Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

04/02/18

ĐÔNG


Anh chẳng thèm
yêu mùa đông
ngớ ngẩn đâu
cánh tay trần ôm anh
em lạnh lắm
cùng nhau ngủ
mà tình không trọn vẹn
cứ bồn chồn
run rẩy nhớ lửa hơn
đông ơi
em cứ lạnh
như dao cắt thấu xương
sâu sắc thế
còn anh thì thô thiển
nhìn thấy em
là muốn trốn vào chăn
hẹn hò em
thì áo khăn kín mít
chiều chạy vội
nắng chưa đều đã tắt
lời yêu thương
chưa kịp trao đã mất 
mình hôn nhau
theo cái cách hít hà
anh đã từng nhớ em
cơ mà em đâu cần anh nhớ
suốt cả mùa
gió cứ lạnh giống nhau
không chịu được
cứ em về anh ốm
anh già đi biết mấy
tại tiếng ho
lời thương yêu
ở trong lòng tận đáy
lạnh và mưa
là anh lại thấy buồn
buồn như thể
đông ướt dầm ngõ nhỏ
dẫu nơi nào
thì cũng gió heo may
những phố nhỏ co ro
bình minh không thể nào bừng sáng
nhân loại lang thang
mùa đông ơi
chỉ còn em lèo lá
buông tha nhau
chia hai ngả nhớ thương
mùa đông ngớ ngẩn
gieo vào đêm tuyết trắng như mơ
anh chẳng thể yêu em
bằng năm tháng đợi chờ
chẳng hẹn hò
cũng chẳng hứa vẩn vơ
tim đóng cứng
bởi mùa em nguội lạnh
tình chưa một lần bừng cháy
đã thành tro tắt ngấm 
 chìm vào ngu dại
hương cỏ khô
còn đó sắc lá vàng
đông em về
trên trán cũng mưa bay
hồn thì rụng
môi má và đôi tay
nay vẫn còn ngơ ngác
mùa đông ơi
làm sao em biết
cây đời này chết cóng 
bởi heo may
quả thực em
một mùa đông cổ tích 
 giang rộng tay ôm
anh không hề hạnh phúc
anh chẳng thể nào
yêu đượcem
 mùa đông ngớ ngẩn.

4 nhận xét:

  1. Em thì lại thích mùa đông
    Cho ai nhớ chết mà không được gần
    Tháng ba vẫn rét nằng bân
    Áo đan song vẫn chửa cần cho ai
    Mua đông mong cứ dài dài
    Nhớ thương còn mãi nhớ hoài không thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có người nói thích mùa đông
      Cái cách nói "có" là "không" ấy mà
      Rét xoàng như cái tháng ba
      Ai cũng lo lắng như là Nàng Bân
      Áo cứ đan- dùng chẳng cần
      Thích đông là thích được gần nhau hơn
      Anh đây hiểu rõ nguồn cơn
      Em ơi đọc được ruột gan em rồi.

      Hihi! Anh cảm ơn em nhiều !
      Luôn vui và may mắn em nhé!

      Xóa
  2. Năm mới tràn đầy niềm vui nha Sỏi...

    Trả lờiXóa