Đông về môi tím heo may
Nhớ em nghĩ chuyện đặt bày thẩn thơ
Cầm tay em dạo trong mơ
Cầm cây bút lại thẩn thơ đặt bày
Những câu thơ lục bát này
Tình anh có gió bắc cầu
Thương mây trôi nhẹ nhớ bầu trời xanh
Hình em trong trái tim anh
Khi vui trò chuyện đành hanh một mình
Khi buồn chỗ khuất lặng thinh
Anh ngồi để được một mình với em
Lạ chưa vẫn cái miệng hiền
Vẫn hàm răng trắng, mắt huyền long lanh
Vẫn làm xao xuyến tim anh
Trời sinh hai đứa là dành cho nhau
Gửi buồn những lúc yếu đau
Gửi thương , gửi nhớ , gửi câu hẹn thề
Gửi thêm một chút đam mê
Bao nhiêu quà gửi đêm về lại mơ
Đời dài bằng cái đợi chờ
Em nam - Anh bắc bao giờ gặp nhau
Đưa tay bới nhẹ mái đầu
Hai sợi tóc đã ngả màu phôi pha
Người bao nhiêu tuổi thì già
Yêu nhau như thể mãi là thanh xuân
Ngón tay em vẫn trắng ngần
Môi em vẫn thắm mỗi lần cười duyên
Má hồng vẫn lúm đồng tiền
Tóc dài hờ hững tóc tiên đây mà
Nhìn trăng nhớ lắm Hằng Nga
Nhìn phong lan nhớ ngàn hoa của rừng
Trời nam lòng dạ rưng rưng
Yêu trong nắng sớm thương từng bước chân
Ngoài vườn chim sẻ ái ân
Trời ơi! anh thấy trăm lần yêu em
Ước cho trời đất mãi đêm
Để anh đứng lệch bên thềm chờ trông
Hình như em mặc váy hồng
Cái thắt lưng buộc một vòng lương duyên
Sao trời sáng kiểu trinh nguyên
Mang theo mơ ước nối liền em anh
Miền em hun hút trời xanh
Miền anh đông lạnh thắt cành héo hoa
Lạnh từ gan ruột lạnh ra
Mưa phùn gió bấc chắc là lạnh hơn
Hoa rơi trắng kiếp cô đơn
Đàn ông cũng có tủi hờn hay chăng
Ai người ngâm ngợi gió trăng
Cho anh thơ thẩn nhì nhằng sớm hôm
Xuân về hoa nở sơn thôn
Mưa phùn tóc lại xịt gôm trai làng
Trời nam ước độ quá giang
Để người thơ lại mơ màng với thơ
Nhện vàng rút ruột nhả tơ
Ta thì rút ruột làm thơ tặng mình
“Bao giờ rau má làm đình
Gỗ lim làm ghém thì mình lấy ta
Bao giờ chạch đẻ ngọn đa
Sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình”
Câu ca dao chẳng vô tình
Cứ như đem chuyện chúng mình ví von
Chẳng câu hẹn núi thề non
Chỉ câu thơ nói trọn lòng chung trinh
Những lá thư nói tỏ tình
Còn mobile nói chúng mình ái ân
Làm thơ như thể nấu ăn
Nắng nam, rét bắc - Nấu thành nụ hôn
Còn như gió cuốn mưa tuôn
Khi chiên, khi nướng - Món buồn, món vui
“Lều thơ” – “Nhà bếp” giời ơi
Tình yêu món lẩu ai mua tôi làm(?!)
Cơ hồ em nổi máu tham
Mua anh đầu bếp về làm chồng chơi
Yêu nhau đến thế thì thôi
Anh thành thi sỹ mất rồi còn đâu
Em đừng có trách anh ngầu
Mẹ già có hỏi:“con cầu nguyện chi”
Bấy giờ em sẽ nói gì?
Hay là em bảo thích thi sỹ ngầu
Thi sỹ không phải anh đâu
Vì yêu anh mới mượn câu giãi bày
Lục bát dòng dở, dòng hay
Câu ngọt như mật, câu cay như gừng
Có câu lấp lửng nửa chừng
Có câu nói ngược : “Em đừng yêu anh”
Hoàng hôn đêm đã buông mành
Hoa lan sắc tím đã thành sắc đen
Đêm đông cửa đã cài then
Nằm nghiêng khắc khoải thương em trong lòng
Lạ chưa cứ thức chong chong
Tại cam quýt mới đèo bòng nhớ nhung
Buồn cười dạ nhớ người dưng
Nặng lòng với chỗ chưa từng đặt chân
Không ngờ vực chẳng phân vân
Cứ như chực khóc mỗi lần nói yêu
Hình như mình đã xế chiều
Hình như chân bước không đều xiêu xiêu
Bạn bè thấy vắng đi nhiều
Đứa xuống địa ngục, đứa lên thiên đàng
Người nghèo túng, kẻ giầu sang
Hai tay úp bụng chẳng mang theo gì
Có thằng vợ đẹp cực kỳ
Tóc dài da trắng khác gì nàng tiên.
Mình đây ăn ở cũng hiền
Giời sao bắt tội tình duyên cơ hàn
Lửa tình chưa nhóm đã tàn
Người yêu không gặp - Gặp toàn chẳng yêu
Có câu “Duyên phận phải chiều”
Tôi và em đã đặt điều thương nhau
Cầm bằng anh ốm em đau
Chân không vững bước dắt nhau trọn đời
Giả như cạn máu tàn hơi
Mai mà anh chết như người ngủ say
Thương em mái tóc, bàn tay
Em thành ngọn nến lắt lay giữa trời
Thương em khổ nhất trên đời
Ai người tri kỷ, đâu nơi tự tình
Ôi giời! duyên kiếp chúng mình
Duyên se không bện, kiếp tình đa đoan
Lạy giời đừng đứt giây đà
Bình quý đừng vỡ nát tan lời nguyền
Biển sâu chớ có hỏi thuyền
Dặm trường chớ hỏi người điên chỉ đường
Tin nhau trao gửi yêu thương
Tránh lời dị nghị thói thường gần xa
Dặn em một chút gọi là
Để cho bền chặt đậm đà tình anh
Cho câu thơ mãi trong lành
Như tim anh mãi mãi dành cho em
Thương tàn ngày nhớ tàn đêm
Thật như răng trắng tóc đen mắt huyền
Ước gì anh gặp người tiên
Giống như hình ảnh từng đêm thấy nàng
Ước gì một chút bàng hoàng
Sáng mai ngủ dậy em đang đứng nhìn
Bao ngày nung nấu niềm tin
Ngàn trùng xa cách cũng xin một lần
Ái ân bõ kiếp phong trần
Vu sơn trác tuyệt tan thân bến bờ
Để rồi mơ lại hoàn mơ
Gió buồn, mưa lạnh trăng giờ ra sao
Có cùng anh một ước ao
Tâm can thổn thức lòng xao xuyến lòng
Cả đời lận đận long đong
Xin em liều lĩnh dù trong mơ màng
Cầu kiều anh bắc em sang
Cầm bằng ô thước-Chức Lang cũng đành
Sông Sài Gòn nước vẫn xanh
Trời Sài Gòn vẫn nắng hanh mùa này
Da em vẫn trắng ngất ngây
Giọng em như mật rót đầy lòng anh
Bảo sao giấc ngủ không thành
Nửa đêm thức dậy long lanh mắt cười
Mười đêm mất ngủ cả mười
Nguyên nhân đổ tại một người trong tim
Em tôi như thể vô tình
Đưa tay bẻ khoá trái tim thật là(!)
Nơi đây bỗng hoá ngôi nhà
Để em trú ngụ đến già trong anh
Ngoài giàn lan nở lộc xanh
Trong lòng nhớ cũng nở thành bài thơ
Câu sáu viết cuối giấc mơ
Câu tám lại nói là thơ hão huyền
Giá như thơ thật như tiền
Thì anh mua hết cả miền xa xôi
Nhà vườn mua bốn năm ngôi
Hoa vàng đua nở như đồi phong lan
Anh mua cái tủ bằng vàng
Nhốt em vào đó để làm của riêng
Đêm hè kéo ghế ngoài hiên
Trời xanh anh rủ bạn hiền chơi trăng
Ngắm trông trời đất xa xăm
Mây bay lãng đãng gió thăm thẳm sầu
Đêm mơ ngày lại nguyện cầu
Sức khoẻ chẳng lắm, tiền đâu có nhiều
Phải chăng các cụ xưa điêu
“Tiền ít thì bất tòng yêu” rõ ràng
Giá như làm kẻ giầu sang
Mua em giữa chợ anh mang em về
Bạn bè thán phục chịu re
“Thằng này lẩm ngẩm mà ghê quá chừng”
Không tiền nhà chớ, em đừng!
Hai người xa cách muôn trùng ngàn cây
Xem chừng vời vợi trời mây
Nắng hồng em đó - anh đây huê tình
Kỳ duyên hai đứa chúng mình
Tìm yêu thương để chung tình với nhau
Tặng thơ tặng cả chiều sâu
Đọc thơ cho tóc trên đầu muối tiêu
Dại gì đổ tất vì yêu
Tuổi già khó ngủ nói liều thương nhau
Mai ngày tóc trắng da nhàu
Chân không muốn bước nói câu phập phù
Nghe như ai đó bảo: Ngu
Nghe như ai đó bảo: Như thằng tồi
Ai già cũng thế mà thôi
Có người còn lẫn “Ăn rồi bảo chưa”
Đời mình tự bị mình lừa
Biết mình chưa thật nên chưa tu hành
Nặng căn nặng quả cũng đành
Giời đày ngèo khó, giời đày đa đoan
Còn thêm duyên nợ phải mang
Ân tình gặp gỡ giữa đàng mong manh
Một ngày trời đất vắng tanh
Là hai đứa hẹn duyên lành kiếp sau
Bấy giờ mãi mãi bên nhau
Không thơ, không thẩn, không đau ngực buồn
Mặc cho chớp bể mưa nguồn
Đêm nay ngồi ngắm trăng suông bên thềm
Lại còn quay quắt nhớ em
Trăm câu thơ một nỗi niềm nhớ nhung
Ngoài đường tết đến tưng bừng
Trong nhà có kẻ chắp từng đơn côi
HB tem cho Sỏi nè..
Trả lờiXóaHB đọc hết "CUỒN YÊU" của Sỏi rồi nhé!
Mà dạo này Sỏi "YÊU" lắm thế?
Ai diễm phúc được Sỏi hạ bút đề thơ dữ dội thế này?
Bật mí đê Sỏi ơi!!!
Mơ màng bóng gió linh tinh HB ạ ! như thằng dở hơi ý , chỉ toàn yêu nháp yêu vọng thôi cứ như kỳ giãy chết vậy!
XóaSỏi cảm ơn HB đã nhiệt tình !
HB cũng đang dở hơi quá chùng luôn nè... Viết, viết rồi viết mà chả ra hồn tí nào cứ lẩn quẩn sao ấy...
XóaThì Băng Đá Sỏi có họ hàng với nhau mà nên phải nhiệt tình chứ... hè hè...
Lời thơ bay bổng nhẹ nhàng
Trả lờiXóaAnh đang nhớ bóng hình nàng xa xôi
Tim anh luôn đập liên hồi
Nhớ nhung ngày tháng đứng ngồi không yên
Trăm câu lục bát làm tin
Nàng ơi nàng có thấu tình anh chăng ?
.
Chúc nhà thơ luôn có nhiều bài hay cho mọi người thưởng thức nhé !
Lời thơ mộc mạc hôm nay
XóaNhư muốn nhắn nhủ những ngày đã xa
Lều vịt nâng cấp bạn à
Chứ đâu dám nghĩ đến là nhà thơ
Mơ đời đời chẳng đợi chờ
Mơ người người cứ thờ ơ với tình
Thôi thì nhìn xuống phận mình
Để thương để nhớ ân tình thig buông!
Mới tỉnh dậy sang anh mới đọc nổi trời ạ !
Trả lờiXóa.........
Sài gòn chỉ có hai mùa
Nắng mưa nhưng vẫn gió lùa tóc mây
Thu về không giống như ai
Chiều buốn lá đổ lai rai mấy bầu ...
.
Hi hi .
Bây giờ tìm ở nơi đâu
XóaMột người tri kỷ để bầu bạn đây
Sài Gòn Nắng chứa chan đầy
Đâu như miền bắc cả ngày giá băng
Cảm ơn em đã vào thăm
Nắng ấm như đón mùa xuân
XóaMột câu lục bát đầy vun tấm lòng .
Giá như ngày đó có thư
Trả lờiXóaThì ngày nay đã ấm từ trong tim
Yêu em ta mãi đi tìm
Đến giờ vẫn thế con tim phập phù
Trăm câu lục bát giá như
Có em bên cạnh từ từ tính sau
Nhà thơ anh chẳng thích đâu
Chẳng qua vắng vẻ thả câu thơ buồn
Bình Phương Đoán trúng anh luôn
XóaNhà này nhà nọ chẳng buồn màng đâu
Vì tình nặng vì nghĩa sâu
Cùng vui bờ lốc vắt câu khi buồn
.
Cảm ơn HT đã có những chia sẻ thật đẹp!
RẤT HAY
Trả lờiXóaPhù sa nay rất tiết kiệm , gọi là comment lấy lệ cho nhanh , Cảm ơn em đã ghé chơi !
XóaSẽ com tiếp
XóaThơ anh dài quá anh ơi
Trả lờiXóaEm đọc đọc mãi cả đời không xong
Nhưng mà vui ở trong lòng
(Đến đây thì tắc tị. Anh viết nốt hộ nhé!)
Vì biết anh vẫn phòng không chứ gì
XóaĐọc thơ em cứ đọc đi
Còn anh để lại thôi thì đọc sau
Thẩn thơ là rất đau đầu
Câu thơ bỏ dở biết đâu anh bù !
...
là nối thơ cho vui thôi em nhé Hi Hi Hi !
doc mai moi het nhung hay qua,nhat la doan cuoi sao giong minh the
Trả lờiXóaGiống không ? Không ngờ khi nhập vai mình lại vào đúng vai Khahan ! Tặng cho Khahan đoạn đuôi vậy hihihi!
Trả lờiXóaSang thăm anh chúc mừng "Trăm câu lục bát tặng em" của anh, rất tuyệt vời.
Trả lờiXóaYêu em câu sáu ngẩn ngơ
Yêu em câu bát nằm mơ dịu dàng
Mỗi câu lục bát hai hàng
Vần lưng liên chặt duyên nàng duyên ta
Yêu em biển rộng trời xa
Anh như khúc hát giao hòa ước ao
Tình yêu trong sáng ngọt ngào
Vần thơ lục bát gieo vào hồn anh!
Cảm ơn anh , mong anh có nhiều sức khỏe và niềm vui!
Trả lờiXóakhông còn từ nào để nói hơn là hai chử "tuyệt vời". xin bái phục.
Trả lờiXóaBạn không chia sẻ blog hay sao mấy lần truy cập vào nhà bạn chơi mà không vào được! Cảm ơn bạn đã động viên !
XóaBÀI THƠ NÀY CÓ THỂ NÓI LÀ MỘT BÀI THƠ DÀI NHẤT, HAY NHẤT VÀ CÓ THỂ CŨNG LÀ BÀI THƠ TÂM HUYẾT NHẤT CỦA SỎI.
Trả lờiXóaQUẢ THẬT, ĐỌC BÀI THƠ NÀY, NGƯỜI ĐỌC CŨNG CẢM NHẬN ĐƯỢC MỘT TÌNH YÊU DA DIẾT, NGỌT NGÀO CỦA SỎI, DÙ CÓ LÀ "NHẬP VAI" "YÊU NHÁP, YÊU VỌNG" HAY "BÓNG GIÓ LINH TINH" THÌ CÚNG LÀ NHỮNG CÂU THƠ ĐÃ "VẮT RUỘT"
Ước gì anh gặp người tiên
Giống như hình ảnh từng đêm thấy nàng
Ước gì một chút bàng hoàng
Sáng mai ngủ dậy em đang đứng nhìn
Bảo sao giấc ngủ không thành
Nửa đêm thức dậy long lanh mắt cười
Mười đêm mất ngủ cả mười
Nguyên nhân đổ tại một người trong tim
Em tôi như thể vô tình
Đưa tay bẻ khoá trái tim thật là(!)
Nơi đây bỗng hoá ngôi nhà
Để em trú ngụ đến già trong anh
Ngoài giàn lan nở lộc xanh
Trong lòng nhớ cũng nở thành bài thơ
Câu sáu viết cuối giấc mơ
Câu tám lại nói là thơ hão huyền
Một ngày trời đất vắng tanh
Là hai đứa hẹn duyên lành kiếp sau
Bấy giờ mãi mãi bên nhau
Không thơ, không thẩn, không đau ngực buồn
Mặc cho chớp bể mưa nguồn
Đêm nay ngồi ngắm trăng suông bên thềm
Lại còn quay quắt nhớ em
Trăm câu thơ một nỗi niềm nhớ nhung
Ngoài đường tết đến tưng bừng
Trong nhà có kẻ chắp từng đơn côi
BÀI THƠ THẬT DÀI, NHƯNG CÂU NÀO CŨNG HAY NÊN ĐỌC HẾT BÀI RỒI VẪN THẤY MUỐN ĐỌC NỮA
KHÔNG NGỜ SỎI LÀM THƠ HAY THẾ
Cảm ơn Phù Sa !
XóaNgười đã đồng cảm cùng Sỏi trong những tháng ngày qua. Cùng buồn vui và cùng chia sẻ câu chữ trong từng trang blog . Sỏi muốn nói rằng sỏi yêu quý và trân trọng bạn hiền!
Cảm ơn bạn thật nhiều!
COMMENT LÚC 21G16 MÀ SAO BLOG LẠI HIỂN THỊ LÀ 07G11 NHỈ, SA ĐẶT GIỜ LẠI RỒI MÀ SAO VẪN VẬY? HAY TẠI BÊN NÀY NÓ THẾ?
Trả lờiXóaCó lẽ nó còn do múi giờ nữa Phù Sa ạ! Không quan trọng lắm đâu! bạn ạ!
XóaMình lang thang ko ngờ lạc vào nhà bạn,ôi thơ bạn viết hay quá!
Trả lờiXóachúc bạn một đêm ngon giấc.
Cảm ơn Thanh thủy đã vào chơi và động viên, Sỏi mong bạn có nhiều thì giờ hơn dành cho blog và cho Sỏi!
Xóatrăm câu lục bát tặng em
Trả lờiXóađọc xong chết hết người bên kia kìa
còn tôi mỗi một ngoan khuya
nằm quay lưng phía phên rìa mọt kêu ...
(hihihi, chúc anh Sỏi vững tay bút, mạnh tay nét tiếp tục làm thêm vai trăm câu lục bát nữa để tặng cho em ***** , mộc sẽ theo ủng hộ anh đó!)
Cảm ơn anh !
XóaSao anh không cố tìm thêm người nữa để không còn tiếng mọt kêu bên rìa! Nằm đêm phải gấu chút chứ ai lại nằm ngoan như thế, đơn độc buồn rơi rụng anh ơi!
Ui đọc xong trăm câu lục bát này của anh . Cô nào không yêu cũng phải gật đầu đành rụp vì..buồn...ngủ.
Trả lờiXóaHì hì em đùa đó cả bài rất hay rất tình vì có đôi nhưng cái kết lại buồn quá Sỏi ơi
Đêm nay ngồi ngắm trăng suông bên thềm
Lại còn quay quắt nhớ em
Trăm câu thơ một nỗi niềm nhớ nhung
Ngoài đường tết đến tưng bừng
Trong nhà có kẻ chắp từng đơn côi
....
Một trăm câu nói rằng thương
Mà sao vẫn để nhớ thương làm gì
Một trăm câu nói được gì
Trắng tay ta vẫn...vẫn thì ...cô đơn
Sỏi hay buồn lắm , có khi chợt buồn ngay cả những lúc đang vui, khổ thế kia chứ, cảm giác một cái buồn rơi rụng chẳng thèm nhấc chân mà bước, Cảm ơn bạn đã hiểu Sỏi qua mấy câu văn vần này , sỏi hài lòng với bạn lắm!
XóaMTV ơi, Sa rất đồng tình với ý liến của MTV đó
Xóa"Cô nào không yêu cũng phải gật đầu đành rụp vì..buồn...ngủ."
khakha
Thế thì hai người nhớ mỗi khi mất ngủ váo đọc thơ Sỏi đáy ha ! thay cho thuốc ngủ luôn!
XóaÔi rời , mỏi mắt rã rời, tình củm dành cho em ở sì gồng dài nhờ , dừng mờ cái bài này cũ dồi , ch8ac1 từ cái thời vui Le Ong tắm chuồng ...hehe chắc rờ lười viết lên lôi ra chống mom hihi
Trả lờiXóaCảm ơn em ghé chơi , đúng là anh chán viết dở rồi lại bỏ cũng chẳng muốn làm gì, Mong em khỏe Trẻ và vui!
XóaCô em Oriole comment lúc nào cũng hài vui và hóm hỉnh
XóaChị Sa luôn bật cười khi đọc com của em đó
* Nhặt sạn tiếp anh Sỏi nè, hiii..., có giận không?
Trả lờiXóaGiời đày nghèo khó, Giời đày đa đoan
Ân tình gặp gỡ giữa đàng mong manh
...
Trong này anh một mình ngồi tương tư.
Mưa phùn tóc lại xịt gôm trai làng
(thiếu câu 6 chữ ở giữa)
Giả như cạn máu tàn hơi
Mai mà anh chết như người nghủ say
(“nghủ” !?)
Nặng căn nặng quả cũng đành
Còn thêm duyên nợ phải mang
Một ngày trời đất vắng tanh
(thiếu câu 8 chữ ở giữa)
* Không biết có còn nữa không, như em thích nhất cặp này:
"Giá như thơ thật như tiền
Thì anh mua hết cả miền xa xôi"
- Chỉ 2 câu này thôi cũng thấy được tình yêu của anh, nếu em là phụ nữ chắc đã yêu anh rồi...
Cuối tuần vui anh nhé!
Ôi thật may anh làm sao mà đoạn nọ dính vào đoạn kia linh tinh ra cả may có em đọc kỹ anh cảm ơn thật nhiều anh đã sửa rồi , không biết có còn nữa không!
XóaChính xác anh cảm ơn em rất nhiều, anh đọc lại cũng mờ mắt , lại nhớ có lần anh đừng sửa thì còn vào sửa mất luôn câu ấy hi hi .
Trả lờiXóaRất vui anh sẽ sửa như em đã chỉ!
LẦN TRƯỚC ĐỌC THÌ CÓ, LẦN SAU THÌ NÓ MẤT CÂU, BIẾT LÀ SỎI BỊ ĐAU MẮT RỒI NÊN KHÔNG DÁM NÓI, SỢ SỦA NỮA THÌ NÓ... MẤT LUÔN, HÊ HÊ
Trả lờiXóaPhù Sa ơi sỏi rất muốn chỉnh sửa như BMH đã góp ý , phải sửa những cái sai thì mới hay được chứ, có nhiều khi mình lú không nghĩ được hết đâu, hê hê hê!
XóaTrăm câu lục bát gieo vần
Trả lờiXóaĐọc xong đủ cả tình thân tình tàn
Có đủ ngàn dặm quan san
Tròn vành bến nước bên đàng đợi yêu
Mới nhìn lẩm bẩm nói nhiều
Xem rồi mới biết lời yêu ngút ngàn .......
......
Cảm ơn bạn đã đến nhà
XóaCòn ngồi để đọc một bài lê thê
Đọc xong trước lúc đi về
Lời còm để lại một bề động viên