Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

13/01/13

MẤT HỨNG



             -    Viết gì cũng chán, mất hứng sừ nó rồi!
            Ngày xưa mặc quần đùi chạy khắp mấy tỉnh miền đông. Cũng sống Sài Gòn ít bữa. Cũng quen thuộc Hà Nội lâu ngày, đúc kết lại chỉ có thế này:
             -    Sài gòn là vùng đất cho tuổi trẻ kiếm tiền. Khi đã kiếm tiền kha khá thì cũng kiếm một bệnh gì đó, đại loại LAO hay UNG THƯ phổi. Nhưng bệnh SỸ thì ai cũng mắc!
             -    Hà Nội thì để đi lại chơi bời, dạo bộ ít hôm. Ngắm mấy em chân dài váy cộc. Hà Nội cũng hơi đẹp dùng ngắm cũng tạm vậy. Nghe nói tục ở Hà Nội cũng được, VD từ “Đéo” và từ “Không” ngữ pháp xác định là hai từ đồng nghĩa khác âm, được sử dụng tần suất 50/50. “Đéo hiểu” tức là “Không hiểu”.
             -    Mấy tỉnh miền trung có bờ biển đẹp dùng để tắm mát và tập bơi. Tập rồi mà không biết bơi, rơi xuống nước sẽ chết đuối. Đó là điều không thể bàn cãi.
             -    Khách sạn thì dùng để nghỉ ngơi, ăn uống và sả “sì troét” . Ngủ ở khách sạn là rất hay, không nóng không lạnh, rất vừa vì điều hòa tốt.
             -    Bầu trời dùng để ngắm và thả những giấc mơ, nhiều người nhờ bầu trời mà có những câu thơ rất tuyệt ví như:
“Trời của ta mây thắm của ta
………………………
Chúng ta con một cha- nhà một nóc
Thịt với xương tim óc dính liền”.
                Nhưng bầu trời còn để tập bay. Chim tập bay. Phi công tập bay. Bọn thất tình và vỡ nợ trèo lên nhà cao tầng cũng tập bay ,  hồn thì vào nước thiên đàng còn xác thì rơi xuống đất. Chắc là còn một số thứ nữa để viết  nhưng quên rồi.


31 nhận xét:

  1. Chúc Bác ngày 13/01/13 nhiều niềm vui nhé!
    Hôm nay em đi thì không được việc về thì bị bắn tốc độ hjc hjc Qua đây đọc Entry Còn gì nữa nhỉ hjhjhj

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh15/1/13

      Vậy là Sỏi chia buồn với HT rồi đó mà!

      Xóa
  2. Avatar của Chú, sao cháu trông quen quá. Có thể nhắc xíu xíu cho cháu biết được không vậy Chú . hi
    Chúc Chú ngủ ngon nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh15/1/13

      Một bờ sông quê chú đấy mà!

      Xóa
  3. Nặc danh13/1/13

    Con nua. Co Nhue bay h ko con buon Mut. Hehe

    Trả lờiXóa
  4. Hôm nay anh viết tổng hợp hả ?

    Trả lờiXóa
  5. Nặc danh14/1/13

    Hình như tâm trạng của Sỏi hôm nay bất ổn thì phải.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh15/1/13

      Kha han thật khéo và thông thái . Cảm ơn bạn nhiều!

      Xóa
  6. Sỏi ui, chưa có ziết zề zoi Tây Nguyên.Hi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh15/1/13

      Còn thiếu về voi nhỉ, Cho nợ nhé , có cơ hội sẽ đến và viết về tây Nguyên!

      Xóa
  7. Hahaha, trời của ta, đất của ta, chim thì bay, em thì xa, ta thì ca, bài ca chán đời..........hi hi hi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh15/1/13

      Em biết anh chán đời mà em còn cười ha ha ha được sao!

      Xóa
  8. Còn chớ . còn trên tóc dưới râu , trên đầu dưới đầu gối , cí đó bảo bẩu Sỏi còn nguyên , chỉ tội ko nguyên kiện ...hị...hị

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh15/1/13

      Anh chả hiểu em định nói gì!

      Xóa
  9. Ôi sao lại có cục gạch vậy anh?
    Sang thăm anh Chúc anh ngày mới vui, khỏe anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh15/1/13

      Cảm ơn anh quê! Một người bạn rất mực kính yêu!

      Xóa
  10. đang xem ngon trớn lại đụng phải cục gạch, buồn 5 phút. chúc bạn vui để viết tiếp, viết mãi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh15/1/13

      Chào bạn và cảm ơn bạn đã động viên!

      Xóa
  11. Thảo Chi không thích hình ảnh cục gạch (và chú thích "đặt cục gạch")đó Hòn Sỏi ạ - Hòn Sỏi hiều ý Thảo Chi chứ? Cứ viết tiếp nhé Hòn Sỏi!
    P/s: Thảo Chi gọi Hòn Sỏi là Chú như ngày xưa Chú nhé)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh15/1/13

      Chú hiểu lắm TC ạ ! Nhớ hôm xưa TC có câu ca dao "Đặt hòn gạch - Chặt miếng đất" Hình tượng xếp hàng kỳ bao cấp ấy mà , Sỏi muốn thông báo cho mọi người để khỏi băn khoăn thôi TC ạ .
      Cảm ơn cháu!

      Xóa
  12. Nặc danh15/1/13

    Sỏi đặt gạch chặn đường buồn quá Sỏi Hòn ơi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh15/1/13

      Đã chừng hơn tháng nay thấy mất đi cái đam mê nên viết nó khiên cưỡng, mà làm gì chưa đến nơi đến chốn cũng thấy không nên, không ổn nên tạm thời đặt cục gạch mà, Biết Kha Han rất có cảm tình với bloger hòn sỏi , Cảm ơn nhiều lắm !

      Xóa
  13. Vậy anh cất gạch vào đi .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh24/1/13

      Đúng 10 ngày anh cất gạch!

      Xóa
  14. Đúng là ông Sỏi viết câu nào vỡ đầu câu ấy. Cáu với ai mà giận giữ thế bạn ơi ! Rong chơi với đời thì cứ lướt mà chơi, để ý ba cái vụ lẻ tẻ ấy mà làm chi cho bận đầu ra.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh24/1/13

      Hi HI Hi , Nói thật với anh mình có thể giết người , nhưng bảo mình đi cãi nhau thì không làm được. Nói đúng là không làm! Tự dưng đang vui vẻ mình có làm gì ai thế mà lại có chuyện cho mình buồn , Chơi thì phải thú vị phải vui chứ coi cãi nhau như một trò chơi thì Sỏi chịu ! Mà viết mất hứng khó viết quá anh ạ!
      Hi Hi !

      Xóa
  15. Lọ mọ sang coi SỎI BÁC đã tìm ra cí HỨNG chưa. Hi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh25/1/13

      Chào em HTL anh đang cố hứng đây hi hi ! em khỏe không?

      Xóa
  16. Đặt tít lên cíp cục gạch , cí bài lầy iem đọc gòi ...Mờ bữa nay Sỏi có iem Hòn nhỏ hở, chúc mừng Sỏi hỉ , nhớ chăm iem nó nhá hông iem nó quay lại ăn vạ giống cái ...là cụt hứng nữa đới ..hờ..hờ

    Trả lờiXóa
  17. Nặc danh25/1/13

    Ừ sao lạ nhỉ! còn đang chẳng biết thế nào ha! Không sao miễn sao họ không đụng đến ta. Hi Hi Hi !

    Trả lờiXóa