Hi hi thường là cười Thêm ICON cười ngất Niềm vui đơn giản vậy Còn hic là khóc đấy Nhưng là nhõng nhẽo thôi Bây giờ ai chẳng thế Hạnh phúc cả khi chơi!
Ha ha ! cứ tưởng người ta nhu mì lắm có ngờ đâu cũng đáo để mạnh mẽ lắm lắm! Phải vậy chứ, mình mạnh mẽ sẽ làm cho người đang yêu mình thì họ sẽ yêu hơn còn người không ưa mình họ cũng oải luôn (là anh đang nói về cái "KHÁT" ấy)hihi!
Thì MEN nào cũng thích GƠN Trêu ngươi "UA MỞN" chút giận hờn Cho dù xuân hết tình không hết Chọn chồi chọn cả nụ và hoa! ... Xem ra tham quá bạn nhỉ!Cảm ơn bạn nhiều nha!
Iêm ơi ! Tình hư ảo- lúc nào chả có nhau. Cứ điêu cho vui miết- ai đánh thuế đâu mừ. Tìm iêm thì dễ ợt- dù cười cợt trêu đùa. Blog này tấp lập- vui hông mùa heo may. Ke ke - cám ơn ngày mưa bão- Lão và Lip khiển vui.
Tình hư ảo lúc nào chả có nhau Cứ điêu cho vui miết ai đánh thuế đâu mừ Tìm iêm thì dễ ợt dù cười cợt trêu đùa Blog này tấp lập vui hông mùa heo may. ... Ong ơi chùa chiền rừng rú sao rồi! Vui khỏe không vậy!
OFF rồi mới biết He he Bạn già đáo để cũng hay hè hè Vừa xinh vừa đảm hi hi Cái mình thích nhất Là văn bạn già ha ha Còn lâu mới chạy té re Càng già Gừng lại càng cay Khè khè ... Càng già càng lắm tài hoa Không phê người ấy thì là phê chi? ... hì hì hì !
..."Ngày xưa hẹn ăn kem Và chuyện trò bằng lưỡi" Bây giờ thời đại mới Nói chuyện bằng... hai tay... Anh Sỏi giỏi ghê nhỉ, chát chít tít mù. Nguyễn khoản này thì ghét thậm tệ, nên cả đời mù tịt.
Chát web và skype thì Nguyễn vẫn thường xuyên mà. Toàn với bạn bè thân thiết, ruột thịt ngoài đời thôi. Còn với cư dân mạng thì không bao giờ, vì nó thuộc về nguyên tắc của Nguyễn từ ngày xưa rồi..
Tình anh rồi tình em nữa cho cân chứ? Ut góp thêm bài nữa cũng của THỢ ĐIỆN huynh nhé!
"Em không biết cõi sống có luân hồi? Không biết Biển xanh nơi nào sâu nào cạn Đỉnh núi bốn mùa chìm trong mây xám Thêm mấy bước chân để tới được trời...
Em không biết chúa có thật trên đời? Không biết lòng người thiện căn hay dối trá Cây hút nhụy từ đâu Để duy trì màu xanh cho lá Trái đất tròn hay méo giữa vô biên...
Từ độ quen anh em nào biết tuổi, tên Lời ai đó có là vui thoáng chốc? Những vần thơ yêu thương trải đầy blog Có phải tình anh hay gom nhặt của người ta...???
Màn hình gần anh lại rất xa Hàng chữ trao nhau có thật lòng thắm thiết ? Em không biết quả tình em không biết Chốn ảo với trường đời giống khác ra sao..?
*** Chỉ biết trong em nỗi nhớ cứ cồn cào Trái tim yêu không có hình bóng khác Tâm hồn em rung theo từng nét nhạc Từng vần thơ anh viết ngập yêu đương
Nắng cứ rực vàng Hoa tím cứ thơm hương Cây tình ái cứ mọng sai quả chín Tình trong em ngày lại ngày cứ lớn Hỡi đức mẹ từ bi con có tội gì không..???
Thợ Điện, Chắc ông này học Bách Khoa. Mấy ông này làm thơ và viết văn trí tuệ lắm, Từ xưa đã vậy rồi có nhiều nhà văn lớn cũng bắt đầu từ Bách Khoa. Bài thơ hay nhỉ thế mới là thơ chứ! Cảm ơn LIP nha!
THỢ ĐIỆN làm nghề thợ điện thiệt đó huynh, huynh có mún đọc thêm thơ ổng thì vô trang này nhé! đây là blog ut lập chỉ dùng để sưu tầm thơ ông. http://blog.yahoo.com/THODIENBLOG/articles/page/1
MEN ời nên chú thích: bàn tay ni của ai, chỉ là hình minh hoạ( toàn chuối mắn cơ mà) Tớ chọn góc bình yên,cậu nghịch - sôi trở lại. Cám ơn hay bắt đền?
Sỏi hâm này lồm sao thía? Em cứ nói vịt thì Sỏi nói bánh đúc - chán. Là bạn em hay làm thơ ấy( iem nói thật - iem ít khoái thơ)- bạn í ( giai ấy to như gấu bố Sỏi ạ) vứi em có người bạn chung có quán lớn lắm- khi nào Sỏi phượt Hà Lội iem đưa qua đó cafe và kem đều ngon. Thấy Sỏi nhắc kem em hóng tẹo,mưa lụt Lão ẩm hay sao mà Ong nói gì cũng lệch........ch...á.....n
Chắc vui hơn là khóc
Trả lờiXóaVà thổn thức bao điều
Trái tim cứ liêu xiêu
Về người tình ...phây búc?
Hi hi thường là cười
XóaThêm ICON cười ngất
Niềm vui đơn giản vậy
Còn hic là khóc đấy
Nhưng là nhõng nhẽo thôi
Bây giờ ai chẳng thế
Hạnh phúc cả khi chơi!
Em qua xem tình online và cả bài tang tình tang tính tình tang nữa.
XóaHa ha ! cứ tưởng người ta nhu mì lắm có ngờ đâu cũng đáo để mạnh mẽ lắm lắm! Phải vậy chứ, mình mạnh mẽ sẽ làm cho người đang yêu mình thì họ sẽ yêu hơn còn người không ưa mình họ cũng oải luôn (là anh đang nói về cái "KHÁT" ấy)hihi!
XóaHaha, thế cho nên anh mới phong em là "bà tướng" đấy à? Chà, oách xà lách quá anh ơi. Haha
Xóahihihi!nè nưỡi!
XóaƠ, thế không phải lý do đó à? Vậy thì anh Sỏi trả lời em đi nhé, vì em đang cần biết lý do trước khi có thể tự oách xà lách. Hihi
XóaTrả lời rồi và em cũng đoán đúng rồi đó thôi! hè hè !
XóaThứ tình online kể cũng hay
Trả lờiXóaNói chuyện với nhau mỏi cả tay
Yêu,thương,hoằn giận trên bàn phím
Cẩm xúc trao nhau bằng icon.
Mượn I-CON để trao nhau cảm xúc
XóaĐể giãi bày và kể nể khúc nhôi
Cũng I-CON mà cũng lại có người
Gửi cho nhau những nụ cười thanh thản
Chưa kể đến dùng hoa hồng trên mạng
Để tặng nhau mà chẳng tốn xu nào
Tháng ba qua hay sắp đến tháng mười
Tặng bao nhiêu để thay thế hoa tươi
Tình mạng ảo cũng đủ cả khóc cười
Cả yêu thương giận hờn tay nhừ mỏi
Những I_CON sẽ thay lời muốn nói
Gửi cho nhau còm cõi những khuôn hình...
Trời ơi "men" này chỉ thích "gơn"
Trả lờiXóaKìa bao "ua mởn" đang giận hờn
Hỏi xuân còn độ nhiêu mùa lá?
Sao chỉ thích chồi chả chọn hoa
Già :))
Thì MEN nào cũng thích GƠN
XóaTrêu ngươi "UA MỞN" chút giận hờn
Cho dù xuân hết tình không hết
Chọn chồi chọn cả nụ và hoa!
...
Xem ra tham quá bạn nhỉ!Cảm ơn bạn nhiều nha!
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaLời nói qua bàn phím
XóaLà tình thời on lai
Cũng nhớ thương bịn rịn
Thuở que kem chia làm hai
Anh có nhớ không anh
XóaXưa mình on bằng lưỡi
Và imeo dán tem
Bây giờ cũng bịn rịn
Câu từ rồi enter
Hình như là nhơ nhớ
Thủa ăn kem và cười
...
hihihi!
Chuyện đời cứ thấm tươi
Trả lờiXóaQua từng bàn nhịp phím
Gặp gỡ nhau từng ngày
Để tình yên lên mây
Bàn phím nhập dữ liệu
XóaNhập cả một buổi chiều
Nhờ bạn RAM nói hộ
Những lời của tình yêu
Có một bài về" TÌNH ONLINE " mà ut rất thích của Thợ Điện nè huynh, mang sang góp với huynh
Trả lờiXóa" Đã ba bốn hôm rồi
Không gặp em trên Nét
Màn hình như băng tuyết
Bàn phím hững hờ tay
Mùa thu không heo may
Lòng người sao lạnh giá
Chiều vẩn vơ ngóng gió
Đêm thơ thẩn chờ trăng
Nhớ mong và nhớ mong
Em cứ biền biệt mãi
Thời gian không đứng lại
Không gian vẫn xa xôi
Biết tìm đâu em tôi
Blog thành hoang đảo...
Em ơi! tình hư ảo
Đến bao giờ có nhau?"
Iêm ơi ! Tình hư ảo- lúc nào chả có nhau. Cứ điêu cho vui miết- ai đánh thuế đâu mừ. Tìm iêm thì dễ ợt- dù cười cợt trêu đùa. Blog này tấp lập- vui hông mùa heo may.
XóaKe ke - cám ơn ngày mưa bão- Lão và Lip khiển vui.
Tình hư ảo
Xóalúc nào chả có nhau
Cứ điêu cho vui miết
ai đánh thuế đâu mừ
Tìm iêm thì dễ ợt
dù cười cợt trêu đùa
Blog này tấp lập
vui hông mùa heo may.
...
Ong ơi chùa chiền rừng rú sao rồi! Vui khỏe không vậy!
Ơ "Thợ Điện" có bài thơ hay nhỉ, Đúng cái cách tình online. Đọc đi đọc lại thích quá anh cảm ơn em LIP nhiều nha!
Trả lờiXóaMạng ảo nối dài ra vô cực
Trả lờiXóanhư hai đường thẳng chẳng thể gần.
sang thăm bạn chúc một buổi chiều ấm áp.
Vẫn biết ở hai đầu là thật
XóaVà bàn phím hai đầu cũng thật
Cùng hướng tới chân tình lại thật
Và tình yêu chẳng phải ảo đâu anh!
Giận hờn Girl nghỉ chơi
Trả lờiXóaMấy ngày Men không ngủ
Gửi đôi dòng tình tứ
Girl lại cười hi hi
Ha Ha Ha !
XóaHình như
Ta cũng đoán ra
Gơn kia hờn dỗi
Như là trẻ con
Làm men lo lắng hết hồn!
...
Ôi chết đến vần Ồn...! anh xin dừng nha...!
Online rồi lại offline
Trả lờiXóaOff rồi mới biết phải "ai" không hè?
Hay là lại chạy "té re"
Gơ già thấy mẹ hổng phê tẹo nào!!!
OFF rồi mới biết He he
XóaBạn già đáo để cũng hay hè hè
Vừa xinh vừa đảm hi hi
Cái mình thích nhất
Là văn bạn già ha ha
Còn lâu mới chạy té re
Càng già
Gừng lại càng cay Khè khè
...
Càng già càng lắm tài hoa
Không phê người ấy thì là phê chi?
...
hì hì hì !
CÒN LÂU MỚI CHẠY TÉ RE?- Ừ thì chẳng chạy mất tăm, xách dép lên nào vào với miền trong, hiên ngang tớ sẽ mở đường, bạn già có thật hay như vẫn hòng?
XóaĐi thôi Ong ơi! Bọn mình xách dép đi thôi!Gớm Ong đi đâu thỉnh thoảng mới thấy, tớ một mình buồn buồn là!
Xóa..."Ngày xưa hẹn ăn kem
Trả lờiXóaVà chuyện trò bằng lưỡi"
Bây giờ thời đại mới
Nói chuyện bằng... hai tay...
Anh Sỏi giỏi ghê nhỉ, chát chít tít mù. Nguyễn khoản này thì ghét thậm tệ, nên cả đời mù tịt.
Có lẽ cái gì cũng nên biết anh ạ. Nó là thành tựu Khoa học công nghệ chứ đó không phải chuyện xấu!
Trả lờiXóaĐừng lamk dụng quá là được!
Chát web và skype thì Nguyễn vẫn thường xuyên mà. Toàn với bạn bè thân thiết, ruột thịt ngoài đời thôi. Còn với cư dân mạng thì không bao giờ, vì nó thuộc về nguyên tắc của Nguyễn từ ngày xưa rồi..
XóaLàm chủ được thế cũng hay mà hihihi!
XóaTình anh rồi tình em nữa cho cân chứ? Ut góp thêm bài nữa cũng của THỢ ĐIỆN huynh nhé!
Trả lờiXóa"Em không biết cõi sống có luân hồi?
Không biết Biển xanh nơi nào sâu nào cạn
Đỉnh núi bốn mùa chìm trong mây xám
Thêm mấy bước chân để tới được trời...
Em không biết chúa có thật trên đời?
Không biết lòng người thiện căn hay dối trá
Cây hút nhụy từ đâu
Để duy trì màu xanh cho lá
Trái đất tròn hay méo giữa vô biên...
Từ độ quen anh em nào biết tuổi, tên
Lời ai đó có là vui thoáng chốc?
Những vần thơ yêu thương trải đầy blog
Có phải tình anh hay gom nhặt của người ta...???
Màn hình gần anh lại rất xa
Hàng chữ trao nhau có thật lòng thắm thiết ?
Em không biết quả tình em không biết
Chốn ảo với trường đời giống khác ra sao..?
***
Chỉ biết trong em nỗi nhớ cứ cồn cào
Trái tim yêu không có hình bóng khác
Tâm hồn em rung theo từng nét nhạc
Từng vần thơ anh viết ngập yêu đương
Nắng cứ rực vàng Hoa tím cứ thơm hương
Cây tình ái cứ mọng sai quả chín
Tình trong em ngày lại ngày cứ lớn
Hỡi đức mẹ từ bi con có tội gì không..???
Thợ Điện, Chắc ông này học Bách Khoa. Mấy ông này làm thơ và viết văn trí tuệ lắm, Từ xưa đã vậy rồi có nhiều nhà văn lớn cũng bắt đầu từ Bách Khoa.
Trả lờiXóaBài thơ hay nhỉ thế mới là thơ chứ! Cảm ơn LIP nha!
THỢ ĐIỆN làm nghề thợ điện thiệt đó huynh, huynh có mún đọc thêm thơ ổng thì vô trang này nhé! đây là blog ut lập chỉ dùng để sưu tầm thơ ông.
Xóahttp://blog.yahoo.com/THODIENBLOG/articles/page/1
MEN ời nên chú thích: bàn tay ni của ai, chỉ là hình minh hoạ( toàn chuối mắn cơ mà)
Trả lờiXóaTớ chọn góc bình yên,cậu nghịch - sôi trở lại. Cám ơn hay bắt đền?
Không phải nải chuối của tớ đâu, ai lại đưa 5 quả lên đấy mà mượng một bàn tay của ai đó mà! Yên tâm đi chẳng bắt đền ai đâu. hihihi!
XóaLão đi đâu mà vội- đáp quàng cho nó xong? Hỏi đằng này thì lại,hắt đầu nói nẻo kia?
XóaHè hè hè ! Còn đang ngồi đây, hình vô thừa nhận không cần chú thích. Chẳng lẽ bảo đây là bàn tay của Ong à! hì hì!
XóaChán, tớ nói gà Lão nói vịt.
XóaKe ke....bạn thơ cũng tròn như tớ, lừng lững như gấu mới rồi lại rủ tớ ăn kem( hôm trước đi ních rùi mà). Có lẽ đem bài này cho hắn đọc khéo hay.
XóaHi Hi Là Ong nói bạn THƠ (NT)ấy à, Lừng lững thật thì tớ không dám đứng cạnh lỡ đổ vào thì chết bẹp dí! hihihi!
XóaSỏi hâm này lồm sao thía? Em cứ nói vịt thì Sỏi nói bánh đúc - chán.
XóaLà bạn em hay làm thơ ấy( iem nói thật - iem ít khoái thơ)- bạn í ( giai ấy to như gấu bố Sỏi ạ) vứi em có người bạn chung có quán lớn lắm- khi nào Sỏi phượt Hà Lội iem đưa qua đó cafe và kem đều ngon. Thấy Sỏi nhắc kem em hóng tẹo,mưa lụt Lão ẩm hay sao mà Ong nói gì cũng lệch........ch...á.....n
Đấy cứ nói đến Hn là thèm đi chết đi được. Nay đang bị ẩm IC memory! hè hè .
XóaTớ chỉ thích mọi người gọi tớ là hâm thế mới tài chứ!
Chuyện ông nói gà bà nói thóc là thường tình. Có nhiều câu Ong viết tớ chỉ giả vờ hiểu chứ thực ra không phải là đã hiểu !
Trả lờiXóaKhó thế chứ lại!