Đúng là quá liều rồi chứ gì nữa...! Nhưng qua đó ta rút ra được một triết lí sống: Không có cái gì xấu, bởi ta chưa biết cách nhìn thấy cái đẹp trong ấy!
Xúi là một chiện, còn kaka có dám liều không lại là chiện khác. Mà hem dám liều thì zìa hun hoa giấy đỡ nghiền kaka hén! ( Nháy con mét bên trái) Ke ke...
Trời cho đôi mắt màu hồng Đời cho một đóa xương rồng mạc sa Gai rồng đừng tưởng môi hoa Chạm hôn trúng chỗ ta bà hóa thân Chân em chẳng dám chạm gần Môi anh hóa đá tần ngần hôn hoa...
Anh nhớ em có bức hình Đứng bên núi đá một mình em tôi Mình em nghiêng đất nghiêng trời Chân trần em để ở nơi xương rồng Anh xót chân trắng như bông Nhắc em đâu đó xương rồng có gai Đời này có một không hai Chỉ anh mới nhắc em gai xương rồng! Này em em có nhở không?
Làm sao quên được gai rồng Lỡ chân gần đến đèo bồng mởn mơn Hôm nọ vách đá tròn trơn Làm gan em điệu nên hờn mấy hoa Làm cho anh nhớ đến già Chân trần mà dám lê la gai rồng Hôm nay anh lại đèo bồng Hoa rồng mà dám... môi nồng...liều hôn... (há há....)
Em ơi anh tiếc chân trần Nên mon men anh đến gần nịnh hoa Để đừng sắc nhọn đấy mà Chân em đẹp thế lỡ mà vướng gai Thà rằng tím ngắt môi ai Vì hôn mà bị cái gai xương rồng Còn hơn chân trắng má hồng Để gai xương rồng nó xước nó đâm
Hoa Xương rồng rất đẹp nên cứ hôn đi anh vẻ đẹp khoe giữa đời trên khô cằn, cát trắng.
Dẫu chịu đời nghiệt ngã nhưng cây vẫn trổ hoa tặng cho đời vẻ đẹp bừng sức sống "phi thường".
Vậy hôn đi anh nhé Hôn "vẻ đẹp" của hoa Có gì mà liều nhỉ hôn đi mà, hôn đi.
Hihi
p/s: Em viết vậy, nhưng khổ cuối, hai câu cuối em vẫn thích viết như thế này hơn anh ạ: Vậy hôn đi anh nhé hôn vẻ đẹp của hoa để thấy ta "bé" lắm (*) trong cuộc sống đời thường.
(*)hì hì,là thơ thì em nói thế thôi, nói anh hôn nhưng là em nói với chính em, chứ em không dám nói anh "bé" nhé.
Xương rồng sắc rất rõ ràng Chỉ toàn gam mạnh tím vàng đỏ xanh Khoe màu giữa buổi nắng hanh Như là quyến rũ một nhành tinh khôi Em khuyên anh nhiệt tình rồi Nhưng nhầm gai góc đời "rồi" thì sao Hay để anh hôn em nào Và anh coi đó hôn vào má em! ... Ơ anh cũng cứ gieo vần tào lao mà thành vậy. Hihihi!
Ha ha. Hồi trước, em có một thói quen là cứ hễ lãnh lương tháng xong là em đi mua 1-2 chậu xương rồng và một món đồ trang sức điệu đà nho nhỏ cho mình. Em trồng nhiều rồng xương rồng và có một chậu thỉnh thoảng hay ra hoa. Mà mỗi lần ra thì nhiều ơi là nhiều, hoa màu vàng, em thích và vui nên cứ ngắm nó suốt thôi. Hihi
Chơi xương rồng là chơi dân dã, điềm đạm, vượt khó vượt khổ để thành công. Cũng tao nhã cá tính và gai góc lắm chứ ! Cũng có những loại xương rồng rất đẹp. Thực ra hoa quỳnh hay thanh long cũng loài xương rồng cả ấy mà! Tất cả là ở tâm hồn và ý thích của người chơi thôi !
Xương Rồng là tại người ta Đặt tên cho nó phải là nó đâu? Phân tích chi nó thêm sầu Muốn hôn thì cứ... đè đầu nó ra! Haha... ( Thấy ghét tớ chưa, ông bạn già!)
Xương rồng trái ngọt hả em Cho anh hai trái anh xem sự tình Gai góc chuyện ấy thường tình Hai trái em nhé một mình anh xơi... ... Thế nhé em ơi....hề hề!
Thế thì cũng phải hoa nhài Vừa thơm vừa trắng lại đài các hơn Có điều cái chuyện chồng con Thì phải tính đến không còn trẻ đâu Đừng mải mê chuyện làm giàu Tiền nhiều phải có người hầu người tiêu! ... Chỉ còn mấy tháng nữa là hết năm liệu mà tính đê!
Em lại là người đầu tiên phát hiện ra anh thậ...liều...:-)
Trả lờiXóaỪ ! Anh cũng thấy mình liều quá cơ, chẳng hiểu sao lại liều thế chứ!
XóaĐúng là quá liều rồi chứ gì nữa...!
Trả lờiXóaNhưng qua đó ta rút ra được một triết lí sống: Không có cái gì xấu, bởi ta chưa biết cách nhìn thấy cái đẹp trong ấy!
Câu này của bạn MTH mới là phát hiện chính xác nhất, Nhưng Sỏi cảm ơn bạn về ý nghĩa động viên của còm này! hihihi!
XóaĐã rồng mà lại lắm xương
Trả lờiXóaHôn em vẫn thấy dễ thương quá mà
Hôn vào để mà chết à
XóaNói thì nói vậy nhưng mà không hôn
...
Hế hế! Anh Bu xúi dại không nghe !!!
Liều lun đi kaka. Hi
Trả lờiXóaĐấy có con em út! Chắc nó muốn anh nó chết sớm đi để nó thừa kế đây mà. Lại xúi anh hôn xương rồng! Chẹp !
XóaXúi là một chiện, còn kaka có dám liều không lại là chiện khác. Mà hem dám liều thì zìa hun hoa giấy đỡ nghiền kaka hén! ( Nháy con mét bên trái) Ke ke...
XóaÔi anh cũng đang muốn liều phát nhưng giá có xương rồng tuy líp nhể hèhèhè! (nhen reng)
XóaĐời zai chà đạp hoa hồng
Trả lờiXóaRiêng hoa xương rồng chỉ dám ngắm thôi
Bác ơi đừng có liều ngồi
Mủ, gai dính phải là đời đi tong hehe
Phải rồi phải rồi! Đây là lời khuyên chân chính của người đàn ông. Sẽ không hôn, nếu còn muốn không bị gai góc hihihi!
XóaTrời cho đôi mắt màu hồng
Trả lờiXóaĐời cho một đóa xương rồng mạc sa
Gai rồng đừng tưởng môi hoa
Chạm hôn trúng chỗ ta bà hóa thân
Chân em chẳng dám chạm gần
Môi anh hóa đá tần ngần hôn hoa...
Anh nhớ em có bức hình
XóaĐứng bên núi đá một mình em tôi
Mình em nghiêng đất nghiêng trời
Chân trần em để ở nơi xương rồng
Anh xót chân trắng như bông
Nhắc em đâu đó xương rồng có gai
Đời này có một không hai
Chỉ anh mới nhắc em gai xương rồng!
Này em em có nhở không?
Làm sao quên được gai rồng
XóaLỡ chân gần đến đèo bồng mởn mơn
Hôm nọ vách đá tròn trơn
Làm gan em điệu nên hờn mấy hoa
Làm cho anh nhớ đến già
Chân trần mà dám lê la gai rồng
Hôm nay anh lại đèo bồng
Hoa rồng mà dám... môi nồng...liều hôn...
(há há....)
Em ơi anh tiếc chân trần
XóaNên mon men anh đến gần nịnh hoa
Để đừng sắc nhọn đấy mà
Chân em đẹp thế lỡ mà vướng gai
Thà rằng tím ngắt môi ai
Vì hôn mà bị cái gai xương rồng
Còn hơn chân trắng má hồng
Để gai xương rồng nó xước nó đâm
Thấy dòng chữ chạy chạy phía trên- mách cách cho anh chị em theo với, hay hay là........
Trả lờiXóaThế Người muốn, đáng nói mà không dám nói thì sao ta?
Đáng nói mà không dám nói thì ốm đừng có kêu ca gì! lại tại mình chịu được thôi mà Hihi!
XóaNghe nhà ai có hoa xương rồng
Trả lờiXóaNên bông hoa đỏ tìm đường sang thăm
Chúc chủ nhà Hòn Sỏi vui cuối tuần (~_~)
Cảm ơn hoa bạn Bạch Dương
XóaChẳng ngại sương gió tìm đường đến thăm
Hoa Xương rồng rất đẹp
Trả lờiXóanên cứ hôn đi anh
vẻ đẹp khoe giữa đời
trên khô cằn, cát trắng.
Dẫu chịu đời nghiệt ngã
nhưng cây vẫn trổ hoa
tặng cho đời vẻ đẹp
bừng sức sống "phi thường".
Vậy hôn đi anh nhé
Hôn "vẻ đẹp" của hoa
Có gì mà liều nhỉ
hôn đi mà, hôn đi.
Hihi
p/s: Em viết vậy, nhưng khổ cuối, hai câu cuối em vẫn thích viết như thế này hơn anh ạ:
Vậy hôn đi anh nhé
hôn vẻ đẹp của hoa
để thấy ta "bé" lắm (*)
trong cuộc sống đời thường.
(*)hì hì,là thơ thì em nói thế thôi, nói anh hôn nhưng là em nói với chính em, chứ em không dám nói anh "bé" nhé.
Xương rồng sắc rất rõ ràng
XóaChỉ toàn gam mạnh tím vàng đỏ xanh
Khoe màu giữa buổi nắng hanh
Như là quyến rũ một nhành tinh khôi
Em khuyên anh nhiệt tình rồi
Nhưng nhầm gai góc đời "rồi" thì sao
Hay để anh hôn em nào
Và anh coi đó hôn vào má em!
...
Ơ anh cũng cứ gieo vần tào lao mà thành vậy. Hihihi!
Ha ha.
XóaHồi trước, em có một thói quen là cứ hễ lãnh lương tháng xong là em đi mua 1-2 chậu xương rồng và một món đồ trang sức điệu đà nho nhỏ cho mình. Em trồng nhiều rồng xương rồng và có một chậu thỉnh thoảng hay ra hoa. Mà mỗi lần ra thì nhiều ơi là nhiều, hoa màu vàng, em thích và vui nên cứ ngắm nó suốt thôi. Hihi
Chơi xương rồng là chơi dân dã, điềm đạm, vượt khó vượt khổ để thành công. Cũng tao nhã cá tính và gai góc lắm chứ ! Cũng có những loại xương rồng rất đẹp. Thực ra hoa quỳnh hay thanh long cũng loài xương rồng cả ấy mà! Tất cả là ở tâm hồn và ý thích của người chơi thôi !
XóaXương Rồng là tại người ta
Trả lờiXóaĐặt tên cho nó phải là nó đâu?
Phân tích chi nó thêm sầu
Muốn hôn thì cứ... đè đầu nó ra!
Haha...
( Thấy ghét tớ chưa, ông bạn già!)
Giá như có loại xương rồng
XóaCũng tên như thị thì không phải bàn
Xem ra tớ cũng có gan
Ôm đầu đè xuống hôn tràn cung mây
Hahahahaha!
(Thấy tớ có đáng ghét hơn không"
Nơi quê HN đầy nắng và gió cát nên cây xương rồng tươi tốt quanh năm,thôi thì :
Trả lờiXóaXương rồng trái ngọt anh ơi!
Dù gai đầy nhánh...Xin mời xơi nhen .
Xương rồng trái ngọt hả em
XóaCho anh hai trái anh xem sự tình
Gai góc chuyện ấy thường tình
Hai trái em nhé một mình anh xơi...
...
Thế nhé em ơi....hề hề!
Hên sao con chẳng hoa hồng
Trả lờiXóaCũng không là phải xương rồng đầy gai
Hì hì..
Thế thì cũng phải hoa nhài
XóaVừa thơm vừa trắng lại đài các hơn
Có điều cái chuyện chồng con
Thì phải tính đến không còn trẻ đâu
Đừng mải mê chuyện làm giàu
Tiền nhiều phải có người hầu người tiêu!
...
Chỉ còn mấy tháng nữa là hết năm liệu mà tính đê!
Cuối tuần vui vẻ.
Trả lờiXóaÔi bạn tôi! Nay chắc mỏi mồm rồi đến nhà, chỉ câu chào cũng không nói hết!
Xóa