng vòng duyên.

      Nối thế là quá hay, Bây giờ Sỏi lại nối thơ của ĐVĐ cho dài thêm nha! Hihi!

      Xóa
  3. Tết về sao lại thở than
    Vui cùng xuân mới rộn ràng nhé anh
    Lưng trời ríu rít yến oanh
    Cùng trao tình thắm duyên lành muôn nơi ...

    HN sang thăm chúc anh buổi chiều an lành thật vui cùng mùa xuân đang về nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cười làm sao nổi em ơi
      Loạn trời loạn đất loạn đời đắng cay
      Bao giờ mở mặt mở mày
      Bao giờ hạnh phúc đủ đầy cười tươi.

      Cảm ơn em đã sang thăm và động viên.

      Xóa
  4. Biết rằng nhân thế phù sinh.
    Ái ân ảo mộng vô minh mập mờ.
    Em cảm thấy buồn khi đọc câu này!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh biết em đang suy nghĩ về câu thơ rất nghiêm túc, nhưng em sẽ hết buồn ngay nếu cứ cứ chiều hướng đó để suy nghĩ thật sự thực tế và nghiêm túc. Thực tế xã hội và cuộc sống đấy mà.
      Mong em sức khỏe và thành công.

      Xóa
  5. Mùa Xuân chợt đến lao xao
    Trăm hoa đua nở khoe màu sắc hương
    Người đông nhộn nhịp phố phường
    Sao tôi vẫn mãi vấn vương trong lòng !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Muốn vô cảm cũng chẳng xong
      Muốn thanh thản lắm mà lòng ngàn cân
      Muốn vô tư chẳng phân vân
      Muốn thì muốn vậy đâu cần vấn vương.

      Anh cảm ơn em đã có những câu thơ chia sẻ hay. Mong em khỏe và vui nhiều trong cuộc sống.

      Xóa
  6. Vô tư? Muốn cứ vô tư
    Niềm vui vốn sẵn sao bưng cái buồn?

    Trả lờiXóa
  7. Bạn cũ bao nhiêu nhớ mong
    Bây giờ mới gặp lại Ong Nâu rừng
    Thật tình lòng dạ rất mừng
    Bà con làng Vượt xem chừng có vui?

    Trả lờiXóa