Bên sông |
Anh và em
Ngồi đó để chòng
chành
Nắng tháng tư
Mắt nheo còn
nhòa chói
Đê uốn sau lưng
Sông trôi
trước mặt
Em e ấp
Ngồi lắng im
Lời cầu hôn
Từ đâu ra nói vội
Dòng sông trôi
Tuổi hai mươi cứ dại dại thế
thôi!
Tem tém tem tem ....
Trả lờiXóaTặng em cả ba mầu tem luôn nha! Cảm ơn em nhiều!
XóaMột dòng sông không bao giờ trở lại .
Trả lờiXóaChỉ bởi thời gian cứ mmột chiều chảy mãi! Cảm ơn em!
XóaSự cô đơn
Trả lờiXóakhuấy mòn lối cũ
Lặng tìm về
thuở hai mươi...
Ngày ấy,
Run run mày
thì thầm
trong say
Một lời yêu...
Tháng tư mùa hạ
Một chiều
Triền đê lộng gió
Anh bỏ ngõ
Cầu hôn
Giờ cô đơn
Hạ buồn
Nỗi nhớ...
Ngồi trong đêm
XóaKhuất nẻo
Sự đời
Ngày xưa chơi vơi
Nhớ lắm xưa ơi
Tháng 4 trời nắng
Trái tim hâm nóng
Lơ mơ tìm về
Bờ sông xưa
Bến bãi câu thề neo buông!
Vừa đăng mà đã mất TEM, hix
Trả lờiXóaÔi líp ơi ! Em đang xé tem trong tim anh đấy thôi! hè hè hè!
XóaHê, nhìn SỎI và EM tình tự bên bờ sông loãng moạn ghê. Hì!
Trả lờiXóaLãng đãng không , như ngồi bên hồ than thở không? Cảm ơn líp nha!
XóaLại nhớ người xưa rồi
Trả lờiXóaNgười xưa đã diễm xa rồi
XóaNgười nay góc bể chân trời nhớ nhung!
...
Hè hè hè!
Thơ mượn của Vũ Đình Minh:
Trả lờiXóa..."Nếu biết rằng hồi đấy... em đã...
Và tim anh đừng vờ vĩnh ngây thơ
Thì có phải bây giờ anh đỡ khổ
Đi tim em trong ký ức vu vơ..."
Bây giờ mới là thơ chế của BL:
Tuổi hai mươi khi người yêu xui dại
Không biết bơi cũng nhẩy xuống ao sâu.
May có đứa đi vớt bèo túm được
Lấy làm chông không giờ vẫn cô đơn...
Sỏi hồi đáy khôn thế còn gì nữa.
Mình vui một chút mà, thông cảm nghe anh.
Máu anh hùng
XóaThì có kể gì đâu
Lửa không ngại
Mà ao sâu cũng nhảy
Lời gái nói nếu tin đều dại
Độc địa chưa
Dại đến thế là cùng!
Phải nói là bà Lão nay comment hay quá! không có gì đâu anh cứ tào lao cho vui mà!
XóaBiết là dại mà không sửa được mới khổ chứ anh ạ.
XóaMà cũng không cần sửa đâu anh! hè hè hè ! Anh VP nói là tuổi 60 cũng cứ vẫn dại dại, chứ trước tình yêu không khôn được. hè hè hè !
XóaCòn ta, hãy cho ta nói với
Trả lờiXóaTuổi sáu mươi vẫn dại dại thế thôi ...
Dại như anh là được dại trọn đời
XóaSáu mươi tuổi lời cầu hôn còn ngỏ
Có biết đâu cuộc đời này mơ ước
Cứ tuổi hai mươi dài dại chút anh ơi!
Dại vầu mắt ý, khôn bỏ xừ.... Nhờ Sỏi nhờ
Trả lờiXóaEm ơi
XóaCó thể không khôn lắm
Khi tỏ tình
Miệng môi rối rắm
Rồi ngồi im
Như hai kẻ giận nhau
Cứ nghĩ
Lại thương mình lắm lắm!
hè hè hè!
Tình em sưởi ấm lạnh lùng
Trả lờiXóaTháng Tư trăng vẫn mông lung bạt ngàn
Phượng hồng rộn tiếng ve khan
Hè buông sợi nắng hiu vàng lòng tôi
Ghế công viên lạnh chỗ ngồi
Bơ vơ lá rụng bồi hồi đợi trông
Buồn con sáo sậu sang sông
Rớt nguyên tôi nỗi chờ mong xuống hồ.
Dưới hồ rơi sự chờ mong
XóaTại con sáo nhỏ sang sông không về
Thuận tình theo gió bờ đê
Nhớ gì quay quắt tìm về tháng tư.
...
Hay lắm anh ạ ! Mong anh vui khỏe nha!
Trả lờiXóaNgôn ngữ tình yêu ở tuổi nào cũng dại dại
Nhưng nó như rừng cây
Tươi xanh mãi mãi
Sỏi ơi !
Ôi vậy em cứ ngỡ tuổi anh thì khôn lâu rồi chứ!"Tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập tri thiên mệnh, lục thập nhi nhĩ thuận" hiểu được rồi chủ động được rồi chứ anh! Tuổi hai mười thì dại thật đấy , cái đáng nói thì chẳng nói cứ nói ở đâu đâu ấy!hè hè hè !
XóaHehehe cái ông "răng chắc" làm đến "vua" mà trong tình yêu vẫn dại dại đấy thôi
XóaĐúng vậy anh ạ , mà các bố đàn ông cũng nên dại thì hơn anh nhỉ!
XóaBến sông thơ
Trả lờiXóaDòng trôi hờ con nắng
Mà mênh mông
Không gian chỉ hai người
Em e ấp
Trong vòng tay khao khát
Lồng ngực căng
Thổn thức của tim yêu
Đón lời anh
Cầu hôn dưới nắng chiều -
Khi chàng trai cầu hôn
XóaBiết đâu
Là ngày lành tháng tốt
Chiều vãi nắng
Chàng vãi cầu hôn
Lồng ngực phập phồng thổn thức
Nước sông trôi
Sóng vỗ dập dềnh
Chân run hồi hộp
Cái sự tình!
Giá dòng đời
Trả lờiXóaCũng như tuổi đôi mươi
Ngập ngừng trôi
Vẫn gọi mời hạnh phúc
Gập ghềnh
Uốn lượn
Dốc lòng nhiệt huyết
Vẫn tươi hồng mong ước
Tuổi đôi mươi
...
Anh Sỏi nhỉ (^_^)
Tuổi hai mươi
XóaĐể nhớ về
Một thời nông nổi
Mới chỉ mến nhau thôi
Đã tưởng chừng
Xa nhau
Không sống nổi
Dòng sông trôi thời gian ơi
Qua miền hoài niệm!
Ôi!
Trả lờiXóaTuổi hai mươi
Cứ khôn khôn thế ấy
Dù sông trôi nhưng em mãi muốn tuổi đôi mươi.
Anh kêu tuổi hai mươi dại dại
XóaEm thì đi nói lại rằng khôn
Dù rất muốn khi nào cũng trẻ
Tuổi hai mươi mãi mãi sóng cồn
...
Hè hè hè !
Tỏ tình sao nỡ nói ra
Trả lờiXóaCứ ngâm cứ tẩm cứ là giấu thôi
Nói ra là mất anh ơi
Yêu nhau cái sự muôn đời giống nhau
Thà rằng dong cá theo câu
Biết đâu con khác nó chầu nó theo
Tỏ tình cái sự ồn ào...
...............
Trêu anh tý, Morning anh!
Ôi em ơi
XóaNếu tỏ tình
Mà im im cũng được
Thì anh đây đỡ vất vả bao lần
Cứ như săn cá buông câu
"Biết đâu con khác nó chầu nó theo"
Thank em!
Sỏi ới đi cafe ăn sáng lầu , giờ chưa chắc đã zậy đâu , còn đương chổng vó lên giời ý chứ lị
Trả lờiXóaUh thôi giờ đi cafe tối vậy! cafe ôm nha!
XóaSỏi em hỏi nhỏ lầy , sâu cí hướng nhìn của Sỏi ở trển ý , sâu ko nhìn ngang nhìn dọc hoặc nhìn trước nhìn sau , mà lậy đi nhìn xuống dưới là sâu ta , khó nghĩ thiệt tình lun ...khà...khà
XóaAnh nhìn thẳng, anh ngồi dạng và nhìn thẳng. em mắt mũi nay kém thế ... Ý em lại muốn bảo quần anh rách anh nhìn xuống chứ gì... Quá lắm , mà sai bét hè hè hè !
XóaÁo trắng là Pác Sỏi nhà mềnh, phải không Ori?
Trả lờiXóaOK đoán đúng 5/5 rùi!Cảm ơn Rubic nha!
XóaNhững ngày cuối tuần tràn đầy yêu thương và hạnh phúc em nhé
Trả lờiXóaCảm ơn anh ! Niềm vui và hạnh phúc anh nhé!
XóaDòng cứ trôi
Trả lờiXóaCứ lãng du anh nhỉ
Chỉ biết rằng
Bến vắng chỉ đôi ta
Nắng tháng tư
Vạt rơi sông vỡ oà
Khi anh ngỏ
Lời cầu hôn đằm thắm
Dòng cứ chảy
XóaHồn cứ trôi theo nước
Sông thì vắng
Thắng tư thì nắng
Lời cầu hôn
Trọn vẹn vòng tay.
...
Cảm ơn anh!
Dòng cứ chảy
XóaHồn trôi theo nước
Lời cầu hôn
Thì theo gió bay đi
Chỉ còn lại
Người con gái sầu ngốc
Thả hồn theo
Thì thầm nắng tháng tư
HE HE HE
Con gái luôn là cáo già trong tình yêu, ai cũng có thể là một minh họa cho điều ấy , làm gì có đứa nào sầu ngốc. chỉ có bọn con trai đứa nào cũng dại gái. Đứa nào cũng bị bạc đãi cả nhất là vào "ngày 1/4" Cái tháng tư ngiệt ngã!
XóaHè hè hè!