Anh nhớ ngày ấy tháng ba
Yêu em
Tình như hoa nở
Đỗ quyên gọi nắng trong mơ
Em cứ đẹp như bài thơ mùa hè
Bây giờ tháng ba lại về
Đỗ quyên lải nhải lời thề năm xưa
Anh cảm thấy
Câu dân ca thánh thót
Nghe nhiều cũng ngấy
Thôi anh đành im không nói
Thật tình anh rất yêu em
Nhưng là để tai em đỡ mỏi.
Thật hay Sỏi ơi
Trả lờiXóađừng mỏi nghe bạn ơi
chúc bạn vui nè
Niềm tin thân yêu, cảm ơn bạn nhiều !
XóaTrua em sang chao anh nhung thay anh khong mo cua. Dang npi quan cafe nen khong vo fau hi hi
Trả lờiXóaChào em anh bận quá ! Công việc cũng sắp xong rồi chắc tuần sau anh lại ba hoa tung tẩy với mọi người đó thôi!
XóaYêu em từ độ tháng ba
Trả lờiXóaNgày xưa anh nói thiết tha những lời
Hôm nay anh lại bảo thôi
Cho tai em đỡ mỏi hay tại anh kiệm lời ? hihi
Là anh mỏi thật em ơi
XóaVì yêu nên mỏi rã rời vì em!
...\
Hì hì cho vui mà bạn , cảm ơn bạn nhiều!
Anh cứ nói những điều cần nói
Trả lờiXóaĐừng sợ tai em mỏi nhé anh
Chỉ sợ tình yêu chúng ta ko thành
Vì những lời cần nói anh ko nói (~_~)
Chúc anh ngày mới bình yên nhé !
Cảm ơn em được rồi anh sẽ nói
XóaVì lời yêu thì chẳng ai biết mỏi
Những câu thơ đây lời âu yếm
Gửi tặng em anh chỉ có thế thôi!
...
Cảm ơn em nhiều!
Yêu em từ độ tháng ba
Trả lờiXóaLời chưa dám ngỏ em đà quay lưng
Đỗ quyên nghẹn tiếng lưng chừng
Em ơi có mỏi ngập ngừng anh thưa
Chiều đông rơi rới hạt mưa
Thôi em tự hiểu anh chưa nói gì
Quỷ tha ma bắt anh đi
Lời anh không nói lấy gì làm tin
Đợi anh chân mỏi gối chùng
Em về vỡ đất gieo vừng đợi anh.... hihi
Hihi. Sợ vô nhà anh Sỏi dễ bị trượt chân. Nào ngờ đụng ngay danh bị khuyết. Eo ơi , mọc thêm hai cái sừng.
XóaCây vừng nay đã mọc xanh
XóaBao nhiêu lời đã để dành tặng em
Để anh nói thử chút xem
Nếu nhăn nét mặt thì em liệu hồn!
...
Hihihi!
Hihihi!
XóaCảm ơn anh QT!
Dạ bẩm, cho hỏi khí không phải đây là nhà bloger Sỏi phải không? Gia chủ có nhà không ạ..............? Có thể cho phép vô nhà thăm hỏi coi ngọc thể hồi giờ có được an khang không ạ..................!
Trả lờiXóaPhải!
XóaCó!
Bạn là lang băm sao ? Cảm ơn bạn!
Ông cứ nói tui thề không mỏi
Trả lờiXóaVểnh đôi tai đợi ông nói lời...yêu...
Đang đợi đấy, ông bạn già!
Nhớ đấy nha lời yêu tôi sẽ nói
XóaBà cứ chờ đừng giả gieo mệt mỏi
Tôi tin bà gừng già cay mà ngọt
Nên tôi sẽ nói cái điều tôi sẽ nói!
...
Chẳng biết bà bạn khọm của tôi lâu nay khỏe không?
Anh Sỏi ơi! Tai này hết mỏi mà sao chiều nay không thấy anh ,gió hay hay là thu cũng đã hết rồi ...
Trả lờiXóaAnh đây HN ơi !
XóaAnh yêu em mà sao không dám nói?
Trả lờiXóaGửi thơ tình mong đợi mỗi tháng ba
Ngơ ngẩn chờ, hương hoa mãi bay xa
Chim Đỗ Quyên sau nhà hoài lặng tiếng
"Sợ mỏi tai em!", nên đành ngậm miệng
Buồn một mình, chết điếng cả tâm can.....Hiiiiiiiiiiiii
Sang đọc thơ anh, cảm hứng ngập tràn
Xin tiếp bút, chút lan man tình tự.....
Không ghé sang anh thì thôi, sanh là lại được cười cho đời nhẹ gánh! Chúc anh đừng mỏi nhé Sỏi!
Thế mới khổ em ơi anh dằn vặt
XóaĐầu thì nghĩ mà miệng thì đã tắt
Không lối ra nên chứa chất tháng ngày
Bao lời yêu giờ trở thành lạnh ngắt!
...
Cảm ơn em anh sẽ sang nhà em sau , thông cảm chắc còn tuần nữa anh mới ranh để ngao du hihihi!
Trời ! ai mà vô tình thế hở anh Sỏi ? đang buồn ngủ định sang nhà Sỏi tìm cafe uống cho tỉnh (nghe giang hồ đồn anh Sỏi có cafe ngon) , đọc bài thơ của Sỏi tỉnh ngủ liền... thôi em dzìa ...
Trả lờiXóaAnh luôn sống và cần đến cafe hàng ngày! Cũng như cần sự chia sẻ vậy! Cảm ơn CNĐ nha! Anh sẽ luôn mở cửa mời em Em uống "nâu" nhé!
XóaVề nhà mình tự nói
Trả lờiXóaThật tình anh yêu em
Nếu nghe được nỗi niềm
Là người yêu sẽ tới
Em HT của tôi hồi này Tưng bừng quá ! Hihi anh luôn mừng cho em và luôn cạnh em!
XóaNay muốn chào hỏi rồi mà chả có ai để chào, buồn ghê nhỉ? Đang vui tự nhiện làm mất vui . Sỏi ổn chứ?
Trả lờiXóaSỏi có lỗi sao? Vẫn ổn bận việc nên chểnh mảng chút bạn thông cảm !
XóaChắc tuần sau lại vui vẻ với mọi người được thôi!
Thế thì bạn vui rồi, có nguời "vểnh đôi tai chờ" , chúc bạn vui vẻ nhé.
Trả lờiXóaChào anh!
XóaCó đấy ! Bạn già NT đấy Hihihi!
Cuối tuần vui khỏe nhé anh Sỏi ơi !
Trả lờiXóaCứ tâm tình nhé đừng sợ mỏi tai (~_~)
Nếu mỏi tai thì hãy tìm bác sĩ Hoa Súng nhé ! Ngày trước còn tiết mục vui trên ti vi bác sĩ Hoa Súng do nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đóng, mỗi lần xem em cứ cười mãi, cuộc sống cần tiếng cười vui anh ạ ! Anh cũng thế nhé !
Chúc anh vạn sự an lành
Anh xin lỗi tuần mới rồi mới trả lời comment của BD! Anh sẽ luôn vui mà!
XóaSang chào anh đầu tuần .
Trả lờiXóaEm khỏe không? anh cảm ơn nhiều nha!
XóaGiữ sức khỏe anh nha!
Trả lờiXóaÔi em!
XóaLàm anh xúc động quá !
Tuần tới anh lại ba hoa với mọi người được rồi! hihihi!
Sao anh lại sợ tai em mỏi
Trả lờiXóaĐể bây giờ buồn tủi thân em
Mong sao nghe lại mỗi đêm
Trăm ngàn vạn triệu lời mềm tim em
Anh luôn nói những câu rời cơm nguội
XóaNên làm tai em mỏi rã rời luôn
Chờ một chút đỡ mỏi rồi nói tiếp
Lời yêu thương mà bỏ, phí em ơi!
...
ảm ơn anh nhiều hihihi!
NN thăm bạn nè Sỏi ơi
Trả lờiXóakhỏe không bạn ơi
chúc bạn vui nhé
Ôi chào bạn , Hẹn gặp lại bạn nha! Vui lắm mỗi lần bạn đến!
XóaAnh ơiiiiiiiiiii
Trả lờiXóaChào em!
Trả lờiXóa