Có ai vừa lướt qua mình
Hạ ơi sao mãi vô tình thế em
Đàn ông lại đàn ông thêm
Một mình ngồi tới trắng đêm trăng già
Một mình ngồi tới trắng đêm trăng già
Em làm hạ thoảng lướt qua
Gối giường trắng lạnh như là khát khao
Lá vàng rụng cái ước ao
Giữa năm cầm lấy vứt vào hư vô
Bốn mùa cười nói vu vơ
Ta như sông của đôi bờ buồn vui
Bên vui lở mất đi rồi
Bên buồn ta cứ đắp bồi sang nhau
Hạ ơi chờ chút lâu lâu
Cho đàn ông nắng vỡ đầu khát khao.
Cho đàn ông nắng vỡ đầu khát khao.
Tui lụm tem vàng nha, còn bình luận tui dành cho mọi người sẽ nói hay hơn tui nha Hòn Sỏi...Hihi
Trả lờiXóaTEM rùi nhá! há há....
Trả lờiXóaTặng em tem vàng và cả bạc luôn nha cả ơn nhiều!
XóaĐàn ônng ơi, để đàn ông vỡ đầu, Hạ cũng xót lém. Hi
Trả lờiXóaHạ không phải danh từ riêng. Hạ là mùa hè em ạ! Hè Hè Hè !
XóaHơ hơ...kệ anh, Nip cứ cho Hạ là nèng nèo đó.
XóaHơ Hơ ... thì ra là thế, hỉu rùi!!!
XóaHạ nhớ làm chi gió hững hờ
Trả lờiXóaCon ve một kiếp kêu trưa chẳng dừng
Bằng lăng tím rụng rưng rưng
Phượng sao đỏ thẫm nghe chừng..diết da
Anh còn lưư luyến với trời mưa
XóaCòn vài hôm nữa hết hạ thừa
Theo em mùa thu vàng lên núi
Hai kiếp cùng tu một kiếp chùa!
...
Hè Hè Hè !
Anh ơi em cũng muốn nhà em có mấy con bướm nó bay bay :D...cho thêm phần con gái..he he
Trả lờiXóaNếu em ngoan anh sẽ tặng em 6 con bướm và một hàng chữ chạy mà em thích!hè hè hè !
XóaAnh tặng code ngay!
Hàng chữ chạy rất đẹp...bướm thì em chưa đếm nên ko biết là mấy con...để em chạy về đếm nhé...hehe
XóaĐếm chậm cho chính xác nha kẻo lại nhầm thành 7 con thì toi...Hè Hè !
XóaEm vừa đếm roài, 6 con chẳng thừa con nào...2 con màu đỏ,2 con màu trắng...em về đếm nốt xem mấy con vàng anh nhá, hí hí
XóaHình như em đếm thiếu đấy rất ạ!
XóaChống càm ngó Hạ lui đi
Trả lờiXóaSỏi tan theo gió Thu ì ạch sang
Chiếc lá vàng rụng màu vàng
Sỏi thầm nuối tiếc ngỡ ngàng xác ve
Ngày xưa Sỏi "trúng" nắng hè
Với nàng áo trắng trên đê uống chiều
Môi hôn thắm đẫm lời yêu
Giờ xa khuất ngồi đăm chiêu Hạ buồn
Sỏi ơi Thu lá vừa buông
Màu vàng lá đang như cuồng tim ai
Xin thôi chào Hạ vãng lai
Nhìn vào thực chiếc là dài rung reo...
Mùa hè gió những nồm nam
XóaChống cằm ngồi ngó thu sang hạ về
Đùa vui mặc kệ khen chê
Hạ đi thu chắc chắn về đấy thôi
Sỏi này gặp "Đá" khô chồi
Gặp "Băng" thì lạnh nên ngồi để mơ
Bao giờ mới gặp nàng thơ
Bắt ngay làm bạn không chờ trối trăng
Trên đời chỉ có Hà Băng
Không nhắm nàng ấy thì nhằm vào ai
Văn cũng mượt thơ cũng dài
Một lúc trêu chọc cũng vài ba tên
Hè này thôi nhé Sỏi quên
Sang thu hỏi rõ tuổi tên quê nhà
Để về thưa với mẹ cha
Xin được làm bạn thế nha Hè Hè!
...
Đùa tếu táo cho vui thôi nha!
Hạ đi nhường bước thu sang
Trả lờiXóaĐể cho anh khỏi vỡ đầu vì ai?
Hehehe
Thu sang em liệu có sang
XóaỞ phương xa ấy lại càng nhớ nhau
Về cho có trước có sau
Mùa thu rụng lá lại đau, lại buồn.
Em qua thăm anh, xem nắng đã "Cho đàn ông nắng vỡ đầu khát khao" chưa? :D
Trả lờiXóaLạy giời đừng nắng nữa ông
XóaKẻo chị em lại mất chồng như chơi!
Bỏ lấy chồng mới cho zui
XóaĐể ông ế vợ (*) đi về với anh. :D
(*): Bị vợ bỏ để lấy chồng mới á anh. :D
há há ! CN nghĩ ra nhiều chiêu ra phết hè hè !
XóaChắc tại CN tuổi khỉ nên hơi nghịch ngợm, lắm trò?
XóaNhớ chi nắng hạ rát da
Trả lờiXóaMong chi thu đến cho ta buồn lòng
Yêu chi cái lạnh gió đông
Thảo Chi chỉ có trông mong… xuân (nhận) lì xì
Kaka... Ai buồn thì mặc ai buồn / Miễn Chi có chổ để buôn (dưa lê) được rồi :))
Hạ nào chẳng nóng rát da
XóaThu nào gái ế chẳng tha thẩn buồn
Ai người thấu tỏ ngọn nguồn
Lấy chồng đi để còn buôn "dưa" hè.
Cuối tuần vui nha Sỏi.
Trả lờiXóaCảm ơn Kha Han nha ! Mong em luôn xinh dẹp hơn bọn tây Hè Hè!
XóaXanh thì mát,lướt thì mau- thẫm vàng nóng bỏng khắc vào rõ sâu- đàn bà teo tóp u sầu- đàn ông phính mỡ đâu đâu cũng nhiều- điêu ngoa bản tính đờn bà - giỏi thay khái niệm ấy chừ đờn ông.
Trả lờiXóaChào Ong! bao nhiêu thông điệp trong mấy câu văn vần này đấy Ong ơi! Lâu ngày Ong khỏe không có lang thang đây đó nhiều không Ong!
Xóa