Anh như cục đất đa
tình
Hạt mưa em sáng
lung linh thấm vào
Bao nhiêu giọt của
em trao
Giọt buồn giọt nhớ
giọt nào đam mê
Giọt nào đã nói
câu thề
Gió giằng chớp
giật thuộc về thiên duyên
Đất anh đẫm một
lời nguyền
Mưa nguồn chớp bể truân chuyên đợi chờ
Mưa ơi em có bao
giờ
Để anh ngơ ngẩn
đợi chờ khát khao.
Mưa ơi em có khi
nào
Như người xa lạ
rơi vào tim anh.
TÉM TÈM TEM ....
Trả lờiXóaKhông chỉ tặng tem vàng tem bạc mà cái tem làm bàng sự quý trọng yêu mến giành tặng em luôn!
XóaMưa nào xa lạ trong em
Trả lờiXóaGiọt rơi trên tóc giọt mềm trên vai.
Anh ngỡ này giọt thân quen
XóaMưa tìm vai áo giọt mềm tóc mây
Giọt tình mát lạnh bàn tay
Ơ kìa tháng sáu mưa say hè về
Mưa cho ướt sũng đam mê
Vặn vần nên nó chéo ngo....eo- cọc cà cọc cạch đất này mưa kia- vừa thì dẻo,mát cái tay- nặn nên vạn thứ đủ màu đẹp xinh- nhoét ướt ngã đoạch ngã đùng- hết thi với hứng để mà nhảm thơ
Trả lờiXóaOKIE chị ong! Chuẩn khỏi chỉnh! he
XóaƠ như ai đó dạo chơi
XóaGặp trận mưa lớn tơi bời váy hoa
Ong thì đấm Líp thì xoa
Hai nàng ế chỏng chả là mưa trơn
Líp thì trẻ Ong già hơn
Ngược xuôi rừng biển cô đơn vẫn là
Hai nàng Ong Líp nhà ta!
Ong ơi! zìa mần thơ đối đê, Nipem pó toàn thân zụ thơ nì, Hix hix....
XóaThì líp làm mà đối đi nào! không đối được thì đúng là đã công nhận mình Ế! hè hè !
XóaTrơn thì sao?ế có sao! Đất thì nhoét ướt lặng câm suốt roài.....chán Út ạ,chả cãi nổi ông Lão này nữa. Bài này chị ko thích nên Lão khích bác chị vơ cả Út vào trêu. Chị hay chê Lão nhưng quý Lão phết- còn kể cả Minh chủ của chị với Lão- bị Lão chun mũi cười nữa đấy, ấm ức đấy nhưng thôi thua cho lành.
XóaHè Hè nhịn thế là khôn lõi đời rồi! Đã bảo rồi, bài nào Ong không thích thì đề tặng Ong luôn! Thế mới đã!
XóaỞ đâu ấy em nghe đc câu" Thân con gái như hạt mưa sa....hạt rơi xuống giếng ngậm ngùi....hạt rơi trên luống hoa cười" Cơ bản anh là Giếng hay anh là Hoa thôi :D
Trả lờiXóaƠ anh nói rồi anh không làm giếng cũng chẳng hoa. Anh Như cục đất mà Hi Hi Hi !
XóaVẫn như ngày xưa, đi học không bao giờ đọc kỹ đề bài kakakaka
XóaMai Thế Phú ơi! bạn đến thăm làm Sỏi rất vui! Sỏi đoán mò MTP là bạn học của RGTY phải không? Hè Hè Hè ! RGTY nhiều khi hắn chẳng đọc gì cứ phán linh tinh vậy đấy bạn ạ! Nhưng thế cũng hay...Nhiều lúc cũng vui như lúc này cũng vậy bạn nhỉ!
XóaBạn em nó oánh giầy đấy, học hành gì đâu :D
XóaHè Hè Rất ...Yêu ! là người cũng rất ngầu!
XóaEm rơi ... chọn chỗ mà rơi
Trả lờiXóaNếu có xa lạ thì là từ anh. :D
Làm sao chọn chỗ để rơi
XóaEm nói mà dễ như chơi ây zà
Chỉ có thể là may mắn thôi em ơi, hè hè !
Tháng sáu trời đã sa mưa
Trả lờiXóaTháng bảy trời cũng sa mưa thế này
Anh là cục đất mà hay
Em làm mưa hạt mưa ngày mưa đêm
Cho anh ướt đến nhũn mềm
Không còn thôi thúc con tim "yêu" người
Hạt mưa thi rớt khóc cười
Để anh nhão nhẹt mười mươi tan tình
Hạt mưa cục đất quyện mình
Bắt cầu tháng bảy loáng linh Ngâu về
Một ngày Ngưu Chức cận kề
Bao ngày còn lại anh về xối mưa...
Tháng sáu ngỡ sẽ mưa nhiều
XóaAi ngờ vài hạt ra điều có mưa
Đất trời nóng chảy sớm trưa
Mưa ơi có hiểu anh vừa nhắc em
Mưa ơi đã khát lại thèm
Lòng anh khô hạn nhớ em lắm rồi
Vô tình đến thế thì thôi
Thiếu em anh "Đất" đứng ngồi không yên
Mưa về cho đất làm duyên
Ngưu Lang Chức nữ thần tiên một lần
Nhịp cầu ô thước phân vân
Bao giờ đất chẳng rất cần có mưa!
Anh cảm ơn bài thơ họa của HB nha , rất thích hè hè !
Mưa rơi rớt lá vòng quanh
Trả lờiXóaMà sao Tháng sáu cứ hanh hanh vàng
Tại anh hay lỗi tại nàng
Để cho mưa cứ rơi quàng...gọi Ngâu
Mùa thu em bóng lá vàng
XóaNếu mưa vào nữa thì nàng thấy sao?
Thu về một cõi hanh hao
Mưa về lại nhớ nôn nao lá vàng!
Mưa ơi, em có khi nào
Trả lờiXóaNhớ người xưa cũ,
Lạc vào bên anh?
CHÚC ANH CUỐI TUẦN THẬT VUI TƯƠI!
Cảm ơn bạn KTL !
XóaThật vui có vì bạn đến chơi nhà!
Hihi...
Trả lờiXóaMần thơ thì tui pó tay!
Ghé thăm đọc thơ của bạn già thôi!
Mần thơ thì tui pó tay!
Trả lờiXóaGhé thăm ông bạn gìà và hứng mưa tháng 6!
Thôi mà già rồi còn thú hứng mưa cảm thì sao! Đến thăm nhau thế này quý lắm !
XóaHehehe...mưa đã có ô...cảm đã có thơ Hòn Sỏi
XóaỀu! Thế mà em cứ tưởng NT cảm đã có ông "Phật sống BULUKHIN" nào đó của riêng NT! Hè Hè !
XóaLàm thơ lục bát như bài Mưa tháng 6 không phải ai cũng làm được. Cổ nhân bảo: Tâm hư hữu thạch, nghĩa là tâm phải trống rổng mới làm bạn được với đá. Rổng ở đây là không trong nhà Phật, còn đá thì chính là thi sĩ hòn Sỏi.
Trả lờiXóaMới hay, bạn được với đá không dễ cũng như bình thơ mưa tháng 6 không thể chỉ còm vài dòng. Dùng ngôn ngữ cụ thể để mô tả cái sự cảm trừu tượng khó lắm thay...
Anh bình thơ quá giỏi, thơ thẩn của Sỏi mà anh cũng khen hay được thì anh tài thật đấy. Sỏi ngố mà anh có lúc do phương ngữ nên sử dụng chữ nghĩa còn sai cả chính tả, Nói ngọng thì viết ngọng thôi hi hi hi!
XóaKhông thể là thi sỹ được anh Bu ạ! Thi sỹ họ làm thơ còn Sỏi chỉ xắn khúc văn ra rồi tạo vần và đính cho cái nhấn THƠ THẨN thôi!
Hè hè xưa nay vẫn vậy mà anh!
"Mưa nguồn chớp bể chuân chuyên đợi chờ"
Trả lờiXóaTruân chuyên đợi chờ có nghĩa hơn Sỏi à
Hè hè hè cảm ơn anh nhiều nha !
XóaĐấy! rõ khộ, sai chính tả đấy !
Sỏi sửa rồi hi hi hi!
Anh như cục đất đa tình
Trả lờiXóaHạt mưa em sáng lung linh thấm vào
*
Mưa ơi em có khi nào
Như người xa lạ rơi vào tim anh.
Mở đầu, kết thúc hay lắm bạn
Hè Hè chào bạn MTP: Chẳng biết hay đến đâu bạn khen sướng cái đã.
XóaNhưng Sỏi nói nhỏ bạn nhé Nếu bài thơ đẹp như người con gái thì chỉ được có cái đầu và cái chân (Còn chỗ giữa quan trọng nhất thì chưa đạt à!!!) Phí quá bạn nhỉ Hè Hè Hè!!!
Rất vui với bạn!
Ầng...còn khúc giữa vứt đi đâu? Nhở
XóaỜ nhỉ định vứt đi đâu nhỉ!
Xóa