Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

01/02/13

CON RỂ ĐẤY




                 Móc mãi mới lôi được cái điện thoại. Đến khổ! Bỏ  vào túi, rõ như ban ngày mà điện thoại giờ lại nằm ở dưới ống quần. Khổ lắm cái quần gió hai lớp, túi  bị thủng. 
                 Còn đang khó chịu với cái túi quần thì thằng rể tương lai đến rủ đi café, Thằng này nó biết mình từ ngày nó còn bế ngửa, thật đấy! vì hai nhà mình (tức là bố mẹ) hai đứa là bạn bè tận ngày phổ thông! Hiểu nhau lắm , mà có khi mình còn hiểu thằng rể hơn cả con gái mình chứ lại! Nhưng  đề cập ở đây là sự bình đẳng. 
               Lên xe đi café với ông con rể, thấy lòng lâng lâng hạnh phúc. Cà phê vườn bên cạnh  hồ nước lớn. Thôi thì cũng đủ chuyện năm châu, bốn biển. Bỗng cô gái chăn bò, lùa hai con bò xuống hồ, con bò bơi đi bơi lại  phăm phăm, Mình  bảo; Con nhìn hai con bò kìa, to thế mà nó bơi nhanh thật! 
          -     Vâng, nhanh nhỉ. 
          -    Thế con có biết bơi không? 
          -    Không! 
          -    Thật á! Thế thì con còn không được như con bò!
   Thằng rể khốn nạn nó cười toe toét; 
          -    Vậy bố có biết bơi không? 
          -    Có!
                    Nó quay mặt đi, rất lưu manh, nói một câu vừa đủ mình nghe; Thế thì bố cũng được như con bò. Há Há Há!!!
                   Mình phát vào vai nó bảo thằng mất dạy, lần này thì nó không cãi. Đấy các bác xem “Bình đẳng” kiểu này khốn nạn thật . Còn chưa hết đâu. Cà phê xong hai cha con đi về trên đường thấy người xúm đông lại. Tò mò dừng xe, nó hỏi “bố có muốn xem không”  chắc là tai nạn giao thông. 
               Hai thằng đàn ông nghịch ngợm lại tò mò. Xuống xe chen vào. Đám đông vòng trong, vòng ngoài  khó quá. Bỗng có tiếng ông con rể “Các bác cho ông này vào cái, ông ấy là bố  của nạn nhân”. Mọi người rẽ chỗ nhường đường, vào đến nơi bằng một con chó vừa bị  xe cán chết! Chẹp! Đúng là thằng rể khốn, duyệt không các bác?

90 nhận xét:

  1. Chang re nay duyet dc . vi no giong ong bo vo tuong lai ,,,?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh1/2/13

      Duyệt hả anh! OK ! nhất trí thế nhé , cảm ơn anh nhiều!

      Xóa
  2. những câu chuyện nầy mà được sáng tác vào thời phong kiến thì chắc anh Sỏi mình được vinh danh rồi, còn thời đại @ nầy, anh lôi thử một thằng hàng xóm ra chưởi thậm chí tệ nó vẫn cười hì hì hì, thế đó, kính chúc anh vui và viết nhiều nữa nhé, ít nhất mộc cũng là không phải là ... hàng xóm của anh, hề hề hề!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh1/2/13

      Ý anh là thế nào nhỉ? Sỏi chỉ biên bậy chút cho vui thôi anh ạ, chẳng bao giờ nghĩ tiếng tăm danh phận. Mà sao lại lôi hàng xóm ra chửi hả anh? Sỏi nhạo chút thói đời chưa hay chưa đẹp chú chưa bao giờ có ý chửi ai. nếu chửi ai thì chắc chẳng ai tha cho mình. Và Sỏi thề độc chưa bao giờ Sỏi muốn làm cái việc lem bèm xấu xa ấy . Tuyệt nhiên không mà! Già rồi làm cái việc chửi bới vô cớ thật ngu ngốc Sỏi không thích vậy!
      Cảm ơn anh đã vào chơi!

      Xóa
  3. Ơ ! Thế Sỏi chưa kể hôm nó đến chơi đẽo bữa RTC (Rượu Thịt Chó) rồi bỏ quên cái điện thoại ghẻ ấy à ?. Mình đã cẩn thận cất đi hộ nó rồi. Nhoáng sau nó quay lại mình đưa cho nó, nó giật lấy và rit :
    - May quá suýt mất !
    - Chỉ có tao với mày thì mất làm sao được ?
    Nó tưng tửng một câu xanh rờn :
    - Thời buổi này chẳng tin bố con thằng chó nào cả...
    Đoạn này anh Sỏi quên chưa kể về chàng "Rể quý" rồi. Nhưng không sao anh ạ. Bố vợ là tốt rồi. Tết còn được chai rượu con gà nó mang đến do con gái mình mua. Thế cũng tốt chán nhỉ ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cười chuyên của anh Sỏi, giờ lại cười cái com này của Bà Lão, vui quá, còn không kể hết đi cười cho đã các bác ơi
      ha ha ha ha................

      Xóa
    2. Thời buổi này chẳng tin bố con thằng chó nào cả...
      .............
      cười chết được thôi, hóm quá

      Xóa
    3. Nặc danh1/2/13

      Cảm ơn bà lão đã góp câu chuyện rất vui!Mà làm gì có con gà anh, thằng này cùng lắm nó mang cho mình chai nút lá chuối, Nhưng thôi thế cũng tốt rồi, Cảm ơn anh .

      Xóa
    4. Nặc danh1/2/13

      Cảm ơn Phù Sa!
      Rể quý nhà phù Sa thế nào? cu cậu có có năng mang quà(Do con gái mình) mua để tặng cha mẹ vơi không Phù Sa ơi!
      Nếu có chắc Phù Sa phải dấu vì vợ chồng nó biết mẹ viết blog Hi hi

      Xóa
    5. Sỏi ơi.... chắc cũng có đấy, nhưng chưa biết rõ là món quà nào thôi, hehe

      Xóa
  4. Cà Phe hông Sói ới , gớm đã thử con dê sâu ko dẫn bố nó vầu chốn đèn xanh đèn mờ ý , cóa mờ sướng cả hai bố con , nhể Sỏi nhể chả mất mát giề lại còn được tiếng là thử lòng còn dê , nói túm lại vớ phải mềnh là mềnh tiễn cả bố lân con ra khỏi của , mệt với cái khôn cảu các bố ý quá . Ơ mà thoai mềnh chả nói nữa , Sỏi đi lượn từ sáng sớm , mênh sáng đây tuyền trông nhà ko àh . Vìa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihi, tiễn cả bố lẫn con ra khỏi cửa
      Hay hay, khí phách lắm, cô em

      Xóa
    2. Hi...hi chưa là gì đâu Sa của iem ạh coi iem hát sẩm cho Sỏi nghe nè
      - Sỏi ới iem bẩu lầy" CÓA SANG NHÀ IEM ĐỂ LẠI SỐ NHÀ VẦU ĐƯỜNG LINK VẦU NHÀ BẠN BÈ KO THÌ BẨU , MỜ KO ĐỂ NHÁ , LIỆU HỒN ĐỚI , IEM CHỈ ĐÁ CHO SỎI 1 ĐÁ LÀ SỎI XƯNG MÔNG KHỎI CẦN BUÔN DƯA KHÚ NHÁ " anh zới chả iem tuyền phẩy nhảy rào vầu nhà ổng ko àh ...nhớ đấy , hát xong gòi iem vìa , khát khô cả cô chả được miếng nước

      Xóa
    3. Hihi..........em gái hát xẩm hay quá, hihi

      Xóa
    4. Nặc danh1/2/13

      Cà phê đê ! có con em đanh đá kinh!
      Bố con anh vẫn qua lại chốn đèn xanh đèn mờ nhá thậm trí còn rủ nhau đi hát KARAO TAY nữa kia bọn anh có quy ước là chuyện đâu bỏ đó cấm không được thằng nào khoe chuyện với vợ của mình. nếu lỡ mồm phạt một năm trả tiền quán xá. hi hi!

      Xóa
    5. Nặc danh1/2/13

      Sa nhá! té nước theo mưa nhá ! hùa theo ORI để dìm hàng Sỏi nhá ! Nối dáo cho giặc nhá ! nhớ đấy
      Mà ORI nói vậy có phải dở hơi không anh chép link của em vào danh bạ của anh coi đó là đường tắt để anh sang em còn em không chịu chép link lại đổ cho anh là sao? ơ gắp lửa bỏ tay người kìa!
      anh có link của em trong danh bạ rồi đó thôi còn em thì!...! trách oan anh!

      Xóa
    6. Cụ ơi Cu mắt kém dồi cứ đổ thừa iem , Cụ vầu nhà iem ý bấm vầu thư mục " cho mềnh xin số nhà " ý đăng nhập vô vầu đới , gớm có cai1` ếch vơn đẹp quá lên người ta muốn mình add vầu để cho đẹp mờ cứ khinh người ( cái code đó nó ở bên tay trái nhá Cụ nhá dưới chỗ con cún ý , cụ nhìn dõ vầu ...hờ...hờ ). Iem là iem ngoan cực ý

      Xóa
    7. Nặc danh2/2/13

      À À Anh xin lỗi cái tiện ích đó anh không biết , giờ thì biết rồi , anh cho số nhà rồi ha! đừng trách nữa ha , anh dở hơi nhể!lại còn to mồm cãi cố hi hi hi!

      Xóa
    8. Ừ, SỎi là hay cãi chày cãi cối lắm đó, Sa biết thừa nhưng hổng thèm nói để O em nó cảnh cáo cho là OK rùi, ha ha, zui quá ta... vỗ tay cái....cười cái.....ha ha

      Xóa
    9. Nặc danh2/2/13

      Anh nói thật với sa chưa bao giờ anh cãi nhau với ai về chày và cối cả, em nhầm rồi! Há Há Há! Đến giờ anh cũng chẳng hình dung đâu là chày và ai giữ. Đâu là cối và ai giữ! Hê Hê !

      Xóa
  5. Hehe...
    Hình như ai đó cầm tinh "con tuất" thì phải?
    Có oan uổng gì đâu? Ông bạn già?
    Giống tui y chang!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh1/2/13

      thế rể quý nhà NHƯ THỊ có dám "bình đẳng" vậy không, hay còn hơn cả vậy!
      Monh bạn đủ tinh tường để tương lại bọn con rể ngày nay ha!

      Xóa
    2. hehe...
      Sỏi đoán y chóc!
      Còn hơn cả vậy....!

      Xóa
  6. Duyệt chứ Bác sau này còn có thịt chó mà ăn hjhjhj

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh1/2/13

      Nhất trí với HT. Duyệt! thế nhé!

      Xóa
  7. Đọc lại nhớ câu chuyện nghe đồn của thiên hạ Sỏi à.
    Có ông con rể tương lai lần đầu ra mắt bố mẹ vợ, đến nơi gặp nhìn ông bố vợ khó đăm đăm. Anh con rể lên tiếng.
    -Dạ cháu chào bác.
    -Vâng chào anh.
    Nghe đã thấy sợ, lúng túng hỏi tiếp
    - Bác ăn cơm chưa ạ?
    - Không ăn thì chết đói à?
    Anh con rể hoàng hồn hơn vẫn cố gượng gạo
    - Bác khỏe không ạ?
    - Không khỏe để anh cho tôi lên nóc tủ ngửi hoa quả ngắm gà khỏa thân à?
    .....
    ôi la la, con rể của Sỏi chắc gặp Sỏi còn phải hết vía hơn ý chứ nhỉ, may mà có bố mẹ là chỗ thân quen ...không thì chắc anh con rể phải ra tóp mỡ...mà vậy thì con gái Sỏi chỉ mà có "giữ giá để làm nộm thôi" thôi duyệt ông con rể đó đi Sỏi à. Ít nhất cũng có chỗ để mà so sánh ai hơn ai chứ nhỉ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hay đấy, Phusa ủng hộ MTV hai tay, he he

      Xóa
    2. Nặc danh1/2/13

      Vậy là theo cách góp ý của MTV và sự đồng thuận của PHÙ SA tức là duyệt. OK !
      Nhưng đọc lại thì thấy MTV xui dại vì chỉ vì có lô đối chứng(So sánh) thôi thế thì nghĩ đã .
      Chuyện góp vui của MTV hay quá! Hình như hôm ấy ông bố vợ còn trả lời chàng rể sau câu hỏi "Bác khỏe không ạ?" thì bố vợ bảo ;Khỏe để đi đánh nhau à! Hi Hi Hi Cảm ơn MTV và Phù Sa nhiều nha!

      Xóa
    3. MTV cám ơn Phusa, cứ ủng hộ Sỏi thế này biết đâu lên chức Sỏi lại cho chị em mình cười nhiều hơn chị nhỉ.
      cuối tuần chúc Phusa và Sỏi vui vẻ ạ

      Xóa
    4. Nặc danh2/2/13

      Cảm ơn MTV nhiều nha , gớm nay có vẻ nhã nhặn quá chăc mới có Người yêu à!

      Xóa
    5. Ui Sỏi nói vậy thì hóa ra bình thường MTV nhã nhặn vừa vừa à? hì hì. Còn điều quan trọng là có người mình yêu hay có người yêu mình cơ Sỏi ơi...

      Xóa
    6. Nặc danh3/2/13

      Hi Hi Hi Cuộc sốn theo triết lý nhà Phật "Đời là bể khổ" đúng là khổ thật buồn cứ nhiều hơn vui MTV nhỉ, hôm trước nhớ là có nói "Đặc sản của MTV là thơ tình buồn" Ngẫm lại sợ bạn buồn nhưng có lẽ cái buồn rất có lý của bạn cũng nên buồn lắm! Cảm ơn MTV!

      Xóa
  8. Nhờ Sỏi mà HB cười chút cuối tuần lấy đà làm nốt mọi bộn bề công việc cuối năm....
    Ê sắc khổ lắm Sỏi à... mọi thứ cứ bê hết vô người thành ra HB cay quá đi mất....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh1/2/13

      Chắc còn ế dài dài , chỉ khi nào không chê những người xấu giai như Sỏi may ra mới khỏi "Ống chề"!hê hê hê!
      Việc cuối năm mà bạn! Mong HB có đủ sức hoàn thành tốt công việc nha!
      Ế là sỏi mừng lắm ý! "Đắt lo ế mừng"mà lỵ !

      Xóa
    2. Hà Băng ơi, Sỏi đẹp giai chứ không xấu đau nhé, Sỏi thích những người chân dài cỡ như hoa hâu ấy cơ, chảnh lắm đó, vì thế mà giờ này Sỏi vẫn còn ê sắc vì cái tội "kén rau chọn cỏ" đó HB ui, Thứ Bảy vui nhé

      Xóa
    3. Nặc danh2/2/13

      Hôm nay được sa tiếp thị , sướng quá! Nhưng Không phải kén mà là chẳng chó nào lấy cả Há Há Há!
      Cảm ơn sa nhé tết này bỏ thêm vào bao lì xì cho Sa hai ngàn loại coton nhé!

      Xóa
    4. Sỏi kỳ quá à, Sỏi bảo ai đến với Sỏi là ....chó thì ai mà dám tự biến mình thành chó chứ, có kiểu này nói hoài cho ế chết luôn đi...Không thèm tiền lĩ xì đâu

      Xóa
    5. Nặc danh4/2/13

      Há Há thế thì chắc là Sa muốn đến rồi phải không ? Sa mà đến Sỏi gọi là bà hoàng ! hế hế hế!

      Xóa
    6. Ừ, cứ ngồi đó mà chờ đi nhé......vừa chờ vùa phải đọc kinh Chú Đại Bi nhé

      Xóa
  9. Bố vợ đi Karaoke, vào phòng lại gặp con rể, thế là bố vợ giao kèo con rể: Về nhà không được thằng nào mách vợ thằng nào??????
    (Mình cũng là con rể, làm sao được nhỉ????)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh1/2/13

      Đúng rồi nhưng anh MCT cũng đừng nói với ai nha! Kín đáo chút ha ha ha!

      Xóa
  10. Cha vợ gặp con rể trong quán bia ôm, đành nhanh miệng nói "vợ con nhờ ba tìm con nè"
    Con rể cười nói, "mẹ bảo con tới chở ba về, sợ ba già yếu đi về không nổi"
    ghé nhà thăm bạn góp chút vui nha,
    Chúc bạn mãi vẩn là "chính mình" cho thiên hạ quên hết ưu sầu bạn nhé.

    Trả lờiXóa
  11. Nặc danh1/2/13

    Thế ra cũng có nhiều cặp bố vợ và con rể hay anh nhỉ! Sỏi dám chắc là lần sau hai cha con ông này sẽ cùng hẹn nhau đi "Tam Mao" hi hi hi!

    Trả lờiXóa
  12. Phải duyệt gấp, không con gái chúng em ế Bố có chịu trách nhiệm được đâu, he he....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh2/2/13

      Chịu chứ! chúng là gái RƯỢU cơ mà , Chịu trăm phần trăm ấy chứ! Cảm ơn RU nha!

      Xóa
  13. Sỏi lại đây iem bẩu nhỏ lầy " chiện cí điện thoại ý muốn nhận cuộc gọi kịp thời ý , cứ may cái túi vầu chỗ lèo nhậy cảm nhứt ý , rung cái biết liền àh , iem nói thiệt ko tin làm thử coi...hờ...hờ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh2/2/13

      Ôi em ơi hỏng mẹ nó rồi! Cái chỗ ngày xưa nhạy cảm nhất giờ mất cảm giác, treo vào đấy thì coi như điện thoại hỏng . Chẹp !
      Mà nó co như cái ruột ốc còn đâu mà , nay lại treo ĐT vào bao giờ mới thấy nó được . rõ khổ!
      Anh chẳng nghe em xúi dại anh!
      Hê Hê Hê!

      Xóa
    2. Ô hỏng dồi ạh , thiếc nhể thía thì lồm seo đi cãi chãy và cối zới người ta được . Chẹp , mờ ngoài đới Sỏi chuẩn bị tết tới đâu gòi , năm nay nhà iem hông cóa tết gòi Va Lung Tung xe ôm lại đi bắc . chán qua cơ..hị..hị

      Xóa
    3. Nặc danh4/2/13

      Chắc là comment này bị nuốt mất đây nhể ! anh chỉ đinh mua ký chè Thái uống ttét thì lại có người biếu 2 ký ! thế có khổ không chứ vậy là chẳng phải lo gì ! hi hi!
      Va lint tinh của em đi Bắc à ! thì mấy Mẹ con càng chơi thả sức ha! Chắc ăn tết xong mới về nhể! thôi tình nồng ủ đấy chờ nha, chắc là anh ấy "Vui xuân mới không quên nhiệm vụ" ha!

      Xóa
  14. CHÀNG RỂ "QUÝ"
    Có một đôi trai gái đang trong thời gian tìm hiểu nhau. Một hôm, nàng mời chàng về nhà mình để giới thiệu với bố mẹ. Hôm sau, chàng ăn mặc chỉnh tề, complet, cà-vạt đến nhà nàng.
    Sau khi chào hỏi bố mẹ cô gái, anh ta thông báo với bố mẹ cô gái nghề nghiệp của mình:
    - Cháu hiện đang là sinh viên trường Luật, sau này hai bác có ly dị thì cứ nhờ cháu giải quyết cho.
    Vừa ngồi xuống ghế, anh ta liền nhìn quanh và nói:
    - Chà, nhà mình làm toàn bằng gỗ tốt bác nhỉ, lúc cháy là phải to lắm đây.
    Trong lúc trò chuyện, ông bố vợ tương lai có ý nhờ quan tâm tới con gái ông khi đã thành vợ chồng. Anh ta đáp:
    - Chúng cháu quan hệ "khăng khít" với nhau đã lâu, nay cháu rất mong được hai bác cho phép ghi tên tuổi em vào "gia phả" bên nhà cháu!!!
    Rồi chàng cũng hứa hẹn luôn về tương lai của bạn gái:
    - Sau khi lấy cô ấy về, cháu sẽ vỗ béo cho em thật tốt, "đạm lân"đầy đủ cả. Các bác cứ yên tâm, cháu rất mát tay, em không ăn rào rào hàng ngày thì cháu "cạch" em ngay.
    Trong bữa cơm thân mật với gia đình nàng, thấy chàng uống nhiều rượu quá, ông bố cô gái khuyên giải, anh ta liền bảo:
    - Bác cứ yên tâm, riêng rượu thì bác cứ phải gọi cháu bằng "cụ".
    Trên đường về nhà, nhớ ra là để quên mũ, anh ta liền quay lại nhà cô gái. Vào nhà, nhìn thấy cái mũ, anh ta reo lên:
    - May quá! Thế mà mình cứ tưởng mất.
    - Anh phải mất công quay lại làm gì, lúc khác lại chơi thì khắc lấy về - Ông bố cô gái nhã nhặn.
    Lập tức, anh ta kết luận một câu xanh rờn:
    - Thời buổi này, không thể tin thằng nào được bác ạ!
    Lúc ra đến cửa, anh ta bị con chó nhảy xổ ra chực cắn, liền vung mũ và quát:
    - Tao thách cả nhà mày cắn tao đấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. he he... cười nữa....

      Xóa
    2. Nặc danh2/2/13

      Về khoản quán xá rượu chè anh ạ! cháu rể anh nó không uống được , cũng vài lần nó bảo chọn trong họ không ai ăn đứt được bố. Bố yên tâm sang bên con bố không có đối thủ, cứ chấp cả họ khéo cũng phải chịu thua. Ngồi vào mâm là nó ăn , kinh khủng nó ăn như vỗ tay. Bảo mày ăn chậm thôi, kẻo và vào mũi nó sặc vào phổi chết mẹ mày! Nó bảo Hứ Bố lo xa, con quen rồi. "Khôn ăn cái dại ăn nước" bố cứ ngồi đấy mà uống!

      Xóa
    3. Nặc danh3/2/13

      Sa ơi hay cười thế Hôm có chuyện gì hay gọi Sa sang cười nhưng phải đóng ...! hế hế hế!

      Xóa
  15. Hi hi... Lão sỏi có kiểm duyệt không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh3/2/13

      Mo này đừng mãi thể hiện sự vô học của mình như vậy . Sỏi đã nói là KHÔNG QUAN HỆ GÌ VỚI MO, MO CÓ HIỂU KHÔNG? TỪ ĐÂY SỎI XÓA TẤT CẢ MỌI COMMENT CỦA MO VÌ MO LÀ LOẠI KHÁCH KHÔNG CẦN PHẢI TIẾP!

      Xóa
    2. Lão cứ tự nhiên mà xóa ai cấm lão đâu? Hi Hi... Cái thứ vô học như lão thì mới viết ra được cái Bài Bờ lốc bờ lờ đó. Xóa com này đi không người ta đọc được. Ha ha....

      Xóa
    3. Loại người đi đến đâu cũng bị mọi người xua như đuổi tà mà ko biết nhục, nếu là con người thì đã khác rồi, chứ đâu có lì ra như thế. Loại người vô văn hóa này thì cứ xóa thẳng thay, để lại trong nhà chi cho bẩn, ảnh hưởng đến không khí an lành của mọi người anh Sỏi ạ.
      Nói thật tôi chưa thấy ai có bản mặt lì lợm, vô văn hóa này.

      Xóa
  16. Xem ra Lão cũng khá hơn rồi. Viết gì thì Lão cũng cần tôn trọng người đọc đừng để Mo này lại chửi lão. Hi Hi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh4/2/13

      Hihi . Gan tet roi co khac. Bac Mo nha ta diu dang vui tinh qua. The co phai tot ko. Hihi

      Xóa
    2. nếu không biết viết gì thì sang nhà người ta hóng cho lịch sự vào nhé, chứ không lại bị đuổi thì nhục lắm Mo à.

      Xóa
    3. Thằng này nó còn làm cha mẹ nó chết rồi còn phải khóc vì nó đây mà!

      Xóa
  17. Cuối tuần,,, cuối năm qua thắm Bác Chúc bác bình yên bên gia đình và bạn thân =^.^=

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mắt mũi kèm nhèm đánh máy bị nhầm hjhjhj

      Xóa
    2. Nặc danh3/2/13

      Chào HT ! Cảm ơn bạn nhiều ha! Nay cũng đã 23 tháng chạp rồi ,HT chuẩn bị tết đến đâu rồi hả bạn! Rất mong bạn vui và hạnh phúc nha!

      Xóa
  18. Chào anh Sỏi! Hôm nay em mới vào nhà này cuả anh được, còn mấy lần trước chắc là nhà anh đang tìm lối hay sao mà cứ lung tung rào chắn, em không vào được. Bỏ thời gian đọc bài và các comment cho anh mới thấy anh thật nhiều bè bạn mến mộ, vậy mà vẫn ko quên cô em gái nhỏ này, thật cám ơn anh nhiều!
    Anh à, bỏ ngoài ta những lời ghen tỵ không đáng đi mà viết cho thoả! Chấp làm chi cái loại chọc ngoáy đó. Họ không biết tự tôn trọng mình mới vào nhà người ta nhận xét bậy bạ, anh đừng buồn nhé! Chúc anh và gia đình cuối tuần vui vẻ nhé!Chuẩn bị ăn tết thật vui nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh4/2/13

      Anh cảm ơn em! anh cực kỳ khó chịu phải tiếp đón những người mình không muốn tiếp ! Nhưng thôi anh sẽ bỏ ngoài tai sự bậy bạ tục tĩu của đời anh không cần những cái không cần!
      Đời, cũng lắm kẻ rỗi hơi thật đấy! Chẹp!
      Năm nay em có về quê ăn tết không , HN sẽ đẹp hơn khi có thêm một tà áo mới !

      Xóa
  19. PO TAY, CHẢ BÍT LÓI GIỀ, NHE RENG THOAI. HÌ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh4/2/13

      Anh cũn PÓ TAY chẳng biết cảm ơn em làm sao hi hi!
      Quay về blogspot đi HTL ơi!

      Xóa
  20. HN sang thăm anh !
    Mấy hôm nay công việc nhiều và gia đình du ngoạn ,em mới về hồi khuya và đăng hình sinh nhật con trai em ,anh sang thăm hai đứa con em nhé .
    Chúc ngày mới vui .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh4/2/13

      ều anh sang em từ sáng có khi em chưa vào blog của em à!
      Rồi! anh cảm ơn em , đi chơi vui vẻ chứ!

      Xóa
  21. Chiêu em sang đọc bài viết .Hi ...

    Trả lờiXóa
  22. Nặc danh4/2/13

    Ong con re tuyet voi. That day. Hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh4/2/13

      Rất đi đâu mất mặt nay mới thấy vậy Rất ơi, Chác mải yêu à! ha ha ha!

      Xóa
  23. Lầy dám DE còm iem hử ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh4/2/13

      DE là sao nhể! viết gì đi chứ Hun mãi chết ngạt đấy !

      Xóa
    2. là xóa ý , iem mới còm một còm nó bẩu kiễm duyệt sau lượn lại mất lun . liệu hồn với iem

      Xóa
    3. Nặc danh4/2/13

      Làm gì có chuyện ấy ORI ! chắc cái còm trên kia anh trả lời rùi ! Đanh đá quá!

      Xóa
  24. Nặc danh4/2/13

    Mai yeu quen ban. Hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh4/2/13

      Ừ nhận luôn phê bình vậy mau tiến bộ! từ mai lập kế hoạch rõ ràng ra nha, dành cho bạn chút thì giờ chứ ai lại quên bạn thế!
      Rất làm blog mới à? đẹp đấy ! hi hi hi!

      Xóa
    2. Nặc danh4/2/13

      Ng yeubem lam cho em day. Dep ko anh. Hihi. Hom nay het om chua. Em lai bi cam cum viem hong roi. Gia ca roi chan qua.

      Xóa
    3. Nặc danh4/2/13

      Ôi thích nhỉ có người yêu bao giờ cũng hay hơn không có! Hi Hi Hi
      Anh chưa khỏi , ho lồi mắt ra , đang nằm đọc chơi hi hi!

      Xóa
  25. Con rể có vẻ giống ba ha? :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh6/2/13

      Không giống nhưng hợp cạ! hi hi hi!

      Xóa
  26. Anh đã đỡ ho chưa ạ? Tết nhứt đến nơi rồi mà ho thế có vẻ ... lụ khụ quá. :p Em chúc anh mau bớt bệnh nhé. :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh7/2/13

      Cảm ơn em có đỡ hơn chút ít , nhưng về đêm anh vẫn "Hay ho" chán quá cứ như con cóc ấy ! Xấu quá cơ em ạ!

      Xóa
    2. Sao chữ hay ho anh lại bỏ trong nháy nhỉ??? Có nghĩa gì khác không anh?
      Mong cho anh chóng dứt bệnh để lấy lại vẻ đẹp trai, phong độ. Hihi

      Xóa
    3. Nặc danh7/2/13

      Đùa chút ! hi hi cho vui em ạ ! tết đến xuân về cười suông ấy mà hi hi!anh cảm ơn em!

      Xóa
  27. Biết Tết rồi Lão bệnh thì em rước luôn lên đây chăm một thể cùng chị bạn Nha trang của Lão. Mấy tháng ko chơi log liếc ko biết Lão ốm. Điều chỉnh cho sức khoẻ tốt nha Lão.

    Trả lờiXóa
  28. Nặc danh28/3/13

    OK Cảm ơn thiện chí của nhà Ong ha! Không diện kiến được bạn già Nha trang đang ôm hận đây!bao giờ mới gặp được ! Đời chẳng ra gì Chẹp! chán!

    Trả lờiXóa