Trước đây
hai người đã từng yêu nhau, nhưng rồi vì không hợp tính nết, thành ra
chia tay, anh yêu rồi cưới một cô gái khác làm vợ.
Chia tay người cũ vì anh không giàu có như những người đàn ông theo đuổi em, không thể làm cái cột cho em tựa. Đến giờ cô gái đã nhận ra, chính anh và chỉ có anh mới thực sự là người quan trọng. Còn những kẻ có tiền chỉ là phù du, bên cạnh cô nói lời yêu thương cô không tiếc nước bọt, vì thực sự họ cần thể xác của cô hơn cả tình yêu. Yêu ư, họ yêu những cô gái xinh đẹp, chân dài và giàu có. Còn cô, là một người nằm trong danh sách đó và có thể bị xóa sổ bất cứ lúc nào. Bỗng cô hỏi anh:
Chia tay người cũ vì anh không giàu có như những người đàn ông theo đuổi em, không thể làm cái cột cho em tựa. Đến giờ cô gái đã nhận ra, chính anh và chỉ có anh mới thực sự là người quan trọng. Còn những kẻ có tiền chỉ là phù du, bên cạnh cô nói lời yêu thương cô không tiếc nước bọt, vì thực sự họ cần thể xác của cô hơn cả tình yêu. Yêu ư, họ yêu những cô gái xinh đẹp, chân dài và giàu có. Còn cô, là một người nằm trong danh sách đó và có thể bị xóa sổ bất cứ lúc nào. Bỗng cô hỏi anh:
- Anh
ơi anh còn yêu em không?
- Chúng mình đã chia tay. Anh đã có vợ và em cũng đã có chồng; người đàn ông đáp lại
- Nhưng vợ anh không giàu, không xinh đẹp như em. Em bây giờ đã có tiền, dù anh không kiếm ra tiền nhưng em có, nếu anh quay lại với em, chúng mình sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Trước đây em đã sai. Là em sai khi từ bỏ anh, chê bai anh, em xin lỗi đã hơi quá và làm anh tự ái.
- Được rồi, để anh nghĩ nhé. Em nói cũng có lý, lần sau mình gặp nhau anh sẽ cho em câu trả lời.
…………………..
Mấy ngày sau, người đàn ông gặp lại cô gái, Một thuở hai bộ não đã từng si mê và rồi cũng từng xúc phạm và cáu giận
- Chúng mình đã chia tay. Anh đã có vợ và em cũng đã có chồng; người đàn ông đáp lại
- Nhưng vợ anh không giàu, không xinh đẹp như em. Em bây giờ đã có tiền, dù anh không kiếm ra tiền nhưng em có, nếu anh quay lại với em, chúng mình sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Trước đây em đã sai. Là em sai khi từ bỏ anh, chê bai anh, em xin lỗi đã hơi quá và làm anh tự ái.
- Được rồi, để anh nghĩ nhé. Em nói cũng có lý, lần sau mình gặp nhau anh sẽ cho em câu trả lời.
…………………..
Mấy ngày sau, người đàn ông gặp lại cô gái, Một thuở hai bộ não đã từng si mê và rồi cũng từng xúc phạm và cáu giận
- Anh nghĩ
rồi, nghĩ rất kỹ. Mấy nay anh về nhà và để ý vợ. Đúng là vợ anh
không xinh, cô ấy nhan sắc thua xa em. “Cô gái đắc ý cười thầm có vẻ hí hửng khi nghe đến đoạn này của câu chuyện”. Vợ anh đúng là chẳng kiếm
ra tiền nhiều như em. So với em, cô ấy quê hơn nhiều, em vừa sành điệu vừa biết
ăn mặc, đàn ông sẽ mát mặt, ngỡ mình sang trọng khi đi đâu đó cùng em.
Nói rồi, người đàn ông lặng thinh im lìm như muốn cân nhắc vài lời trước khi nói tiếp, rồi anh quẳng một cái nhìn nghi hoặc về phía cô gái, người đang chờ, đang đợi thậm chí đang hi vọng từ phía anh:
- Em có giỏi nấu ăn không? Có thể tự tay làm những món nhẹ nhàng ấm cúng cho một gia đình? Em có biết giặt quần áo không, có biết lo lắng cho khi chồng ốm hay không? Tiền em kiếm được em để làm gì? Nếu em có đủ những thứ đó, sao đàn ông không yêu em? Cô gái có vẻ tiu nghỉu, câu nói sỗ sàng trực diện của người mình yêu và cô thất vọng?
- Em không có những thứ đó, nhưng em có tiền. Em có thể thuê người giúp việc, có thể thuê nấu ăn cho anh, có thể mua cho anh đủ thứ trên đời, đâu cần em phải tự làm.
- Ừ em nói cũng đúng. Nhưng tôi lấy em, không phải lấy một bà chủ nhiều tiền, lại càng không muốn người giúp việc làm công việc của người vợ. Cám ơn em.
Nói rồi, người đàn ông lặng thinh im lìm như muốn cân nhắc vài lời trước khi nói tiếp, rồi anh quẳng một cái nhìn nghi hoặc về phía cô gái, người đang chờ, đang đợi thậm chí đang hi vọng từ phía anh:
- Em có giỏi nấu ăn không? Có thể tự tay làm những món nhẹ nhàng ấm cúng cho một gia đình? Em có biết giặt quần áo không, có biết lo lắng cho khi chồng ốm hay không? Tiền em kiếm được em để làm gì? Nếu em có đủ những thứ đó, sao đàn ông không yêu em? Cô gái có vẻ tiu nghỉu, câu nói sỗ sàng trực diện của người mình yêu và cô thất vọng?
- Em không có những thứ đó, nhưng em có tiền. Em có thể thuê người giúp việc, có thể thuê nấu ăn cho anh, có thể mua cho anh đủ thứ trên đời, đâu cần em phải tự làm.
- Ừ em nói cũng đúng. Nhưng tôi lấy em, không phải lấy một bà chủ nhiều tiền, lại càng không muốn người giúp việc làm công việc của người vợ. Cám ơn em.
Nếu em vẫn
thích tôi, nhưng bỏ vợ thì không bao giờ. Người
đàn ông nói xong đứng dậy trả tiền cà phê, anh ta ra về trong sự ngơ ngác của
nàng, người mà trước đây không biết vì điều gì anh lại yêu tha thiết đến vậy.
Sỏi kiểm duyệt thì cách gì HB tui cũng HỚ rùi....
Trả lờiXóaChào mừng bạn về!
Sỏi cảm ơn HB nha! Sự có mặt đầu tiên để đọc bài của Sỏi làm Sỏi xúc động lắm !
XóaHá há. Ng ta tìm thấy blog rồi nhá.
Trả lờiXóaHá há há Ng ta chào lại Rất ... Yêu nha! Lâu lắm rồi em nhỉ!
XóaEM giỏi ko khi vào đc nhà anh, hihi.
Trả lờiXóaChào Rất...Yêu! Nhiều khi anh nghĩ em rất giỏi IT, Chuyện đến nay em tìm thấy nhà anh là giỏi rồi he he he!
XóaNói móc mình mới đểu chứ. Thế ko phải em Lên hương anh mới về anh, há há
XóaHá Há Há! Móc giề mà móc!
XóaEo ơi ai cũng nhanh chưn hết á
Trả lờiXóaEm chúc Bác sức khỏe dẻo dai nhóa
Anh cảm ơn HT, anh cũng nhiều lần vào nhà em đọc thơ , Thơ em đằm thắm và sâu sắc lắm ! Mong em luôn vui và khỏe!
XóaChào bạn ! Vậy là chúng ta lại gặp nhau rồi. Mừng và vui lắm Sỏi à. Hãy quẳng gánh lo đi mà vui sống. Chúc Bạn luôn mạnh khỏe nha. Nào cụng ly mừng cho ngày hội ngộ nào.
Trả lờiXóaRất Mừng vì khi nào anh cũng nghĩ đến Sỏi! Cảm ơn anh nhiều, mong anh luôn vui khỏe !
XóaEm biết nấu ăn! Em biết chăm chồng ốm! Anh nghĩ thế nào??? Haha
Trả lờiXóaAnh nghĩ Đá đã vào tầm ngắm ! DUYỆT! há há há !
Trả lờiXóaBạn đã nói hộ những người đàn ông rồi, người đán ông cần không phải là tiền, không phải là cuộc sống cao sang nhưng vắng lạnh. chúc bạn buổi chiều vui vẻ nhé.
Trả lờiXóaHè Hè Hè ! Chào anh! Cảm ơn anh đã chia sẻ, luôn thấy anh gần gũi. Mong anh khỏe vui nha!
XóaMột ngày thật vui Sỏi nhé
Trả lờiXóaCảm ơn anh MCT vì lời chúc thân yêu!
XóaRất mừng anh Sỏi đã trở về(dù em ko có blog) vậy là em tiếp tục được xem anh "chém gió" hoan hô anh.Làng blogspot có 4 blog em thích xem nhất, ko bỏ entry nào "Sông Quê,CoCuCa,Vo Dan Thuy và anh,nhưng thời gian qua anh với CoCuCa "biến" đâu mất,mãi hôm nay em mới gặp lại anh,em mong CoCuCa cũng trở về như anh.
Trả lờiXóaChúc anh luôn vui, khỏe, nhiều may mắn và tiếp tục "chém gió" anh nhé
Sỏi cũng rất mừng vì có những người bạn trân thành như TT ! Sỏi cảm ơn nhiều !
XóaKhoan bình luận bài này.
Trả lờiXóaChào mừng ngày anh trở lại, như thế mới là Hòn Sỏi chứ, phải không nào.
Để Quê kiếm ít diệu sang làm vài ve mừng ngày hội ngộ, anh nhỉ? rồi bình lựng sau nha.
Anh Quê à ! Cụng ly nào chúc anh sức khỏe và nhiều tiền. Luôn mong anh như vậy nha!
XóaBài này cũng xoàng,chán .
Trả lờiXóaHè Hè Hè ! Hay lắm , trung thực lắm , cảm ơn Ong nhiều !
Xóa"Em có giỏi nấu ăn không? Có thể tự tay làm những món nhẹ nhàng ấm cúng cho một gia đình? Em có biết giặt quần áo không, có biết lo lắng cho khi chồng ốm hay không? "
Trả lờiXóaNhững thứ này em đều làm được, nhưng không giỏi. Vậy sao những người đàn ông giỏi không yêu em?
hichic
Chỉ có Chúa mới biết được, Sỏi ơi!
Lạy chúa!
XóaThế này thì lỗi lại do chúa rồi, Người đã bỏ lỡ ...hic híc !
Nhưng MTV hãy bình tĩnh, biết đâu đấy! MTV sẽ được sống một ngày bằng cả mười năm...!
Ối giời Sỏi ơi, nói như Sỏi thì đợi đến lúc MTV lên thiên đàng à. Vì ở trên thiên đàng thì 1 ngày bằng 100 năm nơi hạ giới mà.
XóaBình tĩnh sao nổi Sỏi ơi?
Thế cũng hay , Đi sớm may ra còn xuất công chức ngành tiên nữ. Nhưng khi nào đi nhớ gọi Sỏi đi cùng nha! Hè Hè Hè!
XóaHihi...
Trả lờiXóaCòn NT tui thì biết xách dép chạy khi chồng... ớn!
Có được không ông bạn già?
Nghĩa là bỏ của chạy lấy người chứ gì, biết rùi biết cả rùi . Được lắm chứ! Hè Hè Hè!
Trả lờiXóa