Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

28/09/13

"BUÔN"

ST
              Xưa nay ai bảo đàn ông. "Mồm năm miệng mười",  trong suy nghĩ cũng không có điều ấy. Mà những từ ấy mà nó không của đàn ông thì còn của ai vào đây, là của chị em.  Đã lắm điều lại hay "buôn dưa lê". Một khi các mẹ đã vào cuộc tán gẫu rồi thì khó mà có thể dứt ra. Thế rồi  tất tần tật các chuyện thâm cung bí sử,  đem ra cho mọi người mổ xẻ.
             Nghề đời là thế, Đến lúc các mẹ  hết chuyện khôn, bắt đầu dồn đến chuyện dở hơi, chẳng đâu vào đâu. Cạnh nhà Tớ có hai vợ chồng hay đi bộ vào các buổi chiều. Một hôm, người đàn ông đang đi dạo cùng vợ, bỗng bắt gặp ánh mắt quyến rũ của gái ngược chiều. Hắn nhìn chăm chú.
             Chuyện chẳng có gì là to tát. Vậy nhưng vấn đề là vợ đi cạnh, cô vợ cứ chòi chọc, kê kích, lôi những chuyện không đâu ra để bắt đầu kể tội chồng. Bao nhiêu tật  lôi ra hết. Làm ầm ĩ. Hôm sau kể khắp phố, cho mọi người cùng nghe. Rằng chồng mình lăng nhăng, háo sắc. Ra đường nhìn thấy gái mắt cứ sáng lên, rồi quên hết vợ con… Từ một người đàn ông tử tế, tuyệt vời trong mắt vợ nay trở thành vô lại, vô liêm sỉ. Mà đàn ông sao lại đi dạo với vợ nhỉ? Một việc làm rất thiếu suy nghĩ và dốt "Kính chẳng bõ phiền"!
            Các mẹ cứ như vậy là không hay. Chồng mình xấu thì che đậy, đừng bày ra làm gì, “Xấu chàng hổ ai”. Chồng xấu thì nói cho nó biết, đừng chỉ trích chồng trước mặt người khác. Những người ấy chẳng bênh các mẹ mà họ chỉ cười các mẹ mà thôi.
             Ơ! mà chị em có bao giờ chịu ngồi, tìm nguyên nhân vì sao đàn ông ngoại tình? Vợ của họ là người thế nào, vợ của họ đã thực sự yêu thương họ hay biết cách chăm sóc họ hay chưa? Tại sao sống bên vợ mà chồng vẫn nghĩ về người  khác. Chuyện này có nguyên nhân sâu xa, đó lại chính là do các bà vợ, do phụ nữ mà ra. Nhưng chị em thử nghĩ, đàn ông  ngoại tình với ai. Các chị đang chửi rủa kia,  kẻ thứ ba cũng chỉ là chị em. Không có đàn bà thì đàn ông tự ngoại tình sao được? Thế nên đừng  nghĩ việc này là của đàn ông,  đàn ông chỉ ngoại tình khi có đàn bà đồng ý.
             Một người phụ nữ tốt, giỏi nấu ăn, làm hâm nóng lên tình cảm gia đình thì chẳng có thằng nào lại đi  hết…
             Mà này chị em mình gặp một đàn ông đẹp giai, ga lăng, hào hoa và giầu có chị em có thích không?


49 nhận xét:

  1. Nặc danh28/9/13

    Em bon chen cái Tem đã

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị Hà Dương " đóng cửa đ ăn mày" nhá nhá.... hưc hưc....

      Xóa
    2. Đúng vậy HD mở cửa ngay đê!Không chơi đi thu hoạch đâu nha!

      Xóa
    3. Nặc danh29/9/13

      Cửa đã mở toang sau khi thu hoạch xong , he he

      Xóa
    4. Phải vậy chứ !

      Xóa
  2. Nặc danh28/9/13

    Ái chà...nói xấu chị em nhá. Phải post 1 entry họa lại entry này của Sỏi mí đc, he he

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. OKIE, chị mần đê, Nipem phụ họa

      Xóa
    2. Ôi anh nhớ em rất...Yêu quá này! mà sao lại đi thu hoạch thế hả em!
      Níp ơi Em đừng vướng chân chi. HÀ để chị ấy còn đi yêu! hè hè!

      Xóa
  3. LIKE "cực nặng" bài này của anh :-)

    Trả lờiXóa
  4. Trả lời
    1. Đấy lại đến sau mà nằng nặc đòi có tem này ! Út nhõng quá ta! em tem bạc nha! hihihì!

      Xóa
  5. Dù trượt cũng cứ TEM nhát nữa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. :-) Anh lúc nào cũng đứng về phe của Nhóc!

      Xóa
    2. Nên Nhóc mí iu anh nhắm nhắm, hi hi....

      Xóa
    3. OK! ừa thì cứ tem nào . tặng em tem bạc nha!

      Xóa
  6. Đúng là Chị em chỉ biết kể tội Đàn ông thôi...
    Còn cái tội ngây thơ vô số tội thì không thấy nhắc đến hjhj

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HT có đi bộ với vợ không. Cứ liệu đấy nha cẩn thận kẻo "Ối giời ôi"đấy! hihihihi!

      Xóa
  7. Hem bít gặp " đàn ông" khác thì ra reng chứ gặp " đàn ông" SỎI thì chắc chắn sẽ chống đủ 4 mắt lên nhòm ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chà chà Út Níp cũng tếu táo ra trò đấy chứ! Niệu niệu hồn đấy nha! Hihihi!

      Xóa
  8. Nặc danh28/9/13

    Có!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuyệt! Hôn chị...

      Xóa
    2. Biết ngay là sẽ trả lời có mà!
      Linh hãy tránh ra việc ấy để anh!...Hè hè hè!

      Xóa
    3. Nặc danh29/9/13

      Sỏi giỏi nhỉ,em nghĩ gì Sỏi cũng biết trước. :))

      Xóa
    4. Em chạy thôi... :-)

      Xóa
  9. sang thăm bạn, gặp ngay chuyện nầy, bất công quá hả bạn, chưa biết ai làm nên cớ sự là vội trách đàn ông. Chúc bạn ngủ ngon nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi! chuyện muôn thuở mà anh! cảm ơn anh nhiều nha!

      Xóa
  10. HN không hiểu tựa bài ? Nhưng em kể nghe :Nhà em có một cặp trai tài gái sắc ấy tưởng sống đến đầu long răng bạc (he he) ,cuối cùng cô nàng ỷ lại quá nên mất anh chồng đẹp giai ,hào hoa ....

    Chào anh buổi gần khuya .



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em thích đẹp trai và sang sớm xin anh đen đá .

      Xóa
    2. Có đen đá, nhưng đẹp giai thì đã hết hihihi!

      Xóa
    3. Nặc danh29/9/13

      Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
    4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    5. Nặc danh29/9/13

      Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
  11. Kỳ zậy?
    Nói xấu phụ nữ kìa!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dze! có mà phụ nữ đi nói xấu đàn ông kìa!

      Xóa
  12. Đúng là "Mồm năm mie6g5 mười" !
    Chúc em luôn vui.

    Trả lờiXóa
  13. người đàn bà giỏi giang chuyện bếp núc chính là người vợ chung thủy, chỉ biết thế thôi anh nhé!

    Trả lờiXóa
  14. Nặc danh30/9/13

    Thực ra, phụ nữ nghĩ việc đàn ông ra đường đi cạnh vợ mình mà còn dòm liếc các cô gái khác là một việc to tát, nhưng khoa học đã chứng minh việc "nhìn ngắm" các cô gái đẹp là một chuyện rất bình thường của đàn ông.
    ML còn chứng kiến những đôi mắt đàn ông "tranh thủ" nhìn các cô gái đẹp khi ra bãi biển, khi vào nhà hàng, sân bay, khi có vợ bên cạnh.
    Chuyện có gì đâu, ai mà chả ưa cái đẹp?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mulan là phụ nữ nhưng phụ nữ lại không phải là MuLan!
      Giá như mọi người đều cởi mở và hiểu được như MuLan. Sỏi cũng thấy rằng mình cũng rất thích Mulan ở cái sự hấp dẫn của ngôn ngữ khi kết hợp và tung hứng với cái lối sexy của sự cảm và sự gợi.
      Muốn diễn đạt cái mà Sỏi đã nghĩ mà khó quá!

      Xóa
  15. Chuyện ngắm phụ nữ đẹp, cái đẹp, người đẹp có gì lạ mà làm ầm lên nhỉ? Người không biết thưởng thức, ngắm gái đẹp, cái đẹp thì ... phí đôi mắt và tâm hồn bay bổng lắm. Hihi
    CN đi cùng chồng, thấy chồng liếc mắt nhìn, đôi khi không kìm đươc, chồng còn khen:"...Con/bà đó có nước da trắng đẹp, có đôi chân dài ghê,..." CN còn phụ họa theo cùng chồng í chứ.
    Ghen tuông vớ vẩn, mệt người lắm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh thấy xưa nay chỉ CN là người ủng hộ anh giờ cũng vậy hihi!
      Một điều đơn giản , chân lý là cái gì cũng dễ hiểu thôi thế mà không mấy người chịu theo và hiểu! Anh cảm ơn em!

      Xóa
    2. Hihi, tại nhiều bài, em với anh cùng quan điểm.

      Xóa
    3. Câu này rất đúng! hihihi!

      Xóa
  16. Nhà anh Sỏi "hay" nhỉ, cứ có kẻ rập rình, tọc mạch nên còm cứ coi như là phải ẩn rùi mới được hiện. Hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ ! thông cảm cho anh nha! Mà sao lâu lắm rồi nay em mới lần mò sang anh, mà ngay bên em cũng không chịu reply comment nghĩa là do bận bịu à!

      Xóa
    2. Anh ạ, phần vì bận, phần vì chán bởi nhiều thứ cứ đổ ập xuống một lúc nên em mệt mỏi, chán, đến blog của mình cũng chẳng mấy khi vào. Mà nếu vào thăm ai thì em phải đọc mới còm nhưng em đang chán nên chẳng muốn đọc, thế là cũng chẳng muốn đi đâu luôn.
      Hơn tháng rồi, em bận rộn nhưng lại làm được nhiều có ý nghĩa, vì nhóm bạn tụi em tổ chức trung thu cho hàng trăm em ở Trường Khuyết tật tỉnh, cho các em ở xã ven biển; đi lên huyện miền núi khảo sát để kêu gọi xây dựng cầu cho người dân - nơi mà người dân phải đu dây thừng đi bè qua sông (http://vnexpress.net/tin-tuc/xa-hoi/lang-du-day-qua-song-2247233.html), đi khảo sát các hoàn cảnh khó khăn để về lên kế hoạch kêu gọi giúp đỡ, ....
      Nói chung, hơn 1 tháng với nhiều nỗi buồn, mệt mỏi vì nhiều thứ nhưng cũng có những niềm vui anh ạ.
      Èo, tư dưng em lại đi nói với anh những điều này. Chỉ là những việc nhỏ nhoi thôi nhưng tại hôm qua em vừa mới tiếp nhận tin vui là Làng đu dây qua sông sẽ sớm có chiếc cầu treo trong năm nay trước khi chiếc cầu bê tông cốt thép khoảng 26 tỷ được xây dựng nên em thủ thỉ luôn với anh vậy. Hihi

      Xóa
    3. Ừ ! cuộc sống cần có niềm vui thì công việc mới hào hứng và có chất lượng, Em công tác xã hội như thế rất cần niềm vui và cả niềm tin nữa. anh thành tâm chia sẻ niềm vui của em. Làm một việc cho mình thì thấy thỏa mãn nhưng làm một việc giúp người khác thì thấy phấn khởi, anh mong em luôn khỏe và làm nhiều thiện nguyện!

      Xóa