Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

08/10/13

NGÀY MAI

               Nhưng em ơi, anh nhận ra một chân lý là ngày mai sẽ giống y hệt ngày hôm nay, sẽ chẳng có gì khác hơn hôm nay. Chẳng có gì để đảm bảo là ngày mai anh và em sẽ khôn  nhiều hơn. Ngày mai chỉ làm cho ngày hôm nay thành ngày hôm qua. Rồi đến một lúc nào đó cả anh, cả em và cả mọi người sẽ chẳng còn ai nhớ gì  nữa. 
               Đã có lần anh viết về tình Yêu, à nhiều lần chứ. Em ạ,bây giờ anh rất hay quên. Nên hôm nay anh cũng viết nhưng là viết kiểu mon men, gãi ngứa cho tình yêu. Có thể chiều mai đi làm về em sẽ chọn cho mình một hoặc ba bông hoa, em sẽ vừa cắm hoa và vừa nở một nụ cười gai góc. 
                Đấy là anh nói về em còn về anh sẽ chẳng có gì vui. Chiều nay tự dưng anh nghĩ đàn ông một tuần không đọc sách thì rất ngu , thế là anh đi mua sách. Cuốn sách ngoài bìa thì ghi LÊ HOÀNG,vào trong thì kí tên LÊ THỊ LIÊN HOAN. Hoàng và Hoan đúng là hai trong một. Đọc cái tên thì thấy khác giới, ấy vậy mà hai đứa này cũng chỉ là một, một cái mặt tưng tửng. Chẳng nghĩa lý mẹ gì. Anh lật mãi chẳng được trang nào vui. Buồn thật buồn như lịch sử của đất nước bốn ngàn năm. Anh buồn,chính vì thế mà di thương em nhiều hơn mới chết chứ. Anh giật mình thấy mình thương vậy là đã sai, bấy giờ anh quay lại thương lấy chính mình. 
                Đời này có ai lại đi thương chính mình không  nhỉ! Anh không chắc là mình hiểu nổi điều này. Thế nên ngày mai chắc cũng vẫn thế !

61 nhận xét:

  1. TEM ZÀNG!....................

    Trả lờiXóa
  2. Hê hê,,,,,chắc như bắp chị Rất ơi!...................

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HÊ HÊ! CỨ NGỜ CHẮC NHƯ CAFE BAN MÊ!

      Xóa
  3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  4. Ôi zời, hy vọng có cí rì zui zui cừi xòe một phát, vậy mà qua suốt từ nhà Khổng huynh, sang nhà Rất tỉ tỉ, rùi lượn qua Sỏi đại ca, toàn zững tình âm ỉ, tình pùn. Thui thì nhóc zìa khò cho tít đơi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có người khò sớm thối hết cả mắt kìa, mà ngủ ăn hay ngủ bán mà ngủ quá DZây!

      Xóa
  5. "Đời này có ai lại đi thương chính mình không nhỉ! Anh không chắc là mình hiểu nỏi điều này. Thế nên ngày mai chắc cũng vẫn thế !"
    Xuân Sơn không đồng ý cái kết luận của ANH ...
    Mình phải thương lấy mình trước đã
    Rồi mới thương tất cả chúng sinh
    Nếu mà chẳng thể thương mình
    Thì cho em hỏi: Đời mình về đâu

    Ngày mai không thể sầu đau mãi
    Bởi ngày mai chẳng phải hôm nay
    Hôm qua anh đã chìa tay
    Sẻ chia ...em sẽ ...ngày mai sang nhà....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xuân Sơn thân mến thật tình
      Đời mình cũng chẳng của mình hồ nghi
      Đơn thân một cách về đi
      Còn về đâu thì có gì nói đâu
      Xưa rày đầy những lo âu
      Thương câu quan họ qua cầu gió bay
      Thương người giầu sống qua ngày
      Thương bao số phận lắt lay không chồng
      Giật mình thương kiếp đàn ông
      Đào hoa có số mà không được gì
      ...
      Hihi!

      Xóa
  6. Nặc danh8/10/13

    Rồi ngày mai cũng sẽ là ngày hôm qua của một ngày mai khác!

    Vì thế hãy sống hết mình cho thực tại phải ko anh?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ồ đúng rồi ! hãy sống hết công suất của cuộc sống đi!

      Xóa
  7. Á! Ra hôm qua có người khò sớm hơn cả mềnh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hê hê! Nín ơi về bên này đi , bên blog tiếng việt anh biết và chơi 5 năm rồi nhưng nhàm lắm, chả thích!

      Xóa
    2. Dạ, ut đang thăm dò thui, nhưng quả thiệt bên đó còm khó quá, bạn bè ngại. Hì hì

      Xóa
  8. Ngày mai là quá khứ của ngày kia .
    Chúc bạn ngày mới luôn vui .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đây sẽ là chân lý thứ hai! Cảm ơn bạn nhiều !

      Xóa
  9. Người không vì mình trời chu đất diệt hjhj

    Chúc Bác ngày mai giống như ngày hôm nay.

    Trả lờiXóa
  10. Nặc danh9/10/13

    Cho lời giải thích:
    - "chân lý là ngày mai sẽ giống y hệt ngày hôm nay".
    - "đàn ông một tuần không đọc sách thì rất ngu"
    - "Đời này có ai lại đi thương chính mình"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn có thể tự hiểu theo ý mình! Sỏi viết tùy tiện theo lối U MẶC ai hiểu sao là do họ. Thế bạn nhé!

      Xóa
    2. Nặc danh9/10/13

      Vậy là không có trách nhiệm với những gì mình viết ra.
      Không biết người đàn ông như thế khi yêu có trách nhiệm với người mình yêu không nhỉ?

      Xóa
  11. Anh ơi! Sao anh đổi họ của em ....Cuối tuần tăng lên hai ly đen đá ...he he

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì Nguyễn Hoàng hay Hoàng Nguyễn cũng được cả mà anh biết đâu đấy ! hihihi!

      Xóa
    2. Không phải thế ! Họ Nguyễn em thành họ Lê ....Cuối tuần ba ly đen đá .

      Xóa
    3. À à ! anh hiểu rồi đấy "con người ta ngu là trường kỳ còn thông minh chỉ đột xuất" anh cũng thế thôi! hìhì! Ba ly thì ba ly đi thôi em!

      Xóa
  12. Tên hay thía, hay hơn tên BD của em anh Sỏi nhỉ ? Em lại mê 1 tên khác mà trong huyền thoại về Thành cổ thì có 1 huyền thoại tình yêu đẹp với cái tên rất đẹp, chị là Phan Thị Biển Khơi và anh là Lê Binh Chủng , anh đọc sẽ cảm động lắm đó anh nghe

    http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/91/68/72/72/72/138687/Default.aspx

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em!
      Mấy nay nắng quá chẳg bão gió gì để anh gửi thương gửi nhớ vào miền trung hihihi!

      Xóa
  13. Có người đang tìm lại chính mình
    Để tưởng tượng xem ngày mai như thía nào ? (~_~)

    Chúc anh Sỏi ngày mới bình yên nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có chuyện ấy thật sao em! anh dò dẫm từng bước của cuộc đời, mà anh cũng chưa bao giờ đánh mất mình thì không phải tìm lại đâu!

      Xóa
  14. Lâu rồi mới ghé thăm anh, chúc anh luôn vui và khỏe anh nhé.
    Ngày mai hay ngày kia và mãi mãi, mình phải thương lấy mình trước đã anh ạ, không mong....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi chào anh Sông Quê!
      Lâu này cũng bận bịu quá anh ạ chẳng ghé chơi nhà ai, chừng nửa tháng nữa mới rảnh anh thông cảm cho Sỏi nha!

      Xóa
    2. Bác Sông Quê nuôi heo chừng nửa tháng nữa em sang nhà bác mổ heo quay thịt mời anh Sỏi nhậu nhé ! Nhớ nha (~_~)

      Xóa
    3. hì hì ! có thế thật thì tốt ! hihi!

      Xóa
  15. Với một cuốn sách ta có thể đọc lộn ngược, bắt đầu từ trang cuối. Với một cuốn sách có thể một hoặc nhiều tác giả nhưng với cuộc đời Ta chỉ là Ta và ta không thể lật ngược để quay về khóc oa oa. Ta thương người cũng là để biết thương chính ta và là chính ta ... thế nên ngày mai vẫn là ngày mai.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Danh Khuyết ơi ! đọc bên em thật thích nhưng cũng thấy khó comment mấy nữa xong việc có thì giờ sẽ đọc nhiều và kỹ hơn !
      Anh cảm ơn em nha!

      Xóa
    2. Em đâu cần coment chỉ cần cười khì một cái là được thôi mà. Hì!

      Xóa
    3. Comment trước hết đó là việc thể hiện tình cảm thái độ của người đọc , cần và vui chứ em!

      Xóa
  16. Nặc danh9/10/13

    Em thương em trước rồi em mới thương tới anh Sỏi được ..ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bấy nay anh cứ mải thương em chẳng thương mình gì cả. Em ơi tại em thương em trước thế mới ế xưng ế xỉa ra đấy . Cho chết ! há há!

      Xóa
    2. Nặc danh9/10/13

      Sỏi ơi cấm trù ẻo nhá nhá. Để người ta còn chống lầy nhá nhá.

      Xóa
    3. Này em anh sẽ lo việc chồng con của em, sợ gì nào hèhè!

      Xóa
  17. Anh Sỏi đừng có cười, ngày xưa em viết thư tình cũng tâm tư tình cảm như anh cực hay, mấy con bạn của em nó toàn nhờ em viết, lâm ly bi đát lắm, sau này thấy bị mai một đi, chắc tại tuổi cao trí nhớ càng thấp hay sao ấy anh nhỉ ? Nên viết chả nên hồn, thơ cua càng toàn gai góc khó măm hi hi

    Chiều an lành nhé anh (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày xưa thì em còn viết , viết nhiều thì quen tay. Giờ em chỉ toàn nhận nên không viết nó run tay đấy mà!
      Luôn mong em vui!

      Xóa
  18. Mộc ghé thăm anh, chúc anh vui, hôm nay Mộc không được khỏe nên không đọc bài anh nhé!

    Trả lờiXóa
  19. Sỏi ui!.........Có mần chi để Rất buồn hem mà chị "tạm biệt" rùi? Hưc hưc...........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh rất yêu quý RGTY anh không làm gì để RGTY buồn em ạ! chắc do đời sống có gì đó bận rộn nên Rất tạm nghỉ, mai mốt buồn lại viết đó thôi mà!

      Xóa
    2. Nặc danh10/10/13

      Èo, hắt xì hơi

      Hóa ra có ng nhắc tên mình , hihi

      Út ơi đừng có hỏi vậy mà tội nghiệp anh Sỏi của chị :D

      Xóa
    3. Hê hê.....tóm được rùi nhá, thấy có ẻn mà giấu nhá..hưc hưc........

      Xóa
  20. "ở đời có ai đi thương chình mình không nhỉ" một câu hỏi mới đấy bạn ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuyện sự thật mười mươi mà cứ như không để ý. Ai mà chẳng thương mình anh nhỉ thế mà cứ như sinh ra là để thương người vậy!

      Xóa
  21. Nặc danh10/10/13

    Ở đời có rất nhiều người không biết thương và trân trọng chính bản thân mình. Nhưng nếu như người ta chịu mua sách và đọc sách như anh nói . Thì sau khi đọc họ chắc chắn sẽ biết thương bản thân mình.

    Cuốn sách cuộc đời, đang được lật từng trang. Ngày mai rồi sẽ là ngày hôm qua thôi, nhưng có sự khác nhau lớn đó anh à! Bởi theo thời gian con người ta lớn lên về thể xác, tâm hồn , và trí tuệ!

    Rất sẽ trở lại blog sau, hôm nay sang thăm anh thấy mọi ng thắc mắc nhiều quá, nên coment một vài điều mình suy nghĩ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi Rất ...Yêu ! hôm nay ný na ný nuận! anh hiểu Rất mà ! Sao lại dừng viết vậy em, anh nghĩ chắc có người gây sự làm em buồn chăng? Anh luôn nghĩ và mong em vui khỏe hạnh phúc gấp đôi ! hihi!

      Xóa
  22. Qh thăm anh Sỏi, đọc chút âm ỷ cõi lòng.
    Em kính chúc anh đêm ngon giấc nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em đã có lời chúc , anh có cảm giác nó như một sự săn sóc vậy ! luôn vui và hạnh phúc nhé em!

      Xóa
  23. Ôi Sỏi ơi ,cứ ở yên một nơi thì khỏe re, rục rịch chuyển nhà vào SG sao mà khốn khổ từ bán nhà , mua nhà, lo lo lắng lắng !!! Gần ba tháng nay mà mới được nữa đường .Quả là nhiêu khê !Vào trong ấy ổn định rối thăm nhau đều Sỏi nhé. Chúc luôn vui và yên bình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh21/10/13

      Cố lên anh ạ! chẳng mấy ai có cơ hội tốt lành như mình. Anh vào đó là chốn lý tưởng để nâng cao chất lượng cuộc sống, (Mỗi tội tuổi anh em mình hơi nhiều chút)Rất mừng cho anh ! OK !

      Xóa
  24. Nặc danh3/4/14

    Tks bác chủ trang

    Trả lờiXóa