"Một đời đánh phấn đeo hoa
Một đời ỉa trịn cũng qua một đời"
...
Xem ca dao chẳng sai lời
Sống bị gậy bốn phương trời chu du
Nhìn đời lúc tỉnh
lúc mù
Xem như quyền chức,
tội tù đồng cân
Một ngày trời đất
vũ vần
Bên đường nhắm mắt
chẳng thân thích gì
Đói no là cái chi
chi
Nén hương bố thí mồ
thì đất hoang
Kẻ hèn cho chí giàu
sang
Độ đường qua lại
nén nhang nguyện cầu
Chắp tay vái lạy cúi
đầu
Cầu may, cầu khỏe,
cầu giầu, cầu vinh
Sống ăn mày chết
thánh linh
Đại gia nào cũng
thấy xin ăn mày
Quý bà váy cộc ngực
đầy
Ngiêng đầu chẳng
giống cái ngày xa xưa
Bĩu môi mắt nguýt
lọc lừa
“Một xu bà cũng
chẳng thừa mà cho”
Nước đời giọt nhỏ giọt to
Người ăn mày vẫn trong mồ nín thinh.
Đến một lúc nào đó ta sẽ ngồi để suy ngẫm thế thái nhân tình anh nhỉ .
Trả lờiXóaLúc nào cũng suy ngẫm em ơi! Gọi là cuộc đời mà, có điều cố quên đi mà không quên hết đó thôi!
XóaSang chào anh buổi tối !
XóaAnh chào em buổi tối nhân tiện cho anh chào sáng mai luôn nha , sáng mai anh bận chắc không sang chào em đuwcj (Nhe răng)
XóaSống khổ cực chết được vinh
Trả lờiXóaKiếm thêm nhang khói cầu siêu linh hồn
Hơn là nằm xuống chưa chôn
Mà không ai đến chia buồn tính sao
Sống khôn thì chết mới thiêng
XóaBằng không may mắn mặc nhiên ăn mày
Buồn vui trên cõi đời này
Trớ trêu đầy rẫy dở hay khôn lường.
NƯỚC ĐỜI GIỌT NHỎ GIỌT TO
XóaThế nào khôn?thế nào may?
Quá hay đầy những dở hay khôn lường.
Em tôi đọc hết cả còm
XóaGiá như về được em nhòm đến anh ... Hì hì!
Sống ăn mày chết thánh linh...
Trả lờiXóa.
Có khi nào các đại gia,các quý bà đọc được bài này không em nhỉ?
Em cũng chẳng biết nữa...! À mà có chứ , biết đâu em là đại gia hay chị là quý bà thì vẫn đọc đó thôi! ha ha ha!
XóaSao có nhiều tâm sự vậy Sỏi? Thế thời vẫn vậy đó mà.
Trả lờiXóaĐúng vậy cả ngàn năm nay vẫn vậy mà ! thói đời tệ thật bạn nhỉ!
Xóa"Đại gia nào cũng thấy xin ăn mày"
Trả lờiXóaNgười nằm dưới mộ có hay
Linh thiêng chớ giúp bọn này làm chi
Ngày nào quay mặt bỏ đi
Bây giờ hương khói thầm thì kêu xin
Thói đời trắng đấy bảo đen
XóaQua mắng té tát nay nhoen miệng cười
Linh thiêng làm đẹp cho đời
Đừng nghe nịnh hót để rồi nghiêng xiêu
...
Họa theo thơ anh để dặn thêm chỗ bạn linh thiêng, chả có lại thấy nó hương khói nhiều mủi lòng phù hộ cho bọn trọc phú độc ác, nghĩa là phù ác!
THói đời...
Trả lờiXóa...Bạc bẽo
Muôn đời...
...Thế thôi
Bạn Cừu xinh đẹp mến!
XóaSỏi chưa biết bạn là ai nhưng thấy cách nói của bạn thật mạnh mẽ, có cá tính lắm!
Sỏi muốn vào nhà bạn mà không vào được hình như bạn chưa làm blog sao ấy!
Cảm ơn bạn nhiều nha, rất ấn tượng với bạn!
Thơ hay lắm , thức tỉnh bớt đi cho những con người thiếu tâm thiếu tình...Tả rất tuyệt. Cảm ơn Sỏi, có lúc anh cũng phải nhắc mình chứ không phải không !
Trả lờiXóaHa ha Chào anh! cứ như là may mắn có anh đến chơi nhà vậy. Chẳng nhiều bè bạn có vài anh em thì cũng năng thăm nhau chút nha, anh là lười lắm ...Em chê! hê hê hê!
XóaXem qua lặng ngắt một hồi
Trả lờiXóaĐọc đi đọc lại mãi rồi mới com
Chuyện đời bất kể sớm hôm
Nghe qua ai cũng chán ôm hảo huyền.
Cảm ơn anh Mẫn nhiệt tình
XóaĐọc đi đọc lại lời bình mới phê
Từ sáng sớm đến tối khuya
Khi nào cũng cứ phải nghe cuộc đời!
Vui thì ít lắm anh ơi
Buồn thì đầy rẫy ngập trời gió bay!
"Nước đời giọt nhỏ giọt to
Trả lờiXóaNgười ăn mày vẫn trong mồ nín thinh."
...................Không biết những hình hài đồ sộ đang sụp lạy trước mộ có thấy kg huynh nhỉ? Bài thơ này hay quá, mang cả một triết lý sống ở đời. LIKE mạnh nha đại ca!
Cảm ơn Lip nhiều! Gớm lang thang chém gió ở đâu mấy nay, nay mới thấy . Chân cứng đá mềm nha!
XóaTháng 7 là tháng vong linh
Trả lờiXóaVào nghe anh Sỏi thấu tình mộ hoang
Kiếp này lỡ kiếp lang thang
Chết đi lại có người sang cúng cầu
Người qua nhìn thấy chợt sầu
Ai kia lúc sống cơ cầu lầm than
Đến khi thác xuống chẳng an
Người qua cầu khấn xin van.. cái giàu.
..
Cảm ơn chị đã đến chơi
XóaLại còn xởi lởi có lời sẻ chia
Đời này rồi lại kiếp kia
Bẩn tai gai mắt lia xia ở đời
Ai người sống kiếp giời ơi
Nhìn vào sẽ thấy tơi bời ruột gan
Sông thì nghiệp chướng đa đoan
Chết rồi cũng chẳng được nhàn thây ma!
Đời xem chó má thật là...!
Mà thôi cũng nên thoáng tí để mà tích cực vui sống Sỏi nhỉ? Cũng còn người tốt cho ta vui bầu bạn phải không hở anh Sỏi ơi!
XóaPhải thoáng chứ chị! cả ngàn năm nay, cấu trúc xã hội có thể khác, chất lượng cuộc sống có thể khác nhưng Đạo lý và những gì thuộc bản chất thì không khác đâu. Biết thế cũng để mà thoáng hơn đấy mà!
XóaNgoa lắm! Một đời đánh chịn là kinh lắm roài.....keke
Trả lờiXóaMai rày cái cách lang thang- mộ nào liệu có chút phần cho tôi( mộ phần nhé?)
Ông này ông hỡi Giời ơi- ông cho tôi được cái gầm để chui( gầm trời nhé?)
Khóc người dưng ,hu hú dưng- tôi cười mai mỉa để tao khóc mày( hu hú hu?)
Luyên thuyên cái đã đọc lại rồi em com cẩn thận , có hai câu đầu thôi Lão làm iem tuôn một tràng roài.....
Kinh chưa , vãi chưa , bẩn chưa...Chỉ tại em bỏ đi tu ít vào nhà anh , đến khi vào nó bị sốc đấy mà như người ta sốc thuốc ấy! hahaha!
XóaEm đểu thật Sỏi ạ, đọc roài , đọc nhanh lém- chả thấy rung hay rinh gì như khi đọc Chàng và Chó gì sất( thực ra ăn chay em mờ hết cạ mắt - nhớ cô V.A khi viết kiểu này- hôm nay Thầy đi vắng em nhịn từ sáng chui rào lang thang đấy) .
Trả lờiXóaKe ke thương con ăn mày( cửa Phật ) này đi, giỏi khóc mướn đẩu đâu thía bố Hòn ?
Ha ha ha . Ai đang ăn mày cửa phật vậy hả ! vậy là tán đổ rồi nha ! hahaha!
XóaĐi tu thì ăn chay chứ nhịn hẳn là chết đấy , giời ạ!
Ăn mày là ai? Thừa cơm thừa áo tui đây ăn mày.
Trả lờiXóaĐọc lại lại thấy thích. Kiểu bài này như hồi nhỏ cần tìm Đại ý mà em thì lười nghĩ.....
Nghĩ kỹ: sao bạn Ong thấy thèm làm ăn mày( chính hiệu ) thế- tự do tối hậu luôn, đi đâu thì đi, ko tài sản - ko lo giữ, ko thân thích - khỏi ngó trước trông sau. Ngất xó nào thật vắng- cho hồn nó phiêu diêu - xác khô - thía là xo..o..ng.
Lãng mạn nhể! Ong cứ làm hành khất đi, qua nhà Sỏi thử vào xin xem nào . có khi anh sỏi nhận ra lại bố thí cho cả 80 kg thực phẩm ấy chứ! Mà có khi xin đi theo làm đệ tử cho Ong ấy chả chơi!
XóaVẫn thế.....
Trả lờiXóaLúc này đánh phấn hoa đeo, lúc kia đánh chịn đời nào cũng qua.
Có chàng hành khất chơi hoa( LAN),sang ư?tầm gửi hoa rừng thiếu đâu.
Gì xuân Lan mới đẹp màu,quanh năm tím lịm mắt người say ( rượu) sưa.
Chầu chầu,có mấy chữ mà mệt,đói mờ cạ mũi.
Đúng là người say luôn say, mà say tình thì mọi cái đều tím lịm.
XóaKhông có ai tên Xuân Lan, anh không quen ai. Chỉ là thú chơi và thích những loài lan nở vào mùa xuân mà gọi thế. Anh thấy em có thắc mắc nhưng không muốn trả lời vì thấy buồn .
Lữ khách đong nước mắt- Lặng câm cả tiếng lòng-Trần gian,ừ bụi bặm- Thầm thì: có Ta không?
Trả lờiXóaỪ biết đâu trong đó
XóaLại có mình lang thang
Mai ngày về với cỏ
Mới hay chút nhẹ nhàng
...
Trần gian ừ bụi bặm
Mình phải tin chứ mình
Đừng nghĩ suy rối rắm
Mà làm khổ chính mình!
Bốn câu đầu hay nhỉ! Khổ thơ sau ép chữ,cứng - iêm ko duyệt.
XóaTrời ơi!
XóaEm khắt khe thế
Nhưng mà đúng vậy!
Tớ( em) ở Tây hồ trà đen bán- đường thì không thể, phết mật ong- hỏi hay Tết đến xuân còn chứ?- ừ thì có lộc,nhẽ lắc: không!
Trả lờiXóaNhớ tây Hồ lắm lắm, hàng chục năm rồi không quay lại. Chẳng hiểu sẽ phải làm gì . Lộc thì thích. Hay là Gật: có!
Xóa