Sâu buồn sâu khóc đâu đâuMà nghe tiếng chó gâu gâu suốt ngàyĐời người vay trả trả vayNúi cao đất thấp lắt lay được gì?
Đời người chưa trả lại vayNợ như anh chổm cả ngày rong chơiSâu buồn sâu khóc lả lơiCho thu vàng lá cho đời vàng son......Cứ gieo vần chẳng biết ra cái gì hi hi
Đã ghé nhà mới của Sỏi nhé!
Nhìn thấy rồi, Vội vàng vậy đi thế nào cũng vấp!
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Sâu kia lặng lẽ cuộn mìnhVào trong góc nhỏ tự tình mềnh ênMặc cho ong bướm kề bênẨm ương sâu cuốn ưu phiền vầu thânSâu ơi , đời chỉ một lầnHãy vui mờ sống phân vân lồm giềhehe lẩn thẩn với con Sâu to đầu tí nhờ
Vàng Anh lồm thô về anhMà ứ ói gọng cho thành ả ơiAi cũng chỉ một lần đờiẨm ương , ai oán nên nhời tình thơ
Sao lại xóa hả oriole?
Nguyễn còn thiếu một chữ cườiTìm đường sang đất thăm người anh traiHi hi...đường đi thật lắm...Nhưng mà chông gai chẳng cắm trúng em !
em cho anh đường nick của trang chính đi , anh chưa vào được blog của em!
cái nền truoc đẹp hơnEm muốn trở về YH quá, kêu mọi người đi giờ mình lại muốn về
Thì em cứ qua lại hai nơi cũng được mà , nhưng về lại yahoo thì chắc không ai về đâu!
hé hé, con cún cũng sang đây luôn à, nhìn cưng ghê
Anh tha cái gì có thể tha đi được còn một số bài anh không thích anh để lại luôn ! hi hi hi!
Mây lang thang ,mắng nó lả lơi sai roài. Mặc cho mấy đứa côn trùng,đậu ngang đậu ngược à quy vẫn là,ha ha...
Mây nào lang thang , có nàng Ong lang thang thôi. Ong ế lang thang hè hè !
Sâu buồn sâu khóc đâu đâu
Trả lờiXóaMà nghe tiếng chó gâu gâu suốt ngày
Đời người vay trả trả vay
Núi cao đất thấp lắt lay được gì?
Đời người chưa trả lại vay
XóaNợ như anh chổm cả ngày rong chơi
Sâu buồn sâu khóc lả lơi
Cho thu vàng lá cho đời vàng son
......
Cứ gieo vần chẳng biết ra cái gì hi hi
Đã ghé nhà mới của Sỏi nhé!
Trả lờiXóaNhìn thấy rồi, Vội vàng vậy đi thế nào cũng vấp!
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaSâu kia lặng lẽ cuộn mình
XóaVào trong góc nhỏ tự tình mềnh ên
Mặc cho ong bướm kề bên
Ẩm ương sâu cuốn ưu phiền vầu thân
Sâu ơi , đời chỉ một lần
Hãy vui mờ sống phân vân lồm giề
hehe lẩn thẩn với con Sâu to đầu tí nhờ
Vàng Anh lồm thô về anh
XóaMà ứ ói gọng cho thành ả ơi
Ai cũng chỉ một lần đời
Ẩm ương , ai oán nên nhời tình thơ
Sao lại xóa hả oriole?
XóaNguyễn còn thiếu một chữ cười
Trả lờiXóaTìm đường sang đất thăm người anh trai
Hi hi...đường đi thật lắm...
Nhưng mà chông gai chẳng cắm trúng em !
em cho anh đường nick của trang chính đi , anh chưa vào được blog của em!
Xóacái nền truoc đẹp hơn
Trả lờiXóaEm muốn trở về YH quá, kêu mọi người đi giờ mình lại muốn về
Thì em cứ qua lại hai nơi cũng được mà , nhưng về lại yahoo thì chắc không ai về đâu!
Xóahé hé, con cún cũng sang đây luôn à, nhìn cưng ghê
Trả lờiXóaAnh tha cái gì có thể tha đi được còn một số bài anh không thích anh để lại luôn ! hi hi hi!
XóaMây lang thang ,mắng nó lả lơi sai roài. Mặc cho mấy đứa côn trùng,đậu ngang đậu ngược à quy vẫn là,ha ha...
Trả lờiXóaMây nào lang thang , có nàng Ong lang thang thôi. Ong ế lang thang hè hè !
Trả lờiXóa