Anh còn thêu mộng
dệt mơ
Bởi còn sợi nhớ trên
bờ môi son
Bởi trời mưa vẫn
hãy còn
Hình như chữ nhớ
là con chữ sầu
Thời gian anh có
tạo đâu
Mà lời thề nguyện
bạc đầu đã tan
Ân tình như thể gió ngàn
Còn chưa mát mặt
đã toan mưa về
Hình như mưa vẫn ê
hề
Thì còn sợi nhớ
dệt mê mẩn buồn.
Anh cứ dệt đi cứ dệt đi
Trả lờiXóaSợi buồn sợi nhớ đan vào với nhau
hihi, mình dốt thơ , chỉ làm đc đến thế thôi , huhu
Anh sẽ dệt những ước mơ
XóaDệt luôn mong nhớ đợi chờ từ em!
Nắng mưa là việc của trời
Trả lờiXóaYêu đương nhung nhớ việc người trần gian
Nắng mưa gió mát trên ngàn
Sợi thương sợ nhớ ai đan rối lòng
Trời có mỗi việc nắng mưa
XóaCòn ta lại phải sớm trưa Bờ lờ
Rồi thì thương nhớ đợi chờ
Đem mưa đem gió dệt thơ thất tình!
...
"Ta" là HT đấy ! hì hì!
"Ân tình như thể gió ngàn
Trả lờiXóaCòn chưa mát mặt đã toan mưa về..."
Thơ của anh vẫn luôn nhiều trắc ẩn và trải nghiệm mỗi khi đọc!
Anh cảm ơn Linh có nhận xét động viên rất hay!
XóaMôi son em vẫn cứ vờn
Trả lờiXóaVề trong giấc ngủ chập chờn trên anh
Ân tình ngày mái tóc xanh
Theo nhau vào giấc mơ lành thôi ư?
Nét môi ánh mắt đắm, đừ
Ru hồn vào mộng thay từ nói suông
Mưa đâu dịu ngọt môi buông
Vào trong giấc ngủ ái tuồng vừa vai....
***
Lâu lắm rồi HB mới rãnh chạy sang thăm Sỏi nà!
Chúc Sỏi luôn mơ mộng và lãng mạn nhen! he he he....
Biết rồi môi ấy thật xinh
XóaVà đôi mắt biếc đưa tình nữa kia
...
Cảm ơn HB nhiều lắm vẫn còn nhớ Sỏi a! hìhìhì!
Chữ nhớ có dấu sắc chứ không có dấu huyền đâu nên có thể là xấu chứ không thể là sầu được. Hihi
Trả lờiXóaĐây không nhầm nhá! chữ nhớ không phải dấu huyền nhá! đây không thèm nhờ nhá! là nhớ thật nhá! háhá!
XóaNhớ là xấu xấu nhé
Xóahihihihihi! biết thân rùi , rằng thì là ... xấu !
XóaNhìn cái miệng ở trên mèo còn muốn hôn nữa là anh Sỏi.
XóaHứ ! của người ta đấy ! muốn là muốn thế nào!
XóaNè đại ca! huynh bị ẻm nào XÙ à? seo hùi nì toàn thơ thất tình thế???? hế hế................
Trả lờiXóaNè Níp lói vậy là lói mò nhá! há há!
XóaHôm qua em ko mơ gặp bác Hồ
Trả lờiXóaMà gặp bác Sỏi đang dệt mộng mơ
Em hỏi bác dệt tặng ai hở bác ?
Bác tủm tỉm cười bảo dệt tặng giấc mơ
Em thắc mắc em về hỏi mẹ
Mẹ yêu ơi ? Bác Sỏi đang thất tình
Mẹ em bảo làm sao con biết được
Con đoán thật lòng ko đoán sai mô
Em lại đem tâm tình hỏi bác
Gu gồ ơi bác có biết ko ?
Bên nhà em cửa sổ nhà bác Sỏi
Chả bao giờ đóng cả dù bão giông ???
Cháu hỏi thế bác chịu hổng biết
Chỉ có bác Sỏi bác í biết mà thôi
Giờ cháu hỏi ông trời cũng vậy
Ông cũng bảo bác Sỏi thất tình thôi (~_~)
Hì ! Cua càng sáng thứ 4 chúc anh Sỏi dệt giấc mơ thật tuyệt vời dù cả trong tưởng tượng lẫn ngoài đời anh nhé ! (~_~)
Hì Bác nào cũng là bác BD nhỉ! nhưng ai lại so bác Sỏi với bác "gì" Nhưng vẫn thích được tặng một bài thơ dài hìhìhì!
XóaAnh cảm ơn BD nhiều!
Anh ngồi anh dệt chữ mơ
Trả lờiXóaSợi thương sợi nhớ lại mờ trong ai
Chữ chờ anh phải dang tay
Vì trời mưa mãi chiều nay anh buồn .
Cafe sáng với HN anh nhé .
Cứ hễ buồn là anh lại mơ
XóaCứ thương là nhớ cứ chờ là mong
...
Cafe đi! Cảm ơn em!
Nhớ thương nặng một chữ tình
Trả lờiXóaĐể anh thơ thẩn nhớ hình bóng xưa
Chiều Thu ướt đẫm cơn mưa
Mà anh còn đứng say sưa mộng đầu !
Bởi tình nên nhớ nên thương
XóaNên thơ nên thẩn vấn vương tơ trời
Chiều thu ướt nỗi nhớ rồi
Còn anh ướt áo giữa trời ngóng trông!
..
HìhìHì
Cảm ơn cucnhietdoi nhiều nha!
buồn chi sợi nhớ quẩn quanh
Trả lờiXóacột em vào với hồn anh thẫn thờ ...
(thăm anh Sỏi, chúc anh vui)
Sợi nhớ là ở môi hồng
XóaCứ quẩn quanh mà vẫn không buộc vào!
...
Cảm ơn anh nhiều!
Bác Sỏi có nhà không? Chắc đang mải Dệt ,
Trả lờiXóaem về
Sỏi có nhà đây! Có cô Hà Dương đến chơi đấy phỏng? Mời vào! Gớm gì mà vội vã thế !
XóaDỆT được mấy tấm rồi anh ?
Trả lờiXóaMƠ đi kẻo hết tháng ngày dấu yêu (~_~)
Chúc anh chiều thứ 5 vui khỏe thật nhiều !
Dệt mãi mơ chẳng ra mơ
XóaBao đêm chỉ mỗi câu thơ vẫn còn!
...
Cảm ơn Bạch Dương nhiều!
"Hình như chử nhớ là con chử sầu" . Hay lắm Sỏi.
Trả lờiXóa..........
"hình như chử nhớ là con chử sầu,
Ươm mơ dệt mộng từ lâu,
Tình chưa thắm đã mang màu đau thương,
Bóng em khuất cuối nẻo đường,
Anh còn dõi mắt, còn vương vấn sầu
"thời gian anh có tạo đâu"
Mà trôi vào hết xuống cầu hoài mong !!!
Hì hì!
XóaNgười ta cứ bảo Nhớ nhau sinh ra buồn chán, thực ra em cũng nói thế nhớ sẽ sình ra buồn "Nhớ là con chữ sầu" . nhưng mà cũng chỉ là thơ thẩn mà anh!
Quả đu đủ em cất trong tủ lạnh, hôm nay mới mang ra ăn. Mời bác dùng cho mát :D
Trả lờiXóaHè hè ! Em nhớ dai quá ! thôi nhà anh có hai quả anh tặng em một mà , một quả em dùng đủ không?híhí!
XóaSỏi ơi em nhớ Sỏi quá
Trả lờiXóaAnh đây ! nhớ gì mà cứ cười lăn lóc cả ngày thế a!
XóaCuối tuần chúc anh Sỏi bình an
Trả lờiXóaThư giãn thoải mái tinh thần hăng say
Rảnh ra hồ mà câu cá ngay anh Sỏi nhé ! (~_~)
http://www.desicomments.com/dc/15/35322/35322.gif
Cảm ơn em nhé Bạch Dương
XóaThú vui thích nhất là thường đi câu
Hai là tản bộ lúc sầu
Sớm hôm thích lắm cái màu cà phê!
...
Dệt rùi lại phá hả huynh?????? He
Trả lờiXóaƠ hay! có nhẽ nào lại thế nhỉ , mà đúng là dệt rồi lại phá thật chứ lại! Hè hè hay!
XóaBình bình an an nhé.
Trả lờiXóaCảm ơn em nhiều!
XóaÂn tình như thể gió ngàn
Trả lờiXóaCòn chưa mát mặt đã toan mưa về
Chữ toan hay lắm,
Có lẽ hai câu bu dẫn ra hay nhất bài
Sỏi rất sở trường thơ lục bát
Cảm ơn anh đã động viên, Sỏi không cầu kỳ trong thơ anh ạ! cứ có sao biên vậy thôi và cũng cố cho vào lề luật, khuôn phép chút ít! Cũng là thơ thẩn mà anh!
XóaLâu ngày lu bu quá không sang anh được!
Vào đây Nhớ đọc thơ hay
Trả lờiXóađịnh vung cái chữ viết vài câu thơ
ơ hay thơ thẩn đi đâu
viết hoài viết mãi chẳng ra câu nào
=========
chúc bạn vui nghe bạn Sỏi ới
Cảm ơn bạn đã đến chơi
XóaLại còn thơ tặng tận nơi thế này
Câu thơ như thế đã hay
Đã chừng tình nghĩa từ đây bạn bè
...
Cảm ơn bạn thật nhiều!
Trời ơi, nhớ mãi vậy ư
Trả lờiXóaThương cho anh Sỏi ... l
ừ đừ nhớ thương (là nhớ thương đến mệt người á).
Thương hông, thương chết đi được này! "Điêu" thế chứ!
Xóa