Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

29/07/13

NÓI TÓM LẠI LÀ CHẲNG CÓ GÌ ĐỂ NÓI


          Đi đường nhặt một lúc được rất nhiều câu hay, thích nhất câu: “Dân giầu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh”. Do nhặt được dọc đường nên bỏ cả vào trong ngoặc kép, chẳng chấm phảy gì cả. Nhặt câu hay còn thích hơn được vàng, về  nằm lên võng vắt vẻo, cười một mình... Sướng! Vợ đi qua thấy cười, không rõ nguyên nhân thì đưa tay sờ trán hỏi: “Anh có lấy paracetamon không?”
           Chẳng biết ngày xưa nhà thơ nào nhỉ , học ngày còn bé quên xừ nó rồi! bị quả mặt trời chân lý chói qua tim. Ông ấy cảm thấy thế nào. Còn tôi cảm thấy rất gần, Hạnh phúc cơm áo đây rồi. Bị ách tắc giao thông nên hạnh phúc có về hơi muộn. Không sao! Sớm muộn rồi hạnh phúc cũng về với ta.
            Hi hi ! Thì ra trên đường vẫn đầy rẫy công bằng, dân chủ và văn minh. Mà xã hội này có công bằng và dân chủ thật. Dân chủ nhìn thấy , đọc được chữ to lắm.
            Xưa nay sướng nhất anh tự do, tôn thờ anh dân chủ (Không phải tự do kiểu Điếu Cày hay Cù Vũ) Chỉ đến tự do tuyệt thực là cùng, đó là  tự do đói. Ều! đói thì hạ đường huyết, khiếp vãi. 
            Tôi cũng mưu cầu hạnh phúc, tham quá  thành thử vất vả, một vất vả rất tự nguyện. Cũng do khao khát tự do, hạnh phúc. Mà phải suốt đời tranh đấu cho lẽ phải, cho độc lập, cho nhân quyền, cho Công Lý, cho cả Xuân Bắc và Tự Long…



41 nhận xét:

  1. Thức đến hơn 3g sáng, lần đầu tiên em mới "nhảy bổ" vào nhà bác đầu tiên đây... :-)

    Chúc bác ra đường nhưng huyết áp thật ổn định và không..."vãi" gì ra cả! Chú ý thêm nữa thì sẽ thấy còn nhiều câu hay dọc đường, bác ạ!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trả Nip tem, Nip xí phần tối qua roài trung kaka, hi

      Xóa
    2. Chào KTL vài hôm trước vẫn sang bên ấy nhưng chẳng thấy mới để mà nới cũ. Thỉnh thoảng anh cũng:
      "Dọn tý phân rơi, nhặt từng mẩu lá
      Mỗi hòn than mẩu sắt cân ngô
      Ta nâng lưu gom góp dựng cơ đồ"
      Cụ Tố Hữu xưa viết vậy mà anh thì thuộc bài...hì hì!

      Xóa
    3. Líp ơi Sỏi biết trước entry này sẽ có hai người. Nên anh cũng chuẩn bị sẵn hai tem vàng rồi. Tặng em yên tâm chưa! hì hì !

      Xóa
    4. Vậy cho Nip cả 2 đê, trung ca hem cần tem đâu. Hì!

      Xóa
    5. OK ! cả hai nha! quá lắm!

      Xóa
    6. Khè khè............... ( Nè nưỡi)

      Xóa
    7. Hi Hi ...(Nhe răng)

      Xóa
  2. Nhân tiện thể, xin hỏi thăm bác là cô em "đanh đá" RGTY dạo gần đây ra sao mà em không thấy đâu thế ạ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cũng chẳng biết gì hơn em. Đùng một cái đóng lốc không biết gặp nhau cách gì . bây giờ bạn bè đóng log bỏ ta đi nhiều quá! Người ở lại chơi cũng cuối chầu rồi chán chết!Nay mai khả năng anh cũng khóa cả mọi cửa , viết gì cũng được và không mấy phiền!

      Xóa
    2. "Người ở lại chơi cũng cuối chầu rồi chán chết!"
      Thì ra người còn lại toàn " chán chết" . Hix hix.....................

      Xóa
    3. Trong số ấy có cả út đấy út ơi! Cũng may còn nó sang trêu anh suốt ngày không thì buồn chết! hì hì !

      Xóa
    4. Hix hix...lói zề mất cả zổ nòng roài. Hu hu....

      Xóa
    5. Ôi giời mất "NÒNG" à? Cho xin NỖI nha!

      Xóa
  3. “Dân giầu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh”.

    * Đi đường nhặt được những thứ này là do nó quá nhiều, quá thừa thải ??
    * Hay là toàn đồ dỏm không ai xài mới vứt ra đường nhỉ??

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có lẽ do đồ dởm nên mới nhiều như vậy anh ạ. Đất nước mình nói như Bùi Hoàng Tám :
      "Chị mò ốc cũng mơ thành Hoàng Hậu
      Anh đốn củi trên rừng cũng khao khát ngôi vua."
      Thì có ai để thừa tự do hạnh phúc bao giờ, Mà cũng không lãng phí tự do độc lập đâu. đói mà, khát mà!

      Xóa
  4. "Thoái hóa cuộc sống", chít, mình cứ bờ lốc bờ lờ, ăn chơi miết thế này không biết có bị thoái hóa cuộc sống không nữa. Hehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hầu như chơi blog đều bị "thoái hóa cuộc sống" Không khác được. Em chắc cũng bị rồi đó ! lo mà chữa chạy đi!

      Xóa
    2. Thoái hóa vụ này thì thôi kệ, lỡ rồi em cho lở luôn anh ạ. Hihi

      Xóa
    3. Anh nhất trí "Buông mà" thôi lờ luôn nha!

      Xóa
  5. Nặc danh29/7/13

    "Tôi cũng mưu cầu hạnh phúc"nhưng có lẽ mưu cầu của cái tôi đấy hơi cao qua thành thử vất vả chăng Sỏi?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đấy là KH nói điêu làm vậy chứ Sỏi nhiều lúc nghĩ sống như này là ổn rồi! Mỗi tội tính hay buồn nên cứ mở mồm lại kêu ế và lay lắt. hi hi hi!

      Xóa
    2. Nặc danh1/8/13

      Sao suốt ngày cứ nói KH điêu nhỉ,KH đâu có điêu chỉ Điêu Thuyền thôi anh Sỏi nhờ.

      Xóa
    3. Hi Hi ! nhưng nói thật Sỏi lại thấy thích cái điêu ấy mới chết chứ!

      Xóa
  6. Ủa, bài này em còm rùi mà sao lại không thấy nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em thông cảm cho anh , nhà anh lắm rác nên từ nay anh luôn kiếm duyệt. Khó chịu chút tì thông cảm cho anh nha!

      Xóa
    2. Hihi, không sao anh ạ, tại em còm rồi mà lại không để ý cái dòng chữ hiển thị trên khung còm (hehe, em nói thế vì chẳng nhớ là chữ gì), lát sau dòm lại thì chẳng thấy còm của mình đâu, em tưởng là em chưa bấm xuất bản nên mất chứ. Hihi

      Xóa
    3. Đúng rồi anh đến nhà mấy người kiểm duyệt cũng bị giống y trang em luôn ! hi hi !

      Xóa
  7. À, là hôm nay lại phải qua kiểm duyệt lại. Hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy đấy em ạ, Hi vọng không làm em kém vui nha!

      Xóa
    2. Dạ, không sao mà anh. Anh cứ viết để em được qua đọc là vui rồi.

      Xóa
  8. hạnh phúc là gì đã bao lần lúng túng
    hỏi nhau hoài mà nghĩ mãi không ra (sưu tầm)
    ấy là ngày xưa các bác THƠ cứ lúng ta lúng túng còn nay thì như anh Sỏi nói đấy "hạnh phúc - tự do- công bằng - chân lý ..." giăng đầy đường, mỗi tội ai đã từng đi qua "mặt trời chân lý chói qua tìm" mới biết cái tí "phân rơi" một vài cộng cỏ để "nâng nui gom góp dựng cơ đồ" ấy chỉ cho một "bọ phận không nhỏ" quan chức hưởng thôi, còn dân đen như chúng ta chỉ là
    đêm nằm mơ thấy mình trúng số
    sáng bảnh ra mụ vợ hỏi lương đâu
    con gái bẩu ngày mai đóng học phí
    bố vò đầu tiền ở trong ... thơ !
    chúc anh một ngày thật vui, nhưng bớt bớt cái đi ra đường đi cho nó tịnh ... tâm!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào anh Mộc!
      Nhất trí cho nó tịnh tâm thì không nhìn không gặp nữa...Cuộc sống vốn phức tạp và không binh yên mà anh nhỉ!
      Rất vui vì có sự đồng cảm của anh! Anh khỏe nha!

      Xóa
  9. Kể anh nghe: Ong bi giừ xuống phố, náo nhiệt rõ ồn ào. Nhìn đen thì đen thui,thấy trắng sáng lại rồi. Lủi thủi Ong về núi,lòng vẫn buồn tênh tênh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh nghĩ là Ong xuống phố sẽ có cái ồn ào cuốn hút của phố, Còn làm được để lo trang trải chút cuộc sống thì cứ lo , rồi quen dần và nó cũng có hấp dẫn của nó, Cứ thế nhé Sỏi mừng cho Ong. Đừng để lòng buồn cô đơn nha!

      Xóa
    2. Có lẽ khi nào rảnh Sỏi gom dùm em những cái com đủ kiểu của nhà Ong và những trả lời của bác Sỏi- đọc lại thấy thích thế chứ!

      Xóa
    3. Hihihi! Gom sao được Ong ơi! Hình như Như Thị bị ốm sao hả Ong lâu rồi im quá !

      Xóa
    4. Hihi...
      Như thị hổng phải ốm mà là... bịnh!!!

      Xóa
    5. Lại Phương ngữ rùi .Chẹp! Thì Bịnh!......Mở ngoặc( Bệnh) Đóng ngoặc!(Nè nưỡi)

      Xóa
  10. Nếu anh không lầm thì rác vứt vào nhà Sỏi là do ghen tỵ !!!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng chắc là thế em cũng nghĩ vậy anh ạ! trước còn bực tức khó chịu giờ chẳng thấy gì cả , kích chuột cái là xong mà anh! Hihi!

      Xóa