Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

21/08/13

CHIA TAY bạn BLOGER

               Chẳng ai có tương lai mà ko có quá khứ.  Dĩ nhiên, chẳng ai có quá khứ hoàn toàn vui, hay hoàn toàn buồn. Và dù cho đó là vui hay buồn thì ta hãy ngẫm nghĩ về nó, nhớ lại xem mình đã trải qua như thế nào.
               Những kỉ niệm vui sẽ giúp ta tìm lại niềm vui. Những kỉ niệm buồn sẽ giúp ta nhớ cách phải vượt qua như thế nào.  Và bây giờ,  hiện tại ta vẫn sống. Cần phải viết tiếp những trang đời của mình để đó sẽ là một quyển sách hay. Phân tích khúc triết thế mà em cứ khóc hứt hứt…

                 Thế mới biết nhà sản xuất ngày nay rất giỏi, họ có bí quyết gì đó để có thể làm những giọt nước mắt trào ra, lăn ra và rơi xuống theo í muốn. Tài thật.  
                 Mình rủ em mua nhà cạnh nhà mình, chỉ cách mỗi dậu mồng tơi cho nó có khoảng cách. Ở cạnh nhau có nhiều cái hay, cái chung. Chẳng hạn khách vào nhà em chó nhà anh cũng sủa. Gà trống anh nuôi làm cảnh không đẻ được nhưng anh cho sang chơi với gà mái bên em. Mình hứa với em, mai ngày em nuôi chó, nuôi cả gà nữa cũng để chui dậu mồng tơi sang nhà anh mà ỉa. Tuy nhiên gà đẻ thì về bên em mà đẻ.
                Anh chỉ cứ thích hai ta làm hàng xóm thật gần, em mà có chuyện gì thở dài phát là  hàng xóm bên kia bờ mồng tơi, anh cứ buồn nẫu ruột. Thế mà em không nghe, em dứt áo tơi tả ra đi.
                “Thôi chúng ta đi liên hoan chia tay…” 
                Ngồi cạnh anh là hai gấu xinh đẹp, nghe đồn hai bloger nào đấy, ríu ra ríu rít. Thế mà anh vào vai ông bạn già của em chỉ nhăm nhăm dìm gà,  dìm bò vào lẩu. Giá mà ném hai bloger kia vào thì gà cựa cũng  phải xấu hổ vì kém ngọt, Nấm hương cũng quên đi chẳng thơm bằng. Nhìn mà ngứa con mắt bên trái, đỏ con mắt bên phải.
                MK  buồn vui lẫn lộn, gàn em không được quay làm thơ:
                    Nói cái bông phèng để mà chơi
                    Tháng bảy mưa ngâu dè dặt rơi
                    Chuyện đời chán ngắt thôi không nói
                     …
Làm được đúng có vậy là tịt ngóp.

24 nhận xét:

  1. Nặc danh21/8/13

    KH chẳng hiểu gì? Chửi khéo hả Sỏi,sao cứ thấy giật mình. Hihihi. Uống cafe sáng đi cho nó khỏi tịt ngòi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không , không dám chửi ai! Đừng nghĩ vậy mà có một điều, thấy KH giật mình , sỏi rất vui! thích vậy.!

      Xóa
  2. TEM cái rùi đọc, he

    Trả lờiXóa
  3. Chắc có nèng nào của kaka bỏ blog à? hưc hưc.. kaka qua nhà ut, cái slide bạn bè đó toàn những gương mặt thân thiết của ut thời blog yahoo, giờ đây hầu như chả còn mấy người, bỏ đi hết rùi, nhiều khi ut cũng mún bỏ, leo mạng coi phim đọc truyện cho rùi. Hưx hưc.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng rồi em đã đoán trúng, Giỏi lắm!bạn bè họ bỏ hết cả rồi a, Bây giờ út mà bỏ nữa anh bỏ luôn !

      Xóa
    2. Ấy chết, bác không được bỏ bọn em nhé... :-)

      Xóa
    3. À không hiểu lầm rồi! Là anh chia tay với bạn gái blog của anh người đã từng viết blog với nhau thôi mà!

      Xóa
    4. Ut sẽ lẽo đẽo theo Sỏi đại ca tới cùng, bỏ nà bỏ thế nầu, hì hì ( cừi nhen reng)

      Xóa
    5. Cảm ơn Út! Hàng ngày cứ thấy Út nhen răng là sướng rùi ! hè hè hè !

      Xóa
    6. À ra thế, nếu vậy thì bác nên buồn một chút hôm nay để tận hưởng niềm vui ngày mai trọn vẹn hơn... :-) Sao em cũng viết blog gần 3 năm rồi mà sao chả có bà nào trên blog nhận em làm bạn trai cả, bác thì cứ buồn vui đều đều thế nhỉ! Bác tài thật, "gừng càng già càng cay"! Hay em đổi nick thành "Túi Sỏi" xem có may như bác không nhỉ! Ha,ha...

      Xóa
    7. Ôi giời ôi!
      Giới Bloger đồn thổi rằng: KTL viết blog rất tài hoa và ướt mèm. Các em đọc blog cứ như viết cho mình, chết nỗi ai cũng nghĩ vậy. Thành thử KTL bị các gái bám đầy xung quanh sai như chùm nho...
      Thế còn chưa đủ à! hè hè !!!Biết thừa!

      Xóa
    8. Ơ! Chả hỉu Khổng đại ca sống bằng thứ gì mà 3h sáng còn thức, 6h30 đã lại ở đây roài. Ngạc nhiên thật! ( Mắt tròn xoe, he he)

      Xóa
    9. À! Ut hoa mắt nhìn nhầm, cí 6h44 là của Sỏi, Hì , xí hổ quá ( nè nưỡi)

      Xóa
    10. Riêng câu rep của Sỏi huynh "Giới Bloger đồn thổi rằng: KTL viết blog rất tài hoa và ướt mèm. Các em đọc blog cứ như viết cho mình, chết nỗi ai cũng nghĩ vậy." thì ut phản đối. Ut cũng là độc giả trung thành của blog KTL, nhưng tất cả những bài "ướt mèm" ut lun hỉu chỉ dành cho một người, đâu dưa bở tới mức " cứ tưởng viết cho mình" mà Sỏi lói thía? Ut thích những bài viết xã hội của huynh ý thoai.

      Xóa
    11. Là anh đã nói là nghe đồn thổi mà!!!Cứ tán chỗ đồn thổi nha Út! Sỏi cũng biết ai mà em yên tâm hihihi (Nè nưỡi)

      Xóa
    12. Không được, trắng đen cần zõ zàng. Chứ lói như huynh, ai không bít người ta hỉu lầm những bạn nữ qua lại nhà Khổng. Hưc hưc....

      Xóa
    13. Anh nói vậy kệ anh, quá rõ rồi (Nhen reng)đừng hòng mà anh nói lại,
      Ha ha cho Líp Hức hức !

      Xóa
    14. Hờ hờ..............................

      Xóa
    15. Hì hì hì Hóc thật rùi hahaha!

      Xóa
  4. Nói cái bông phèng để mà chơi
    Tháng bảy mưa ngâu dè dặt rơi
    Chuyện đời chán ngắt thôi không nói
    .....
    Tháng bảy nắng vàng Thu anh ơi hjhj

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi Hi Hi ! thơ dở ẹc đến thế mà em còn nối được tài thật!

      Xóa
  5. Hehe...
    Còn bao nhiêu chới bí nhiêu, ông bạn già ơi!!!
    Có khi là, chia tay sớm, đỡ đau khổ, thôi mờ!
    (Hổng có ném đá tớ đấy nhé)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chưa bao giờ ném đá bạn già vì yêu quý bạn, Mà kể cả trong ý nghĩ cũng chưa định ném bao giờ. Yên tâm chưa.
      Nhưng comment này bạn đã nói đúng. Thề là bạn đã đúng tuyệt đối! Cảm ơn bạn ...À ôm hôn chứ ! hihihi!

      Xóa