Cứ chiều buồn thấy hồn trôi chệch choạc
Ngồi chênh vênh nhìn trời xanh và ngáp
Như kẻ ngáo tình tôi nhớ về em
Và chắc chắn không có điều gì khác
Em đi ngang như gió nồm thổi lạc
Đà Nẵng nắng phơi cái cười lơ đễnh
Hò hẹn chi với phố phường răng khểnh
Mây bồng bềnh hay là tóc vấn vương
Ngày xưa ơi ngỡ toàn chuyện hoang đường
Nghe trong gió lời bình yên đến lạ
Có còn thương vòng tay ôm nghiêng ngả
Để trong mơ thương nhớ hóa giận hờn
Lặng nghe chiều thì thầm duyên đã vỡ
Máu đang tràn chưa kịp phủ rêu phong
Tim còn đập theo phách tình nức nở
Đôi môi thơm gói kỹ cất trong lòng
Chiều lại nắng tôi mang nhớ ra hong
Hè năm ngoái phơi cả mùa trước mặt
Những ngày này em hạnh phúc lắm không(?)
Chỉ nhớ thôi như có gừng trong mắt
Duyên buồn không se, tình sầu không chắp
Trách cao xanh không ghép đôi ghép cặp
Lụy trần tình yêu mãi chẳng có nhau
Gặp gỡ ngắn đến mơ còn e ấp
Phút chia tay chân bước cao bước thấp
Tôi ngược, em xuôi trời ơi làm sao giữ
Nỗi niềm riêng ngôn ngữ khó thanh minh
Đành im lặng quăng gót mòn lữ thứ
Tôi quay về thế giới của riêng tôi
Bình lặng lắm từng đêm đen lặng lẽ
Đời khó nhọc chẳng cần ai chia sẻ
Chẳng khoe khoang tô vẽ lắm chán rồi
Ngồi chênh vênh nhìn trời xanh và ngáp
Như kẻ ngáo tình tôi nhớ về em
Và chắc chắn không có điều gì khác
![]() |
ảnh người ta |
Đà Nẵng nắng phơi cái cười lơ đễnh
Hò hẹn chi với phố phường răng khểnh
Mây bồng bềnh hay là tóc vấn vương
Ngày xưa ơi ngỡ toàn chuyện hoang đường
Nghe trong gió lời bình yên đến lạ
Có còn thương vòng tay ôm nghiêng ngả
Để trong mơ thương nhớ hóa giận hờn
Lặng nghe chiều thì thầm duyên đã vỡ
Máu đang tràn chưa kịp phủ rêu phong
Tim còn đập theo phách tình nức nở
Đôi môi thơm gói kỹ cất trong lòng
Chiều lại nắng tôi mang nhớ ra hong
Hè năm ngoái phơi cả mùa trước mặt
Những ngày này em hạnh phúc lắm không(?)
Chỉ nhớ thôi như có gừng trong mắt
Duyên buồn không se, tình sầu không chắp
Trách cao xanh không ghép đôi ghép cặp
Lụy trần tình yêu mãi chẳng có nhau
Gặp gỡ ngắn đến mơ còn e ấp
Phút chia tay chân bước cao bước thấp
Tôi ngược, em xuôi trời ơi làm sao giữ
Nỗi niềm riêng ngôn ngữ khó thanh minh
Đành im lặng quăng gót mòn lữ thứ
Tôi quay về thế giới của riêng tôi
Bình lặng lắm từng đêm đen lặng lẽ
Đời khó nhọc chẳng cần ai chia sẻ
Chẳng khoe khoang tô vẽ lắm chán rồi
![]() |
ảnh người ta |
Có yêu thương có cái nhìn nông nổi
Bấy lâu nay tôi giữ nó không rời
Đến bây giờ là lúc phải buông lơi
Đường ai nấy đi ngược lối từ nay
Chẳng bận tâm buồn ai người ấy giữ
Quên tuốt luốt cả những lời tình tự
Nhớ nhung này tôi viết để chia tay
Để tim tôi thêm nhiều nữa đắng cay
Cứ mỗi chiều nhớ mắt cười say nắng
Đôi mắt ấy nhấn đời tôi chìm đắm
Lúc đứng chiều nhớ lắm lặng mê say
Gió u sầu hoang hoải thổi chiều nay
Bên thềm vắng chút phôi phai líu lại
Đàn ông khóc nước mắt rơi tê dại
Hận tay mềm chẳng với tới ngày mai
Đời lăn bánh đưa tôi đi xa mãi
Chẳng thể ngờ đã chia tay từ đó
Vẫn còn đây giọng em mềm như gió
Vẫn đôi môi thắm đỏ nụ hôn dài
Nếu mai ngày anh không còn quay lại
Chỉ vì em như thế gọi an bài
Tôi mong em hạnh phúc mãi lâu dài
Chắc người ta yêu em nhiều lắm lắm
Thôi em cứ buồn vui bên anh ấy
Bên những đứa con hiền ngoan như vậy
Bởi vì anh là thứ người đáng ghét
Nghèo xác xơ, hồn khô hạn cỗi cằn
Anh chỉ trách mình chẳng trách em đâu
Buông tay nhé mong em luôn vui vẻ
Đừng ưu tư, đừng mỏi mệt buồn rầu
Dẫu cuộc đời còn bao nhiêu lối rẽ
Tôi chẳng thể như một tên ích kỷ
Chẳng cho mình mà chỉ nghĩ cho em
Bởi tôi yêu cả chân thành chí lý
Em yên lòng cứ thế nhé bước đi
Kỷ niệm đẹp dẫu là gì chăng nữa
Mang bên mình đừng ngậm ngùi tiếc nuối
Tự tin nhé em, dẻo chân chặng cuối
Trời định rồi phiá trước là kiếp sau
Chiều lẻ loi bàn tay ngón đan nhau
Cứ tưởng tượng về gió nồm năm ngoái
Chẳng tặng gì dù là bông hoa dại
Để bây giờ nhớ lại hận nhói đau
Anh biết mình chẳng thể có lần sau
Nên vừa nhớ vừa hận mình đau đáu
Đêm buồn nghe trời tình mưa như xối
Xóa ưu tư xóa cả mộng vô thường
Nhớ về em anh cũng hóa điên rồi
Một thằng điên đã hứa chẳng làm thơ
Nhưng cứ đêm mưa lại rào rào khóc
Biết chăng em vẫn vậy trái tim côi
Vẫn còn đây những yêu nhớ nổi trôi
Vùi đôi môi vào đêm buồn ngang trái
Chôn quá khứ một thời yêu vụng dại
Vì biết mình không duyên phận thì thôi
Nhớ nhung này tôi viết để chia tay
Để tim tôi thêm nhiều nữa đắng cay
Cứ mỗi chiều nhớ mắt cười say nắng
Đôi mắt ấy nhấn đời tôi chìm đắm
Lúc đứng chiều nhớ lắm lặng mê say
Gió u sầu hoang hoải thổi chiều nay
Bên thềm vắng chút phôi phai líu lại
Đàn ông khóc nước mắt rơi tê dại
Hận tay mềm chẳng với tới ngày mai
Đời lăn bánh đưa tôi đi xa mãi
Chẳng thể ngờ đã chia tay từ đó
Vẫn còn đây giọng em mềm như gió
Vẫn đôi môi thắm đỏ nụ hôn dài
Nếu mai ngày anh không còn quay lại
Chỉ vì em như thế gọi an bài
Tôi mong em hạnh phúc mãi lâu dài
Chắc người ta yêu em nhiều lắm lắm
Thôi em cứ buồn vui bên anh ấy
Bên những đứa con hiền ngoan như vậy
Bởi vì anh là thứ người đáng ghét
Nghèo xác xơ, hồn khô hạn cỗi cằn
Anh chỉ trách mình chẳng trách em đâu
Buông tay nhé mong em luôn vui vẻ
Đừng ưu tư, đừng mỏi mệt buồn rầu
Dẫu cuộc đời còn bao nhiêu lối rẽ
Tôi chẳng thể như một tên ích kỷ
Chẳng cho mình mà chỉ nghĩ cho em
Bởi tôi yêu cả chân thành chí lý
Em yên lòng cứ thế nhé bước đi
Kỷ niệm đẹp dẫu là gì chăng nữa
Mang bên mình đừng ngậm ngùi tiếc nuối
Tự tin nhé em, dẻo chân chặng cuối
Trời định rồi phiá trước là kiếp sau
Chiều lẻ loi bàn tay ngón đan nhau
Cứ tưởng tượng về gió nồm năm ngoái
Chẳng tặng gì dù là bông hoa dại
Để bây giờ nhớ lại hận nhói đau
Anh biết mình chẳng thể có lần sau
Nên vừa nhớ vừa hận mình đau đáu
Đêm buồn nghe trời tình mưa như xối
Xóa ưu tư xóa cả mộng vô thường
Nhớ về em anh cũng hóa điên rồi
Một thằng điên đã hứa chẳng làm thơ
Nhưng cứ đêm mưa lại rào rào khóc
Biết chăng em vẫn vậy trái tim côi
Vẫn còn đây những yêu nhớ nổi trôi
Vùi đôi môi vào đêm buồn ngang trái
Chôn quá khứ một thời yêu vụng dại
Vì biết mình không duyên phận thì thôi
Hỏi tiếng lòng thương nhớ vọng xa xôi
Tha thiết mãi không nhau cầm lòng vậy
Cũng có thể nhớ nhiều tim tan chảy
Thế gian này tình mấy kẻ rủi may
Giời bắt tội hai đứa phải chia tay
Được mấy vui mà nay đành dừng lại
Chắc sau này ta xa nhau mãi mãi
Mang xuống mồ mọi thứ của đắm say
Chắng thể nghe thấy tiếng bước chân quen
Thấp thoáng bóng em trong đêm mờ nhạt
Chỉ một vị trên đôi môi mặn chát
Nước mắt trào rơi ướt đẫm đêm đen
Tôi trách mình sao lại quá yêu em
Để tự rước vào mình toàn cay đắng
Để cả đời sống cô đơn thầm lặng
Và nụ cười lâu lắm lặn tăm hơi
Kỷ niệm nào còn trăn trở trong tôi
Kệ tôi nhớ hết đời tôi vẫn nhớ
Ngày xưa ơi mãi mãi là muôn thuở.
Sỏi ơi...
Trả lờiXóacó một tình yêu như thế
để nhớ...để quên...
đã là quá tuyệt vời...
Chị Tím ơi hạ đến
XóaBây chừ Huế ra răng
Sài Gòn thì đầy nắng
Có thất tình giống em(?)
Hihi! Ngày đêm luôn mong chị khỏe !
Chắc lúc ở bên nàng, anh ít nói lắm nên quay về nhà làm thơ , anh viết mới dài dằng dặc như vậy, hihi
Trả lờiXóaTháng tư đi qua...thơ anh tràn muôn lối
Hạ đang về gần đến ngõ nhà ai
Nắng lung linh, gió hát lời phơi phới
Cơn mưa nào giăng mắc ý hồn hoang....
Vào nhà xanh mát bóng cây thế này, sao mà về được nhỉ? hihi
Chẳng giống em đâu thơ thới hoa đào
XóaAnh mải tìm mình nơi hè phố lại qua
Ngơ ngẩn ngắm bông bằng lăng tím nhạt
Chưa kịp khoe màu đã tàn tạ xác xơ!
Anh cảm ơn em thật nhiều về những chia sẻ chân thành của em!
Tình xa rồi còn đâu đây nỗi nhớ
Trả lờiXóaVọng tiếng lòng về một thủa xanh xao
Em còn nhớ hay em đã quên nào
trong lòng anh cả một dòng thơ suối
.
Anh Sỏi xuất hiện và lợi hại hơn trước nhiều
Tình xa ta mà ta chẳng xa tình
XóaĐêm hè vắng tiếng tim côi thình thịch
Khát khô lòng và lên mốc đôi môi
Chẳng biết đời ai hiểu được lòng tôi
Cảm ơn bạn hiền đã vào thăm, chia sẻ và động viên !
Tình xa rồi còn đâu đây nỗi nhớ
XóaKhát môi hôn hè bỏng rát con tim
Một mối tình dập dềnh sóng nổi chìm
Vạn nỗi nhớ cho thi nhân hoài vọng
.
Ngày mới an lành anh Sỏi nhé
Trời cứ đày dù đông sâu lạnh cóng
XóaHay chang chang nóng bỏng hạ về
Vật đổi sao rời nhớ thì nguyên vẹn
Cái tạng thất tình chết quách cho xong.
hi hi!
Đêm trở giấc dấu tình sau tóc rối
XóaHạ hay đông thì tình vẫn lạnh lùng
Buồn hoang lạnh dẫu trời nắng hay mưa
Nếu thiếu tình cuộc sống đâu ý nghĩa
Mình lạc loài giữa tình hận nhiêu khê
XóaHồn hụt hẫng chênh vênh đơn độc lắm
Ở quanh ta bốn bề đêm trống vắng
Có còn ai để biển hẹn non thề
Tắt nụ cười đóng cửa mọi đam mê
Trong cơm mơ gặp nhau còn bịn rịn
Để oán hờn còn câm nín chôn sâu
Sống vô tình hỏi nhân thế vì đâu...?
Hihi! Cảm ơn bạn thật nhiều !
Thế là ta cùng thấm trên môi giọt mặn
XóaBuốt hao gầy cùng tháng năm nhạt nhòa
Thôi ta về thương lấy bản thân ta
Cuối chiều rồi xót cho thân miên viến
.
Tình đời này cứ ngỡ vạn bất biển
Chỉ dở hơi cho thêm phút đam mê
Hồng má nào gìn giữ cuộc nguyền thề
Khi ta là chính ta không xoay chuyển
.
Thôi cung đàn lỡ nhịp khúc yêu đương
Khóc vì yêu mà em không trở lại
Xa thật rồi tình xa nhau mãi mãi
Biết nói sao khi vớ khúc tình trường
Hihi!
XóaHay nhỉ!
Hihi...
Trả lờiXóaNay anh lại nhớ về nàng
Hồn thơ lai láng tuôn tràn vấn vương
Về đâu mái tóc người thương
Theo anh suốt cả đoạn đường tình yêu...
HN sang thăm,chúc anh những ngày nghỉ lễ thật vui nhé anh !
Bất chợt chiều hoang em thấy buồn
XóaAnh tin khi ấy em nhớ thương
Bởi ai cô quạnh đều thế cả
Thơ thẩn vào ra rất thất thường
Cũng giống em thôi cũng vấn vương
Cơ mà anh thấy rất chán chường
Ước gì tươi trẻ như em được
Để thấy cuộc đời cũng dễ thương .
Anh cảm ơn em nhiều đã sang thăm và để lại thơ hay
Anh Sỏi đã trở lại,
Trả lờiXóavà như lời đồn đại
"...còn lợi hại hơn xưa"(!)
Nhưng cũng nên vừa vừa
Chừa lại cho người khác
Yêu chi cho tan tác
Viết bài thơ kinh ngạc (?)
Dài ngoằng, mà... tan hoang (!)
===
Hi hi hi...
DVD chúc mừng anh lại mở cửa trái tim...
Đền Đỗ nói quá hay
XóaHihi!
XóaHai đứa em này!
đứa làm mưa, còn đứa kia thì té nước theo mưa!
Tuy nhiên anh vẫn cảm ơn ĐVĐ và HA thật nhiều !
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
XóaNắng nóng quá mà, hi hi hi...
XóaAnh Sỏi viết bài thơ trên còn đỡ tủi hơn DVD viết bài "Cuộc Tình", hu hu hu...
Copy từ blog của DVD sang đây để anh Sỏi đọc luôn...
Cuộc Tình
Ta một mình
Đưa đám tang “Cuộc Tình Ta”
Nắng cháy ư? Ta mặc…
Gió thốc ư? Ta mặc…
Đớn đau chất ngất đỉnh rồi chỉ còn đây tê tái
Dại, ngây nhìn cuộc tình vùi vào hố sâu đen, đặc
Ném vài nắm đất khô
Ném vài cành hoa héo
Vun nấm lên thật tròn đầy cho trái tim trống rỗng
Tim ta có còn trong lồng ngực hay đã hóa hư vô?
Ném thêm vài nắm đất khô
Ném thêm vài cành hoa héo
Ta trở về thêm ngơ ngác về theo…
dovaden2010
Phải nói là những câu, những chữ của bài thơ khi đọc phải nín thở. Một bài thơ sâu đến tận cùng và sắc lẻm, rất hay đấy ĐVĐ ạ!
XóaThật tuyệt vời, cảm ơn ĐVĐ nhiều lắm!
DVD cảm ơn anh đã khích lệ bài "Cuộc Tình" của DVD!
XóaMong anh cuối tuần vui hơn, khỏe hơn!
Hi hi hi...
Thank you very much!
XóaEm chỉ là người bạn ảo xa sôi
Trả lờiXóaKhông có phước nghe một lời anh gọi
NHủ trái tim yêu lặng im đừng nói
Tình đã xa đừng nhớ nữa bận lòng
Hình như thật đấy em ơi
XóaBao nhiêu ngon ngọt thành lời trao em
Em cúi xuống để nhìn xem
Ngực em tim đập khát thèm nhớ nhung...
Hihi! anh cảm ơn những người bạn ảo như em thật nhiều . mong em vui và hạnh phúc !
Hihi...
Trả lờiXóaYêu là thế anh Sỏi ơi
Gần thì rung động rối bời con tim
Xa thì nhung nhớ ngày đêm
Trách nàng sao nỡ bóp mềm tim anh
Để anh ngơ ngẩn năm canh
Nàng sang thuyền khách nỡ đành đoạn sao...
Chúc anh ngày cuối tuần vui khỏe hãy quên nàng cho nhẹ lòng nhé anh !
Em ơi còn biết làm sao
XóaThề non hẹn biển này nào với nhau
Vấn vương lòng dạ thêm đau
Càng ngồi càng nhớ càng sầu tái tê...
Anh cảm ơn em thật nhiều, mong em vui và hạnh phúc !
Mọi người quý Anh Sỏi nên mới vào đùa vui thế thôi. Anh Sỏi viết thơ dài còn hơn là chả viết gì, bởi vì:
Trả lờiXóa" Ra đường sợ nhất công nông
Vào ( bờ) lốc sợ Anh Sỏi không viết gì
hì hì hì hì
Anh Sỏi cứ viết tiếp thơ tình dài dù sao còn hơn em không viết nổi 1 từ thơ tình đây nè.
Hihi!
XóaAnh cảm ơn em nhiều lắm, luôn nhớ em và bè bạn.
Tất cả bài viết là của mình mà em, cảm xúc đến đâu thì biên đến đó, dài ngắn cũng của mình cả thôi, chỉ khổ cho bạn nào đọc hết ...Hihi!
Anh nghĩ có thời gian sẽ còn viết "trường ca"....Há há!
Đừng chỉ nghĩ, hôm nào một hai ba tháng sau gì đó vào cái lúc trời trong xanh, nắng nghiêng nghiêng, gió mênh mang, Anh làm luôn một phát bài trường ca tình yêu... cho nó oách cái bờ lốc rợp bóng cây xanh này, hihi
XóaĐược em khích lệ thế này nguy cơ có sớm Trường ca đấy em ạ!
XóaNếu hay thì gọi trường ca, nếu dở thì gọi trường lẩn thẩn, trường tậm tịt hay trường hâm hâm cũng được... há há!
Không hiểu sao Blog không cho mình ghi ở phần trả lời...
Trả lờiXóaChị vào ra hơn chục lần để đọc trường tình của Sỏi...
rồi khóc giùm sỏi nữa...
Em thấy đã hết lòng chưa...
SG chừ nắng chát rồi mưa
cũng may có những cơn mưa cho dịu bớt
mong mưa đêm để không ai phải bì bõm trong nước...
Mùa hè chị đang nhớ Huế lắm...
có người bảo ngày đêm mong chịkhỏe
nhưng một năm mới có một câu thăm hỏi
có tin được không đây...
Ừ chị nghĩ cứ yêu vừa đủ để làm thơ
là được rồi...
đừng yêu đến mức đau khổ thật sự...
Nhớ lời chị dặn nhé,
và nếu yêu chỉ để lấy cảm hứng làm thơ
thì suốt đời chấp nhận bơ vơ một mình...
Hihi...
Còn gì đâu
XóaKhi tình đã chia xa
Dấu làm chi
Những giọt lệ nhạt nhòa
Những kín đáo
Buồn riêng không dám nói
Mang mùa hè
Trả lại với ngày xưa
Viết câu thơ
Nức nở chút đời thừa
Vờ bình thản
Nhưng mà tim đau nhói.
Là thế đấy chị ạ!
Không như chị trù ẻo đâu nha
Nếu vì thơ
Mà phải yêu tìm hứng
Thì câu thơ
Trả giá đắt quá chừng
...
Hãy đợi đấy nha, có cơ hội em sẽ trả nợ đủ!
Khi đã yêu
Xóachia lìa là đau đớn...
cả hai phía
đâu chỉ riêng mình ai...
Tim còn đây
là còn nhiều nhức nhối...
yêu càng nhiều
lại càng nhức sâu hơn...
Mà lạ nhỉ...
sao nhớ nhung đến thế
vẫn không thể
không thể đến bao giờ...
Chị hỏi thật đó...
Nếu cả hai bên
Xóacùng nhau biết nhớ
Thì chắc là
sum họp đẹp như thơ
Chẳng giống chị
như đôi sam gắn bó
Xa bao giờ
mà biết nhớ biết mong
Cũng có thể
cây cằn hoa không nở
Chị tím hơi già
nên hết mộng mơ (?)
Há há ! Nghĩ mãi mới được vài câu trả lời cho chị!
Sỏi ơi...
XóaCó đứa em thân yêu
dành thời gian suy ngẫm
để chém cho thật đau
mới hả dạ...thỏa lòng...
Ờ...chị Tím đã già
nên nhìn đời tường tận
nên thấy rỏ mười mươi...
thấy gì Sỏi đã tỏ...
Há há! thế là đã biết đau rồi hử!
XóaEm chỉ nói là hơi già thì có nghĩa là chưa già hẳn ... Hihi!
Còn gì đâu khi tình yêu dang dở
Trả lờiXóaNàng theo chồng bỏ mặc bến yêu hoang
Cho anh thương anh nhớ chốn địa đàng
Mà ngày xưa hai người cùng chung lối
Anh trách nàng lời tình sao quá vội
Để bay theo mây gió với trăng sao
Bao mến yêu bao lời nói ngọt ngào
Giờ đã hết trôi vào cùng sương khói ...Hihi...
Chúc anh ngày CN tươi hồng thật vui nhé anh !
Oh...em biết tỏ vậy sao...
XóaThế mà chị nghĩ
anh Sỏi ẩm ương...nên ra nhẻ...
Nếu là sự thật thì tội biết mấy kể...
thôi từ đây u tối quảng đời sau...
làm gì mà trông chủ nhật tươi hồng...
Chỉ mỗi em là hiểu được anh thôi
XóaSự lo âu lớn dần theo năm tháng
Sự quan tâm chừng như qua giới hạn
Yêu một người quả thật quá khó khăn
Cảm ơn em hiểu theo cách chân thành
Một cuộc sống ngỡ rằng hạnh phúc
Nhưng chỉ thấy quặn thắt đau lồng ngực
Và trọn kiếp người trả nợ đa đoan
Anh cảm ơn HN thật nhiều !
Hằng Nga ơi chị Tím dìm hàng aanh quá lắm , em kệ chị ấy nha! còn khối thời gian để trả thù ! há há!
CHỊ TÍM!
XóaBiết không chị tím ơi
Khi mình thổn thức
Hay khi lòng bứt rứt không yên
Viết được ra
Rồi bè bạn trao các comment
Và ai đó áo đen
Xua đi tất thảy muộn phiền
Khắc ghi nhé nỗi niềm
Nhưng vẫn nhắc chị và cho chị nợ, Sỏi sẽ báo thù về sự dìm hàng của chị. Nhớ đấy!
Không phải chị sợ em trả thù
Xóanên nói lại...
nhưng ai biết được lòng mình xót xa...
dẫu không hỏi...
vẫn ngóng tin...vẫn mong ước
có một ai chia sẻ nỗi niềm...
Mình xót xa, thì mình tự biết trước, sau đó thì có thơ nói hộ, và qua thơ mọi người cùng hỉu mà!
Xóachỉ mỗ chị là cố tình không hỉu thui!
há há!
Sỏi hiểu sai rồi...
Xóahay chị viết tối nghĩa...
Mình là...chị đó mà...
Hiểu lắm chứ
chỉ sợ quá hiểu thôi...
đúng là hiểu lệch thật...Hihi! giờ thì hỉu rùi
XóaThanh you sister!
Nhờ tối nghĩa
Xóamà chị em mình
có dịp...thăm nhau...
hihi...
Nhưng đừng tối quá, lại hiểu sai nữa thì chết ! há há !
Xóachúc chị ngủ mơ!
Cảm ơn anh Sỏi nhé vì com của anh bên nhà tôi mà tôi nghĩ ra bài song thất lục bát mới
Trả lờiXóaMà cũng lạ, ttoi sang bên anh cứ như cộng hưởng hay sao ấy, thơ thẩn là cứ lòi ra non ơ, còn về nhà ngồi mãi chẳng nghĩ nổi ... chẹp chẹp!
XóaAnh Sỏi thiệt là khổ, cứ thất tình miết thôi! :)
Trả lờiXóaAnh thất tình là tại các em, cứ chê anh mãi . Đứa nào cũng khôn, chỉ thích đại gia.
XóaNhẽ vậy nên anh vừa nghèo vừa xấu, ế chỏng vó ra...Khộ thiệt! khộ thiệt!
Có chi chi mô hè, có anh tự kỷ đó thôi, hi hi hi :)
XóaThế là anh nói sai cho các em đấy hử (?!)
Xóacó dám nhận trách nhiệm đâu! chẹp chẹp!
Chị Tím dìm hàng anh cũng đừng lo
Trả lờiXóaCó em đây sẽ cứu nhé ra trò
Anh em mình một phe mà anh nhỉ
Có chuyện gì em nhanh nhẩu la to...(Cho anh em mình cùng biến...Hihi...
Haiza...
Xóachị cứ tưởng Hằng Nga phe với chị...
đúng là cuộc đời
ai ngờ cho hết...
CHỊ KHÔNG CÓ ĐỒNG MINH ĐÂU! ĐỪNG TƯỞNG BỞ !
XóaHÁ HÁ!
Anh cảm ơn nhiều lắm Hằng Nga
XóaLuôn bên cạnh khi cuộc đời ngiệt ngã
Chị Tím hơi già và khó tính
Phen này chắc thất bại thảm nha!
Nguy rồi anh chỉnh hộ em khung com trên em nhấp lộn nó ra dài quá kìa anh.
Trả lờiXóaÔi em ơi! em đến với anh dù là dài, ngắn... Dù là vuông hay tròn, có thể là méo cũng rất quý và nên kệ nó , vì nó là niềm vui. Không sao đâu em! Hihi!
XóaAnh hãy còn nhớ nàng xôn xao
Trả lờiXóaNên vẫn trong tim thấy cồn cào
Ruột gan âm ỉ như lửa đôt
Đêm ngày ngơ ngẩn với trăng sao
Anh hãy vui lên nhé anh ơi
Nàng đã xa xôi đã đi rồi
Thì tìm nàng khác vui duyên mới
Sẽ thấy tình đâỳ thắm lên ngôi...
Chúc anh những ngày cuối tuần thật vui HN sang thăm anh !
Tình yêu lúc cạn lúc đầy
XóaCho dù ai đó đã thay đổi lòng
Buồn trông nhớ ngập dòng sông
Con sóng cứ vỗ nhớ mong đôi bờ
Lại còn theo cả giấc mơ
Như là gửi hết vào thơ nát nhàu
Lòng mình ai cắt mà đau
Thơ tình một gánh anh trao hết rồi
Mặc ai chê kệ ai cười
Đâu còn ai nữa để chờ để thương
Nước nào chảy chẳng từ nguồn
Riêng anh máu cứ chảy buồn liên miên
Tự nhủ lòng hãy cố quên
Nhưng sao nhung nhớ vẫn bền quá thôi!
Cảm ơn em, cuối tuần thật vui và hạnh phúc em nhé!
Dạ đúng đó anh .
Trả lờiXóaTình như con sóng nổi trôi
Nào ai biết được khúc nôi mà lường
Tình yêu như cánh chuồn chuồn
Khi vui nó đậu khi buồn nó bay
Khi còn tình ái vui say
Khi xa tình sẽ như mây cuối trời...
Chúc anh ngày CN hồng thật vui nhé anh !
Anh cảm ơn em thật nhiều
XóaVì thơ em nói những điều sẻ chia
Mấy ngày mưa gió đầm đìa
Ngồi nhà mà ngỡ chia lìa nhân gian .
anh cảm ơn em nhiều lắm, một tuần mới vui và hạnh phúc em nhé !
Tự tình trong buổi chiều hôm
Trả lờiXóaHạ sang nóng rát ru hồn nhớ mưa hihi
Mấy hôm nay em bận quá, sang thăm Anh, em nghĩ được vậy thôi à, thơ mất tiêu zùi, trời nóng quá mà. Nhà Anh xanh mát quá nè, cho em ké xíu.
Chào em nhé Hoa Đào Mùa Xuân
XóaTưởng tượng em như một thiên thần
Trung trinh tín xuân về hoa lại nở
Nghĩ đến em yêu mến bao lần .
Cảm ơn em thật nhiều, chúc em một mùa hè vui khỏe nhé !
Trời ui..Anh đã trở lại, lợi hại gấp ...trăm lần! Bản tình ca của anh em đọc đến 3 lần mới xong anh Sỏi ơi! Thật mừng anh đã trở lại với cảm hứng tuôn trào như thác đổ, dù là vui hay buồn, trở lại được, viết được , chia sẻ được là tuyệt vời rồi, phải không anh! Em cũng sắp qua những ngày công việc ngập đầu rồi, sẽ có một vài tuần nghỉ hè, cũng rất tuyệt anh nhỉ!
Trả lờiXóaAnh cảm ơn em thật nhiều, thì anh cũng nghe theo những góp ý và động viên của các em. Thỉnh thoảng lại quay về với một góc thầm lặng và yên ắng nhất, người ta nói nơi Blog là nơi ta "tự kỷ" mà em.
XóaThời gian ơi biết bao giờ trở lại
Trả lờiXóaCho thương yêu dìu dặt như ngày xưa
Nỗi buồn nay ai kia hiểu không nhỉ
Ddến bao giờ tóc gió lại tung bay
Thời gian chẳng trở lại đâu anh
XóaChỉ người buồn lẩn quẩn lanh quanh
Và thở dài thêm phần nẫu ruột
Trách đời chán trách cả trời xanh.
Cảm ơn anh nhiều !
Em sang xem lại TỰ TÌNH
Trả lờiXóaChúc anh hạnh phúc tự mình tìm vui
Người xưa xa lắc thì thui
Tìm ngay người mới tuyệt vời mà yêu
Cho hoa tình nở muôn chiều
Thuyền yêu chuyên chở bao nhiêu ân tình
Đôi tim rực lửa lung linh
Hòa chung nhịp khúc ta mình muôn năm...Hihi...
HN sang thăm,chúc anh tuần mới vui khỏe nhiều may mắn cv làm tốt nhé anh !
Em sang thăm làm tôi tỉnh cả người
XóaĐang khát nước thì nhận được cây kem
Lời em chúc chỉ là một nụ cười
Mà cánh cửa buồn đau như được khép
Cảm ơn em bao nhiêu lời chúc đẹp
Cảm ơn nụ cười tươi trẻ trên môi
Chẳng thể nắm tay chung lối đường đời
Nhưng tình bạn đã cho tôi hạnh phúc.
Anh cảm ơn em thật nhiều !
Tình đi rồi còn đâu đây nỗi nhớ
Trả lờiXóaNhớ bóng lòng nhớ mãi những chiều xưa ......
....
Chủ nhật an lành nhé anh
Tình cũ ấy đem ướp muối làm dưa
XóaCho lên men những chiều xưa bóng cũ!
Ôm cô đơn vào lòng ta ấp ủ
Lại bình yên như lúc mới lọt lòng .
Cảm ơn anh thật nhiều !
Vui nhé anh ơi chẳng buồn phiền
Trả lờiXóaKiếm nàng thiếu nữ đẹp như tiên
Môi hồng chúm chím xinh như mộng
Mắt đen đôi má lũm đồng tiền
Anh sẽ yêu và anh sẽ mê
Quên cả đường đi cả lối về
Tim anh sẽ không còn sỏi đá
Mà rộn ràng lên yêu thật phê ...Hihi...
Buổi chiều bình yên thật vui nhé anh !HN sang thăm anh.
Anh cảm ơn em đã sang chơi
XóaĐộng viên chia sẻ chẳng tiếc lời
Bạn bè như thế yêu quý lắm
Anh cảm ơn nhiều nhé em ơi!
Mong em tươi trẻ mắt sáng ngời
Hạnh phúc tràn đầy đôi môi tươi
Bao giờ đại sự thông báo nhé
Gửi chút quà mừng tặng em tôi.
Hihi! Thank you em!
. Nhớ bóng lòng nhớ trăng thề
Trả lờiXóaTình em thắm thiết bên lề trăng xưa
.Hận em chẳng gánh nắng mưa
Qua cầu thả tím chiều xưa xuôi dòng -
Chúc anh buổi chiều an lành nhé
Tím đem ra thả chân cầu
XóaThả vu vơ vậy tình đâu được gì
Cầm bằng ngồi vậy thôi thì
Kệ tôi bèo bọt trôi gì kệ em!
Cảm ơn bạn hiền nhiều nhé, tuần mới vui và thật vui!
Hihi...
Trả lờiXóaLúc nào anh cũng nói
Cuộc đời anh đơn côi
Tình chỉ là xa xôi
Nghe sao mà buồn vậy?
Tại anh không mở lòng
Ai nào dám nhớ mong
Cuộc đời là rất đẹp
Chỉ toàn những màu hồng
Hãy yêu đi anh nhé
Cho hồn rộn tiếng ca
Chuyện tình sẽ thăng hoa
Bên khung trời thơ mộng
Thương yêu sẽ lồng lộng
Đi vào miền cỏ hoa
Bướm ong sẽ la đà
Trong khung trời hoa ...
HN sang thăm chia sẻ với anh .
Chúc anh tuần mới vui khỏe cv làm tốt nhé anh!
Anh cảm ơn em, cơ mà anh không thể lạc quan được. Mỗi lần đọc thơ bên nhà em anh lại thấy thật trẻ trung và mát mẻ . Em thật vui và nhẹ nhõm, mong cho cuộc đời mãi mãi được như thế!
XóaThật vui tươi và xinh đẹp em nhé!
Mỗi chiều nắng tắt đêm buông
Trả lờiXóaThấy se se lạnh lòng buồn nhớ ai?
Anh cũng thấy chẳng nguôi ngoai
XóaHình như nhớ cứ kéo dài tháng năm.
Anh cảm ơn em thật nhiều, mong em khỏe và luôn may mắn trong cuộc sống cũng như công việc.
Tạm quên cái nhớ, đi Anh!
Trả lờiXóaDõi xem quơ cúp mơ màng bóng lăn ( hihi )
Không biết Anh có thích xem bóng đá không? Có nó cũng đỡ buồn lắm hihi
Hihi!
XóaAnh cảm ơn em, Không chỉ thích mà anh còn đam mê bóng đá. Bây giờ truyền hình anh chỉ xem mỗi túc cầu thôi ...
chúc em một mùa hè đáng yêu!
Ông Tơ ân cần mang tình đến
Trả lờiXóaBà Nguyệt lấy đi ai đâu ngờ
Sợi chỉ tình yêu hay người giữ
Sao để tình ta luống bơ vơ
-
bóng đá có hay không anh ơi-anh xem được mấy trận rồi
Hihi! cảm ơn anh!
XóaCố gắng trọn vẹn 64 trận, không bỏ trận nào. Bây giờ có mỗi việc ăn và xem bóng đá thôi mà...Hihi!
Theo anh nghĩ thì những đội nào sẽ vào tới chung kết
Trả lờiXóaTôi luôn nghĩ đến 4 đội vào bán kết là Pháp- Tây ban nha - Bỉ và Brazin... Bồ đào Nha chắc không qua khỏi tứ kết... Đức và Argentina Mất niềm tin quá có lẽ do già cỗi.Nga thì chắc dừng trước Tây ban Nha Ẩn số lớn nhất có lẽ là Croatia Một đội hình không có sao lớn nhưng đã cực chắc chắn.
XóaHihi!