Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

06/02/13

BUỒN NHƯ TẾT



                Hôm nay  vào FB gặp một chị  xưa xửa xừa xưa. Ngày trẻ cả trăm thằng trai tơ theo đuổi. Chị ấy kiêu, trai đến nhà thả chó đuổi chạy vãi...Mãi  chẳng thấy ai đến hỏi. Chết mẹ! thế thì ế rồi. buôn chuyện một lúc. Chị bảo tết nhất đến nơi rồi , sao mình sợ tết thế không biết. 
               Chẳng phải năm nay, khi đã chính thức bước sang U40 chị mới “được” quan tâm. Ngay từ những năm trước ở nhà đã sốt ruột lắm rồi. Lần nào nghỉ tết,  alo báo ngày này ngày kia con về, mẹ chị cũng hỏi “có đưa thằng nào về không”. Trả lời từ con gái là “không”  bà  thở dài thườn thượt. 
               Về nhà mấy năm nay, với chị, thực sự là tra tấn tinh thần kinh khủng. Chỉ vừa bước tới đầu ngõ thôi, gặp 8 người là 7 người hỏi “sắp được ăn cỗ  chưa?”, người thứ 8 thì bảo “sao lâu đưa người yêu về ra mắt thế?”.
              Những người có gia đình sợ Tết bởi phải lo toan  nhiều thứ, thì điều khiến chị chỉ muốn cái tết biến mất luôn đi là vì nỗi... muộn chồng. Chị là một cô gái có ngoại hình  dễ thương, gia đình cơ bản, công ăn việc làm đàng hoàng, sống chừng mực... thế mà không hiểu sao đã U40, chị vẫn lẻ bóng, chưa gặp duyên lành.
              Ngày thường, cuốn  vào công việc, chị chẳng có thời gian nghĩ đến chuyện mình bị gọi “gái ế”. Đôi khi, sau ngày làm việc mệt mỏi, chùm chăn chìm vào giấc ngủ, mai mở mắt  lại là một ngày mới tươi vui. Nhưng chị bảo, chị sợ nhất những ngày lễ tết. 
              Nhìn người ta dập dìu lứa đôi, chồng con dắt díu nhau về quê, bạn bè cũng chẳng còn đứa nào cô đơn nữa, thế là mình lại một mình. Nhớ nhà, nhớ mẹ, nhưng chị cũng ngại về, về là bị hỏi bao giờ lấy chồng, có người yêu chưa? Cái câu hỏi xưa như trái đất,  trai thanh gái tú ai cũng từng được nghe ấy, lại khiến chị dị ứng kinh khủng. Thế nên ngại thăm nhà lắm, vì phải nghe suốt ngày.
              Bố mẹ thì kêu rên bất cứ lúc nào,  Nào là con gái có thì, không lấy chồng đi thì sau chết già, mà có ma nào nó rước thì cũng chả con cái được nữa, lại thành osin cho nhà người ta; Nào con gái, có hơn ai đâu, kén gì thì kén vừa thôi...Nhưng kinh nhất là những giọt nước mắt của mẹ, tiếng thở dài trong đêm. Tết nào mẹ cũng chỉ cầu cho năm nay chị lấy được chồng. Thế mà ế vẫn hoàn ế,  mẹ  gọi điện  bảo “con đừng kén nữa, có ai cũng được, đưa về mẹ gặp mặt tết này. Con mà không chồng thì mẹ chết không nhắm mắt, thế là  bất hiếu đấy!”
              Chẳng lẽ chị lại phải hét lên: Con muốn lắm, mà chưa ai muốn cưới con…!
              Mà có phải chỉ hỏi cho xong đâu, cho rằng con gái muộn duyên không xấu xí, không hâm hấp thì chỉ là do còn nợ duyên âm. Thế là đủ cả, nào thì làm lễ cắt tiền duyên, nào thì mò mẫm đi xin bằng được cây giao về trồng cạnh cây quỳnh, nào thì chọn người xông nhà phải tốt duyên... Làm lễ gì cũng bắt chị đi theo chắp tay xì xụp...”
               Cố gắng vẫn ế,  vẫn một mình một bóng. Chị bảo: đến tuổi này  nhưng chưa thấy hợp ai, có lẽ chưa đến số. Cha mẹ thì cứ ép. Tết nào cũng  nghe bài ca ai oán, giận hờn, doạ dẫm của mẹ, mà chẳng thể làm gì hơn, chẳng nhẽ lại lấy chồng chỉ cho vừa lòng mẹ?
              Đấy là những Tết trước, chỉ nghỉ có 3-4 ngày, đã muốn ốm lắm rồi. Tết này, Nhà nước cho nghỉ những 9 ngày, cơ quan lại cho nghỉ thêm tuần nữa. Chị sẽ ăn tết như thế nào. Nghĩ đến Tết mà buồn!

65 nhận xét:

  1. HyHy... Sao có nguời buồn giống mình vậy kìa! huuu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh7/2/13

      Giống hông? Chúc bạn vui xuân hạnh phúc nha , không buồn như chị xửa xừa xưa ha!

      Xóa
  2. Đọc bài của bạn , mình nên cười hay nên khóc nhỉ ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh7/2/13

      Thu Yến ơi!
      Bạn cứ cười , Biết đâu nụ cười đầu xuân lại đầy may mắn ! Lúc nào Sỏi cũng mong bạn gặp may mà!

      Xóa
    2. Bạn có biết mình còn nghe có người nói như sau :
      Cười là tiếng khóc khô không lệ
      Dấu kín trong tim những nỗi niềm
      Vậy cười hay khóc có nghĩa chi đâu hỡi bạn !

      Xóa
    3. Nặc danh7/2/13

      Vậy thì khi cười khi khóc đi! Hi hi Hi ! Hay ngồi im, ngồi im không chịu được hi hi hi !

      Xóa
  3. Nhưng lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn ...
    Tết thật sự rồi đó anh !Chúc anh đón tết phát phì thêm vì dzô dzô nhiều .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh7/2/13

      Nhưng mà muộn quá thì buồn hơn, có khi còn không có cả lời ru Azaaaaa!
      Vốn anh cũng đã phì khủng rồi em chúc thế là hỏng hết anh đấy!

      Xóa
    2. Thì gọi là anh Béo ,có sao đâu !Hà hà ...

      Xóa
    3. Nặc danh8/2/13

      Nguyễn Hoàng ơi thế thì anh ế mất thôi! Mập ú , trông anh chắc chán lắm , bây giờ lại bị em dìm hàng thế này ! Hi Hi Hi !

      Xóa
  4. Duyên muộn thì biết sao giờ. :p Khổ anh nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh7/2/13

      Khổ ! Vẫn không cảm thấy khổ nhưng thấy cuộc sống thật bế tắc và nhất là buồn, Buồn rụng chân tay! Chán lắm em ạ!

      Xóa
    2. Hiii, với em như thế là khổ (tâm) đấy anh ạ. :)

      Xóa
    3. Nặc danh7/2/13

      Uh mong em đón xuân hạnh phúc em nha!

      Xóa
    4. Dạ. Em cảm ơn anh nhiều ạ. Anh cũng thế nha. :)

      Xóa
  5. Đúng là tết đến lòng càng chênh chao hơn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh7/2/13

      Hình như đụng chạm để ai đó chênh chao Hí Hí Hí Hay quá hí hí!

      Xóa
    2. Trước thềm năm mới MTV sang chúc anh một năm mới ngập tràn nụ cười Hí Hí Hí ...hay quá hí hí!

      Xóa
    3. Nặc danh11/2/13

      Anh cảm ơn MTV nhiều nha, mong em luôn khỏe và có nhiều thơ hay !

      Xóa
  6. Sỏi rất ...đểu
    Biết SỎi cạnh khóe ai rồi đó
    ha ha
    Muộn chồng mà lại chẳng chịu lấy Sỏi chứ, thế mới đau ... cho Sỏi (chứ không phải cho chị Xưa xửa xừa xưa đâu nhé} hé hé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh7/2/13

      Há Há Há đụng hàng rồi! Sướng thế , Anh biết đâu đấy! Kháy "đểu" mà lấy được vợ kể cũng thánh thật há há áh!
      Sa ơi là Sa đã từ lâu Sa thành chuyên gia Phá thối há há!

      Xóa
    2. HB mượn hết lời của PS rồi com cho Sỏi một lần nữa y chang như lời com của PS nhe!
      PS com TUYỆT quá!

      Xóa
    3. Nặc danh8/2/13

      Ác Quá Hai gái xề ế chảy mà còn cành cao! Đã thế từ nay nuôi chí phục thù! "Cọc có đến hỏi trâu thì trâu cũng quay đi!"

      Xóa
  7. Những chuyến xe đã qua đi, cơ hội ???. chúc bạn trọn niềm vui trong năm mới

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh7/2/13

      Cảm ơn bạn mong bạn vui xuân hạnh phúc và may mắn!

      Xóa
  8. Có dịch vụ cho thuê... Đối tượng đấy. chứ chỉ vì vài câu nói của cha mẹ mà bê về cả MỘT CỦA NỢ... thì EO ÔI, KHIẾP !
    HIHI....
    Sỏi vui nhé ! chuần bị tết đến đau rồi???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh7/2/13

      Ôi giời thuê người làm việc này mang tiếng với các cụ chết, rồi biết đâu "giao trứng cho ác", Sáng kiến của chị cũng hay nhưng ứ nghe đâu!
      Hi Hi Hi!
      Em chẳng chuản bị gì, đã có lão phật gia chu đáo cả chị ạ! hi hi hi!

      Xóa
  9. Hehe...
    Giống tui!
    Còn duyên kẻ đón người đưa
    Hết duyên đi sớm về trưa một mình...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh8/2/13

      Bạn già yêu quý ơi! giống thế sao?
      .........
      Còn duyên kẻ đón người đưa
      Hết duyên đi sớm về trưa một mình
      Đêm ngon giấc chẳng giật mình
      Sớm trưa đi lại một mình khỏe re
      Dại gì lại phải cặp kè
      Để rồi trưa sớm sẻ chia mọi điều
      ...
      Ở một mình ăn cả cho mập như Sỏi của bạn ấy Ú nhé!

      Xóa
  10. Đọc bài này xong mới biết lại có thêm một nỗi buồn về tết nữa -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh8/2/13

      Cảm ơn bạn. Có nhiều cảnh ngộ éo le , chuyện hoàn toàn có thật ở đời này đấy bạn!
      Mong bạn vui xuân hạnh phúc chúc bạn năm mới giàu sang và thành đạt!

      Xóa
  11. Nặc danh8/2/13

    một mình một bóng khỏe re
    tại sao lại phải tra chân vào cùm.

    nói thế thôi chứ khahan năm nay chắc cũng đi thuê thôi Sỏi ơi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh9/2/13

      Thuê a! Đấy là ý của chị Cát gợi ra thế chẳng lẽ dịch vụ này đông khách thế sao!
      Mà Kha Han định thuê người chừng bao tuổi , cao thấp béo gầy ra sao nhể ! Sỏi có thể tư vân đấy Há Há Há . Có bảo hành , bắn không nên đền đạn Há Há !

      Xóa
    2. Nặc danh9/2/13

      Yêu cầu không cao đâu .trẻ trung đẹp giai cao ráo hài hước vậy thôi. Hahaha. Được không Sỏi.

      Xóa
    3. Nặc danh9/2/13

      Không cao nhưng hơi nhiều ! OK ! Duyệt!

      Xóa
  12. Nhớ nhà lại chẳng về nhà
    Mong người người chẳng theo ta thật buồn hjhjhj

    Chúc Bác cùng gia đình một năm mới an khang thịnh vượng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh9/2/13

      HT có thấu tâm trạng của gái già bất hạnh như chị xưa xửa xừa xưa này không! Mọt thông điệp gửi cho tất cả ddnf ông phải có trách nhiệm đấy nha!
      Cảm ơn HT nhiều nha!

      Xóa
  13. Nặc danh9/2/13

    chúc mừng năm mới .hạnh phúc vạn sự như ý nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh9/2/13

      Cảm ơn bạn nhiều lắm ! Mong bạn hồi hương đầm ấm và hạnh phúc nha! Nếu chuyến này có gì vui thì thông báo đó nha!

      Xóa
  14. Gì cũng có giá của nó!
    Em vui tính thật.
    Chúc em luôn vui mãi nhé.

    Trả lờiXóa
  15. Nặc danh9/2/13

    Cảm ơn chị nhé!Mong chị luôn vui!

    Trả lờiXóa
  16. Sỏi ơi!!!
    Mấy hôm nay bận lo Tết nhất, túi bụi cả lên, vui thật mà cũng mệt thật....Đúng là Tết. ai cũng vui tươi hớn hở, nhộn nhịp. Sa gói bánh chưng rồi, ăn ngon quá Sỏi ơi, mời Sỏi sang cùng cho vui nè

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh9/2/13

      Cảm ơn Sa !
      Mong Sa vui xuân hạnh phúc và trọn vẹn, ngon lành nhé!

      Xóa
  17. Sao mà nó chỉ hiện bài cũ lên, phải lật tới hoài mới tớii bài mới được, lạ nhỉ
    anh Sỏi đang làm gò đó, đang xem Táo quân 2013 có phải không???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh9/2/13

      Anh không xem gì , Bấy lâu ghét tivi không nhìn chữ nghĩa ! đang ngồi chờ em chúc còn chúc lại em đây! ha ha ha!
      Đang một mình với với một thằng bạn CHAI lãng đãng nghĩ thơ khai bàn phím đây!

      Xóa
  18. Sắp giao thừa rồi, em sang chúc Pác năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh10/2/13

      Năm mới Sỏi muốn gửi đến Rubic may mắn lời cảm ơn và lời kính thăm chân thành !

      Xóa
  19. MỪNG XUÂN QUÝ TỴ , EMT CHÚC BẠN CÙNG QUÝ QUYẾN NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG và VẠN SỰ NHƯ Ý !

    ____________ Xuân____________
    ______An _♥♥♥___♥♥♥_Bình____
    __ Khang ♥_____♥_♥_____♥_An__
    _Thịnh_♥______♥_____♥_Hạnh__
    __Vượng ♥__Happy__♥ Phúc_____
    _____Tân ♥__2013__♥ Đến______
    _______Tài_♥__♥_ Mọi__________
    _________ Lộc ♥ Nhà____________

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh10/2/13

      EMT ơi ! Cảm ơn bạn thân yêu rất nhiều! Năm mới thành công mới nhé bạn ! Rất mừng và cảm ơn EMT !

      Xóa
  20. Năm mới rồi chú ơi. Hì hì... TC qua xông đất nhà chú nè
    Chúc chú cùng gia đình năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt chú nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh10/2/13

      TC ơi chú rất mừng gặp lại con nhân dịp năm mới này , Rất muốn sang nhà THAOCHI2011! Nhưng không sang được , mở lại blog chưa TC ơi !

      Xóa
  21. Chúc anh năm mới nhiều niềm vui...
    Tết vui, tết không buồn đâu anh...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh10/2/13

      Cảm ơn Thym ! Tết nguyên đán ngiã là một ngày vui trọn vẹn Sỏi hiểu mà Cảm ơn Thym nhiều !

      Xóa
  22. mộc đến thăm anh, kính chúc anh và toàn thể gia đình năm mới dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt hi vọng chị bạn anh năm nay có người yêu để tết sang năm tất cả mọi người cùng hạnh phúc anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh10/2/13

      Cảm ơn anh BĐM ! Mong anh và bè bạn blog luôn vui, viết khỏe và thành công! Cảm ơn anh nhiều!

      Xóa
  23. Năm mới thay mẹt ty bộ út chúc lồng tí Sỏi năm mới - sức khỏe - vui vẻ - hạnh phúc - an lành - cí giề còn thương cứ thương - cí giề còn khỏe cứ khỏe - cí giề rũ giữ cho đứng - cí giề ....vân..và vân ..hí...hí

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh10/2/13

      Cảm ơn ORI !
      Cảm ơn rất nhiều vì sự quan tâm khá sâu sắc của ORI! Anh mong gia đình em hạnh phúc và thành đạt! Hi Hi Lời chúc của em rất cụ thể và sát với đời thường!Hi Hi Hi !

      Xóa
  24. CHÚC MỪNG NĂM MỚI!
    CHÚC SỎI NHIỀU NIỀM VUI, SỨC KHỎE VÀ DẺO DAI THI PHÚ VĂN CHƯƠNG.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh11/2/13

      Sỏi cảm ơn HB !
      Mong bạn luôn trẻ đẹp và có những bài thơ hay cho bạn bè cùng chia sẻ!

      Xóa
    2. Sang mung 2 iem sang xong nha Soi ne . Soi oi coa nha hem pha iem ly cà phe đê

      Xóa
    3. Nặc danh11/2/13

      Em xông nhà vậy anh dông cả năm à!
      Có con em chưa thấy người đã tháy tiếng rui! hi hi hi!

      Xóa
  25. Duyên chưa tới thôi...mỗi ng có một duyên số khác nhau mừ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh18/2/13

      Đúng là duyên chưa tới thật! chờ mãi mỏi nhừ và ngao ngán lắm rùi! Biết bao giờ mới tới bạn ơi!

      Xóa
  26. Sỏi cứ cái giọng văn cười ra nước mắt thế này....Anh còn muốn khóc cho chị ta quá đi !
    Tết vào nhà Sỏi không ít chị buồn đâu nhé, Không chờ tới U 40 mà U 30 đã ré lên rồi, Nghỉ mà thương!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh20/2/13

      Ôi anh! anh thương thế chắc chị em mừng lắm, Niềm thương nỗi hẹn rất bao đồng ...hi hi hi !
      Cảm ơn anh đã sang chơi !

      Xóa