“Có phúc lấy được vợ già, vừa sạch cửa nhà vừa ngọt cơm canh”. Có thật không , có thật không đấy! Câu này sai và xưa như đất nước Văn Lang, các cụ để lại cái món phi vật thể này đến nay quá đát. Bây giờ kiểu tình này người ta gọi là “lái máy bay bà già!”
Nàng hơn Chàng 4 tuổi, mối tình chị em của hai người, ban đầu cũng trắc trở,
khó khăn. Nhưng cũng đi đến vạch vôi. Chỗ ấy kết hôn, kết quả thế là tĩ
tã. Ngày còn yêu nhau, hầu như mọi thứ chàng thụ động. Thây kệ đời, thế nào mà
chẳng được. Mặc thì nàng mua gì, chàng mặc vậy. Đầu tóc cắt lúc nào cũng do
nàng quyết định.
Chàng rất thích phụ nữ biết lo cho chồng con, chàng yêu nàng vô cùng, người như thế sao không yêu, phải cưới bằng được. Thế nhưng ngay sau
cưới, cô ấy thay đổi phương pháp tề gia, Nàng “quản giáo” chặt hơn, những
mối quan hệ của chàng đều phải trình vợ và chờ vợ phê duyệt, lương cũng
do nàng giữ. Đôi lúc chàng thấy hơi ngột ngạt nhưng nghĩ lại thế khéo lại hay,
cũng tốt, vì chàng không giỏi tính toán nên vợ quản thì hợp lý hơn.
Mẹ cha cái xã hội bị suy thoái kinh tế, công ty thua lỗ phải cắt giảm biên chế,
chết chửa! thế nên chàng trở thành thất nghiệp. Thời gian chờ tìm
chỗ làm mới, chàng ở nhà lo cơm nước giặt giũ để nàng yên tâm đi làm. Ngày ngày
cơm ngon, canh ngọt, thường xuyên bật bình sớm để khi làm về là vợ tắm rửa cho
thoải mái. Chàng chạy đôn đáo, cố gắng nộp đơn nhiều nơi, nhưng thời buổi khó khăn không công ty nào nhận thêm nhân viên mới. Còn nàng
càng có nhiều lý do để nổi cáu.
Nàng thành trụ cột, bây giờ nàng lo tài chính nuôi cả nhà nên chàng cố gắng
ngon ngọt mỗi khi thấy nàng khó ở, trong
người không vui. Thế nhưng tình hình càng ngày càng tệ. Nàng thẳng thừng không
giải quyết cho chàng ra khỏi cửa, kể cả là gặp gỡ bạn bè thân thích.
Mọi chi tiêu bị thắt chặt. nàng bảo; Giầu như Châu Âu còn “thắt chặt chi tiêu”
huống hồ. Rồi bắt đầu những lời có
yếu tố thóa mạ, hàm lượng tục tĩu trong nói năng tăng dần.
Thứ hai đầu tuần đi phỏng vấn xin việc, phải qua nhiều công ty nên về
muộn chút. Không kịp chẩn bị cơm nước cho nàng vừa về đến cửa đã bị phủ đầu
bằng những từ ngữ nặng nề, hình như đó gọi là nhiếc móc. Hạch hỏi đủ điều, đi
đâu với ai, ăn hết bao nhiêu tiền… Đến đây thì sức trẻ cũng không chịu nổi nàng
nữa.
Nhưng cũng đành nén chịu tìm cách góp ý cho nàng thì lại bị nàngvươn cổ
ra công nhiếc móc.
Mà sao gái già giàu ngôn ngữ thế
không biết nói luôn mồm, không thiếu từ , mà cũng không sợ là nghĩ không kịp
nói (Nghĩa là cái mồm luôn đi song song hoặc còn đi trước cái đầu). Nào là nàng
lảm nhảm phải cực khổ ra sao khi kiếm tiền, phải lo cho gia đình thế nào.
Ở nhà cả ngày có vẻ nặng cân ra, thì con chó có ăn nó cũng trơn lông mượt da huống chi người. Mấy bộ đại lễ giờ có vẻ chật, lỡ miệng nói với vợ, nàng phán năng lực hạn chế thì mặc tạp giề, lo việc trong bếp. Mấy cái quần ngố, mấy cái áo thun đủ rồi, mọi hưởng thụ ngoài đời đều không có quyền.
Ở nhà cả ngày có vẻ nặng cân ra, thì con chó có ăn nó cũng trơn lông mượt da huống chi người. Mấy bộ đại lễ giờ có vẻ chật, lỡ miệng nói với vợ, nàng phán năng lực hạn chế thì mặc tạp giề, lo việc trong bếp. Mấy cái quần ngố, mấy cái áo thun đủ rồi, mọi hưởng thụ ngoài đời đều không có quyền.
Mấy ngày liền như thế chàng nổi khùng lên định bợp tai cho phát chứ thế
này bố ai mà chịu nổi. Cái tát còn chưa giáng xuống nàng đã khóc rú lên, đòi
sống đòi chết.
Quá mệt mỏi nên chàng về nhà mẹ đẻ , đưa ra quyết định ly thân. Sau ly thân nàng cũng không tu tỉnh mà còn “lên mặt xuống chân” đánh tiếng bắt chàng phải xin lỗi thì mới được quay về.
Quá mệt mỏi nên chàng về nhà mẹ đẻ , đưa ra quyết định ly thân. Sau ly thân nàng cũng không tu tỉnh mà còn “lên mặt xuống chân” đánh tiếng bắt chàng phải xin lỗi thì mới được quay về.
Chàng đã nhầm! lẽ ra làm chồng của một người vợ thảo hiền chứ
không phải làm thuê cho một bà
chủ.
Chàng quyết định đơn phương làm đơn ly dị. chấm dứt ngay tại chỗ sự
nghiệp “Lái máy bay bà già!”
“Có phúc lấy được vợ già, vừa sạch cửa nhà vừa ngọt cơm canh”.
Trả lờiXóaHế hế....
Có đúng không đấy! Cơm canh chị ấy toàn là nêm những thứ tục chẳng ngọt đâu,khiếp vãi hè hè hè !
XóaPhải là loại " bà già" như em thì cơm canh vẫn ngọt ngon..thua gì gái trẻ...hehe...
XóaTự tin thía chớ , dưng mà có nói nhiều không, à anh đọc bên em mấy bài rùi thấy em cũng nói năng bặm trợn lắm , anh có nói gì lỡ thì tha cho anh nha anh xin đấy há há há !
XóaChàng đã nhầm! lẽ ra làm chồng của một người vợ thảo hiền chứ không phải làm thuê cho một bà chủ.
Trả lờiXóaChàng quyết định đơn phương làm đơn ly dị. chấm dứt ngay tại chỗ sự nghiệp “Lái máy bay bà già!”
OK - NẮNG DUYỆT CÂU NỲ!
Nắng ơi em ba phải, trên lấy vợ già em cũng DUYỆT - dưới làm đơn bỏ vợ em cũng DUYỆT!
Xóaanh nghe theo cái nào, em tư vấn vậy thì chết anh! hè hè hè !
Đó là tự zì...anh ham " Bà già THẦN SẤM"...cứ lái loại " răng cạp xoài" như em coi nè...hé he...
XóaHá Há Há ! chịu rùi ! cảm ơn em nhiều ha!
XóaMình thì bảo :
Trả lờiXóaVô phúc lấy phải vợ già.
Đêm nằm sờ vú rặt những da.
Hay là:
Nó trẻ nhưng vú nó dầy
Tha hò nắn vầy đến sáng chửa tha.
Nhăn nheo như vú bà già
Đêm nằm chạm phải tưởng ma...toi đời...
Thư giản chiều chủ nhật một chút nhé.
Hè hè hè Bà lão vui thật nha !
Xóa...
VÔ PHÚC HAY LÀ HỮU PHÚC ĐÂY
VỢ GIÀ NẰM CẠNH CŨNG NGẤT NGÂY
THỊT DA CŨNG THẾ ĐÈN TẮT PHỤT
NHÀ TRANH NHÀ NGÓI CŨNG THẾ NÀY
...
VỢ TRẺ MÌNH THÀNH BỐ THẰNG TÂY
CÒN GÌ HƠN TRÊN TRÁI ĐẤT NÀY
NẰM BÊN VỢ TRẺ QUAY MẶT LẠI
HÌNH BÓNG CHỊ NHÀ LẠI XÂY LƯNG!
...
VUI MÀ ANH, CÀNG VUI CÀNG TỐT HE HE HE!
Hà -anh Sỏi -đi hành khất đâu mới về đới -khoẻ không -còn chai nút lá chuối nào không vậy ?-
Trả lờiXóaChào anh! khắp nơi anh ạ , đời này chỉ có hai người sướng nhất tĩ tã nhất đó là ông "Vua" và chàng "Hành khất". Ông vua trong cung điện kẻ hầu người hạ mưa chẳng đến mặt nắng chẳng đến đầu - Còn chàng hành khất trưa nắng chang chang chàng chui vào gốc cây cổ thụ nằm ngủ, mát hơn cả thánh thiện. Còn lại toàn xã hội phải chen chúc ganh đua kiếm ăn rất mệt ! Hè hè nói vậy mai anh đừng theo Sỏi mà lại tay gậy tay bị là gay đó nha HÈ HÈ HÈ !
XóaNhất tửu nhì sắc anh à, khi nào cũng có cũng say...Nhất đẳng anh cuốc lủi! túy lúy cuộc đời !Hôm nào có cơ hội nha Không say không về , mà say không đứng dậy !
Các anh cứ chê vợ già coi chừng đi với gái trẻ lại hầu nó ốm.có vợ trẻ không Sỏi?
Trả lờiXóaAnh chẳng chê vợ già còn yêu ấy chứ, nhưng giá như vợ ra vợ đừng quá đáng thì yêu suốt đùi lun!
Xóahè hè hè !
Cảm ơn mèo! Ai cũng chê Sỏi ... Chẳng chó nào lấy sỏi... thành ra ế chỏng vó đây, chứ già trẻ gì đều trong mơ hà ! Đêm ngày cứ tủi thân là ! hè hè !
Chẳng chó nào lấy thì có mèo đây
XóaNhớ nhá! làm hộ chiếu thôi! hè hè hè !
XóaĐọc comment của anh Sỏi thì em nhớ đến câu chuyện cười thế này.
Xóa"Đêm tân hôn 2 vợ chồng đang ngủ bỗng người vợ ngồi dậy cười. Người chồng tuy khó chịu nhưng vẫn dịu giọng hỏi.
Chồng: Có chuyện gì thế em?
Vợ: Không có gì đâu anh. Em nhớ lại lời ngày xưa mẹ em hay nói thôi.
Chồng: Mẹ em nói gì?
Vợ: Mẹ bảo người như mày thì có chó nó lấy :)) "
Anh Sỏi sau này đừng nói thế với vợ yêu nhá. Hihi.
Chuyện vui thôi, chúc anh Sỏi cuối tuần vui vẻ ạ!
Phố ơi em có câu chuyện quá hóm hỉnh, anh đọc mà cười khùng khục hè hè hè!
XóaHơ hơ ...Có anh phi công nào trẻ cho HN lái với !
Trả lờiXóaThế em đã già chưa , hay giờ em là máy bay không người lái!
XóaHơ hơ ...
Trả lờiXóaLại còn hơ nữa , hơ cái gì? máy bay mộng mơ không người lái!
XóaĐâu không phải vợ già mới thế đâu anh Sỏi ạ...trẻ cũng đếm hỏng hết nữa, ăn thua là mình anh ơi...
Trả lờiXóaChào Thương hoài ! Thế a! thôi chết xã hội loạn tử trong nhà loạn ra rồi , đàn ông chết đến đít rồi, làm sao được hả em?
Trả lờiXóaCái này do cánh đàn ông tự mình 'trói mình' gỡ cũng từ họ (ví như anh chàng này cuối cùng cũng thấy '..lẽ ra...'). Nhưng có ai thấy trước đâu anh Sỏi ha...xã hội càng ngày càng phải cố 'thích ứng' không thì...hì hì
Trả lờiXóaThương Hoài nói thật chính xác, nó cũng chỉ là một hiện tượng điển hình , mình thì cứ nêu thế đọc cho vui là mục đích Bạn nhỉ ! Rất thích đọc comment của TH!
XóaThật ra , bà già hay bà trẻ cũng đều là bà hết. Hehe
Trả lờiXóaChỉ tại người đàn ông hay có tật ham làm phi công thôi, bác Sỏi nhở.
Lâu quá mới thấy bác xuất chiêu.
Cảm ơn anh QT! Chuyện yêu đương vô tận vô cùng lắm hình nhiều vẻ anh nhể , Chẳng biết đâu mà lần! hê hê hê!
XóaLàm được phi công là oách rồi
Trả lờiXóaKhông lái bà già thì lái bà trẻ
Chứ sợ gì hihihi
Đấy! Anh lại chém gió rồi...! Nói khẽ thôi, ai đang đứng sau như chị Bu kìa!
XóaRồi thì không roi nào là roi xuống đất(!)
Lối đi qua nhà Sỏi , toàn nghe mùi riềng mẻ thịt chó zới mắm tôm , dưng em vưỡn hay sang nhà . Lồi đi qua nhà Sỏi , nghe tuyển zợ ý là thiệt già , để còn cưng Sỏi àh những lúc ốm đau . A PÀ CON AI NỘP ĐƠN LIÊN HỆ CHÍNH CHỦ TẠI ĐÂY NHÁ ...HÁ.HÁ
Trả lờiXóaối GIỜI ỐI GIỜI!
XóaLỚN TIẾNG THẾ, CHUYỆN CẦN KÍN ĐÁO THÌ LẠI HÔ LÊN CHO RÕ TO , CÓ CHẾT KHÔNG KIA CHỨ ! VẤN ĐÁP TRỰC TIẾP KHÔNG CẦN ĐƠN!
HÈ HÈ HÈ !
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaMốt phim Hàn là phái thế nói mới đẹp Bác ơi hjhjhj
Trả lờiXóaNhưng đây lại là phim việt, Những thước phim của cái nôi văn minh lúa nước! HT ơi!
XóaCụ ơi , thiệt tềnh cụ mần cái quả font nó to to ra tí , cái con mắt em lóa mỏi hết cả dồi cụ ợ , mờ em bẩu lầy có lái máy bay te tẻ hông em quẳng cho Sỏi ...há...há
Trả lờiXóaChắc lại đọc bằng di động chứ gì, kéo dãn ra mà đọc , mắt toét rồi em ơi ! rõ chán chắc lại nhìn rau gắp thít mất thôi!
XóaTHăm Sỏi được, hom nay sao ông Google hào phóng với mình!!! Vào được nhà thăm một hơi từ Phật Tử Tới Bờ Lốc bờ lơ...
Trả lờiXóaCái tay này dại rồi ! Chấp nhận lái máy bay bà già thì lái luôn loại L 19. cỡ hơn chừng chục mười lăm tuổi mới làm trời làm đất được chứ 4 tuổi ăn nhằm gì ! Cho anh gởi lời chia buồn với chú ấy nhé !!!!
Sỏi cũng khỏe luôn nghe.
Khiếp Ông anh tôi lười chưa thấy ai như anh, ấy thế mà nay đã ngó nghiêng nhà đệ! Vui quá, mai mà anh vào nữa chắc em hát cả ngày hè hè hè !
XóaL19 nhỏ tý ấy anh, tuy nhiên ý kiến của anh là thực tế và rất hay, em sang ngay bày cho cạu ta nên thay "bà già bằng L19" hè hè hè!
Mẹ cha cái xã hội bị suy thoái, đã máy bay bà già, đất nước lại già hêu...
Trả lờiXóaBUỒN...
Ôi dào chỗ nào cũng thấy bế tắc, cũng suy thoái và già cỗi , thế này thì đàn ông biến chất hết thôi! Cảm ơn anh!
XóaBà già bà trẻ chi cũng tùy người, nhìu bà trẻ cũng chẳng có vừa đâu huynh, ăn thua là KỸ THUẬT LÁI. He he...
Trả lờiXóaTuyệt vời Lìp phát ngôn chuẩn! Nhưng máy bay cũng phải ngon ngon một chút chứ đang bay trên không mà trục trặc kỹ thuật thì toi em nhỉ! hè hè hè !
XóaChõ này Lão không công bằng và thật nhỏ nhen - thật đấy.
XóaCòn lâu mới nhỏ nha! anh ủng hộ LIP vì Lip nói chuẩn đét! Ong này chắc lại đụng chạm hả há há há!
XóaAc ac hiiiii...
Trả lờiXóaP/s Nàng hơn Chàng 4 tuổi đâu có là bao...hiiiiii
Nhưng cách nàng quản lý chàng chẳng có chuyên môn gì cả nên...trục trặc ...Hè hè hè!
XóaCó phúc lấy được vợ già .....Chuẩn :))
Trả lờiXóaQua thăm bạn chúc bạn ngủ ngon ,tuần mới vui và may mắn !
Cảm ơn anh ! mong một tuần mới vui khỏe và hiệu quả cao trong công việc anh nhé!
XóaMịa...
Trả lờiXóaEm thân toàn gái- yêu , yêu quý yêu kính vài chị em. Nhưng thật em khối giai tử tế quý.
Một là hơn em nhiều tuổi vừa quý còn cưng, giai bằng tuổi thì tốt thôi rồi, có NB làm chứng thân của iem kém iem hai tuổi , mịa - đời như mộng mà em để cho nó nguyên là mộng .
Lão cứ thích đạp chúng iem xuống bùn , ke ke sen thơm thì nẻo nào vưỡn thía.
Lên đây tớ cho xem cái SEN TÀN ( hoạ sĩ đíchthực vẽ nha- thề với Sỏi mai này iem khuất núi bức này vài trăm ngàn USD nhá- lúc đó em hêt kiếp ăn mày là ai ăn mày là tao...) .
May thía - hết pin mất roài- cao hứng thừa bố nó roài, đi húp cháo loãng đây.
Nhìn chung cũng phải biết mình biết ta, đã là máy bay tốc độ kém lại còn khó tính khó nết, làm vợ đã quá sức rồi còn đòi làm mẹ nữa thì bố thằng nào nó chịu được. Anh không dìm hàng chỉ cảnh báo thôi!
Trả lờiXóaĐược chắc chắn anh sẽ xem sen tàn của em như thế nào . anh hứa sẽ cố!
Thôi đi mà húp cháo đê! Ừ mà "Cháo loãng còn hơn nước lã" cố mà húp thị ạ! ha ha ha!