Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

05/08/13

BẠN CŨ



Tớ gặp lại em mà không dám hỏi
Mái tóc thề sao giờ lại búi cao
Có biết đâu em đã vì năm tháng
Trắng câu thề, cuốn lại những xôn xao.

Lòng dặn lòng đứng xa xa mà ngắm
Chẳng  nhìn gần sợ mắt gặp nếp nhăn       
Ngày xưa ấy nhìn nhau cười trong lớp
Giờ gặp em đuôi mắt xếp nhọc nhằn.

Thôi thôi mà đừng nói nhiều thương nhớ
Lại vấn vương làn da trắng như mơ
Giờ da nâu vì yêu hay vì nắng
Thôi chết rồi cũng một phần tại tớ!

Em còn thích những câu thơ tếu táo
Giữa trưa hè mà trời ngập trăng sao
Biết đâu đấy câu thơ thay quà tặng
Mà thơm hơn bất kể loại hoa nào.

Gặp lại em trên đường phố chiều nay
Vẫn xôn xao như những tháng, những ngày
Tớ đã từng nhìn em bằng nỗi nhớ
Chẳng mơ hồ mà cũng chẳng đổi thay.



16 nhận xét:

  1. Biết đâu đấy câu thơ thay quà tặng
    Mà thơm hơn bất kể loại hoa nào.

    Hay ha!

    Tớ đã từng nhìn em bằng nỗi nhớ
    Chẳng mơ hồ mà cũng chẳng đổi thay.

    Tình yêu/nỗi nhớ của anh Sỏi... bất diệt quá!

    Trả lờiXóa
  2. LÂU RỒI ... CHẢ THẤY sỎI ĐÂU
    THẤY BẠN CỮ... GẶP LẠI MÀU NẮNG TƯƠI!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị đã sang chơi
      Đi đâu vội thế hãy ngồi xuống đây

      Xóa
  3. Gặp lại nhau ta nói chuyện giông dài
    Như xa lạ bởi tháng ngày xa cách
    Bao lo toan do cuộc sống tất bật
    Mộng ngày nào nay tan rã đã lâu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mộng đã tan thế mà tình còn mãi
      Cứ đêm ngày mê mải dệt vấn vương
      Dẫu cuộc sống mỗi đứa một ngả đường
      Vẫn đau đáu tựu trường dù xa ngái.

      Xóa
  4. Gặp lại nhau dù nàng giờ đã cũ
    Phố hàng cây có ủ rủ gì đâu ...
    Đi bên nhau tay nếu nắm bàn tay
    Xin hãy nghĩ trăm năm này vẫn mượt .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ lâu năm chứ chưa hề là cũ
      Nếu bây giờ có thể nắm tay nhau
      Vẫn mới tinh và chưa hề rêu phủ
      Các giác quan run rẩy đủ xôn xao
      Vẫn là mới và không cũ chút nào!

      Xóa
  5. Người xưa gặp lại hôm nay
    Vẫn nghe xao xuyến tháng ngày bên nhau
    Dù tình chẳng vẹn trầu cau
    Thì xin nhung nhớ về sau vẫn còn

    Vài dòng đồng cảm cùng thơ bạn.EMT Chúc bạn luôn vui .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái thiêng ngày trẻ hãy còn
      Bây giờ gặp lại khơi nguồn xôn xao
      ...
      Cảm ơn bạn nhiều nha!

      Xóa
  6. "Giờ gặp em đuôi mắt xếp nhọc nhằn."
    Câu này là thơ thứ thiệt đây...


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi HI hihihi Cảm ơn anh Bu đã động viên ! Gớm chờ mãi khen được một tý vậy!(Nhe răng)!

      Xóa
  7. Seo kỳ ? Còm của ut bị chặn rùi á????????????( Chớp chớp mét)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chớp chơp !!!!!! cái gì? ai ngắm đâu mà điệu dáng chớp chớp! (Quệt mồ hôi)

      Xóa
  8. Ơ! Kg kiểm duyệt nữa ha huynh? Hì hì.... ( Nhe reng)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hì hì ! thấy cũng vô lý và chán rồi! gớm chém gió FB khắp nơi giờ mới về đến đây!(Nè nưỡi)

      Xóa