Anh buồn uống rượu làm thơ
Vài ba con chữ vu vơ thất tình
Vài ba chén để cho mình
Lắng nghe tim mỏi thậm thình đơn côi
Nụ cười ai lấy của tôi
Bao nhiêu lời hứa làn môi nhạt hồng
Tình như cái “lũy thừa không”*
Nên đời trọn kiếp đứng trông một mình!
...
- * Lũy thừa bậc
không của một số khác khong thì bằng 1
Xé CÁI TEM ngày trở lại nha SỎI!
Trả lờiXóaHÀ BĂNG
Tặng cái tem vàng cho HB nha! Cảm ơn HB!
XóaNhả thơ..... Ong ấy Sỏi à
Trả lờiXóaOng vui ríu rít tựa chim chuyền cành
Mặc kệ tỉnh mặc xừ say
Cứ yêu như thể chửa cằn bao nhiêu
Lời thương em nhấn: en nờ lần không( n lần*0 = ~ hử Lão?)
Nhấn xong biến mất thình lình
Tình rơi thì sẽ hiện vào ...không trung...
He he , Ong chỉ vui nổi kiểu này thôi,mọi người giỏi, Ong chỉ quậy- mình vui trước đã...kệ người,hu hu
Hay lắm cái nhộn nhịp hồn nhiên của Ong làm Sỏi vui lây nha!Cảm ơn nhà thơ ... Ong! Hè Hè Hè!
Trả lờiXóaSƯỚNG RỒI!
Trả lờiXóaVẫn còn có "lũy thừa không"
Vẫn còn cái gậy để trông,để sờ!