Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

08/09/13

PHẢI LÀM THẾ NÀO

ST
               Cà phê sáng, Đen nóng tớ thích vậy. Đang ngồi thả hồn chứ làm cái cóc khô gì, Thằng láng giềng thất thểu đi ra kéo ghế ngồi cạnh. Trông nó như thằng vừa bị vợ tế cho một trận. Mình ngứa mồm hỏi nó; Tối qua bên mày mổ bò sao nói to thế. Anh ạ em chán vợ em lắm ! “Ơ thằng này ngu có vợ thì phải thích chứ sao chán!  Mày kể tao nghe xem nào !” Thằng này 38 tuổi, vừa mới cưới vợ được hơn vài năm nay. Vợ chồng cũng có một con gái 3  tuổi, rất đáng yêu. Vợ nó 30, là người phụ nữ có nhan sắc tín nhiệm thấp. Nó bắt đầu kể:
              Em sẽ chẳng dấu gì, Với em, vợ xấu hay đẹp cũng NO vấn đề. Hình thức bên ngoài ấy mà. Thế nên em vẫn yêu vợ vì sự giản dị và chân thành. Cơ quan em cách nhà bốn chục cây số, nên cứ một tuần thăm vợ một lần. Sau cưới, bọn em vẫn xa nhau. Về với vợ 2 ngày cuối tuần, rồi lại đi. Khi ấy, em không thấy vợ có gì xấu cả. Ngày còn yêu, em cũng không nhìn thấy tật xấu nào. Từ ngày xin chuyển công tác, về nhà sống với vợ, em thấy vợ em quá vô duyên. Em chán!

              Khi có con,  vợ chồng đi làm, có mẹ chồng đỡ đần việc nhà, chăm sóc con nhỏ. Không hiểu nàng nghĩ gì, mà cứ thả nhan sắc tuột dốc. Đấy hàng ngày vẫn qua lại cửa nha anh đấy. Cô ấy tăng 18 kg, không gọi là cái phản thịt nữa, mà phải gọi là cái sập thịt! Nằm lưng một giường màn. Đã thế lại chẳng chú ý, sồ sề quá. Vớ bộ quần áo nào mặc bộ đó. Góp ý với vợ là đi đâu, ra ngoài hay đi làm nên chú ý mặc đẹp và nên trang điểm chút để xinh xắn hơn. Mà góp ý  khéo chuyện này, cô ấy toàn nói giọng dỗi: “Anh chê vợ xấu rồi chứ gì. Anh chê xấu thì em không đi ra ngoài với anh nữa”.

              Cô ấy còn làm em bị muối mặt. Em kể, có khi mọi người cũng không tin và sẽ bảo em bịa. Có biết đâu đó là một sự thật.
            Một lần cả nhà  ăn tối. Đang ăn cơm, mẹ em kể chuyện gì đó buồn cười. Thế là vợ em  cười ngất ngểu, có tiếng "phì" nàng phun đầy cơm vào mặt mẹ. Thế mà không xin lỗi,  còn nói rằng “không cố ý”.
              Lần sau, hai vợ chồng về quê  ăn  cưới (Là quê vợ em). Vì tự nhiên nhưng lại tự nhiên quá hóa vô duyên. Ngồi xuống mâm, gặp món ngon, hợp khẩu vị là cứ thế chén tì tì, không cần biết ngồi cùng mâm với mình có những ai. Ăn thì tiếng kêu "Tốp... Tốp" như vỗ tay.
              Quê vợ,  chỗ người nhà. Nàng nói như nổ máy xe vespa, luôn nở nụ cười khoan cắt bê tông. Mọi người có hỏi về công việc, kế hoạch làm ăn của chồng thì có dịp kể tông tốc. Ăn xong chẳng dọn rửa chén bát như người khác, cứ ngồi  buôn chuyện với mấy con em họ. Mà chuyện “rất dở”.Nào là: “Đêm qua, chị bị anh mày hãm  cả tiếng đồng hồ, mười hai giờ mới ngủ. Sáng nay về chị buồn ngủ rũ. Nói xong, vào phòng đứa em,  kéo áo lên đến ngực lăn ra ngủ. Góp ý phê bình thì chẳng muốn nghe: “Ôi giời, chỗ ấy toàn người nhà không phải ý tứ. Anh yêu em là phải chấp nhận cả những tính xấu của em chứ”.

              Anh ạ, vợ vô tư, thẳng tính, tự nhiên. Song  thái quá thành vô duyên. Cho nên em cứ cảm thấy sợ sợ khi nghĩ đến vợ,  cùng vợ đến chỗ đông người lạ càng sợ. Vừa xuống cấp nhan sắc, vừa vô duyên như vậy làm em thấy vợ em như một miếng thịt mỡ, chẹp! chán ngấy. Em phải làm thế nào để vợ em thay đổi và không tự ái đây hả anh?
             Anh thì lại chẳng có kinh nghiệm gì. Chú hỏi anh thì anh biết hỏi ai giờ. Thôi đành chép lại để hỏi anh chị em chơi Blog xem có cách gì giúp cậu ta không!


73 nhận xét:

  1. ĐỘC THÂN... RỒI XIN MỘT EM BÉ BÚP BÊ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ha ha ! Chào chị! Phải đặt hẳn hoi chứ chị!

      Xóa
  2. Cô Cat kg tem, ut TEM VÀNG nha ka ka.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đến sau , xếp hàng như đi mua hàng thời bao cấp ấy chứ! cho em vàng bạc và thêm cả đồng !

      Xóa
  3. Huynh góp ý với anh hàng xóm đó là lần sau, cứ chị vợ mần reng, anh í mần y rứa, coi chị nhìn zô sẽ thấy thế nào. Hì.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ý kiến của em rất hay nhưng nó sẽ tìm đâu ra một nàg y hệt như thế, khó nhỉ!

      Xóa
    2. Hỉu sai ý ut rùi huynh.

      Xóa
    3. Anh vẫn lun hỉu sai vậy đấy hìhìhì!

      Xóa
  4. Hơ, đưa chị ấy đi gặp người như chị ấy...rồi chờ kết quả thôi bác Sỏi ah.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ý của thương Hoài rất được và cũng quan điểm với em và Lýp!

      Xóa
    2. Kg đúng ý Nip đâu.

      Xóa
    3. tại viết để hiểu sai mà NỊ!

      Xóa
  5. Nặc danh8/9/13

    Tối qua em đi cafe , cả đêm ko ngủ được. Híc híc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lại nói phét kiểu “Đêm qua, chị bị anh mày hãm cả tiếng đồng hồ, mười hai giờ mới ngủ. Sáng nay về chị buồn ngủ rũ"

      Xóa
    2. Hai đứa này cứ gặp nhau là đòi "Phang" nhau.
      Em nó không ngủ được nó phàn nàn chút thôi mà . Thôi hun nhau đi đừng tròng nhau nữa hihi!

      Xóa
    3. Nhờ "Phang" nhau vậy nên dáng mới chuẩn đấy Bác... hay là tư vấn cho anh chàng kia chứ "phang" nhau đi... lợi cả đôi đường hjhj

      Xóa
    4. Thế a! vậy thì phang đi! cho chuẩn khu vực và cuốc tế đi! Để anh truyền đạt lại nha! Vậy thì phải phang!

      Xóa
  6. Anh ơi......Em là người có nhan sắc tín nhiệm rất thấp nè? hehe
    Chủ nhật vui vẻ anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế là hay nhất đỡ vất vả để lau chùi và tỉa tót! Lại dễ tìm người yêu và cũng dễ ywu người , ví như yêu một cục đất hay một hòn Sỏi chẳng hạn! hì hì!

      Xóa
  7. Lỗ mũi có một gánh lông
    Chồng yêu chồng bảo râu rồng trời cho
    Đêm nằm ngủ ngáy o o
    Chồng yêu chồng bảo gáy cho vui nhà
    Đi chợ thì chúa ăn quà
    Chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm ...

    Không phải thơ mình đâu đấy, đó là các cụ ngày xưa hóm hỉnh mà lại ngoa ngoắt thế đấy...hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế là nay Khuyết dùng thơ tả cô gái Sơn tây để minh họa cho nhân vật của Sỏi, Đúng vậy chỉ mấy câu mà đủ , chắc nịch nữa chứ!
      Các cụ ta xưa ngoa phải biết bạn nhỉ!

      Xóa
  8. Mình cũng qua đây hóng thôi chả có kinh nghiệm giề về chuyện này... hjhj

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HT lại để giành kinh nghiệm rồi, nói đi mà. À mà HT (vợ đẹp, con ngoan, quần áo mới) thì không có kinh nghiệm , phải rồi!

      Xóa
  9. Con gái Sơn Tây
    Yếm thủng tày dần
    Răng đen hạt nhót
    Chân đi cù nèo
    Tóc rễ tre chải lược bồ cào
    Xù xì da cóc hắc lào tứ tung
    Hai nách cô hai ổ chuột chù
    Mắt thì gián nhấm lại gù lưng tôm
    Con rận to bằng con ba ba
    Đêm nằm nó gáy cả nhà thất kinh
    Hàng xóm vác gậy đi rình
    Té ra rận đực nóng mình bò ra
    Chồng yêu chồng bảo gáy cho vui nhà
    Ăn thì nòi bẩy nồi ba
    Mía de tráng miệng hết vài trăm cây
    Giã gạo vú chấm đầu chày
    Đêm nằm suy nghĩ gần xa
    Trở mình một cái gẫy 13 cái giát giường
    Mở mồm nghe nói dễ thương
    Cả một góc tường phát ố hơi thơm....

    Vợ xấu và vợ vụng muôn năm !.... Thằng cha này trúng số độc đắc rồi. Vợ Nguyền chỉ hơi vụng tí ti kiểu nấu cháo thì phải xới mà nấu cơm thì phải múc, luộc trứng quá lửa mới hơi bị cháy lòng trắng tí thôi. Bò hầm hay bò xốt vang thì hai xoong là cái chắc. Vị một cái bị cháy đến thủng đáy bây giờ mới được nồi thịt. Nhưng vợ Nguyễn lại xinh cực. Giải nhất hoa hậu ngược tức hoa hậu chổng mông. Xinh nhất phố chỉ mỗi tội mắt hơi kèm nhèm nhìn rau gắp thịt tí ti thôi. Tại hai tròng mắt đặt lệch vị trí nên mọi người bảo là lác. Với lại tay hơi khoèo và hai chân hình như không bằng nhau cho lắm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Các cụ xưa để lại thế thì đọc thế chứ không phải vậy anh nhỉ? Gái Sơn tây hơi bị hay đấy, lại nói không dấu cứ như chim hót ấy. Chỉ tại hình ảnh vậy nên tượng Gái đảm ở đâu đó như Đan Phượng, chân tay cuồn cuộn cơ bắp.Giả dụ có người phụ nữ sức vóc thế nó kẹp mình phát chết ngay anh nhỉ.
      Anh Nguyễn này ! Chị ấy nhà anh như thế nhưng anh còn sung sướng chán ra đấy. Về nữ công nữ tặc nhiều người cũng tầm cỡ chị nhà, nhưng chồng cứ mở mồm ra nói là ăn roi mây, chẹp thế chứ!

      Xóa
    2. Ôi anh ơi ! Nó mới rón rén mà viên đá xẻ Tây ban nha còn vỡ làm tư thì bàn chân với cái cổ mình khác gì bìa đậu non hả anh.May là anh bảo Nguyễn sướng đấy. Anh mà bảo Nguyễn khổ thì giờ này "Hầu hoạng" cho Nguyễn bó bột toàn thân rồi.

      Xóa
    3. Thôi thế cũng mừng rồi anh ạ! Cả đời bọn mình làm công bộc cho người ta, đứng tên chung bìa đất với người ta nhưng còn có nhiều thằng không đuwcj bằng mình. Mình còn may vớ được bà chủ nhân đức, nhiều thằng còn khổ hơn đấy anh xem TP Thái Bình không vừa ý nó xẻo mẹ vất gốc chuối, Chó không thèm tha , gà không thèm mổ. Đàn ông mình rõ khộ anh nhỉ!

      Xóa
  10. Phen này phái nữ bị dìm
    Đọc xong hết vía nên tìm đường lui

    Mình không tin thực tế có người phụ nữ quá quắt như thế .Chúc bạn chiều vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tùy bạn tin hay không, nhưng chuyện ấy là "chuyện ngắn" bạn thân yêu ạ hihihi!

      Xóa
  11. Ông này điêu đến độ chị em cũng phải đuổi theo đến vãi cũng chả kịp bác Sỏi ạ.
    Rõ ràng ông ấy chén thịt mỡ phát kinh, mà còn kêu ngấy, hô hô...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ mà cái anh thịt mỡ cũng không ăn được nhiều ! Đương khi chán mà nhét thêm miếng mỡ vào mồm thì hêhê! chẳng trách hắn ta chán vợ !

      Xóa
  12. Nặc danh8/9/13

    Anh ạ! Theo kinh nghiệm của em thì CHị em phụ nữ chỉ vô duyên với những người thân yêu của mình thôi!

    CHứ với xã hội thì phụ nữ Việt nam ta ứng xử khéo lắm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy là son phấn trangđiểm cũng là để ra đường cho thiên hạ nó nhìn.
      Nói năng với người ngoài thì rõ khéo rõ khôn còn bao nhiêu thô lậu và cộc cằn đem về cho người thân yêu.
      Chưa hết .Về cái sự vô duyên, mà chỉ với người thân thì sai hoàn toàn rồi, Lẽ ra phải chu đáo và làm thần tượng của người thân yêu chứ. Xưa nay gọi phái đẹp mặc định thế rồi em ơi!
      Mà thật ra câu chuyện chủ yếu nói về nỗi khổ vì làm nạn nhân của cái sự zô diên!hi hihihi!

      Xóa
    2. Nặc danh8/9/13

      Em hiểu mà, em nói về một góc độ nhỏ của bài viết.

      Chẳng phải các anh lúc yêu thì ng yêu là đẹp nhất, cái gì cũng nhất đó sao?

      Cưới về , ăn ở với nhau chán chê rồi mới thấy ngấy đó sao?

      Trong mắt chị em phụ nữ đàn ông cũng vậy đấy.

      Các ông bụng thì phệ, ga lăng thì chẳng còn tí nào. Chưa kể thuốc lá thuốc lào ...vân vân và vân vân những tật xấu, xấu đủ mọi đằng, nhưng các chị em thì khác với cánh mày râu, là CHồng mình thế nào đi nữa thì cũng là chồng mình. Xấu che lại đấy thôi.

      Cái này cánh đàn ông cần học hỏi ở chị em phụ nữ nhé !

      Xóa
    3. Ều em bé cứ quy kết tội hết cho anh (vì anh đại diện cho đàn ông)! Làm thế là em cố cãi lấy được nha! Cái ấy trong bài anh đã viết ra rồi ,...Xấu xấu quá cơ!

      Xóa
  13. Tự dưng bao nhiêu cái xấu anh tả hết lên người phụ nữ ấy ...mà cũng do các anh không biết làm cho vợ mình đẹp !Rõ khổ .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ơ không! là anh ghi lại lời người ta kể đấy chứ hihi
      À mà này! mình xí lại đổ cho đàn ông không biết làm đẹp cho mình à!
      hêhêhê!

      Xóa
    2. Hô hô ...nhậu nhậu cuối tuần .

      Xóa
    3. Chắc giờ này em nhậu về rùi còn lớn tiếng gọi nữa chứ! hihi!

      Xóa
    4. Hu hu ...Còn giờ xong việc rồi đói bụng !

      Xóa
    5. Thế thì đi thôi ! tẹt ga thả thắng nha! Anh thì chết tội ai rủ đi ăn cũng nể thế mới chết chứ!

      Xóa
  14. haiz!... tính lồi thồi bốp chát vậy ko sửa dc đâu dc cái mẫu người này dc cái dễ sống... hiiiiiiiiiiii thôi thì cứ sống chung với lũ còn nhắc dần gặp đâu chỉ đó sẽ cải thiện dc đôi chút ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ha ha ha Đây là câu com tâm đắc nhất của bạn MRC! Chắc phương án chung sống với lũ là ưu việt nhất ! Cảm ơn bạn thật nhiều!

      Xóa
  15. Em có quên chưa kể nét đặc biệt nào nữa không?
    Chúc em luôn vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em còn quên nhiều thứ kể xong rồi mới nhớ ra! Chị kinh chưa!

      Xóa
  16. tội nghiệp anh chồng quá, sao lại có cô vợ vô ý, vô tứ, vô duyên như thế chứ, chuyện "hãm cả đêm" mà đem ra kể giống ... như vợ thằng đậu ấy, khiếp thật nhưng không bỏ được đâu vì vợ là ... nợ, con là oan gia, cửa nhà hỏa báo (coi chừng bị cháy) anh nhỉ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thằng này bí về phương pháp giáo dục anh nhỉ. chẳng trách ngành học nước mình nan giải quá hêhêhê!
      Còn lâu mới bỏ được , chung sống với lũ là định hướng . Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau làm sao cãi lại được hihihi!

      Xóa
  17. Anh Sỏi kể chuyện đến là duyên, bao nhiêu cái duyên thầm của phụ nữ anh Sỏi đưa ra ĐẤU TRƯỜNG BLOG thi hết hì hì, cái kiểu ăn mà cứ tóp tép ở miệng em chúa ghét, ở VN mình hay như thế chứ em sang Nga họ ăn ko nghe tiếng họ ăn anh ạ, rất từ tốn và rất văn minh, hồi em đi Nga, đến khi ăn mấy con bạn ngồi vừa ăn kiểu đó lại vừa nói chuyện cười ha hả, thức ăn gọi ra cả bàn mà ko ăn hết, người Nga họ thấy thế cứ lắc đầu quầy quậy thế, làm bọn em ngại với họ thật, nhiều khi ăn uống LIỆU CƠM GẮP MẮM đó cũng là nét văn hóa cần chỉnh đốn và phát huy phải ko anh ? (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào Bạch Dương!
      Làm sao mà đưa ra hết được em những "Đạo đức tính" của cả hai giới nó như một vựa tài nguyên cho văn chương nói chung và cho blog nói riêng. Anh mạo muội cấu một tý mà chị em nhao nhao phản pháo . Duy chỉ có em là ủng hộ. Phải nói rằng một số người đã không "xinh" mà còn cứ thích được khen "đẹp".
      Câu chuyện em kể là rát đúng đấy, văn hóa và tính cách tây cao hơn việt mình chừng 300 năm! Nhiều người việt cứ tự hào hợm kinh...!
      Anh cảm ơn Bạch Dương nhiều nha!

      Xóa
  18. Nếu anh gặp anh chàng 38 tuổi ấy, bảo anh ta cho cô vợ tòng quân vào quân đội, trường học quân đội sẽ rèn cô vợ chàng đó chuẩn hơn anh à ? (~_~)

    Chúc anh Sỏi tuần mới an lành nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi em cái này thì không được anh cũng có chừng tuổi cậu ấy sống trong môi trường quân đội. con gái cho vào đấy mất hết cả thể chất lẫn tinh thần ...không được! hìhìhì!
      Nhưng anh cũng sẽ chuyển lời đến cậu ta hhi!

      Xóa
  19. Nặc danh9/9/13

    Anh Sỏi ơi sao dìm phái nữ chúng em thê thảm vậy? Hiii.... chém nhẹ tay chút anh ơi.
    Chúc anh buổi chiều đầu tuần an vui anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ha ha không phải anh dìm hàng , anh mà dìm các em thì anh có mà chết!
      Bây giờ giả sử có người phụ nữ với những nết xấu ấy em có đồng tình với người ấy không? Chắc là không !hihihi!
      Anh mong em thành công, và niềm vui!

      Xóa
  20. HS ơi, nói với anh bạn kia hảy đem về một mẩu mực nào đó cho người vợ xem qua mà bắt chước, chỉ có cách đó là hiệu quả nhất thôi. chiều vui bạn nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh, thế là phải đi lấy về một vợ nữa à, lỡ ra vẫn dở hơi thế thì chết mất thôi. Thôi kiếm đâu ra một mẫu mực bây giờ!
      Hihihi Cảm ơn anh nhiều!

      Xóa
  21. Anh ơi em gặt chưa xong
    Còn vài luống nữa là xong mùa rồi
    Hãy chờ em nhé anh ơi
    Phơi xong lúa em thả diều cùng anh (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì hì hì Nhớ nhé hẹn rồi đấy nha!Anh cảm ơn BD!

      Xóa
  22. Nặc danh9/9/13

    Chẳng làm thế nào cả để Sỏi tự lo nhé. Còn bây giờ KH Cần Sỏi phải đi mua cafe cho KH đây.yên tâm đi KH không làm mất mặt Sỏi đâu. He he he.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ha ha , Ngồi đó mà sai, Cứ chờ nhé!Anh quen người khác phục vụ rồi, nay được phục vụ KH thế này chắc là may cho mình đây! Mất mặt là mất thế nào!

      Xóa
    2. Nặc danh9/9/13

      Ơ,cứ ngồi đó mà sai,rồi được phục vụ KH là may,vậy có đi mua cafe không?
      Chờ dài cổ rồi đây.

      Xóa
    3. Cứ chờ thêm chút, đang pha mà, Để sỏi Ngó xem được chưa nha! Khộ Sốt ruột quá ha!

      Xóa
  23. Sợ quá Sỏi ơi
    Bảo chú ấy ráng chịu chớ biết mần răng được
    Botay.com
    hhuhu!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lại chung sống với lũ hả anh! Gay go quá nhỉ thế này chết hết đàn ông chân chính hì hì!

      Xóa
  24. Nặc danh9/9/13

    Anh ơi hình như dạo này em tăng cần đấy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Người mà béo trục béo tròn - Ăn vụng như chớp đánh con cả ngày"
      Ca dao đấy chứ không phải của anh , mượn phát để tặng bạn gái tăng cân!

      Xóa
    2. Nặc danh9/9/13

      Nếu có ng bị vỡ đầu thì đừng có kêu nhé !

      Xóa
    3. Có đời nhà ai em đi đe choảng anh vỡ đầu bao giờ , chẹp chẹp!

      Xóa
  25. Lâu quá không thăm được Sỏi! Không biết sao anh không vào được trực tiếp mà phải vòng qua nhà KHA HAN mới vô được ! Không riêng Sỏi mà như anh Son lu cuồng Từ...cũng vậy !
    Dạo này anh hầu như không viết được gì vì lo chuyển G/Đình vào SG cùng các con...lo nhà lo đất lung tung ...
    Chuyện anh hàng xóm thì vậy, lại có anh hàng xòm anh thì than vãn là vợ cứ chau chuốt ,suốt ngày cứ lược với gương...Áo dài. áo đầm may liên tục...Nói năng thì cái miệng uốn éo như tập thể dục... khi có khách...
    Ôi, nói chú ấy thế cũng được, chỉ buồn là "nhan sắc có tín nhiệm thấp !" nhưng cũng không sao ? xâu xấu thế mà chắc ăn ! "Tín nhiệm cao " thì cũng lo lo chúng săn đón !

    Trả lờiXóa
  26. Chào anh lâu lắm rồi mới lại thấy anh xuất hiện! Anh khỏe không ?
    Chuyển GĐ vào Sài Gòn mà sinh sống thì tốt quá anh ạ! Cái mà mình cần là chất lượng cuộc sống chứ không phải những thứ phù phiếm! Em mừng cho anh, vất vả chút sau rảnh viết tiếp có sao đâu, cũng chỉ là một cách chơi thôi mà!
    Hì hì!

    Trả lờiXóa
  27. Bài này iem đọc rồi, đọc lại mới dám bày tỏ đây( không giữn như mọi khi đâu nhé!) :
    - Em là con gái Trời bắt xấu- người ta khổ bỏ xừ ấy rồi còn đem giễu- 1 tội cho người viết
    - Để vợ sồ sề, quần áo không tươm tất là lỗi ở cậu chồng đoảng, kém văn minh - 1 tội cho bạn người viết
    - Phương án: + Nếu anh chàng ấy đã từng yêu vợ ( thật), không phải do ế rồi đành nồi méo vung chả thể tròn thì : 1,2 ,3,4....7,8 việc cần làm - nếu có nhu cầu nhà iem sẽ tư vấn miễn phí sau.
    . + Nếu bây giờ cơ sự thía roài, nhưng chán là việc chán, mẹ của con mình thương lắm chứ, thì : 1,2......9,10 việc cụ thể là ......( khó nhưng cố sẽ làm được thôi) , gãi khi ngứa nói dông dài tiếc thời gian lắm.
    -

    Trả lờiXóa
  28. HêHê ! Chê là chê thói xấu nết xấu , chứ anh đâu dám chê người đẹp! cô nàng ấy là sáng tác chứ không phải có thật! hihi! nhưng em phê như thế anh thích , phải thế chứ!

    Trả lờiXóa