Bấy lâu nay
thật tình
không thể viết
Câu chữ giờ
trốn biệt
ở nơi đâu
Mưa cứ rơi
nghe từng giọt
đông sầu
Ướt hồn tôi
tim lạnh
tình ngu dại
tình ngu dại
Ngày lại ngày
trôi đi
không dừng lại
Dồn cái thanh xuân
đến chỗ cuối chiều
Buồn vui
tôi chẳng hiểu
được bao nhiêu
Mà hẹn ước
vẫn còn nguyên
cất giữ
Tôi yếu mềm
khi nhớ về quá khứ
Đầu đội trời
chân đạp đất
chênh chao
Cố lơ đi
cũng chẳng được chút nào
Trong tâm thức
không quên
mà cứ nhớ
Gió heo may
vào ngõ nhỏ
trước nhà
Tìm đâu ra
cặp môi mềm
say đắm
Mái tóc dài
đôi má hồng
tươi thắm
Ngọn lửa tình
sưởi ấm
lúc đông qua
Trời xanh lạnh
ánh trăng buồn
xa lạ
Em hiện về
qua những kỷ niệm quen
Trái tim tôi
giống một trái tim hèn
Không buông nổi
một chút tình
dĩ vãng
Sợi duyên se
đã chẳng
kết tơ vàng
Vẫn vẹn nguyên tình
nồng ấm xiết bao
Tâm can tôi vẫn
cất giữ ngọt ngào
Không buông nổi
sao tôi không buông nổi.
Lâu lắm rồi
Trả lờiXóaAnh không làm
Thơ tình
Nỗi giận mình
hay anh trách ai đây
.
Đến hôm nay
Mây buồn
Vương trên áo
Nó mắc vào
Vần tứ của anh tôi
.
Thế là thơ
Cứ dìu dịu
Êm trôi
Vẫn ngọt ngào
Như chưa hề dừng bước
XóaKhi trong lòng
rỗng tuyếch
chẳng có ai
Những đêm đông
vẫn kéo dài
vời vợi
Thì câu thơ
là câu đợi
câu trông
Trên đôi môi
cũng tắt ngấm
lửa nồng
Tim hết nhớ
mỏi mòn
không hy vọng
Bới tìm thơ
không thấy nổi
một dòng
Giống như người
thơ cũng chịu
long đong
Rất thô thiển
viết trang đời
phàm tục.
Vẫn còn đó
XóaCâu thơ
Tình mà mượt
Của lòng anh
Vừa ào ạt
Tuôn ra
Bạn hiền ơi
XóaSỏi vẫn thường
nói về yêu
bằng những lời
khiếm nhã
và trách trời cao
xe duyên như thổ tả
để đời này
vô số lần vấp ngã
vì yêu!
Anh Sỏi này
XóaTình người là miên lãng
Nói về yêu
Anh lãng đãng vầng trăng
Vẫn đó đời
Trong anh bao thầm lặng
Những chuyện tình
Nở rộ ánh hoa đăng
Hình như
Xóamưa đã ngừng rơi
Tôi không tin
xong mưa trời sẽ tạnh
Đời người
cô đơn giá lạnh
Chia tay rồi
dù bất hạnh vẫn yêu.
Bực mình anh nhỉ -Tối hôm qua đội nhà gặp IRac lại thua chứ -Đội nhà đá không dưới cơ mà lại thua
XóaKhông anh không thấy bực mình, mà đó là may, bởi có như vậy may ra hai trận sau tốt hơn mới là cần thiết. Còn nếu vẫn thua thì đó là điểm rơi...dẫu sao cũng là bóng đá Việt.
XóaHai trận sau thì có đội IRAN còn mạnh hơn I RĂC anh ơi -em lo ta sẽ không vượt được qua I RAN anh ạ
XóaHi vọng là khắc phục được hàng phòng ngự, nhất là các tình huống bóng bổng và thủ môn rút được kinh nghiệm. Anh rất ghét Đức Chinh. giá như thay bằng Văn Toàn thì chắc tốt hơn cho hàng tiền đạo.Còn tuyến giữa đừng cho Xuân Trường đá nữa, vị trí ấy để Đức Huy.
XóaEm cũng nói điều anh nói với hội tụ tập chỗ em mà mấy ông nói là em ''Cầm đèn chạy trước ô tô'' anh ạ
Xóa-
Tối nay là đá với I RAN rồi anh -anh đoán trước tỷ số sẽ như thế nào
Cung là đoán kiểu thày bói cầu may thôi: (VN 2 - 1 Iran) ...I ran sẽ bị 1 thẻ đỏ.
XóaHihi!
Sỏi mến !
Trả lờiXóaThỉnh thoảng chị lại nghĩ
tại sao mình lại phải chạy trốn cái nhớ cái thương
chính nó làm cho mình thật hơn đó...
Ai cũng cần một bàn tay giữ ấm...
chỉ những đứa trẻ mới hất tay ra để rồi khóc tấm tức...
vì thật ra lòng nó đâu muốn thế...
Sỏi giống mấy đứa trẻ đó chi lạ...
gồng mình lên...hất tung tóe mọi thứ...
ta chẳng cần...cũng có nghĩa là ta quá cần...
Hình như chị đang chọc tức em...
mà hổng biết em có tức không nữa...
Chị Anpha thân yêu!
XóaChị biết không nếu được thành đứa trẻ
Không có nỗi sợ nào dày vò thảm hại
Cứ miên man cùng tháng ngày thơ dại
Mọi yêu thương như một giấc mơ chiều
Trốn nhớ thương vì tim khổ quá nhiều
Sỏi như người giữa sa mạc khát yêu
Và biết chắc sẽ chết vì thiếu nước
Cả thế gian chẳng có ai hiểu được
Đêm cuối tháng ngước mắt nhìn trời mây
Không trăng sáng mà sao đâu chẳng thấy
Chỉ trong lòng cồn lên như sóng dậy
Thèm nhớ thương khao khát cứ dâng đầy.
Chị đừng có mơ, trêu em để em tức nhé! càng trêu lại càng thấy vui. Há há!
Ừ nhỉ...
Xóanếu trẻ con
có vùng vằng khóc lẫy
có ai đành để nó khóc lâu...
Mà Sỏi nè...
trong ánh mắt của trẻ
đã khát yêu thương
là thể hiện có giấu đâu...
Sỏi cô đơn
cứ lòng mình mà hỏi
phải chăng mình khép lại đã từ lâu...
Chừ thì không chọc nữa rồi
vì biết mình chọc mà Sỏi vữn vui thì tiếc...hihi
Chị Tím à!
XóaĐược trở lại làm những đứa trẻ, cũng là con người đấy nhưng đứa trẻ thì luôn có ánh mắt trong trẻo nhìn cuộc đời không một chút hoài nghi, trong đồng tử của một đứa trẻ bao giờ cũng đẹp.
Ngày xưa ấy đặt lưng xuống giường là ngủ, chẳng có vắt tay lên trán, cũng chẳng có những tiếng thở dài thườn thượt giữa đêm.
Những năm tháng của dại dột và ngây thơ, niềm vui thật giản dị thật ngô nghê.
Nỗi buồn chẳng bao giờ ở lại quá lâu, mọi chuyện nhẹ bẫng, trôi đi sau một cái chớp mắt.
Bạn bè là thứ tình cảm chẳng cần đặt tên, chỉ biết có miếng gì ngon, có cái gì hay là nhớ đến nhau ngay lập tức.
Những đứa trẻ trong lồng ngực của chúng, trái tim cũng chẳng biết thế nào là vỡ nứt, cứ hồn nhiên như thế sống biết bao nhiêu ngày tháng.
Mỗi lần nhìn lại thời thơ ấu tự do, thứ nay đã vĩnh viễn mất đi, chôn vùi luôn tất cả những cảm xúc sung sướng hay hạnh phúc mãnh liệt nhất.
Sỏi thỉnh thoảng vẫn nghĩ trẻ con mới thực sự cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống.
Chị Tím thân yêu, chị và em chúng ta là những người lớn, em tin rằng rất nhiều khi chị cũng thèm trở lại cái ngày xưa ấy, hoài niệm về cái thời đã qua hồn nhiên, khỏe mạnh và trái tim luôn dào dạt máu.
Em nói vậy để chị thèm cái cảm giác được thành trẻ con.
Thế thôi !
Há há!
Cám ơn Sỏi...
Xóachị cũng mừng đã nói linh tinh
để em có thể suy diễn sâu hơn
phân tích kỷ hơn
để chị em mình cùng mơ về một thuở
mà mãi sẽ không bao giờ được trở lại...
trong khung cảnh nầy những ngày cuối năm...
trong những dịp Lễ lớn
lòng mình chùng xuống vì bao điều đã mất đi...
Chúc em những ngày còn lại của năm
vẫn bình yên trong tâm hồn...
Ta tìm về với ngày xưa
XóaNhững năm tháng ấy sớm trưa đi về
Mắt buồn dõi bước triền đê
Hình như có tiếng vọng về tuổi thơ
Giật mình chưa hết mộng mơ
Cái hình bóng ấy bây giờ chưa quên
Vẫn trông trăng đứng tựa thềm
Vẫn đau đáu nhớ từng đêm đông dài.
Cảm ơn chị thật nhiều, Cái mà chị bảo rằng "chị cũng mừng đã nói linh tinh..." Mặc dù em cũng thấy hơi linh tinh nhưng mà cũng lại thấy vui...Có lẽ em thích được thấy chị cứ "nói linh tinh mãi vậy" Há há!
Chuyện thuở xưa bây giờ thành kỉ niệm
Trả lờiXóaĐã chôn vùi theo ngày tháng dần trôi
Để trong ta bao nhung nhớ bồi hồi
Khi tiềm thức tìm về miền dĩ vãng
Một lần yêu bên khung trời phiêu lãng
Tình thắm nồng tha thiết những nụ hoa
Vòng tay ôm âu yếm thật chan hòa
Môi kề môi mà ân tình vời vợi...
HN sang thăm chia sẻ với anh.
Chúc anh trưa bình yên thật vui nhé anh!
XóaCứ mỗi khi trăng tròn rồi lại khuyết
Là một lần con nước thủy triều lên
Anh một mình như chim trời mỏi cánh
Mơ ước tìm một bến đỗ bình yên
Cứ đi mãi mê mải với kiếm tìm
Chợt gặp lại mối tình trong mộ cổ
Làm sống dậy ngọt ngào hằng ấp ủ
Phút tương phùng đắng cay trong tái ngộ
Yêu ngây ngô một mối tình chiếu lệ
Để quên đi thật tình không hề dễ
Nên thơ buồn mãi mãi quẩn theo chân.
Anh cảm ơn em nhiều lắm!
XóaMột người đi còn đây người ở lại
Dõi mắt chìm trong chiều tím bâng khuâng
Người xưa đâu tìm kiếm đến vạn lần
Buồn nào hơn khi tình bay xa mãi
Hoàng hôn buông cơn gió về e ngại
Nhẹ vờn lên cây cỏ ướt hơi sương
Bước cô đơn mải miết mãi con đường
Mà ngày xưa vẫn thường chung đôi bóng
Để chiều nay một mình trong hoài vọng
Tôi kiếm tìm mê mải chốn hư không
Cố nhân ơi có thấu hiểu cho lòng
Tràn nhung nhớ khi tình vào dĩ vãng
Buổi chiều an lành nhé anh HN sang thăm anh!
Đêm nay buồn lắm bạn tôi ơi
XóaTình thơ câu chữ cũng rã rời
Tìm về ký ức nơi xa thẳm
Gặp lại cuộc tình đã buông xuôi
Một mình nhiều lúc trông mây trời
Đã thấy chán ghê một kiếp người
Rôi đây vẫn tháng ngày khắc khoải
Nhìn những bông hoa nở giữa đời
Hạt mưa lặng lẽ giữa đêm rơi
Tìm gì lạnh lẽo ở mây trôi
Giọt buồn nào rơi còn đọng lại
Chẳng chút tương phùng chẳng kết đôi
Hằng Nga ơi! Cảm ơn em nhiều lắm !
Câu thơ ba chìm bảy nổi chín lênh đênh
Trả lờiXóaSao giống phận người cay sè đắng chát
Những niềm vui nồng hương thơm ngát
Vẫn còn đây ... dẫu có chút chênh vênh ...
******
Như là tự tình cuối năm để phẩy tay chào năm cũ,
và phẩy luôn mọi thứ không vui xưa cũ,
anh Sỏi nhỉ?
Hì hì hì ...
Năm cũ như bóng đêm
XóaNhưng là đêm thức trắng
Chẳng có những giấc mơ
Để tìm lại cái tôi
Giữa hững hờ xa lạ
Hạnh phúc xa tầm tay
Buồn hơn rơi chiếc lá
Cơn mưa chìm phố xá
Ta tìm trong hạt mưa
Nhạt nhòa một năm cũ
Thời gian cứ qua mau
Năm mới có gì đâu
Vẫn kiếp người khao khát.
Cảm ơn bạn hiền thật nhiều. Luôn mong bạn hạnh phúc đừng buồn như Hòn Sỏi.
Đời trớ trêu thật, nhờ anh Sỏi nhờ?
Trả lờiXóaKhi muốn quên thì lòng lại càng nhớ.
Khi muốn buông thì tay lại càng nắm chắc.
Quá khổ!
Cảm ơn em, đúng là rất khổ.
XóaTự dưng thấy nhói lòng vì thương ai đó
Heo may cứ lượn lờ từng ngõ phố
Hình bóng em cứ theo về bên lối nhỏ
Thả trên vai những sợi gió may tình.
Hihi!
Làm thơ như uống rượu thôi
Trả lờiXóaVui cũng uống buồn thì môi nặng hèm
Có duyên thì được nhiều em
Không duyên chấp nhận gối đêm sẻ sầu
Thơ và rượu hãy chung bầu
Nâng thêm chén nữa một câu đoản tình
Ồ đúng vậy có bao điều muốn nói
XóaCứ phải ngập ngừng là cái lẽ ở đâu
Chỉ tại mềm lòng rào trước đón sau
Có chút nào giống uống rượu với nhau
Ở bên cạnh cụng chung là cạn sạch
Hết nỗi lòng lời yêu thương cũng hết
Cho ngọt ngào loang lổ ấm tim đau
Rượu và yêu mở cửa đón ta vào.
Cảm ơn bạn Kinh Hoang nhiều lắm!
Sỏi anh có nhà ko???
Trả lờiXóaHN sang chúc anh ngày cuối năm thật vui.
Khuya nay đón giao thừa và năm mới thật tưng bừng hoành tráng nhé anh !...Hihi...
https://i2.wp.com/happynewyearwala.com/wp-content/uploads/2017/08/1503287449_640_2018-happy-new-year-2018-gifs-glitters-for-whatsapp-hike.gif
Anh cảm ơn em thật nhiều, mong em đón một năm mới thành công và hạnh phúc, nụ cười luôn nở trên môi!
XóaĐầu năm em sang thăm anh
Trả lờiXóaChúc anh năm mới công thành vận may
Vinh hoa phú quí năm này
Gia đình hạnh phúc đắm say tình nồng
Văn thơ nẩy lộc vô song
Nhiều em môi đỏ má hồng ghé qua
Cho thêm vui cửa vui nhà
Cho tình xuân mới bao la ngập tràn
Ngày đầu năm mới thật vui nhé anh!
Cảm ơn em đã sang nhà
XóaCâu thơ chúc tết làm quà cho anh
Chúc em công toại danh thành
Chúc em xinh đẹp mắt xanh má hồng
Năm mới khỏe mạnh hanh thông
Vui vẻ ấm áp hòa đồng nhé em!
Hihi! Anh cảm ơn em thật nhiều!
Ghé anh, được đọc Thơ tình....
Trả lờiXóaTự nhiên...lòng bỗng thấy mình....muốn Yêu.
vần thơ thương lắm, bao nhiêu...
mai về mưa cũng thử liều làm thơ...
hiiiiiiiiii.
mưa ghé thăm anh ạ. Chucs một năm gặt hái được nhiều thành công anh nhé.
Cảm ơn em đã sang chơi
XóaLại còn để lại những lời mến yêu
Anh đây cũng có máu liều
Cho nên làm được bấy nhiêu thơ tình!
Anh cảm ơn em thật nhiều!
Câu chữ không có mà làm một bài thơ khiến con gái người ra rối hết tâm can.
Trả lờiXóaYêu và khao khát được yêu dường như trở thành nét quyến rũ anh ạ.
Cái tình với người cũ, cái chờ đợi ở cuộc tình mới, giữa tiếc nuối và mong muốn , giữa cũ và mới là một khoảng cách vô hình.
Yêu anh, chắc ấm áp lắm!
Anh lúc nào cũng khao khát yêu thương, mà sao chưa thấy quyến rũ được ai. Thôi chết chắc còn gì đó vô duyên chăng(?)Anh được em động viên cũng thấy ấm em ạ...Hay là trong lời động viên có ...cái gì đó .
XóaHihi!
Cảm ơn em thật nhiều!
Sao em đen tình mà không thấy đỏ bạc anh nhỉ .Nếu điều đó là sự thật chắc em mở casino tha hô mà hốt bạc .
XóaThế giới ngoài kia hình như không ưu ái cho em, nên ở đây em được mềm yếu với chính mình và những cảm xúc của mình.
Vô cùng trân quý những người bạn nơi đây. Một thế giới mà chỉ nhìn thấy những điều tốt đẹp, ảo cũng được , dù sao thì nó cũng đcũn xây dựng nên từ những con người và cảm xúc thật , đúng không anh?
''Sao em đen tình mà không thấy đỏ bạc'' Thứ nhất là do em nghĩ đến mở casino để hót bạc nên cái cách "đi tắt đón đầu" nó bị lỡ ...Há há !
XóaThứ hai là hình như em nói ngược, có lẽ người ta nói "Đen bạc đỏ tình" Hihi... Mà hình như xuôi ngược cũng thế cả Hihi!
*************
Rất nhiều lần anh nghĩ như Miss. Anh chẳng còn biết tin vào ai, ở đâu. Nhưng cứ vào Blog là anh lại thấy hào hứng và như là vào một môi trường ấm áp và cởi mở. Bạn viết lốc cách đây 4 năm thì giờ đã bỏ gần hết chỉ còn một vài người trong đó có mình. Đó cũng là lý do cho một chân lý rằng...Môi trường ảo nhưng tình cảm thật.
Thật sự thì nhiều khi em có cảm giác mình bị tự kỷ vậy, cái gì cũng có vẻ hứng thú nhưng thật sự k hứng thú gì cả .
XóaNhiều khi có những chuyện mình không thể chia sẻ đi đâu, nên lại bơi vào viết truyện , viết linh tinh để giải tỏa tâm trạng. Có những truyện viết ra rồi đọc thấy k đâu vào đâu nhưng không muốn sửa lại vì nó lộn xộn và dở dang như chinh mình vậy. Ở cái thế giới này em không cần phải lo lắng hay sợ hãi tình người và lòng người .
Nói nhiều thì giống than thở. Hihi
Đôi khi viết bài theo cảm tính, lâu rồi em thấy mình viết k hay như lúc trước nữa ,em thấy chắc do mình sân si nhiều quá ah.
Lâu rồi chẳng hài lòng điều gì cả , hay do già rồi nên khó chịu anh nhỉ ?
Theo anh đó là tâm trạng của những người sức khỏe không tốt, thua thiệt với cuộc đời về lĩnh vực cơ bắp. Anh và Em đều sở hữu điều chết tiệt này. Trong khi thua thiệt về thể dục thì trí dục hoàn toàn bình thường, có thể còn tốt hơn khối người, như thế lại càng buồn hơn, Quả là câu "Lực bất tòng tâm" sẽ ít người thấm thía như anh em mình!
XóaGần đây em có gặp một người, người này nhìn có vẻ thật thà thậm chí hơi khờ khạo, nhưng cách đây vài ngày em biết đó chỉ là vỡ kịch. Em đã không muốn làm bạn nữa và cũng không nhận cuộc gọi nào của người đó nữa, người này giỏi đóng kịch đến nôi người lớn trong gđ em đều cảm thấy anh ta hiền lành. Hazzz
XóaĐúng là cuộc sống. Và cuộc sống này nhiều lúc thật dơ bẩn .
Tâm trạng không tốt, sức khỏe không tốt, hoàn cảnh không tốt nên em trở nên xấu xí như vậy đó anh ah. Đổ thừa cho hoàn cảnh thì k phải là người bản lĩnh rồi nhưng ai cấm mình cũng có lúc yếu đuối phải hông anh?
Em nói rằng "em trở nên xấu xí" ! theo chuyện riêng em vừa kể và diễn biến thực tế thì đúng là cuộc sống dơ bẩn thật. Ah cũng gặp quá nhiều những thứ người có tư cách dơ dáy. Tuy nhiên anh lại nghĩ em không phải xấu xí mà đã chủ động, giữ mình trong sạch và cao thượng hơn, anh quý em vì cái tính đàn ông trong người phụ nữ như em, anh cũng chẳng thấy em yếu đuối. Thích thì yêu thôi.
Xóacòn ai đó cư xử hèn hạ với mình thì khinh bỉ họ là đương nhiên và cần phải thế. Cứ rõ ràng rành mạch mà sống... Anh ủng hộ em Hihi!
Năm mới chủ nhật tuyệt vời
Trả lờiXóaSang thăm anh với muôn lời sẻ chia
Chúc cho anh với ai kia
Một mùa xuân mới trang đài mộng mơ
Đời là muôn triệu vần thơ
Yến Oanh đua hót đón chờ ngày vui.
Sáng CN tươi hồng thật vui nhé anh!
Cảm ơn em đã họa thơ
XóaLại cả lời chúc mộng mơ trang đài
Giá như anh có một ai
Yến Oanh cùng hót họa vài câu thôi
Thế là cũng đủ vui rồi
Đằng này độc địa đứng ngồi đơn thân
Vào ra luống những tần ngần
Thơ thì còn đó hiệp vần với ai?
Hihi! anh cảm ơn em thật nhiều!
Cùng tâm trạng !
Trả lờiXóaTRỞ VỀ VIẾT LOG NHƯ NGÀY XƯA ĐI HẠC ƠI!
Xóa