Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

27/06/13

CẢ NGÀN NĂM


               Tôi có đi chợ bao giờ đâu mà biết văn hóa chợ búa, nhưng mua xăng thì thường làm. Sáng nay chợt nghĩ đến chuyện xe cạn xăng, chủ nhật nghỉ đi ngáo ngơ bè bạn một thể đổ luôn. Vào cây xăng cậu thanh niên rất trẻ đi chiếc honda cà khổ đổ xong trước.
                Khi trả tiền chàng thanh niên đưa bằng hai tay rất lễ phép. Có thể từ thời nhà Lý đến bây giờ, cả ngàn năm  nay tôi mới tận mắt nhìn thấy một động tác lễ phép như thế này. Chàng trai đứng trước mặt tôi nên tôi nhìn rất kỹ, một người ăn mặc bình thường.




                Hồi chiều dạo chơi ở ngoài nóng quá, vào cái quạt trong phòng chờ nhà ga ngồi nhờ chút. Người trong nhà chờ thì đông, có hai cụ già bước vào, cả hai cụ chắc ngoài 80 tuổi. Cụ bà nói :
              -  Anh ơi! Em xin lỗi anh , em không ngờ để nó móc hết tiền, anh đừng mắng em nhé!
              -  Ừ thôi em ạ! Mất thì thôi tiền anh mang theo còn đây cơ mà, lo gì!
              Hỏi ra thì biết họ là anh em ruột rủ nhau về quê giỗ mẹ năm nào cũng vậy. Nói thật cả đời tôi mới nghe thấy hai cụ già nói chuyện với nhau như hai đứa trẻ, yêu thương quá đi!
               Nghĩ lại cảnh này, thấy chưa đến một nghìn năm không gặp lời nói và cử chỉ lễ phép. 

22 nhận xét:

  1. Anh ơi em qua thăm anh nè! có đâu mà một nghìn năm không gặp chứ hjhj

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất hiếm nhìn thấy hành vi lễ phép ở cây xăng HT ạ ! Thật đấy. Cảm ơn HT nhiều nha!

      Xóa
  2. Gặp rồi
    sẽ còn nữa...
    Rồi HS xem (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sỏi cũng thay đổi suy nghĩ rồi mà, chưa đến ngàn năm! hic hic!

      Xóa
  3. Nặc danh27/6/13

    Ng đổ xăng 1 tay cầm ống xả xăng, 1 tay cầm tiền, lấy đâu ra mà 2 tay.Cái này hiếm gặp cũng phải thông cảm chứ. Ng già rồi mà gọi nhau là Anh em cũng ko thấy hay lắm. Gọi nhau bằng Ông Bà vẫn thân tình hơn. Hihi. Anh thì chém gió, em thì nói thật

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ều Comment kiểu phản thùng nhau! Là Sỏi nói người mua xăng chứ không phải người bán...Hic hic Hic !

      Xóa
  4. Nặc danh28/6/13

    Đời cũng vẫn còn một chút gì đó có lý

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy! có nhẽ nào vô lý tất thảy.

      Xóa
  5. Anh ạ, nếu em mà gặp em cũng...bất ngờ.
    Nhưng không đến nỗi ngã bổ chửng.
    Vui với chia sẻ rất ngọt ngào ấm áp của anh...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng có chuyện vui , cũng có khi chuyện buồn nhưng cũng là chia sẻ tất cả THY ạ! Cảm ơn THY!

      Xóa
  6. Vấn đề là chúng ta có học được các cụ hay không ?

    Trả lờiXóa
  7. Ôi! Ngàn năm vẫn thế ....
    Anh vẫn khỏe chứ ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh vẫn khỏe cảm ơn em, anh chua ngoa nên nói thế "Cả ngàn năm" hè hè !

      Xóa
  8. Đọc câu chuyện trên, thấy ấm lòng quá anh ạ. :)

    Trả lờiXóa
  9. Dạ!
    Em xin thưa anh Sỏi, xin anh add em vào cái mục "bắt quàng làm họ" của anh Sỏi được không ạ!
    Đấy!
    Anh Sỏi thấy em NT có đủ lễ phép chưa nhỉ?
    Đâu cần đợi tới ... ngàn năm, anh Sỏi nhể?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn già ơi bạn lúc nào cũng ở trong tôi. Tôi đã khắc tên bà lâu lắm rồi vơi tên NHƯ THƠ đấy thôi , mục bắt quàng làm họ tôi chỉ cho hiện 5 người những ai có bài đăng mới đều biết được vì nó hiện ngay đấy ạ. Bạn khọm quá rồi, lẫn hết cả rồi ha ha ha! giờ bạn muốn xem hết có những ai bạn phải klik vào chữ : "Hiển thị tất cả ở phía dưới bên phải tiện ích ấy !
      Này Bạn thân yêu bạn đanh đá thế , Tôi bắt đầu cảm thấy rồi đấy Há Há Há!

      Xóa
  10. Hihi...
    Xôi lỉn, xôi lỉn!!!
    Tớ cứ tìm mãi cái tên Như Thị, ai biểu ông bạn già đổi tên của tớ mà hổng chịu làm mâm cơm báo cáo với tớ mần chi?
    Như Thơ, Như Thơ...
    Tên đẹp như ...Thơ í ông bạn già nhể?

    Trả lờiXóa
  11. Lão này hàng khủng thật ,cái lặt vặt thì mình khoái và phục hơn những điều to tát.
    Lại còn tự nhận ANH CHUA NGOA,thế thật - vậy mà nhà em không biết cứ thấy anh mình nhường nhịn nên lấn sân. Thoai từ nay cắp tít đến lặng lẽ vìa cho lành.

    Trả lờiXóa
  12. Ai khen anh "hàng khủng" đấy? Giờ còn gì nữa mà hàng khủng kia chứ!
    Hết khủng rồi nha! Cứ đọc comment như thê này thì nghĩ là Ong đáo để lắm nha, có phải vậy đâu Ong của anh hiền như đất mà!

    Trả lờiXóa