Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

30/06/13

ĐƠN PHƯƠNG

                     
       
          Cứ bảo yêu mù quáng, là hai người nhắm mắt lại để yêu? Không! Hai người mù yêu nhau? Cũng không! Thế thì khi còn trẻ yêu trong ngông cuồng và rồ dại. Sự động đậy của trái tim khi mà người bạn thân thiết nhất của mình, đã từ từ trở thành  tình đầu. Thời điểm ấy vừa qua tuổi dậy thì. 
                 Yêu làm cho trẻ con rất ngượng, chín đỏ mặt, đỏ luôn cả chóp mũi và dái tai. Dậy thì để con gái  thành phụ nữ, con trai thành đàn ông. Đâu vào đó, không có sự ngược lại nha…
                 Giai đoạn này các bạn ngẫm lại chút, con người hấp nhã, hâm lắm! Đây cũng là giai đoạn nảy sinh và lưu giữ nhiều bí mật lắm, những bí mật không bao giờ để cho ai biết. Nhưng thật tội cho một giai trẻ ngỗ ngược,  thích tìm tòi thoắt cái thành hèn nhát trước mặt gái. Tình lý đều chẳng thể hiểu nó là cái chó gì, nhân trí đã  rỗng tuếch, tốt xấu đúng sai đã không phân biệt nổi, như thế  lấy gì làm hay ho.  
                  Có nhiều cách tiếp cận nhau, về phía phim ảnh “Chớp bóng” hay tiểu thuyết thì họ vẽ ra rằng; Vô tình trong thư viện hai người cùng chạm tay vào một cuốn sách. Hay sự đụng chạm khi đang đi trong mưa che cùng tàu lá chuối. Thậm chí còn là dàn dựng một tai nạn giao thông, để một sự hào phóng kiểu anh hùng cứu mỹ nhân thế đấy.
                 Anh đã từng nghĩ và ao ước về một tình yêu có rất nhiều sự kiện thiêng liêng, khó quên nhất, tuy sự tình thì lại không giống với tưởng tượng của anh.
                 Mối tình tiên phong  bắt đầu xuất hiện là năm 19…Đánh dấu bằng tháng sáu, vào ngày cuối tháng. Cứ thế mỗi năm đáo hạn ngày này, tôi lại thắp hương cho tình yêu, nên tâm trạng chẳng mấy vui.
                 Yêu đơn phương, một kiểu yêu thực chất nó là một ước mơ quá tầm, khiến ta khổ sở mà thôi. Yêu đơn phương là chuyện rất ngu ngốc và thất bại. Tại sao anh lại không tìm việc mình có thể làm, chứ đừng có tìm việc mình muốn làm. 
                 Ngày ấy học phổ thông anh yêu tha thiết N.  Anh có biết đâu tình yêu là bất tử có chăng là thay đổi được người yêu!
              Rồi! điều gì đến sẽ đến, lướt web lại nhặt được câu:
                                 "Người đi một nửa hồn tôi mất

                                 Còn nửa kia ngồi đó chửi thề!"

27 nhận xét:

  1. "Yêu đơn phương là chuyện rất ngu ngốc và thất bại."
    ...
    Ui vậy mà có ai hôm qua qua nhà MTV nói sợ tình yêu đên tình yêu đi nên thà yêu đơn phương còn hơn đó anh Sỏi à.
    he he

    Trả lờiXóa
  2. Thôi thì buông một câu chửi thề vẫn đỡ hơn là nhảy xuống sông tự tử, anh nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy còn lâu anh mới tự tử, anh mà tự tử thì em không biết được chuyện này hi hi hi!

      Xóa
    2. Hihi, anh mà tự tử vì tình thì thiên hạ sẽ ... bực mình ... buồn xo!

      Xóa
    3. Chắc cũng sẽ có người mừng!hi hi hi!

      Xóa
    4. Điều đó thì không bàn cãi rồi, chỉ có điều ai mừng, số người mừng ít hay nhiều mà thôi. Mà hì, chết rồi thì quan tâm chi zụ này anh nhỉ! ;)

      Xóa
    5. Trong số ấy chắc có CN Hè Hè Hè !

      Xóa
    6. Haha, trong số những người có suy nghĩ ... chết rồi thì quan tâm chi đến zụ ai ghét, ai mừng thì chắc chắn có CN. Điều đó không thể chối cãi được. He he

      Xóa
  3. Trả lời
    1. He he, để icon kiểu này này là hai người ngồi đối diện với nhau cười nè. :))

      Xóa
    2. Đấy anh lại mắc nỡm rồi...Sao em chẳng nói trước ! rõ khộ!

      Xóa
    3. Ơ, tại anh có trí tưởng tượng phong phú, tại anh vui tính nên anh ... kéo em tưởng tượng theo chứ bộ!

      Xóa
    4. Sao anh lại hic hic hic? Hic!

      Xóa
    5. Ơ, sao anh lại hic hic hic ạ? Hic

      Xóa
  4. Ui Sỏi ui nà Sỏi ui, Sỏi zìa mà kg qua báo tin cho Nip nha, hóc nè, hu hu......................

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hic Hic Gặp LIP xúc động anh còn khóc to hơn này! Chỉ tại chưa thấy líp có bài mới nên chưa vào đấy thôi, anh xin lỗi Lip nha!

      Xóa
  5. "Người đi một nửa hồn tôi mất"
    Nhưng hãy còn may cất được tiền
    Nó mà ở lại dăm hôm nữa
    Có mà cả xe cũng mất theo...
    Đơn phương mà, cho đi không thèm nhận lại. Thế là may lắm rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Há Há Há! Đúng là Bà Lão vui tính! Mấy nay mọi người Yêu đúng "nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của đảng" là yêu có đôi có cặp. Yêu như thế nhọc nhọc là... Chán! Thôi yêu đơn phương cho có hồn cốt thất tình và khí phách cô đơn anh ạ ! há há há!

      Xóa
  6. Người đi một nửa hồn tôi trống
    Năm tháng đi qua cũng hổng thấy đầy !

    Nhưng HN thấy tình yêu đơn phương sao mà đẹp quá anh ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con cá xảy là con cá to anh cũng chẳng đã nói là quá sức mình và rất dại dột đấy em ơi! Hè Hè Hè!

      Xóa
  7. Hic...
    Ông bạn già phải học theo NT tui!
    "Đeo đuổi" tận cùng để có được cái "thú đau thương" như tui nhá!!!
    Sau đó có chưởi 100 lần thế, ứ có sao, Sỏi ha?

    Trả lờiXóa
  8. Dạo này Sỏi hay làm thơ ?! Lại ướt át ủy mị nữa ! Sao thế, chúng xoi xỉa quá chăng?Sáng nay vào nhà Sỏi mà loanh quanh cả giờ mới đên ngỏ, Cái Blog của mình Google nó bào có vấn đề tên đăng ký. Hình như dài quá nó cho là tên Cơ quan Doanh nghiệp hay sao ấy !
    Vui khỏe , cứ tà tà Sỏi ạ. Khoái nhất là cái vụ bấm chuông nhầm nhà:" Em mới đặt cái công tắc chứ chưa có chuông !" Sỏi ta bấm ê càng !!!!

    Trả lờiXóa
  9. Có lẽ em làm thơ đọc chán lắm anh nhỉ, thôi quay viết tản van cho ngầu . nó xăm xoi kẹ mẹ nó anh ạ. Em buông không cần biết! em chẳng làm hại hay nói xấu ai, cũng như đã nói coi đó là rác và không cần biết bọn vứt rác nói gì!
    Cảm ơn anh đã hỏi thăm!

    Trả lờiXóa