Nó không phải tên là Bờm, bố nó thấy nó ngồ ngộ, thồn thộn nói nhiều câu khác thường, nên gọi nó bằng cái tên rất truyền thuyết.
Thằng Bờm học lớp ba, thằng này ham chơi hơn ham học. Được cái nó thật thà. Cô giáo cho đề bài gợi mở theo trí tưởng tượng của học trò: "Em hãy tả một con vật nuôi trong nhà em. Như con chó hoặc con mèo…!"
Thằng Bờm học lớp ba, thằng này ham chơi hơn ham học. Được cái nó thật thà. Cô giáo cho đề bài gợi mở theo trí tưởng tượng của học trò: "Em hãy tả một con vật nuôi trong nhà em. Như con chó hoặc con mèo…!"
Hôm trước cô bảo tả một cái cây.
Hôm ấy là nó nghe bạn nó bảo nhà văn phải nói phét, Thằng Bờm ngỡ nó là nhà
văn nó tả: Bố em trồng một cây bàng, được gần một tuổi. Bây giờ cây đã cao hơn một mét, mấy người ôm không xuể. Rễ nó lồng lộn như đàn rắn quanh gốc cây. Nó làm bài
xong sớm và cô cho nó điểm bốn. Đã thế hôm nay không nghĩ linh tinh nữa có sao viết vậy.
Mà nhà nó có nuôi con gì đâu.
Nó định tả con mèo và cắm cúi viết : Nhà em nuôi một con mèo…Rồi nó bỏ lửng,
ngồi cắn bút nghĩ về bố nó. Cô thấy nó cứ ngồi thừ, thì đến hỏi ; “Sao em không
viết tiếp đi”.
Thưa cô em chưa nhìn thấy con
mèo bao giờ. Nhưng em biết nhà em nuôi mèo và ngày nào nó cũng theo bố đi làm. Mẹ em nói vậy. Còn bảo con mèo ấy mẹ mà bắt được, mẹ đập chết… Mẹ em ác "dã man"!
Bố em biết tính mẹ nên giấu mèo
kỹ lắm. Hay, cô nhỉ? Chỉ là con mèo nuôi mà bố thì ra công giấu còn mẹ thì ra
công tìm!
Thế thì em tả con chó. Dạ, vâng
em tả chó ; Nhà em không nuôi chó nhưng hình như bố nuôi rất nhiều chó ở cơ
quan , những con chó cùng cơ quan với bố. Vì mới tối qua mẹ quát to với bố ;
Hôm nay đi với “con chó” nào, từ sáng đến giờ mới về!
Đi họp chứ đi với con nào. Vì bố làm nghề đi họp (có phong bì) nên mẹ thôi không nói tiếp. Còn nó nghĩ; phải gặp riêng bố để nói chuyện.
Đi họp chứ đi với con nào. Vì bố làm nghề đi họp (có phong bì) nên mẹ thôi không nói tiếp. Còn nó nghĩ; phải gặp riêng bố để nói chuyện.
Khi nào chó ở cơ quan nó đẻ bố
nhớ đưa về nhà mà nuôi, khi ấy Bờm có bạn để mà chơi đỡ buồn.
Bẵng đi lâu lâu thằng Bờm học
tiến bộ, nó không bị điểm kém vì phải tả những thứ vu vơ mà nó chưa rõ
ràng. Nay thằng Bờm bị cô gọi nó lên bảng đứng trả lời :
- Em hãy nói phù thủy dùng phương
tiện gì để đi lại?- Dạ thưa cô xe tay ga ạ! Sao em nói vậy. Dạ! vì sáng nay đưa em đi học em thấy mẹ chào hai bố con rồi đi vượt lên trước. Có một cô đến cạnh bố em hỏi “ai vừa chào đấy?” bố em bảo “Mụ Phù Thủy” nhà anh đấy! Đích thị phù thủy là mẹ nó rồi.
Ha,ha... Thật sáng khoái ngày Chủ Nhật với bài này của anh :-) Chúc anh thật an lành...
Trả lờiXóaCảm ơn KTL về lời chúc nha!
XóaDí dỏm gứm, đúng là Sỏi đại ca! Tối chúa nhựt an lành, cừi tủm tỉm nha đại ca! Hì ( nhăn reng)
XóaHihihi! Cảm ơn Líp nha! Cứ cười khục khục chớ không cười đánh tủm được Khè khè!(Nè nưỡi)
XóaHihi...
Trả lờiXóaMình cũng là một mụ phù thủy đó ông bạn già ạ!
Thì đúng rồi ! Mũi dài móng tay nhọn và cưỡi chổi! Nhưng mụ phù thủy này viết tự chuyện rất hay!
XóaKhông sợ "nhà văn phù thủy" nổi nóng sao Sỏi ơi
XóaCũng sợ anh ạ !Nhưng hắn nổi nóng là trúng ý mình hè hè (Nè nưỡi)
Xóahehehe... câu trả lời hay nhất trong ngày!
XóaAnh khen thế "Hắn" sang bây giờ thì chết cả hai hì hì hì!
XóaHaha...
XóaĐàng sau mụ phù thủy là nàng tiên đó nhé...
Hai mặt của một hiện tượng đó, phải không hai ông hiện tượng triết gia?
Chắc thế ! nhiều khi nhớ đến một cái tên, và luôn nghĩ đó là một nàng tiên cạn (Không phải tiên cá) thật đấy . Nàng tiên này hơi kiêu, thông thái và hình như rất trắng...!
XóaThực tả...
Trả lờiXóaChủ nhật viết nhiều nhiều Sỏi nhé.
Vâng, chào bạn MTV!
XóaÔ, không biết em có phải là phù thủy không nhỉ?
Trả lờiXóaỪ ! Nếu bị gọi là Phù thủy thì gay go nhỉ! Hy vọng là không bao giờ ! hi hi hi:))
XóaHihi, thế mà người ta lại nói, thẳm sâu bên trong của người phụ nữ/của cô gái xinh đẹp là một mụ phù thủy đó. Sao họ lại nói thế anh nhỉ?
XóaTại họ cứ ngiên cứu sâu quá đấy mà, nói vậy nó thật quá e mất lòng chị em thì chết!
XóaHì hì, vậy là anh Sỏi cũng ... biết lấy lòng chị em quá! (Cười nhe răng, lè lưỡi)
XóaNịnh suốt cả năm mà vẫn ăn đòn đấy (Nè nưỡi)
XóaChủ nhật vui nhiều với Mụ phù thủy nhà nhé Sỏi .
Trả lờiXóaHi hihi ! Cảm ơn bạn KH, nhất định rồi!
XóaĐúng chất... tả thực! Òa òa... :((
Trả lờiXóaCảm ơn Giọt!
XóaHồi này Giọt viết ít quá ! Tích cực thả diều cho gió thổi mây bay đê!
Ha ha...HN thi kể chuyện cười với anh nhe:
Trả lờiXóaTrong lớp học cô giáo : Có các số đếm 1,2,3,4,5,6,7,các em đặt câu với tất cả các số trên cho cô...
Tí đứng lên: Dạ thưa cô ...7 ngày ,6 đêm khách sạn 5 sao,tầng 4,phòng 3,2 người,1 giường,0 quần,0 áo
Cô giáo :!!??!!
Tèo đứng lên đối : 7 ngày,6 lần,5 giờ ,4 phút,ngã 3,2 thằng 1 chai,0 say,0 về.
Cô giáo ( ngất)!!??!!
NH góp chuyện vui quá! Sỏi đọc xong cũng ngất!...hì hì hì!
XóaHe he...Đầu tuần HN với anh thi nữa không ?Mà em chưa thuộc bài vì còn thiếu số o .
XóaHi hi hi! Anh chịu thua rùi!
XóaCó mèo nè Sỏi ơi.
Trả lờiXóaMèo đàng hoàng nhỉ! có sợ phù thủy không?
XóaEo ơi mẹ thằng Bờm đấy, chạy đi!
Èo ơi sao cười mà buồn thế nhở ...
Trả lờiXóaSao lại buồn hả HT, Đơn giản nó chỉ là một chuyện kể thôi mà!Hi hi hi!
XóaHay ghê- tớ cũng từng được làm phù thuỷ ( ngăm đen)- cơ mà phù thuỷ có thần thông cũng khoái chứ?
Trả lờiXóaHiện thực xã hội tệ đến thế và tệ hơn phải không anh T?Nên e Q có vô rú tránh thì anh phải mừng thay ....chứ!
Anh mừng nhưng nếu anh đến Yên Hoa không gặp người đón thì ai khóc hộ anh! hihi!
Trả lờiXóa