Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

16/02/13

ĐI HỌC NGU



Vốn dĩ mình không muốn nói về cái chủ đề chẳng mấy hay ho này nữa nhưng cứ có những chuyện, những người khiến mình thấy khó chịu, thôi thì cứ xả một lần cho xong hết đi rồi coi như vĩnh biệt luôn cái chủ đề buồn tanh này.
=========================================================




              Có những  đứa trẻ khi gặp, cảm giác là nó khôn quá, không lớn được, khôn đến độ chẳng khác gì "cụ non". Chúng thông minh quá đôi khi thấy cái khôn của chúng chắc chắn là khôn lỏi, khôn cái kiểu ích kỷ cho riêng mình. Gần nhà nhau thì chúng lại có những cái khôn na ná nhau, cái kiểu như là bản sao của nhau vậy. Đồ chơi của mình thì cứ giữ bo bo, không muốn cho bạn đụng đến, thậm chí còn thích chơi đồ chơi của bạn. Mà chỉ thích được khen, được giỏi hơn bạn. Có đứa nhanh nhẹn dạ vâng khi được người lớn cho quà. Một vài chục năm nữa những đứa trẻ này sẽ ra sao nhỉ?                    
             Khi ấy thói ích kỷ này sẽ lớn dần từ gói bim bim  đến những đồng tiền lẻ rồi nhiều hơn thế nữa. Càng lớn thì càng ích kỷ … Chết mẹ! Cứ thế này thì khôn chẳng bằng ngu…!
              Có câu: “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” học khôn dễ nhỉ, ra đừơng mà học. Thế sao nhiều người khôn rất khổ? Thế thì bây giờ “đá” sang ngu tý xem có khổ không. Người ta ngày xưa bảo: “Ngu si hưởng thái bình” mà học ngu không ra đường để học được ,  phải đến nhà người ta để học ngu. Mấy nay nhiều người đi học ngu đông có lúc mình tưởng đi hội. Người ngu thì đỡ phải suy nghĩ, đau đầu. Sao mình không đi mà học ngu cho đỡ khổ.
              Đúng vậy thật! Nếu đạt đến độ chả biết phải là gì ? trái là gì? Nghĩa là ngu nhất rồi. Ngu hơn nữa là chẳng làm được trò trống gì, mà thấy người khác hơn mình thì tức tối. Cái ngu này nếu may mà làm lãnh đạo thì ăn chắc sẽ được cung phụng như vua chúa, đấy là người có số may, vì có câu “thánh nhân đãi kẻ khù khờ”. Còn chẳng may được thì chết à. . . Mà chết chẳng qua là cách đi đường tắt để đầu thai kiếp khác. Sống ngu thì còn biết gì là khoái lạc ở đời mà tận hưởng.
              Nói vậy chứ người ngu thường lãng phí thì giờ. Thường không đếm xỉa đến chuyện thị phi ở đời. Ai đó có khinh bỉ mình cũng chẳng sao, người ngu thường có chỉ số liêm sỉ rất thấp.
              Ô thế nghĩa là mặc kệ đời để cố tồn tại à! Anh chẳng ngu , chẳng thích thành người ngu. Thực ra thì cùng đã từng cố để khôn, và cũng từng cố để ngu. Hê Hê có điều vẫn không ngu bằng những đứa đang ngu nhất, thành thử tóc lại bạc hơn, trán có lẽ cũng nhăn hơn ngay cả não cũng có thể không phẳng trơn được như mấy bạn đang đến gõ cửa tìm học ngu.
              Mấy bạn đến nhà anh mà gõ cửa thì nhầm rồi, không học nổi điều gì cho cái bộ não của bạn. Có nhiều khi cũng cần ngu để xuôi dòng cho dễ, vì thực tế cuộc sống không phải ai cũng thông minh hay đủ trí tụê mà chiến thắng cái ngu, bọn ngu. Bọn chúng thì nhiều mà ta chỉ có một mình. Tuy nhiên đông cũng chưa chắc đã mạnh, Tầu đông hơn Mỹ nhưng Tàu ai bảo nó là cường quốc. Mà có lúc mình muốn nhàn, nhưng không muốn làm thằng ngu cứ nghĩ đến thằng ngu thì não của nó giống như sản phẩm chứa trong cái bể phốt.
               Đấy! Nói đến bể phốt lại nhớ đến ông bạn, chẳng biết ăn tết làm sao mà cả tuần bắn pháo hoa trong toilet!

61 nhận xét:

  1. Nặc danh16/2/13

    Em doc lot phot. Nhung den cau cuoi cung em buon cuoi qua. Haha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh17/2/13

      Ôi giời! RGTY chắc mải yêu mất tích cả chục ngày nay mới thấy mặt, Chẹp!
      Nhưng thôi năm mới thông cảm cho nha! em ăn tết thế nào có vui và hứng thú không? có khoẻ không?

      Xóa
  2. Cái loại ý là óc chưa tiến hoá hết thành người Phỏi ah. . Tối vui heng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh17/2/13

      Cảm ơn em đã đồng cảm, không tiến hoá được đâu nha !
      Tết đã qua valinhtinh cũng hết mong em bắt đầu mùa kinh doanh thành công , gia đình hạnh phúc!

      Xóa
  3. Cái loại pháo hoa này mới nghe đã thấy làm bận rộn cái toilet rồi anh nhỉ? he he

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh17/2/13

      Ô ! Chào MTV !
      He He ! Văn anh thật chẳng ra làm sao phải không em? Người ta cứ bảo thế, xú uế nặng mùi nhể!
      Anh rất vui có những bạn bè như em để chia sẻ! Cảm ơn nhiều!

      Xóa
  4. thế ông bảo ai ngu, mộc à, thôi zìa ... anh vui nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh17/2/13

      Cứ nhầm lẫn vậy thì chết , Sỏi không nói ai cả, tuy nhiên không bao giờ dám nói anh Mộc đâu nha! Không dám ! hê hê anh hiểu cho !

      Xóa
    2. ui, bé cái nhầm, hihihi, trưa ngon giấc nha!

      Xóa
    3. Nặc danh17/2/13

      Cảm ơn anh ! chúc bình an!

      Xóa
  5. Vào nhà Bác thì phải cạy cửa kekeke gõ cửa ứ cá ai mở hết hjhjhj

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh17/2/13

      Chào HT Sỏi chẳng muốn thế nhưng tình thế bắt buộc mà ! có anh Mo làm blog giả đến cả nhà HT rồi đó , dựng chuyện vu khống , vào nhà sỏi nói láo toét . Sỏi không muốn cho nhà mình bẩn thỉu vì Mo. Biết HT thông cảm nhưng cũng phải nói . Cảm ơn HT nhiều nha!

      Xóa
  6. Lip thấy có cách gì kiểm duyệt còm trước khi hiện đó Sỏi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh18/2/13

      Cũng nên kiểm duyệt líp ạ, mình cần người tốt và những comment vừa lòng chứ không cần rác rưởi!

      Xóa
  7. Ứa, ra nhà Sỏi cũng đặt chương trình kiểm duyệt rùi, làm seo zị? bày Lip zới . Hi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh18/2/13

      KIỂM DUYỆT BÀI ĐĂNG lÍP LÀM NHƯ SAU:
      Vào THIẾT KẾ - CÀI ĐẶT(có cái cờ lê) - BÀI ĐĂNG VÀ NHẬN XÉT - KIỂM DUYỆT BÀI ĐĂNG. Đánh dấu tích vào chữ LUÔN LUÔN . Sau đó lưu cài đặt là xong.
      Sau này những com men sẽ nằm trong hộp thư khi ta vào GMAIL - TÙY CHỌN KHÁC - BLOGER. Khi ấy rê chuột vào những nhận xét đó nó hiện các tùy chọn...Cho XUẤT BẢN hoặc XÓA ...

      Xóa
  8. Sỏi ơi! Đầu xui đuôi sẽ lọt!
    Cứ kệ đời lấy ngọt làm vui
    Sẻ chia đúc kết vàng mười
    Ai ngu cứ mặc ai cười... đến chơi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh18/2/13

      Anh cảm ơn em đã động viên, mấy lần sang em định comment nhưng ngĩ đến sợ làm phiền em nên thôi chẳng biết em nghĩ thế nào. Thằng Mo làm blog giả dựng chuyện nói xấu anh , nó dựng không mọi chuyện thằn này thật bẩn và nguy hiểm ! em tùy chọn nhé !

      Xóa
    2. BĂNG thời lạnh giá lâu rồi
      Tên MO cũng đã lôi thôi nhà HÀ
      Dựng chuyện nói xấu ba hoa
      BĂNG HÀ đông cứ hóa MA mất rồi
      Sỏi vui cứ kệ nực cười
      Cả làng Bờ Lóc nhiều người còn khôn
      Gần xa xực nức tiếng đồn
      Dù cho "khéo" mấy đuôi chồn cũng ra
      Sợ gì gió táp mưa sa
      Băng tôi lạnh giá hơn ba chục mùa....

      Xóa
    3. Nặc danh18/2/13

      À ra thế, Vậy nghĩa là hiểu cả rồi nhỉ!
      Thật may cho Sỏi ! Cảm ơn em nhiều nha!

      Xóa
  9. Nặc danh18/2/13

    He He. Khahan ngu sẵn rồi nên không Cần học ngu nữa. Đang Cần bán bớt ngu đây. Ai mua không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh18/2/13

      Chẳng cần phải bán, người ta sẽ cướp lấy mọi cái ngu mà ! Môi trường blog có một số kẻ xấu đê tiện, em thông cảm vì cái khóa cổng nhà anh nha !

      Xóa
  10. Ha ha ...hôm nay hết du xuân rồi HN sang anh học khôn !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh18/2/13

      Anh cảm ơn em ! Học khôn thì học ngoài đường mà em"Đi một ngày đàng học một sàng khôn" nhiều nhỉ!

      Xóa
  11. Có câu
    Quân tử nhất ngôn là quân tử dại
    Quân tử nói lại là quân tử khôn
    Cho nên ngu và khôn luận cho ra cũng nhiêu khê lắm hihihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh18/2/13

      Anh khi nào cũng chí lý! đúng là nhiêu khê và nhiều phức tạp! thôi thì đến đâu ta biết đến đó thôi anh nhỉ!

      Xóa
  12. Mấy hôm nay bận việc nhà, không sang thăm anh được, thông cảm cho SQ nhé anh.
    Chúc anh luôn vui, khỏe và tràn đầy hạnh phúc trong năm mới này anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh18/2/13

      Ồ không sao tết nhất mà anh! Sỏi cũng có sang bên anh và hiểu rằng anh bận! hi hi hi! Anh khỏe nhé!

      Xóa
  13. Việc giề phẩy kiểm duyệt lèo , Sỏi cứ thấy bẩn là quét , quét khi lầu hết bẩn thìa thôi nhờ pà con nhờ...hờ...hờ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh18/2/13

      ORI ạ ! chỉ riêng entries này đã có đến 5 cái comment của thằng MO rồi cả 5 cái comment ấy phải xóa , để mà làm gì rồi bạn bè lại hiểu nhầm, Còn nếu để cãi nhau với Mo có khác gì mình vấy bẩn vào mình!
      Em ạ Bây giờ còn có một link CHA THẰNG SỎI PHAM không của thằng MO thì còn của thằng nào, một thằng ranh con láo toét . Anh thấy nó đê tiện đến mức trơ tráo ! cấm cửa nó rồi mà nó vẫn vào vẫn nói bậy!
      Xóa tất cả mọi comment của nó còn chưa sạch! Em và mọi người thông cảm đi mà!

      Xóa
  14. Chúc Mừng Năm Mới
    Mọi việc tấn tới
    Lòng vui phơi phới
    Bạn bè í ới
    Năm mới năm mới

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh18/2/13

      Cảm ơn Phù Sa !
      Luôn mong em khỏe, vui và hạnh phúc nha!

      Xóa
  15. Hàng xóm mà sang chúc muộn rồi -AN KHANG THỊNH VƯỢNG NHÉ -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh18/2/13

      Ồ không muộn đâu ạ. Đến với nhau là vui là tốt đẹp cả đấy ạ!

      Xóa
    2. Nhăm mới cụ Sỏi hơi bị ngoan nhờ ,,, ho... Ho

      Xóa
    3. Nặc danh20/2/13

      ĐÃ được Khen ngoan thì chào ORI một phát luôn thể !

      Xóa
  16. Hi anh, em chúc anh ngủ ngon, đừng mang thổn thức (vì cái hôn) vào giấc ngủ anh nhé. :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh19/2/13

      Hi Cảm ơn CN đã vào chơi hi hi!

      Xóa
    2. CN lại vào gõ cửa nhà anh này.

      Xóa
    3. Nặc danh20/2/13

      Hì về luôn à , Uống nước đã nào! Gớm vội lại vấp !

      Xóa
    4. Anh, anhhh anhhhhhhhhh... em mới ra khơi câu được mấy con cá, nên thui, mình khỏi uống nước lọc, nước trà nhé, uống rịu hoặc bia thôi, anh hỉ? Hihi

      Xóa
  17. Sang thăm anh mà thấy cái tít đi học ngu, thấy ngài ngại là...
    Em thích thơ anh..thích xung quanh mình đầy tình yêu thương, thân thiện và nhân ái...
    Nhẽ khó hả anh...?
    Mong anh vui và luôn có những entry tuyệt vời đầy cảm xúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh19/2/13

      Em biết rồi đấy! Anh có mất lịch sự với ai khi comment bao giờ đâu , Anh có chửi hay chê trách ai bao giờ ? Anh không chịu được cái anh chàng MO vô học và đố kỵ . Blog chỉ như một nơi vui vẻ , mà lại thành chán ngắt vì sự quậy phá của những người như MO.
      Thôi cũng chẳng nói gì thêm nữa !Em chứng kiến cả và hiểu cả rồi!

      Xóa
    2. Em biết và hơn cả biết, đấy là hiểu.
      Em hiểu tất cả. Nhưng bất lực. Thôi cứ tránh đi cho nó lành anh nhé. Mình cứ trượt theo những cái xấu làm gì. Xây dựng một điều tốt đẹp nhiều khi phải đi đường vòng.

      Xóa
    3. Nặc danh20/2/13

      Em đã là một người được tôn trọng và yêu quý. Em thật đàng hoàng và mạnh mẽ. Comment này làm anh tôn trọng em nhiều lần! anh cảm ơn em!

      Xóa
  18. Sang thăm anh, chúc anh buổi trưa vui vẻ, còn diệu không mang ra mời Quê khai Xuân phát nữa cho hết Xuân luôn đi Sỏi. Mấy hôm nay thèm cuốc lủi quá anh à.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh19/2/13

      Sông Quê đấy à ! rượu là thuốc kích thích nam tính mà, khí phách đàn ông cần lắm cho đời, nhân tiện gặp đây mời bạn hiền DZO không say không dzìa ! Nửa tháng nay ngày nào cũng biêng biêng sừng sừng! hay đáo để hê hê hê!

      Xóa
    2. Đấy Sỏi nhói iem mí nhói nhá . Em kể Quê nghe nhoa , bữa trước ý , Cụ Sỏi Cụ ham vui ý , uống say bí tỉ lúc về cứ vừa đi vừa hát " ơi con sông quê " may em đi qua nhận ra trở cụ ý vìa , chở cụ vìa tới nhà mà cụ ý cứ bẩu dằng " chở cụ ý sang nhà Quê lồm giề , vợ Quê có mờ cho Quê đi nhậu zới anh em mềnh nữa " đới cụ ý cứ nhói liên mỏ dậy ý ...hehe

      Xóa
    3. Nặc danh19/2/13

      Hi Hi Hi điêu thế không biết!

      Xóa
    4. Điêu giề nói thiệt chứ ai giỡn chơi đâu nà, cụ quên thì coá . Hôm đó cụ chả cứ tìm cú đt để gọi đt cho Quê , dưng cơ mà của đáng tội cái túi quần của cụ nó lại liên thông zới cí gấu quần lên đt cụ dớt xuống đo, cụ ý già dồi măt kẻm rẻm kèm rèm có biết bố nó ở đâu đâu cứ hét toáng lên bẩu dằng " đứa lèo lấy của tao , cho tao xin , nhà tao coá mỗi cái đó là độc quyền" . Cụ nhớ ra chửa ... Em là em nói tuyền sự thiẹt hem ý ...hêh

      Xóa
    5. Nặc danh20/2/13

      Chỉ được cái nhớ dai, Giời ạ ! Chuyện cái điện thoại nó tụt xuống ống quần ấy gì...! Chết mất thôi!

      Xóa
  19. Nhà Sỏi H bạn bè ghé thăm thật nhiều. Sóng xô vào Sỏi, hòn sỏi sẽ ngày một đẹp hơn đó! Chúc Sỏi luôn vui nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh19/2/13

      Cảm ơn chị! Đọc những bài của chị và anh Bu viết về hán tự Sỏi rất thích đấy chị ạ! Những người bạn tốt trọng liêm sỉ gặp nhau thật hài lòng! Mong chị và nhóm Bà già thật vui và hạnh phúc !

      Xóa
    2. Ui! vậy mà chị tưởng những câu comment của chị bị cái kiểm duyệt của em cuốn mất tiêu rồi chứ!
      Cám ơn em.

      Xóa
    3. Nặc danh21/2/13

      Một cái comment đáng yêu như của chị , một lời động viên rất đẹp chỉ có em mới nuốt được comment của chị thôi hè hè hè!

      Xóa
  20. Chào anh -còn ''cuốc lủi '' không cho em chén -em niên đại chưa cao lắm nhưng cũng không ưa cái món tây tầu đâu bác ạ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh20/2/13

      Từ từ đã anh đi đâu mà vội thế đang ngồi độc ẩm May quá anh đến chơi! Mời anh DZOOO! Hi Hi Hi ! Bợm nhậu cuốc lủi mới là cơ là cạ!

      Xóa
  21. Cho Lip ngồi ké với hai huynh, hì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh21/2/13

      Mời HTL ! Thôi vào đây luôn đi em! Không say không về !
      Anh cảm ơn em!

      Xóa
  22. Trả lời
    1. Nặc danh2/3/13

      Hè hè Hè ! Chả khó ! Thương hoàiơi Cảm ơn bạn!

      Xóa