Trong tình yêu ta
như ngọn đèn cầy
Cháy hết mình bởi
ta là như vậy
Người bảo khôn
người kia cho khờ dại
Nói thế nào cũng
thây kệ ai ai
Ta chỉ biết tim ta
còn máu chảy
Và thân này nướng
trên lửa tình yêu
Nên ta hiểu cây đèn cầy vẫn cháy!
Con cứ giành bằng được tem vàng cái đã. Entry từ từ đọc hìhi...
Trả lờiXóaGặp lại giọt mưa thu chú thấy rất vui, ở nơi xa ấy buồn thì viết blog cho khuây khỏa GMT ạ!
XóaAnh Sỏi yêu mãnh liệt quá. Cháy hết mình cho tình yêu.
Trả lờiXóaÁc liệt không ?
XóaCũng như em cười hết cỡ thợ mộc luôn!
Ác liệt. Quá ác liệt. Hehe
XóaCòn em thì ... hic hic ... cứ mỗi lần cười là hay cười hết cỡ thợ mộc lắm á. Nhớ ngày trước má thường dặn:"Con gái miệng rộng rồi thì chỉ nên cười chúm chím làm duyên, cười sơ sơ thôi chứ ai lại cứ cười vô tư, cười hết cỡ thế ... miệng tới mang tai". Nhưng hì, em kệ đấy, cứ cười vô tư nhưng lâu lâu cũng đổi ...tông, lại cười chúm chím, mím ...chi cọp. Có lẽ cũng tại vô tư, tại lâu lâu đổi ... hình tượng nên mới bị "chống lầy" sớm, chứ không thì giờ ế chỏng ế chơ mất rùi. Hì hì
Con gái miệng rộng có nét sang của nó, thực tế con gái miệmg rộng sống đĩnh đạc và nhàn. ở trong nhà có nhiều chị em gái ai miệng rộng hơn sẽ sướng hơn! Em không nhờ cái miệng rộng và cười tươi thì chắc ế xưng ế xỉa ngay hihihi!
XóaXem ra cái chiếc đèn cầy
Trả lờiXóaĐang là mốt của 1 thời xưa cũ
Anh có bán thì hãy nhắn cho em nhé
Em sẽ mua về để đọc sách mỗi đêm (~_~)
Nếu em muốn anh cho không em đấy
XóaĐể ngày ngày đọc sách em nghe
Cây đèn cầy hình như hết bấc
Có giúp gì em hay bận bịu thêm nè!
Số điện thoại của em chắc anh chưa biết
Trả lờiXóaNếu cần anh cứ hỏi chị tổng đài nhé anh ơi
Mà sáng nay chị tổng đài bận đi chơi rồi
Thôi đến tối anh nhắn tin cụng được (~_~)
Gọi cũng chẳng được mà nhắn cũng khó ghê
Xóahihihi!
Thơ hỏi chị tổng đài sẽ trả lời như thế này, thơ em sưu tầm, ko phải của em nhưng em cực thích đoạn thơ này, anh nghe nhé ! (~_~)
Trả lờiXóaTôi hỏi một không tám không (1080)
Chị ơi nỗi nhớ có lông màu gì?
Chị tổng đài giọng nhu mì
À ! Nhiều màu lắm vặt đi vẫn nhiều ....(~_~)
Hihihi! BD cũng trào lộng ghê quá đấy nhỉ !
XóaCháy cho mau hết rồi thắp cây khác hở ông bạn già?
Trả lờiXóaE! đừng ăn gian thế nha bạn! Bạn già không tin thì thử xem hihi!
XóaTớ thì ....éo thấy tình êu- Dù năm nổi với bảy chìm lênh đênh
Trả lờiXóaÊu mà chết- nguyện trăm lần tớ dám- uổng đến ngàn rồi ...éo thấy nó đâu
Vậy thì chết với anh Sỏi đi, Chắc lại không dám rùi! Hìhì!
XóaTình yêu luôn mãnh liệt em nhỉ?
Trả lờiXóaChúc em luôn hạnh phúc.
Cảm ơn chị , tiếp thị thế mà vẫn lính phòng không! hihihi!
XóaMuốn tỏa sáng ta phải đốt cháy mình
Trả lờiXóaNhư đèn cầy le lói ánh lửa xinh
Trong tình yêu được bao người như vậy
Hiến thân mình cho nửa ấy lung linh
Thế mà con gái vẫn bình
XóaYêu như anh biết chung trinh thế nào
Mười xu chắc chắn một hào
Gái nghi ngờ mãi biết sao bây giờ.
Ai biết mình tóc trắng
Trả lờiXóaVì yêu ngọn nến tàn
Rừng khuya bên bếp lạnh
Ngồi đợi gió sang canh.
..
Khi mặt trời lên...
Khi đêm không còn trong buổi sáng...
Ngọn nến tắt
chút tàn tro đọng mẩu tim khô...
Mẩu tim khô còn đó
XóaDù có phải tàn tro
Ngọn nến dù đã tắt
Cũng chẳng hề đắn đo.
...
Yêu như thế mới thật là yêu đấy HS ạ, chúc mừng nhé !
Trả lờiXóaChúc mừng chết và cạn kiệt vì yêu à CNĐ, Hìhì!
XóaChết vì yêu cũng là một hạnh phúc đấy HS ơi !
XóaEm chào anh Sỏi! Vào nhà anh bây giờ em phải chào hỏi đàng hoàng . Đỡ mất công có người vô công rổi nghề cứ suốt ngày đi soi mói người khác mệt lắm. Nói thật em chúa ghét loại lúc nào cũng tỏ ra mình nhân cách nhưng bụng dạ thì tiểu nhân.
Trả lờiXóaHôm qua anh bực mình chuyện gì mà cáu cả với em thế?
Hôm nay Ngon đèn cầy đã vui hơn chưa? Thoải mái hơn chưa?
Hihi! cả đời thì em cũng cho anh hâm lấy một lần chứ, đừng giận hay tức với anh nha!
XóaEm chào anh và chào ly đen đá cuối tuần .
Trả lờiXóaEm chào anh buổi trưa ...chúc cơm trưa ngon ngon ....
XóaAnh chào em! cả ba buổi trong ngày lun! anh bận quá nửa tháng nữa rảnh anh sang em còm sau nha!
XóaHôm nay em đi ngủ sớm! Anh chơi vui nha!
Trả lờiXóaÔi anh xin lỗi! mãi đêm nay anh mới vào và biết em đi ngủ sớm , biết đâu anh lại lên giường còn sớm hơn em! hihi!
XóaTrong tình yêu anh như ngọn đèn cầy
Trả lờiXóaHôm qua hết dầu hôm nay thụt bấc
Vẫn cháy hết mình dẫu khói mù khét lẹt
Yêu đến tận cùng đến cạn kiệt ... Em ơi !
Hic hic.......
Ối giời ơi
XóaSao em lại dìm hàng anh như vậy
Bấc thụt đã thay hết dầu đã đổ
Sẵn sàng cháy như em nhìn đã thấy
Khuyết Danh ơi sao mãi để anh chờ!
...
(Nhăn răng) hìhìhì!