Mấy ngày nay có kẻ
cho mình là học cao, biết rộng tài ba lỗi lạc. Yêu nước, yêu đảng, Người như
thế tự cho mình cái quyền đến chỗ này, nhà khác để lộng ngôn ba hoa khoe chữ.
Nhà Sỏi cũng là một trọng điểm, thực ra những commen mà sỏi xóa đi vì nó là
rác bẩn, ăn tục nói bậy, kỳ thị và có gì đó bất ổn về thần kinh.
Những kẻ thất
bại trong cuộc sống mới làm những việc không đem lại hiệu quả,
lãng phí thì giờ. Sỏi Không thích, thế rồi nghĩ cũng thấy đời này còn nhiều
cái ấu trĩ và ngu dốt thật. Tôi chỉ nháy chuột vài cái là công lao của kẻ vô
công rồi nghề kia sẽ bị kéo tuột vào bể phốt. Nay theo chân anh Minh chính Sang
nhà 2Ku,
(: http://www.cuanhcuem.net/2013/03/ngan-chan-spammer-blacklist-blogger.html#ixzz2PvIbdtAK ) thấy đăng bài này hay quá mượn anh 2KU, về đăng, đang chán chẳng muốn
viết gì nữa. Có lẽ phật nói cái gì cũng đúng, và bài này lời phật thật hợp với
ý Sỏi! Bài viết thế này:
----------
Có lần Phật đi khất thực vào xóm của Bà-la-môn.
Các đệ tử Bà-la-môn thấy Phật khất thực, họ đem cơm cúng dường. Ngài đến dưới
cội cây ngồi ăn, sau đó thuyết pháp cho họ nghe. Kết quả họ xin quy y theo Phật
hết. Qua đôi ba lần, xóm đó từ từ chuyển thành Phật tử hết. Các thầy Bà-la-môn
tức quá, chờ đức Phật vào làng khất thực, họ theo sau kêu tên Phật chửi rất
thậm tệ. Chửi thì chửi Phật cũng cứ đi từ từ, không trả lời chi hết. Chịu hết
nổi, vị thầy Bà-la-môn kia chặn đầu Ngài hỏi:
- Cồ-đàm, có nghe tôi chửi không?
Phật nói:
- Nghe.
- Nghe sao không trả lời?
Phật đáp:
- Như nhà ông có đám giỗ mời thân quyến tới dự. Khi cúng kính xong, quà còn nhiều nên ông phân chia để tặng họ. Những thân quyến không nhận, vậy những món quà đó thuộc về ai?
- Tôi tặng mà người ta không nhận thì nó thuộc về tôi, chớ về ai?
Phật nói:
- Cũng vậy, ông chửi mà ta không nhận thì những lời ấy thuộc về ai?
.........
Người kêu tên Phật chửi mà Ngài không nhận. Còn chúng ta, những lời nói bóng, nói gió ở đâu đâu cũng lắng tai nghe, để buồn để giận. Như vậy mới thấy những lời cuồng dại của chúng sinh Ngài không chấp không buồn. Còn chúng ta do si mê, hằn học , kém miếng khó chịu, hậm hực mãi trong lòng, vì vậy mà khổ đau triền miên. Chúng ta tu là tập theo gương Phật, mọi tật xấu của mình phải bỏ, những hành động lời nói không tốt, đừng quan tâm, như thế mới bình an.
- Cồ-đàm, có nghe tôi chửi không?
Phật nói:
- Nghe.
- Nghe sao không trả lời?
Phật đáp:
- Như nhà ông có đám giỗ mời thân quyến tới dự. Khi cúng kính xong, quà còn nhiều nên ông phân chia để tặng họ. Những thân quyến không nhận, vậy những món quà đó thuộc về ai?
- Tôi tặng mà người ta không nhận thì nó thuộc về tôi, chớ về ai?
Phật nói:
- Cũng vậy, ông chửi mà ta không nhận thì những lời ấy thuộc về ai?
.........
Người kêu tên Phật chửi mà Ngài không nhận. Còn chúng ta, những lời nói bóng, nói gió ở đâu đâu cũng lắng tai nghe, để buồn để giận. Như vậy mới thấy những lời cuồng dại của chúng sinh Ngài không chấp không buồn. Còn chúng ta do si mê, hằn học , kém miếng khó chịu, hậm hực mãi trong lòng, vì vậy mà khổ đau triền miên. Chúng ta tu là tập theo gương Phật, mọi tật xấu của mình phải bỏ, những hành động lời nói không tốt, đừng quan tâm, như thế mới bình an.
Hay quá! HB thích ẻn này!
Trả lờiXóaChúc Sỏi nhiều niềm vui và sức khỏe!
Tối an lành thanh tâm Sỏi nhé!
Cảm ơn bạn HB nha Gần 3 tháng mới giả nhời bạn hi hì!
XóaNIP tem đã, kg mất liền, nhà huynh đông như hội
Trả lờiXóaTem bạc nha! Dù sao vẫn còn sau bạn HB mà, Hè hè cảm ơn em!
XóaẸc, lại bị kiểm duyệt rùi, nói sang yahoo đi, giới hạn được khách thăm cho phẻ mà huynh chê. Hix hix
Trả lờiXóaAnh sử lý bên Yahoo không hông thạo lắm mà! nhưng anh vẫn có bên đó để thăm em mà!
XóaĐọc và ngẫm rùi làm theo huynh nhé, cứ để tâm và buồn thì họ thành công, chứ huynh làm được như Phật ngài thì kẻ kia bất lực sẽ nản cái việc vô bổ đó thoai
Trả lờiXóaAnh hiểu Líp cũng rất khó chịu ,không vui khi thấy có những chuyện vơ vẩn thế này! Cuộc sống luôn phức tạp chỉ vì trong nó có những nhà bác học và bên kia là những kẻ vô học ! thật buồn!
XóaTớ có hai ý 'dư lày', nhặt nhạnh góp vui.
Trả lờiXóa1. Lời chào.
Xưa Khổng Tử ra đường, gặp đứa ăn mày chào, Đức Thánh nghiêng mình thi lễ. Huyện lệnh đi cùng không vừa ý: Ngài là bậc cao minh, sao phải chào kẻ ăn mày. Thưa: Không đáp lại, hóa ra ta lễ phép không bằng đứa ăn mày.
2. Tiếng chửi.
Một lần, gặp chó, nó sủa ăng ẳn, cứ đi vì Ta là Người. Tức tiết, chó đi cắn nhau với cùng loại.
.
Mấy ngày nay, Bạn đăng lại những bài xưa, rất hay. Chúc Bạn vui
.
P/S. Tức mấy đứa vớ vẩn làm gì.
Cảm ơn anh . Hiểu anh ! rồi sẽ đến lúc ấy anh ạ! Rất vui vì bên cạnh có các anh!
XóaXin cảm ơn Giờ thì buông!
Bạn Sỏi nhắc đến lời Phật, bu tui chép vào đây mấy câu kinh Pháp Cú để chủ nhà và các bạn tham khảo
Trả lờiXóa1- Tâm dẫn đầu các pháp. Tâm là chủ tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm niệm bất tịnh , khổ não sẽ liền theo sau như xe theo bò vậy.
2- Kẻ đần độn ngu si thích buông lung phóng dật
Người trí luôn nhiếp tâm, như giữ kho bấu vật
3- nếu tìm không gặp bạn hơn mình hay ngang mình
Thà quyết sống một mình chớ thân cận kẻ ngu
Kính trọng anh , Quý hóa và mến thân cũng là ở chỗ này đây!
Xóa"nếu tìm không gặp bạn hơn mình hay ngang mình
Thà quyết sống một mình chớ thân cận kẻ ngu"
Thật là gan ruột và tiết tháo!
Anh làm theo chỉ dẫn của 2ku, cũng hay lắm đó, ủng hộ anh.
Trả lờiXóaChúc anh luôn vui. Mọi người luôn bên cạnh anh, đừng buồn vì những điều vớ vẫn ấy nhé.
Cảm ơn anh nhiều nha! Luôn hướng và nghĩ đến những người như anh!
XóaMô phật !
Trả lờiXóaMô Phật!
XóaCứ mãi là Sỏi nhé.
Trả lờiXóaSỏi thì vẫn Sỏi. Có thể cáu giận mà dừng không viết nữa chứ không viết những câu nhạt toẹt hay vô thưởng vô phạt, không thể được hè hè !
XóaTâm phục khẩu phục Bạn.
Trả lờiXóaNhà Ong ấy bạn Sỏi thật như đếm mà lắm lúc nói dọc như ngang( he hé- xoay quyển vở hình ngang khắc dọc thoai mừ).
Cám ơn trang viết này, ngoài nghiện HBO và các gái GIÒN, iem là iêm mê tít trang này,cơ khổ nghiện đọc thì OK Lão nhể! Nghiện quàng cả tác giả khéo ...tệ.
Động viên thế này lại quá rồi! Tuy nhiên vẫn thích câu"Nghiện quàng tác giả". Ều nói dọc như ngang mới chết chứ, là Ong đấy! Ong không sợ anh kiểm duyệt à Hè Hè Hè!
XóaÊu! Iêm ngu mà hôm nay mát ông Địa hay sao í- cứ bắt quàng người sáng này.
XóaNói nhanh,tối ít thời giờ: nhà Ong vốn là đứa nhồm nhoàm+ nhộm nhoạm( tự nhận xét- khéo chính xác đến1%). Đọc sách nhà Phật nghêm túc hơn năm thôi nhưng theo Ong nhà Phật nguyên gốc thì sự đúng là tuyệt đối100% ạ.
Trả lờiXóaNgoài lề: Đại ca của huynh hồi này sao rồi...ạ? Minh chủ kính của em thì từ ngày em vào núi còn mỗi xương,mặt quắt như táo héo chả thèm ngó huynh ơi!
Lời Phật thì cứ cho là lời lời là chân lý. Mà chân lý nghĩa là đúng!
XóaAnh vẫn bình thường, Khỏe nhưng không mạnh , không gày mà béo quay! người béo thường hay yếu ! hihi!