Keo đâu và vải màu. Khéo bàn tay mà gắn. Chả bao giờ lá rơi. Êu tình còn mông má. Hì vui nét khóc cười. Viết ào kiếm cái giề ăn đã, mưa bão ầm ầm thời tiết như dở hơi, ngập hết các phố khổ chết xừ,ngồi đấy mà để tang điêu,keke
Chắc bà già lại muốn nhắc đến chuyện"Tình ơi tình tao đang có tang" của Nam kỳ lựu đạn chứ gì? Tội chịu bà rồi, Cũng giỏi mò gớm nhỉ hè hè hè!"Nè nưỡi"
Làm sao ấy gọi tớ " Bà" - Đau mình lẫn mẩy tớ rồi Sỏi ơi. Đôi khi có dỗi xíu thôi- cong cớn hồi nào mà ấy đổ điêu? Dám xách giày theo em hông, vào Nha trang vốn thích và có lẽ anh chả lạ,dũng cảm phượt đi nầu.....
"Còn ta với bóng trăng chiều Hẹn Trương Chi thả sáo diều tương tư!" Những câu như thế này thích quá anh ạ, Còn biết làm sao được , cái đến rồi nó sẽ đến mà anh!
Lá tình anh buộc vào thu Để giờ sương trắng mịt mù mầu tang Thu em đâu đã rơi ngang Mà anh đã vội dể tang lá tình ? Thu em mãi một bóng hình Sao anh đã vội tang tình rồi thôi...? Lá tình giờ đã rụng rồi Xin đừng khóc đứng khóc ngồi... tình tang... Thu đã rụng đâu mà để tang lá tình anh Sỏi ơi ?..
Vì thu nghĩ đến lá tình Bọt bèo là thế nên mình tôi mang Lá vàng già rụng rơi ngang Tình tôi cũng úa cũng vàng thế thôi Thà rằng người phụ tình tôi Còn hơn mình phụ rẽ ngôi duyên tình! ...
"Chỉ còn sẹo lá ở trên cành" - lạ nhể có sẹo lá kia đấy- sẹo màu gì nhỉ? Để mai trèo cây ngó cái- hay Sỏi ngó rồi bẩu em nhá! Cái tội bẩu iem lắm chuyện - em lắm nhời một thể- vô duyên luôn thể.
Một lá rụng muôn ngàn cây mọc mà sỏi
Trả lờiXóaAnh lạc quan nhỉ. Giống như nuôi trồng mô tế bào í!hihihi!
XóaKeo đâu và vải màu. Khéo bàn tay mà gắn. Chả bao giờ lá rơi. Êu tình còn mông má. Hì vui nét khóc cười.
Trả lờiXóaViết ào kiếm cái giề ăn đã, mưa bão ầm ầm thời tiết như dở hơi, ngập hết các phố khổ chết xừ,ngồi đấy mà để tang điêu,keke
Ều Ong , liều lĩnh mà thay còn được ai lại mông má vá víu tình bao giờ!
XóaAnh cứ điêu đấy, đã sao đâu! hihihi!
Thôi thì anh hãy hát tang tình
Trả lờiXóaLá ơi nàng mau mau mọc nhé
Để khăn không tròn cành không sẹo
Để đời còn mãi khúc tình tang ...
HN lãng mạn quá! Anh cứ tả thực vậy thui! Mà anh hát người nghe ốm hết hihihi!
XóaAnh chơi chữ thật khéo!
Trả lờiXóaCảm ơn em động viên! Cuối tuần khỏe nha!
XóaHehe...
Trả lờiXóaKhông biết ông bạn già có biết chuyện "Tình ơi tao đang có tang" không nhể?
Chị ! Bạn già của chị đang xách xăng đan lên rùi đấy.......ta hy vọng nào, Nam du ký nầu....
XóaChắc bà già lại muốn nhắc đến chuyện"Tình ơi tình tao đang có tang" của Nam kỳ lựu đạn chứ gì?
XóaTội chịu bà rồi, Cũng giỏi mò gớm nhỉ hè hè hè!"Nè nưỡi"
Ong chắc chẳng dám đi đâu chỉ to còi thế thôi ha ha ha!
Xóa@- Bạn già- Chính xác đến từng centimet! Hihi...
Xóa@- Ong- Nghe Sỏi nói không đấy?
Ha ha ! Bạn của tôi thật đáng quý! Nhưng đừng kích động Ong nhiều, Bà Ong cũng hay con cớn dằn dỗi lắm đấy Hihihihihi!
XóaLàm sao ấy gọi tớ " Bà" - Đau mình lẫn mẩy tớ rồi Sỏi ơi. Đôi khi có dỗi xíu thôi- cong cớn hồi nào mà ấy đổ điêu?
XóaDám xách giày theo em hông, vào Nha trang vốn thích và có lẽ anh chả lạ,dũng cảm phượt đi nầu.....
Có cháu rùi chẳng gọi bà thì sao...Thích nhất làm "ẤY" đau mình há há !
XóaThu xưa lá ướt vai mềm
Trả lờiXóaAi lang thang giữa những đêm trăng ngà?
Làn da trắng, nét mặt hoa
Câu thơ ngày ấy hóa ra dại khờ....
Thôi thì buông mảnh tình mơ
Tiễn em về với bến bờ em yêu
Còn ta với bóng trăng chiều
Hẹn Trương Chi thả sáo diều tương tư!
"Còn ta với bóng trăng chiều
Trả lờiXóaHẹn Trương Chi thả sáo diều tương tư!"
Những câu như thế này thích quá anh ạ, Còn biết làm sao được , cái đến rồi nó sẽ đến mà anh!
Nếu tình chỉ là chiếc lá thì lá này rụng có lá khác mọc phải không em?
Trả lờiXóaChúc em luôn vui.
Chào chị! Như một chiếc lá thôi chị chứ em có bảo như một nắm lá hay một cành lá đâu! Hihihihi!
Xóathu nầy tang tính tình tang
Trả lờiXóabỏ tôi em bước sang ngang mất rồi
bây giờ lót nắng phai ngồi
nhặt hoàng hôn rắt thành đồi mộng mơ ...
Cũng đã mơ rồi những nẻo mơ
XóaĐò chèo bao chuyến để chở thơ
Bây giờ sông cạn đò thôi chở
Thơ và tôi nữa vứt chỏng chơ
...
hơhơhơ!
Lá tình anh buộc vào thu
Trả lờiXóaĐể giờ sương trắng mịt mù mầu tang
Thu em đâu đã rơi ngang
Mà anh đã vội dể tang lá tình ?
Thu em mãi một bóng hình
Sao anh đã vội tang tình rồi thôi...?
Lá tình giờ đã rụng rồi
Xin đừng khóc đứng khóc ngồi... tình tang...
Thu đã rụng đâu mà để tang lá tình anh Sỏi ơi ?..
Vì thu nghĩ đến lá tình
XóaBọt bèo là thế nên mình tôi mang
Lá vàng già rụng rơi ngang
Tình tôi cũng úa cũng vàng thế thôi
Thà rằng người phụ tình tôi
Còn hơn mình phụ rẽ ngôi duyên tình!
...
"Chỉ còn sẹo lá ở trên cành" - lạ nhể có sẹo lá kia đấy- sẹo màu gì nhỉ? Để mai trèo cây ngó cái- hay Sỏi ngó rồi bẩu em nhá! Cái tội bẩu iem lắm chuyện - em lắm nhời một thể- vô duyên luôn thể.
Trả lờiXóaHê Hê! Nói là nói vậy nhưng lại thích vậy, thích cái lắm chuyện, cái vô duyên của "ấy". Tớ nói thật đấy !
Xóa