![]() |
Ảnh người ta |
Em ơi việc chi em cứ mãi buồn
Có thích theo anh về thủ đô
Nghìn năm lụt lội
Nào trang điểm đi em
Cứ thong dong không vội
Dạo thủ đô ngắm tháp rùa văn hiến và hào hoa
Bước chân dài
Đeo khẩu trang vào em hát tình ca
Câu nói ''đéo'' treo ngang mồm bạn trẻ
Hà Nội yêu ơi
Như nồi lẩu đang sôi mạnh mẽ
Kệ đất trời đã vào thu nhè nhẹ
Hoa sữa thơm
Em đừng nói nó hôi đấy nhé
Cuốc bộ cùng anh như thế
Em thấy lòng vơi chút đam mê
Đã mệt chưa em?
Ta dừng chân bên cầu Thê Húc
Người Hà Nội không tự mình nói tục
Họa chăng gặp vài thằng cục súc
Làm em vui và yêu thích vô cùng
Bên bờ hồ ta nói chuyện về sông
Những dòng nước đen trôi
Như tóc em mượt mềm óng ả
Tô Lịch, Kim Ngưu giờ rất nhiều cá thả
Cứ theo tuần theo tiết họ phóng sinh
Anh sẽ kể em nghe về Hà Nội hữu tình
Đêm em ngủ đừng giật mình em nhé
Thiếu chút nước
Không thể nào bị ghẻ
Em vui lòng ngăn đừng để lệ rơi
Xúc động hả em ơi!
Hay là do trời nhiều bụi?
Thủ đô mình tuy to mà chật chội
Em xúc động hay bụi trời cũng chẳng khác gì đâu
Giọt lệ vẫn rơi
Mắt vẫn đỏ vẫn đau
Anh và em vẫn yêu môi trường
Như ta vẫn yêu nhau
Những lúc hôn
Bỏ khẩu trang và gỡ kính
Fashion thời trang văn minh mà kinh dị
Như hồn thiêng sông nước
Đất kinh kỳ
Đường phố ngàn năm đón rước em đi
Em cứ dạo bằng đôi chân mộng mị
Mùa thu vòng kiềng miên man
Con gái Hà Nội giờ mông to hơn trước
Vì đi đâu cũng Honda mà lướt
Đường xóc mông nảy tưng tưng như xoa bóp
Bao bụi đường và khói
Người ta nhao ra hít hà lấy được
Rất chân phương nào có gì đáng nói
Những chàng trai tý tuổi
Mà cái đầu đã hói
Vì họng, phổi ung thư cần xạ trị
Tóc sẽ rụng thôi
Em ơi thủ đô ngàn năm yêu quý
Hơn trăm lần nhà quê
Anh và em cũng được thể mà đỳ
Ta so sánh bọn bạn bè hai lúa
Trọc phú mà lầm than lẫn lú thôi rồi
***
![]() |
Ảnh người ta |
Em ơi em có theo anh về Hà Nội
Anh sẽ chèo thuyền nan
Đưa em về tận cửa mới thôi
Bởi vì em chưa tốt nghiệp khóa học bơi
Chưa có chứng chỉ thành người Hà Lội
Em có mở ti vi xem dân tình phản đối
Những cây xanh hàng trăm năm
Giờ gốc thối
Chính quyền lo cây đổ
Vỡ bố đầu dân
Nên ra tay chặt trụi toàn phần
Việc như thế là rất chuẩn, rất cần
Anh nghe tin liền chạy bộ một tuần
Xem thiên hạ chặt cây vui đáo để
Anh mải cười vấp chân vào cái rễ
Thấy đau mồm
Gãy mẹ mấy cái răng
Em ơi em
Em có biết cho chăng
Nếu ngày mai
Em lại bên anh đi chơi nữa
Thì chúng mình vẫn nhớ
Cần phải thửa
Kính bảo hộ và khẩu trang em nhỉ
Ta chu đáo
Nghĩa là ta đã nghĩ
Nể môi trường
Và sống chung với lũ
Em có yêu anh
Yêu Hà Nội mùa thu.
Thấy Sài Gòn lụt lội quá, đây cũng là cách chia nước với Alaykum Salam! Hihi!
Trả lờiXóaÔi ! Long nhan anh Sỏi đứng chờ em đó ư ? Đẹp trai não nề hèn chi mưa tối mắtemlun. Há há
XóaTám Tàng à, Câu ''đẹp trai não nề'' anh thích. anh đã nghĩ bé Tám Tàng gặp một Sỏi nào đó, đi bên nhau thì quả là não nề cục mịch. Chúng ta chung cái tạng ú! huhu!
XóaĐan Thùy,cậu thấy rồi đấy.Quê tôi đẹp không kém gì sông nước miền tây của cậu đâu nhé.
XóaĐất nước chúng mình mênh mang sông nước bất kể địa hình bạn KM hén.
XóaMình mong có ngày đc ra HN gặp nhóm nhỏ này cà phê tám dễ sợ lun á. Hì hì
Mình cũng mong khi nào được về miền tây quê bạn,ngày trước mình chỉ ở biên hòa thôi,thi thoảng có vào Sài gòn chút thôi.
XóaDòng sông Tô Lịch,Kim Ngưu( anh Sỏi gọi là Tam Trinh) được thì tả như vậy thôi,thực tế đẹp hơn nhiều bạn à.
Ôi dào Trời đất ơi!
XóaHồi này KM lãng tử du dương quá đi thôi. Mướt mát quá đi thôi, em đang tán tỉnh ĐT cho anh đấy à! há há!
Em nói đúng nó phải gọi là Kim Ngưu, chả biết đầu óc để mẹ đâu mà lại gọi Tam Trinh... Hihi! anh sửa đây!
Thanh cù em!
Cách đây hơn 10 năm có hai lần ra Hà Nội , nghỉ ngơi ở khách sạn Tây Hồ bên hồ Tây . Vừa đi chơi nhưng chủ yếu là đi đền bà Chúa Kho trên Bắc Ninh vay vốn , một lần đi vay một lần đi trả
XóaHà Nội chỉ đẹp trong thơ ca hoạ nhạc mà thôi , đường xá cũng rất chật chội , nhà cửa thì lộn xộn , hay nhất là nhìn những quán trà chén bé tí xíu , đồ ăn thì rất ngon nhưng ăn xong phải ra quán khác uống nước . Phong cách phục vụ cũng lịch sự chu đáo chứ không như báo chí hay nói . Có thằng bạn thân nhà ở Vĩnh Tuy mời đến nhà chơi rồi ngủ lại , nửa đêm đau bụng hỏi Toalet đâu thì được dẫn ra bờ đê chứ nhà nó không có , cười không chịu được , 3 thằng vội bắt Taxi về khách sạn ngay . Không thể tưởng tượng sao lại sống như vậy được nhể . Nhà nó quá chật 8m dài 3,5 m rộng mà phải ngăn đôi hai gia đình ở và kinh doanh nữa , tắm giặt thì ra vòi nước công cộng của khu . Bây giờ làm cầu Vĩnh Tuy rồi chắc bị giải toả cũng cầu mong cho nó có chỗ ở khang trang hơn một chút . Vì mất số ĐT nên lâu nay không liên lạc được
Lần đầu ra Hà Nội mọi cái đều lạ lẫm , 3 thằng thuê một chiếc xe tự lái . Hỏi đường đi Bắc Ninh không biết người dân chỉ cho thế nào mà đi xuống tận ga Văn Điển phải quay lại , vừa bực mình vừa buồn cười .. điên không chịu được , đó là kỷ niệm không bao giờ quên . Chỉ thích tối đến ra Hồ Tây nhậu và hóng gió thôi , mà sao hàng hoá họ hay nói thách rất khó mua không phải như trong này giá sao bán vậy . Ngay hiện tại có mấy người Bắc mới vào mua hàng của Salam cũng kỳ kèo mặc cả chả ra làm sao , vì hàng nào cũng có giá cả rõ ràng bán cho ai cũng một giá mà thôi
Hồi nhỏ đầu học khoa Quan Hệ Quốc Tế trong này nhưng có mấy môn phảii ra Học Viện ngoài đó học , mỗi lần về nó kể nhiều chuyện rất buồn cười :
- Ở nhà khách của Bộ ngoại giao 20000 một ngày , chúng ra ngoài thuê khách sạn chỉ 70000 một ngày cho 6 đứa ở . Từ khách sạn đến Học Viện lần đầu đi Taxi bị chạy lòng vòng mất rất nhiều tiền , lần sau chúng hỏi giá cả mấy đứa trong lớp người ở đó thì chúng biết cách trả tiền là từ đây đến đó bao nhiêu tiền không đi thì thôi , không tính đồng hồ cước .
- Vào quán ăn cũng vậy lần đầu một tô phở mọi người ăn 10 000 chúng bị tính 15000 , sau đó mỗi lần vào một quán nào thì hỏi những người khách đang ngồi ăn ở đó rồi mặc cả với chủ quán . Vì thế không bao giờ bị tính mắc cả
Sau này công việc thư thả sẽ ra đó chơi một thời gian , KM - HS đóng máng cho ĐT thì đóng thêm cho Salam một cái nữa
Với anh Sỏi.
XóaChắc lại để phía bên ngoài trái tim rồi,chứ còn để vào đâu nữa?Hi..hi...
Với anh Salam.
XóaĐể cho chắc ăn,mình cứ nên nửa đùa nửa thật mà hỏi. Ví dụ : Cái này giá bao nhiêu mà đắt thế? Là họ buộc phải vừa cười vừa nói giá cho mình thôi(cũng không dám nói thách nữa,vì mình đã chê đắt trước khi họ nói giá rồi).
Trong kinh doanh điều bắt buộc anh phải có đạo đức thì mới thành công , còn như làm ăn chụp giật dối trá sẽ bị đào thải ngay . Lừa người thì dễ nhưng tội ấy con cháu sẽ gánh chịu hậu quả , người ta hay gọi là luật quả báo . Tiền bạc thì ai cũng cần nhưng ăn những đồng tiền lừa đảo như vậy thấy rất bất nhẫn , đạo đức trong kinh doanh không cho phép làm như vậy , chữ tín phải lấy làm đầu . Mình mua phải đồ giả thì mình ráng chịu đổ bỏ , chứ không thể lấy hàng giả đó án lại cho khách đó là một tội ác ( Mua lầm nhưng bán không sai ) . Nghe mấy bà đi chừa cầu khấn ". Xin phù hộ cho con buôn một bán mười " nghe rất chối , buôn 1 bán 1,1 là đã mừng rồi , còn đây buôn 1 bán 10 thì không tham nhể . Ở trong này nhiều chợ có cân đối chiếu đặt ở giũa chợ , vì thế những người bán không dám cân thiếu , chỉ một số ít người bán rong là cân điêu thôi . Cho nên đi chợ mua đồ rất là tin tưởng , không nói thách . Mà trong này theo đạo Phật nhiều chắc vì thế mà kinh doanh có lương tâm hơn chăng ?
XóaKM!
XóaCó nhẽ lại gần chỗ dạ dày ư?Hihi!
Với Salam!
XóaNgày ấy nhóm Salam đi đi đền bà chúa kho mà gặp Sỏi chắc Sỏi chỉ mẹ đường đi sơn la cho đã. Hỏi thăm đường ở Hà Nội nghĩa là gần như gặp 100% lưu manh. Ngày xưa Sỏi dính nhiều...Nên giờ luôn mồm chửi bọn lừa. Và thấy mình tham gia lừa cũng thấy vui vui! hè hè!
Mà sao nay Salam nói nhiều về đạo đức nghề buôn thế, ai chẳng hiểu nói ít chỗ này thôi nha kẻo hớ! Hefhe!
Anh Salam có biết thương nhân họ Lã không? 1 vốn 10 lời đã ăn thua gì đâu?Lãi nhiều lắm đấy,anh Salam là người buôn bán thì theo em thì cũng nên tìm hiểu mà để học hỏi theo anh ạ.
XóaHay hay lắm cái lão họ Lã kia buôn vua bán chúa lãi cả giang san,
XóaBiết roài Lã bất Vi gả thiếp là Triêu Cơ đã mang bầu cho hoàng tử Di Nhân . Nhưng dũ lãi cỡ nào thì sau đó vì Lao Ái truym to mà cùng bị chết thảm ... Salam nỏ dại , sợ chết lém
XóaThế Lã Khoa Minh có muốn thử không ? Tới luôn đê đừng chần chờ giề nữa .. lãi lém
Là KM đang muốn lập luận chứng minh cho một vốn 10 lời kia mà! Lại còn lao ái trym to mới chết chứ!
XóaIuowngr Hà Nội sống sướng hơn sg ai dè cũng giôbgs nhau , thế thì e ko ra hn đâu a K M có vào đây thì e chờ
XóaKìa anh Sỏi,anh nhắc anh Salam hộ em với ( kỹ thuật rèn luyện mà em đã chia sẻ).
XóaVới Be Be.
XóaEm ơi,ở đâu thì cũng vẫn là giời đất này thôi.Kiểu gì cũng vẫn được lọ thì mất chai,làm sao mà trọn vẹn được.Ở đâu thì ở, vẫn có mưa có gió giống nhau cả thôi.
Anh cũng mong có ngày nào gần đây,anh vào Sài Gòn thăm lại chiến trường xưa lắm.
BB Nhụt chí rồi, dù khó khăn gian khổ thế nào cũng phải quyết tâm chứ BB...
Xóa@@@
KM Ơi ! Kệ xác lão cho nó co mẹ lại để lão kinh doanh cho phát . Là anh nói theo nguyên lý tâm linh là ''Đen tình đỏ bạc'' Thôi thì lão đọc Còm em và tự lôi kéo nắn bóp cho to ra bằng không thì lão tính theo cách của lão. anh chán nhắc nhở lão rồi,. !
Công chúa lấy anh đốt than
Xóanó bắt lên ngàn cõng phải lên theo
e ko lấy a đốt than đâu e chỉ lấy anh lái xe thôi để chở e đi làm
He he! Khôn thế!
XóaVậy là hỉu nhau rùi ! KM chắc chết ! Hihi!
Với anh Sỏi.
XóaCảm ơn anh,đã bao che cho em.nhưng em không dám dấu Be Be đâu ạ.
Với Be Be.
Kinh nghiệm dân gian đã được đúc kết rồi,không lẽ em lại không biết? Đó là :
Lái xe,lái lợn,lái tàu.
Cả ba thằng đấy,đừng nghe thằng nào.
Vậy theo anh thì em nên cân nhắc và bảo trọng nhé.
Vậy anh cứ tưởng:
Xóa''Lái xe lái lợn lái tàu
Trong ba thằng ấy đứng đầu lái xe"
Mà nếu BB cũng nghĩ như anh thì sao nhỉ? hihi!
Vâng ạ,trong thằng ấy đứng đầu lái xe thì đúng rồi.Chỉ có điều nó lại đứng đầu những chuyện không nên đứng đầu mới chết anh ạ.Còn những cái cần đứng đầu thì nó lại đứng sau cùng mới khổ ạ.
XóaHè hè !
XóaHóa ra anh là rất hay lẫn lộn...!
Ô...vui như ri mà giờ mới được đọc.
XóaKkkkkk. Iu. Iu lắm cái trường ca bi ai hài hước hoành tá tràng này của Ca Sỏi quá đi. Vừa đọc vừa tủm tủm cười khoái chí. Có1 hình ảnh lạ, nên thơ mà hài cay cực " mùa thu với đôi chân vòng kiềng ".
Trả lờiXóaNhớkhi nào em ra anh xách xuồng ra đón em nhá. Em ứ bít bơi á.
Hà Lội mấy nay lụt chết mẹ nó hết rồi. Khốn khổ Thăng long tha hồ mà hý thủy, thăng long tha hồ mà ''Lôn" mà ngụp lặn. ơ ! mà Hà Lội cũng có cầu cá tra em ạ., vẫn thế thôi cứ mưa là "Em đi bơi thuyền". Cứ mưa là chó, mèo, chuột, bọ, chim chóc, cho đến nạ dòng, nhà Hà Nội học ...đều tan ra thành nước xuôi dòng Tô Lịch và dòng Tam Trinh. Ông Thi Nguyễn Đình nhắm mắt xuôi tay còn vọng mãi trùng trùng quân đi như thế. Và đâu đó Dũng Quang trong sấm chớp mưa nguồn mà mơ về một dáng Kiều thơm. Một Ngọc Hà chưa chắc làm nên mùa xuân. Thăng long giờ cây đổ lá bay. Em gái dõi mắt bồ câu mơ hồ ngồi bên cửa sổ nhổ bọt qua song, tay em mân mê mối tình lở loét.
XóaHà Lội chẳng có gì mấy ngày nay nếu ta quên không nói nước và mưa.
Em cứ ra đây với anh, em chưa biết bơi cứ để anh ôm eo dạy em tập bơi trên ''Đường Hà Nội rực rỡ chiến công...'' thật mà biết đâu em còn về miền tây bổ túc thêm cho Kình Ngư Ánh Viên gì gì đó! thế nhé em!
Em làm gì có eo cho anh Sỏi ôm ? Em có mỗi cái bụng bầu thui hà. Hì hì
Xóanói chơi chứ em là kiểu gì cũng phải ra Bắc 1 chuyến thui. Mê lém rùi. Há há
Em không có eo thì anh ôm vào rốn, vào bụng chứ ngại gì...!
XóaVứn đề là làm cho em thành tài như một nghệ sỹ trong nước vậy Thế nha!
Anh dắt em đi giữa mùa mưa Hà Nội
XóaNước ngập đường xin em đừng bối rối
Anh nguyện làm chiếc phao...câu cho em
Đảm bảo phao anh không bao giờ nổi!
Anh dắt em đi giữa mùa khô Hà Nội
Khói bụi mù trời, em ơi đừng bối rối
Anh nguyện làm chiếc khẩu trang của em
Bịt chặt bờ môi mọng căng nóng hổi!
Anh dắt em đi giữa trưa hè Hà Nội
Cây dẫu chặt rồi em cũng đừng bối rối
Anh nguyện làm áo chống nắng của em
Phủ kín thân em từ trên xuống dưới!
Anh dắt em đi giữa đêm đông Hà Nội
Dẫu rét cắt da hỡi em đừng bối rối
Anh sẽ biến mình thành bếp lửa trong em
Chắc chắn một điều: em sẽ cháy thành than!
He he....Đan Thùy ơi, đừng ngại nữa nhé, hãy ra Hà Nội với anh Sỏi đi!
Em đi bơi thuyền
XóaTrên phố nhà em
Thuyền em thuyền con Mẹc
Nó trôi trôi trôi...
Mai em về em toi đôi trăm...
Em đi bơi thuyền
Trên phố Hồ Gươm
Quần em gài đến bẹn
Vẫn ướt mê tơi
Mai em về... cái họng em toi...
Tôi viết lại lời bài hát "Em đi bơi thuyền" cho nó thực tế anh Sỏi à.
XóaĐT à có ra Hà Lội
Nhớ mang theo mấy tải sầu riêng
HS ia nếu có huyên thuyên
Hãy lột quần bắt ngồi lên đó
Lặng yên nghe thì thầm của gió
Thỏ thẻ rằng có kẻ xạo kinh
HS kia cùng với KM
Đang rắp tâm hại đời con gái
Thơ gì viết dài hơn Trâu đái
Đọc xong rồi chả hiểu cái chi
Nếu ngày kia em đến kinh kỳ
Sẵn sầu riêng trị dùm anh với
P / s : Có gì thì ĐT cứ lột truồng hai anh em HS - KM bắt ngồi lên mấy quả Sầu riêng nha .... Hì hì hì
Anh hứa với em nếu em về Hà Nội
XóaLụt ngập đường thiếu anh em đừng lội
Anh nguyện làm phao cho em bơi
Biết rằng phao anh không bao giờ nổi!
Anh đưa em dạo khắp phố phường Hà Nội
Bụi đấy cứ thở bình thường kệ nó thôi
Anh nguyện lấy môi mình làm khẩu trang
Che cho môi em như thế được rồi!
Từ Quỳ Hợp hẹn em về Hà Nội
Cứ đầu trần bước đi em đừng bối rối
Cây cũ chặt rồi nay thay bằng cây chuối
Ta cùng ngồi gốc chuối mát ngay thôi!
Nếu lỗi hẹn chờ mùa đông Hà Nội
Rét cắt da hay tím tái đôi môi
Anh sẽ biến mình thành bếp lửa em ơi
Để đốt em khi biết cháy sạch rồi!
Công nhận NT làm bài thơ này anh rất thích...Và họa theo hơi ngọng chút! Hihi
Cho ĐT nè
XóaEm không về Hà Lội đâu anh
Ở lại Miền Tây sống trong lành
Ngắm gió trời mây trên cầu cá
Cuộc đời cứ thế sướng như tiên
Theo về Hà Lội có mà điên
Điện cắt , kẹt xe lại rất phiền
Xin anh đừng nói lời ngon ngọt
Dụ dỗ bao người con gái quê
Sống ở Miền Tây vẫn thấy mê
Cầu cá đêm đêm ánh trăng về
Em ngồi thầm hỏi về anh Sỏi
Có muốn cùng Em tắm ao này ?
Đừng nhé - Đừng nghe nhé em ơi
XóaTừ những lời vô cảm lão đánh rơi
Trái tim em đã đặt chỗ anh rồi
Hai đứa mình cứ thế một cuộc chơi
Đừng nghe - đừng nghe nhé em ơi
Về bên anh em sẽ được đi bơi
Cả Hà Nội chìm mênh mông sóng nước
Anh em mình cưỡi sóng để ra khơi
Đừng nghe - đừng nghe nhé em ơi
Ta đứng giang tay giữa đất trời
Mà lòng dạ khơi khơi hạnh phúc
Về đi em Hà Nội của em rồi
Đừng nghe - Đừng nghe nhé em ơi
Mặc kệ người gian cứ vãi lời
Tha hồ nói tha hồ chơi trò ác
Chỉ hai mình mới thật có nhau thôi!
Hè hè ! Anh đây ĐT ơi!
Cho NT nè
XóaSao lại dễ dụ về Hà Lội
Cẩn thận không bị nước cuốn trôi
Lạ tiếng lạ người nơi đất lạ
Trong lòng còn thấy nhớ trăng quê
Đây dòng sông Hiếu vẫn chảy về
Bồi đắp màu mỡ những phù sa
Ngày ngày trên những triền đê ấy
Xao động hồn ai tiếng sáo diều
Hà Lội người đông phố liêu xiêu
Sao đẹp bằng quê những buổi chiều
Trai gái tắm chung dòng sông Hiếu
Trao gửi cho nhau ánh mắt say
Hà Lội làm sao có mây bay
Quyện vào bóng núi ở nơi này
Tìm đâu có khoảng rừng xanh thẳm
Và núi đồi nhiều lắm cỏ hoa
Em ơi sông Hiếu giờ còn chảy
XóaTriền đê còn đẹp những buổi iêu
Trai gái ôm nhau bờ sông Hiếu
Tắm cùng một bến ghẻ lây chiều.
Hihi!
Em nỏ về Hà Nội với anh mô
XóaDân miền núi quen đường cong, dốc đứng
Quen chân đất đầu trần gùi nặng
Biết mần răng giữa phố bây dừ?
Em nỏ về Hà Nội với anh mô
Dân miền núi không có đường quốc lộ
Chưa khi mô thấy đèn xanh đèn đỏ
Đến thủ đô lóa mắt biết mần răng?
Người miền núi đi một mạch thẳng băng
Nỏ biết tắc đường, nó áo vàng cầm gậy
Đến thủ đô người xe như mắc cửi
Huyết áp tăng, em ngất ở giữa đường!
Ở miền núi lên rẫy lên nương
Cái chân đã quen, cái tay đã thạo
Về thủ đô ngơ ngơ ngáo ngáo
Lạc phố, lạc đường, lạc hẻm, lạc lung tung...
Thôi thì anh hãy về miền núi cùng em!
Nha?
Em ơi em!
XóaNếu em lo lạc lối
Thì để mai
Anh bán cha Hà Nội
Bán luôn những bụi bẩn phố phường
Để cùng em
Chúng mình về với núi
Giữa đại ngàn trong lành
Lo gì bụi
Chẳng phải bơi thuyền nan
Giữa đô thành lụt lội
Và cây xanh bão gió chẳng vỡ đầu
Ừ ! Thế nhé
Thôi anh chẳng cần đâu
Mai anh ra chào cụ rùa một tiếng
Chắc thấy anh cụ cũng sẽ nhô đầu
Chào cụ xong
Anh thẳng hướng ga tàu
Vào rừng ở cho cuộc đời nó máu
Nếu em sợ
Về thủ đô ngơ ngáo
Thì thôi vậy
Anh sẽ về với núi
Hôn tóc em
Hôn mùi củi mùi than
Nắm tay em
Chạy ngược gió đại ngàn
Kệ đô thành của mùi xăng mùi phở
Kệ phố cổ những mảng tường loét lở
Anh sẽ về vì hữu tình sơn thủy
Và vì em con người anh yêu quý!
Hihi!
Cho Hòn Sỏi nè
XóaSỏi sẽ về Quỳ Hợp với em đây
Để được ngắm cỏ cây với núi đồi
Vui được em nhận chìm trên sông Hiếu
Lút hết người chỉ nổi cái phao câu
Anh sẽ xa Hà Nội một thời gian
Bỏ phố bỏ quê vui bước lên ngàn
Để được cùng em sống cùng muông thú
Đủ thời gian dài sẽ được mọc đuôi
Em đừng cười anh nhé trai miền xuôi
Nỏ biết quăng dao , nỏ biết phát nương
Anh sẽ tập đóng khố như Người Thượng
Dù anh thích ở truồng hơn tất cả
Về Quỳ Hợp anh biết là vất vả
Có xá gì đâu vì đó mới tình ta
Ngày em đánh đêm tha hồ em cưỡi
Anh vẫn cười vì đó mới là yêu
Thi thoảng nơi đây trong ánh nắng chiều
Bao Sơn Nữ bơi trên dòng Sông Hiếu
Anh sẽ trốn em rình xem họ tắm
Trong rẫy ngô dù bị kiến cắn đau
Anh sẽ về Quỳ Hợp với em mau
Vui được cùng nhau xây nên tổ ấm
Mơ được đêm đêm bập bùng ánh lửa
Giã gạo chày đôi ngắm ngực em trần
Với Salam
XóaTôi viết bài thơ
Vừa dài vừa hay như thế
Tem vàng Đan Thùy bóc lấy
Nàng đọc chẳng chê
Lại còn khen em rất thích rất mê
Ai cũng cười
Chỉ một mình anh phê
Thơ làm như trâu đái
Tôi dí mũi vào màn hình ngửi lại
Không khai
Hay là tôi mũi hỏng
Ồ không phải
Anh bị xẻo trym nên
Đái tướt xuống quần
Mùi nước đái bốc lên từ đấy
Đang đọc thơ nên buột mồm nói vậy
Thơ không khai mà chính anh khai
Tôi thông cảm cho anh
Thương thêm lúc khôn lúc dại
Bạn tôi một vợ bốn con
Ngồi lướt web đánh rắm kêu vang và đái són
Mơ hồ
Xuống đến đây bạn còm
Tôi lại đọc thơ ,
Làn này thì anh tán gá íhộ
Giá như không có mấy câu thô
Nhưng dù sao cũng hết mơ hồ
Cũng xin cám ơn người
Mai ngày tôi có cơ làm bạn với Nhật Thành
Tôi sẽ rủ anh ra Hà Nội
Bao anh tắm và bơi trên dòng Tô Lịch
Nhé anh. một con người
Tôi rất thích Hè Hè!
Mấy ngày nay mưa to hay sao ý mà thơ cứ ra như ống cống thế này không biết
XóaSao Sỏi không ngoại tình
Để thấy lòng còn trẻ
Sao Sỏi không " Vui vẻ "
Để cho lòng còn mơ
Ngoại tình như hơi thở
Mơ mộng như sương mai
Như có bóng hình ai
Đang đợi chờ Sỏi đó
Ngoại tình như làn gió
Đẹp như một giấc mơ
Coi như sự tình cờ
Không cần gì lưu luyến
Sỏi có nghe xao xuyến
Khi thấy bóng hồng qua
Quên đi tuổi đã già
Ngoại tình đê Sỏi ơi
Tuổi trẻ sẽ dần trôi
Tóc điểm nhiều sợi bạc
Nhưng tình này không cạn
Vẫn nồng nàn như xưa
Sỏi hãy cứ đong đưa
Lắc lư bông Bum Bụp
Dù cho trời có sập
Đối già đê Sỏi ơi
Cho dù mưa có rơi
Ngập tràn bao hè phố
Dù vật đổi sao dời
Ngoại tình đê Sỏi ơi
Đùa chút với Sỏi thôi
Người giờ béo quá rồi
Bụng to lò xo ngắn
Ngoại tình ... làm sao " Ăn" ?
Bố này tay chân mặt mũi đau,
XóaNửa tháng nay đéo tắm được, ghét gúa bẩn thỉu , làm thơ nhiệt tình đáo để,
Cứ thế này đến chỗ thành nhà thơ chắc chẳng còn bao xa ,
Chúc mừng nhà thơ trẻ của làng thơ Việt nha! Hè hè !
Ôi thiên linh địa ôi ! Có người mời Salam ra tắm sông Tô Lịch kìa củm ơn nghen . Con sông này chứa nước thải của mọi gia đình trên địa bàn , vừa rồi đọc báo thấy nói chính phủ Đan Mạch sẽ tài trợ để cải tạo cho nước khỏi ô nhiễm .. mùng cho người dân Hà Nội
XóaTôi không về Hà Nội đâu nghe
Ở nơi đây khi gió đông về
Lạnh lắm người ơi không chịu nổi
Gió bấc mưa dầm lạnh tái tê
Tôi chỉ thích về những miền quê
Có đồng lúa xanh những chiều về
Bao cô thôn nữ cười e ấp
Xao động đường quê tiếng gọi nhau
Tôi chẳng về Hà Nội nữa đâu
Sông Tô Lịch đó dưới chân cầu
Nhường cho Hòn Sỏi - Khoa Minh tắm
Soi rõ dòng sông bóng Kim Ngâu
Tôi gửi cho anh những trái Sầu
Riêng - chung nặng nợ tấm tình sâu
Không cùng duyên nợ mà vay - trả
Hà Nội trong tôi có ... Sỏi Già
P / s : Hòn Sỏi thấy thơ Salam ra ào ào như nước cống Thị Nghè chưa ? hì hì hì
Công nhận Salam làm thơ ác liệt.
XóaNgười ta bảo văn thơ là đứa con tinh thần của tác giả, Mà tác giả đẻ ác liệt, thế này thì sinh sản nhanh quá... ngang ngửa với chuột. Há há!
Đấy là ví von vậy nhưng mà phải thừa nhận Salam càng ngày thơ càng hay.
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
XóaIm sorry
XóaNgười ta hay nói nỗi buồn chia đôi , niềm vui sẻ nửa , vì thế Salam chỉ thích chia sẻ niềm vui với Sỏi thôi , nỗi buồn thì mình tự mang theo vì thế nên xoá còm .. buồn lắm
Trời ơi thức khuya thế này , còm hết hơi lại xóa, đừng có kiểu ý tứ quá .Không cần phải vậy đâu Anh bạn thân yêu ạ...
XóaXóa làm gì hâm à!
Salam à !
XóaBạn có thể xóa còm nhưng nội dung của nó Sỏi vẫn có chỗ để đọc.
Các con do thương cha mẹ mà không muốn cha mẹ vất vả, theo Sỏi ''Chị Hai"" nói thế là tự phụ và sai rồi,, trước mắt thì thế, nhưng cuộc sống không phải là những chuyện trước mắt. Hơn nữa cha mẹ tiêu tiền của con là khó khăn có cả khổ nhục. không dễ dàng đâu. Kể cả cái cách các con hỗ trợ tiền như ''chị hai '' nói cũng chưa đẹp và chưa chuẩn...Như chị tư nói mới đúng. Tất cả mọi việc của GĐ Salam đều do tâm sự Sỏi mới biết , Sỏi không dám tham gia gì, nhưng chuyện này Sỏi nói rõ là Sỏi thấy chị 2 suy nghĩ hồ đồ, rồi.
1 - SL không bao giờ bỏ kinh doanh. Các con của SL dù chúng có ngàn tỷ cũng không nuôi nổi vợ chồng SL .
2 Mình là đàn ông suy nghĩ được phải làm và tự tổ chức cuộc sống , mới là người còn để người khác phải nuôi , xét về ý nghĩa có khác gì người ta nuôi con vật.
3 Quan tâm lo lắng cho ba mẹ là đúng nhưng cách quan tâm theo kiểu cho tiền như thế là chưa phải đạo và tế nhị (Hãy nghĩ đến ý kiến chị tư)
4 SL phải lao động đến lúc trút hơi thở cuối cùng. vì nó mới là niềm vui là cuộc sống. Thôi hay vì lý do nào đó ngừng lao động (kinh doanh) đều là tự rời bỏ cuộc sống, rời bỏ xã hội và vứt đi liêm sỉ . kể cả sau này thằng út có gia đình. Salam hãy lo cho nó có cơ ngơi riêng. Bàn giao nhà cửa nghề nghiệp là chuyện của thừa kế và đạo lý chứ không phải là việc cha mẹ chia của và đổ trách nhiệm cho con cái.
5 Cuộc sống có quá nhiều điều để cho con người phải đắn đo tính toán . không được nghe ai hay phụ thuộc vào ai, khi mà mình còn nghĩ được và làm được.
Sẽ là kém cỏi nếu sống dựa dẫm và chỉ biết có tiền và miếng ăn...Nó còn liên sỉ và niềm vui...
Rất nhiều nếu có điều kiện gặp nhau tâm sự thì tốt hơn.
Thôi Sỏi mong Salam làm chủ được mình và làm chủ cuộc đời mình.
Vâng,đúng quá anh Sỏi ạ.
XóaMỗi con người sẽ phải tự đi hết cuộc đời mình,con cái còn nhỏ thì mình nuôi dưỡng,dạy dỗ.Khi chúng lớn,chúng sẽ lại phải tự đi hết cuộc đời của chúng chứ? Chỉ mong sao,khi chúng bước vào đời chúng tự lo lắng và thu xếp cho bản thân được thì đã là tốt lắm rồi.
Không cần bọn trẻ phải quan tâm nhiều tới cha mẹ (chỉ cần ghi nhớ nguồn gốc xuất thân thôi),hãy khuyến khích chúng bay cao cùng ước mơ của chúng.
KM À !
XóaChả là Salam dốc bầu tâm sự rồi ông ấy lại sợ gì đó xóa mẹ comments nhưng xóa thì anh có cách đọc của anh . ông vẫn bị lộ. À thôi chết mà chắc ông cũng biết anh thế nào cũng đọc được nên ông giả vờ xóa Hihi!
Ông này gian lắm!
Vâng,em không có đủ cơ sở và cũng không dám khẳng định là anh Salam gian.Nhưng quả thật thì em cũng nghi ngờ lắm anh ạ. Hi.......hi.....
XóaỪ ! Cũng nghi ngờ tý chứ , kẻo ông ấy lại nói anh em mình vô hồn vô cảm ! Hihi!
XóaĐúng rồi không gian thì không phải Salam , đang bực mình mà cũng bật cười
XóaGiờ mới thấm thía câu nói " Của cho không bằng cách cho " qua một đêm không ngủ sáng nay bình tĩnh lại thì thấy chuyện cũng không có gì lớn ,chỉ bị tổn thương một chút thôi , Sỏi và KM yên tâm Salam sẽ làm chủ cuộc đời mình như từ trước đến giờ vẫn vậy . Chị 3 và Cún vừa ĐT về " Ba ơi không cần chi hai chúng con cũng thừa sức nuôi Ba , cứ sống theo đam mê của Ba " kiểu này thế nào cũng có trận cãi nhau to khi đông đủ cả nhà
Salam sẽ không tham gia nữa để 4 đứa chúng nó tranh luận với nhau cho nó khoẻ người
Thiệt lòng mà nói con cái lo cho Ba Má như vậy cũng tốt thôi , nhưng mình còn sức khoẻ hàng ngày vẫn làm đủ sống thì chẳng lý do gì phải phụ thuộc cả ... có mà thần kinh
Chỉ mong trời cho khoẻ mạnh để vào tám với Sỏi và KM thôi .. Thank's
Vâng,không sợ bọn chúng cãi nhau anh ạ.Nếu qua cuộc cãi nhau này,chúng hiểu nhau hơn,đoàn kết hơn thì tốt lắm anh ạ.
XóaEm muốn theo anh về Hà lội
Trả lờiXóaAnh sẽ chèo thuyền nan
Đưa em về tận cửa nhà
Bởi vì em chưa tốt nghiệp khóa học bơi
Chưa có chứng chỉ thành người Hà Lội
Trời !
XóaAnh hứa sẽ kẹp nách tay em để đưa em dạo bằng thuyền trên phố cổ, Mình sẽ đi ca nô đến nhà hát lớn xem OPERA bác học du dương.
Khong được hứa suông đâu đấy!
Anh Sỏi nhá, anh sợ chết không dám ra phố hít bụi, giờ anh lại hẹn hò người êu ra thăm thú Đầu To Thối Trong (Dịch nghĩa từng chữ của Thủ Đô Hà Nội anh à) để trời mưa liền mấy bữa thối đất thối cát. Con 4 bánh của tớ bị ngập tủm toi máy rồi. Bắt đền anh đấy nha. Dở hơi nên không biết bơi, xe thì toi, ngồi nhà viết lốc thì bị gái soi. Anh bảo tôi biết nàm thế lào bây giờ. Lần sau hạn hán mất nước thì anh hãy mời cô ấy ra nhé.
Trả lờiXóaHa ha ! Đã là con dân kinh kỳ thì phải dở hơi biết bơi chứ, chết nổi phềnh hết rồi trôi hết mẹ nó hào hoa rồi. 4 bánh của anh không hợp với kinh kỳ đâu cho dù đó là Mây bách hay Lếch xù
XóaNên sắm một M113 của mỹ thì địa hình nào cũng ngọt/. Anh cứ viết nhiều đi gái soi là do bọn nó yêu Hà Lội và yêu anh đó mà. Đến Sỏi ú mà còn biết yêu anh nữa là bọn gái ế Hè hè!
Ôi hà nội mùa thu
XóaNhiều phố phường ngập lũ
Thuyền thúng anh đưa em
Dạo phố phường quyến dũ
Phen này em tự nhủ
Quyết hà lội một phen
Lướt thuyền nan nghắm đèn
Anh nhớ đừng lỡ hẹn
Cơ hội một không hai
Rồi ngày ột ngày mai
Xe cộ tắng nghẽn đường
Anh đưa em dạo phố
Có đứa ném vỡ đầu
Em lại phải buồn dầu
Biết khi nào vui lại
Em về với Hà Nội với anh
XóaVới mùa thu nông nổi đành hanh
Phố phường chênh vênh ngập lụt
Em về đây về với thị thành
Thuyền nan anh đưa em
Dạo phố phường đẹp như thì con gái
Về với anh em nhé sớm mai
Hà nội chờ em vụng dại...!
Hà Nội trong mắt ai
Trả lờiXóaBi bi lẫn hài hài
Có lẽ còn dài dài
Làm mê mãi lòng ai
Em làm thơ haicu à! Hihi!
XóaMỗi người yêu quý HN một kiểu anh chỉ thấy dở hơi nên có sao anh viết vậy! Hihi! Cảm ơn em!
Gì gì em bít chắc em ra HN, có anh Sỏi và các anh ngoài í bảo kê, chả lo ngập lụt hay bị ai mắng cả.
Trả lờiXóaHy vọng có ngày ra ấy ghê anh Sỏi ui.
ĐT anh cũng muốn nhìn thấy em bằng da bằng thịt lắm lắm rùi !
XóaMuốn nói chuyện với nhau nghe cái giọng miền tây của em... Ui chao muốn nói rất nhiều ...!
Nói xấu Hà Nội của ta nhé! Không ưng cái bụng đâu!
Trả lờiXóaHN của Ngọc Lan luôn đẹp, mà đẹp thì nói nó cũng không xấu đi được. Nói sai mới sợ chứ nói đúng sợ chi? Hihi!
XóaTrời! Hà nội của Ngọc, Hà Nội ngàn năm văn hiến, Thăng Long - Đông Đô ... trong mắt anh Sỏi thật là đáng buồn! Đây mới chỉ là phía sau của bức tranh Thủ Đô thôi anh Sỏi ơi!
Trả lờiXóaThì phía trước của bức tranh các em ca ngợi đêm ngày rồi, ai cũng khen HN hay, HN đẹp, HN thơ anh cũng nhìn HN bằng thơ đó thôi, có điều anh quá khổ với HN, quá buồn với HN nên anh muốn khen mà khó quá thây.
XóaHihi! Cảm ơn em nhiều nha!
Mùa thu vòng kiềng miên man...
Trả lờiXóaCái đứa dùng từ tuỳ tiện như em chả thể thích hơn.
Ơ hay! tự dưng vào đọc được lại còn còm được.
Báo cáo Đại Ka: em ở Làng Vượt, làng sinh thái, mông ko đặt yên xe( không xóc) em đi bộ giống đàn gà nhà em nên giảm ký và xâu kim lại được mà xâu đến nhanh.
Sao Đại Ka đánh rơi em được nhỉ?!
Thế là sức khỏe có được cải thiện đúng không? Tết này dân Làng Vượt đón xuân ra sao nhỉ, đừng ăn tết bằng cách ngồi thiền đấy nhé.
XóaAnh không đánh rơi bạn bè bao giờ, lúc nào cũng nhớ, nhớ lắm cái nhớ của những người ăn cơm một mình.
Ôi. ..lại ôi Giời
XóaSao nay Ong tui may mắn gặp lại thế này
Giờ em ở ngay Trần khát Chân đi bộ được lên Bờ hồ những ngày có nắng ( nay đang mưa) - chả tin là còn trang này mà đọc quên ăn một cách vui vẻ
Em không về Hà Nội đâu anh
Trả lờiXóaSài Gòn nay cũng ngập tanh bành
Cũng kẹt xe chặt cây tá lả
Hà Nội - Sài Gòn sống ảo danh
.
Hà Nội anh ngập đầy hoa sữa
Mùi thơm ,hôi có đứa lại khen?
Sài Gòn em lá me sấp ngửa
Rơi lòng vòng ngập ngụa bon chen...
.
Em không về Hà Nội đâu anh
Biết quá nhiều những gì chưa thấy
Nhưng
Hà Nội có anh đành yêu nhau vậy
Hẹn một ngày em mò đến thăm anh...
.
Hi hi hi
Anh mời em sao em lỡ chối từ
XóaHà nội đẹp và mê hồn đến vậy
Cứ về với anh rồi em sẽ thấy
Nắng mùa này cháy rực những ước mơ
Hà Nội cũng giống Sài gòn ngập lụt những vần thơ
Cũng biết kẹt xe và chặt cây tá lả
Cũng mơ hồ những con đường không lá
Thì bây giờ đâu chẳng sống ảo và mộng mơ
Sông Tô Lịch ngát hương Hà Nội tự bao giờ
Về đi em dạo cùng anh phố cổ
Đường phố ngập xắn quần lên lội bộ
Anh dìu em duyên cớ để yêu nhau.
Đừng từ chối nhé em về với anh
Hà Nội mùa này nắng cháy đen sì
Anh cùng em ta nhập cảnh Châu phi
Yêu nhau thì không gì là không thể.
@};- @};- @};-
Kỳ diệu
Trả lờiXóa