Cứ buồn là lại
Ra đây ta ngồi
...
Ra đây ta ngồi
...
Vớt trăng
Vớt được tiếng cười bâng quơ
Vớt được tiếng cười bâng quơ
Cũng là
Qua một giấc mơ
Qua một giấc mơ
Đã có nhau
Đến bây giờ không nhau
Đến bây giờ không nhau
Ảo mà có thật cơn đau
Bảo quên
Mà cứ nhớ sâu đáy lòng
Mà cứ nhớ sâu đáy lòng
Sa vào
Một mớ bòng bong
Một mớ bòng bong
Nói ảo là mộng
Nói không lại còn...!?
...
Nói không lại còn...!?
...
Ôi!anh Sỏi thất tình. Buồn quá.
Trả lờiXóaĐiêu! nói thế không ngượng môi hồng! chắc là buồn ghì đó thôi, chả tin!
XóaAnh ơi không cần quên đâu :)
Trả lờiXóaCần chứ nhớ nặng đầu lắm!
XóaLạ thay
Trả lờiXóaMột giấc chiêm bao
Mơ màng chợt tỉnh
Lao đao chữ tình …
Tỉnh rồi
Một cõi lặng thinh
Ngoãnh đi, ngó lại
Chỉ mình ta thôi ! …
Cô đơn nên chẳng vào đôi
XóaLúc mơ lúc tỉnh, lúc ngồi lặng thinh
Buồn vui cũng bởi chút tình
Ngoảnh đi ngó lại Một mình đăm chiêu!
Em giành được Tem Vàng rồi! Bài này tuyệt quá anh ạ!
Trả lờiXóaỐi dời ơi, người ta tem kim cương kia mà còn ko thèm khoe :D
XóaCó một đôi họ đi tìm vàng và đá quý . Một hôm vào nhà một anh láng giềng và người nói tôi vàng. người kia nói tôi kim cương. Khổ nỗi cả hai chẳng được gì vì đây là món hàng cần nhanh chân hơn nữa ! Hihihi!
XóaỪ nhỉ, còn phải sắp hàng chờ anh "duyệt" nữa cơ mà! Em thành tem...thư rồi :)
XóaVui vui chút... Khỏe nhé KTL!
Xóa" Ảo mà có thật cơn đau
Trả lờiXóaBảo quên
Mà cứ nhớ sâu đáy lòng ... "
Nhớ chi cho khổ tim hồng
Quên theo ngày tháng cho lòng thảnh thơi
.
Chúc bạn tối ấm áp bên người thân .
Không quên được Thu Yến ơi! Cảm ơn bạn nhiều!
XóaChạ bít, chưa hiện còm lào thì ut cứ TEM !............................
Trả lờiXóaChỗ này chắc tem chì! Hìhìhì
XóaUt đi nục nọi hét bao nhêu nà bài của huynh mờ chưa tìm ra NÈNG nầu khiến huynh mềnh bị " sa vào một mớ bòng bong" để giãy giụa hoài kg ra được zị trời??????
Trả lờiXóaKhông ai quan tâm đến anh Hai như út! Thế là anh vui rồi đúng là anh chẳng có "Nèng"chó nào cả . Hè hè!
XóaNÈNG mà huynh ví như " chó" thì chả nèng nầu xèm chơi với huynh roài.
Xóahè hè!
XóaHem có " nàng chó" , có " nàng mèo" đơi huynh.................
Xóaừa Chắc nàng mèo chê anh Sỏi già khú a!
XóaXin tem vàng của nh nhé Sỏi ơi!
Trả lờiXóaHôm sau đến sớm lượm tem vàng nha KTT! Ôi anh nhớ Đài Trang quá !
XóaNhớ ai cứ mãi mỏi mòn
Trả lờiXóaNgồi sương khua đợi chờ tròn bóng trăng
Nhớ ai Sỏi cứ lang thang
Muốn quên lại nhớ, khẽ khàng mà đau
Ảo sao tim lại cứ sầu
Cứ tự dằn vặt, trước sau cũng mình
Thâu đêm chờ tới bình minh
Còn ngồi gục đó, đau tình - Ai hay?
Tội chi? sao tự đọa đày
Quên quên, nhớ nhớ, lá thay lá rồi.....
TSB
Em sang kiếm tem vàng và luôn tem bạc của anh nè. Cho không?
Nhớ người ở tận phương xa
XóaNhớ từ mồng một nhớ qua hôm rằm
Nhớ đứng rồi lại nhớ nằm
Nhớ khi còn khuyết giờ trăng đã tròn
Nhớ em nhơ lắm mỏi mòn
Đài Trang có nhớ anh Hòn Sỏi không
Em người chẳng muốn lấy chồng
Còn anh tìm mãi mà không thấy bồ
Chúng ta đâu phải họ "Hồ"
Gật đầu đi kẻo chết khô chúng mình...
...
Là anh vui vậy hìhìhì!
Ơ hay ?
Trả lờiXóaEm bảo anh rồi
Ảo tuy không thật
Nhưng tâm tư nhiều
Nên em nói anh
Đừng có liều
Đừng nhung nhớ
Đừng tương tư nỗi lòng (~_~)
Này em
XóaAnh hiểu lắm mà
Biết rằng nó ảo
Trót sa chân rồi!
...
Nên buồn
Nhiều lắm em ơi
..hơi hơi!
Hôm nay anh Sỏi thất tình
Trả lờiXóaNgày mai anh Sỏi lại cười tươi ngay í mà
Chúc anh Sỏi một ngày mới tràn niềm vui, đong đầy hạnh phúc nhé ! (~_~)
Đúng vậy ! em chỉ được cái đoán đúng ! Anh cảm ơn em nhiều nha!
XóaChiều chiều ra khúc sông sâu
Trả lờiXóaTưởng lòng đã cạn ngồi câu cá vàng
Hóa ra câu mãi thở than
Đáy lòng ôm ảo mộng nàng trong mơ ...Hơ hơ .
Hôm nay Hoàng Nguyễn làm thơ
XóaVừa trêu vừa chọc vừa ngờ vừa yêu
Anh buông câu cuối buổi chiều
Lơ ngơ cắn phải thì tiêu em rồi!
Lục bình hoa tím thả trôi
Trả lờiXóaLững lờ về bến anh ngồi đợi ai
Vòng đời ngắn, sông thì dài
Anh đừng lẫn thẫn mắt nai em buồn
Giơ tay anh vớt bâng khuâng
Chột dạ bao lần em ngỡ được yêu
Sông dài lắm, bến lại nhiều
Bao người mơ mộng trời chiều vớt trăng?
Ảo ảnh đó, bóng chị hằng
Chỉ là sóng sánh bên đàng người qua
Thân bèo một nhánh thiết tha
Mong anh giữ lại làm quà yêu thương
Cảm ơn HT có bài họa thật hay , Hồi này em Khá lắm! hihihi!
XóaNỗi buồn nào thì không biết, chứ ra bờ sông ngồi là... nghi lắm!
Trả lờiXóaML à ! Thực ra là nằm đấy nói ra sợ đụng hàng nên nói trại thầnh ngồi đó thôi!
XóaTrời ạ.
XóaAnh Sỏi dạo này chuyển sang nghề in Tem rồi phải không :D.
Trả lờiXóaCafe đi anh sơi! để em còn được ngắm anh, nhớ quá :D
He he.... ổng bày ra vụ " kiểm duyệt" để bao nhiu người sung sướng cứ ngỡ chắc cú phen này TEM được ổng. Ai dè DƯA BỞ toác.
XóaHá Há! hai em bé cay cú vụ tem! anh thích thế đấy! kệ anh!
XóaẢo mà có thật cơn đau
Trả lờiXóaThật mà li biệt thiếu nhau càng mừng
Rồi ra như thể người dưng
Tìm về xứ ảo nhớ nhung đợi chờ
Ảo đấy hò hẹn để chờ
XóaBao nhiêu lần lỗi làm thơ bấy lần
Thật kia mà nhạt chẳng cần
Lại quay về ảo mấy lần làm thơ!
Hơ hơ...bài này HB thích lắm!
Trả lờiXóaHay quá Sỏi ui...!
Ha ha! HB đấy à! là em thấy anh ế nên thích chứ gì!
Trả lờiXóaSông sâu nước chảy lững lờ
Trả lờiXóaAi hay dạ cũng chơ vơ xuôi giòng
Cảm ơn anh nhiều ! Người và cảnh là một mà anh!
XóaHơ hơ, tội anh Sỏi nhà ta chưa kìa!!!
Trả lờiXóaHê hê! người ta không mượn thương hại đâu nha, Thật thì chẳng thương!
Trả lờiXóaHehe, thương thật thi có mà cứ ngồi bên sông mượn blog than thở, nhớ nhung, trăng hông có mà cứ đòi vớt trăng hoài là mết lém. Kaka
XóaHồi này rảnh chưa em! anh thì lại bận bịu quá ...hìhìhì!
XóaHồi này rảnh chưa em! anh thì lại bận bịu quá ...hìhìhì!
XóaAnh Sỏi yêu quý ơi! Em sang để hôn anh hai cái rồi em về luôn :D
Trả lờiXóaRất ơi ! nhường cho chị hôn anh Sỏi 1 cái với nhá ... hì hì... (biến luôn !)
XóaÔi giời ôi hai em đáng yêu quá ! Anh thì nghĩ mỗi người hôn hẳn một năm đi. Mở hội nghị rồi ta bàn HÌHÌHÌ!
XóaTrưa rồi nhưng HN lại nhớ đến ly đen đá của anh .
Trả lờiXóaAnh xin lỗi gần tối rồi anh mới nhận comment Thôi đi cafe tối vậy cho dễ gần gũi...Hihihi!
Xóaha ha
Trả lờiXóa. vậy là tớ muốn ngồi rồi
cứ buồn là được về đây tớ ngồi.
vui nhé bạn Sỏi
Cảm ơn bạn ! Sỏi sẽ đến thăm nhà bạn! Mong bạn vui khỏe nha!
XóaSỏi bận hoài, chán ghê
Trả lờiXóaBao năm nay bây giờ mới vướng chút việc mà em, mấy nữa xong việc anh đền cho , đừng chán! hihi!
XóaEm đọc lại. Day dứt...!
Trả lờiXóaAnh vui nhiều!
Anh cảm ơn Quỳnh hương!
XóaSỏi ngủ dậy chưa? Ra sông ngồi náo Sỏi.
Trả lờiXóaNày em ! Sao em viết hay sai thế nhỉ, vậy mà bảo cưa cẩm anh Sỏi cưa vậy là cưa cùn...Thôi để anh đổ trước khỏi phải cưa...Hihihihi!
XóaSỏi sa vào mớ bòng bong 5 ngày rồi,thoát ra được chưa em?
Trả lờiXóaChúc em luôn vui.
Hì hì .Có chút việc bận đấy chị ạ , thông cảm cho Sỏi chị nha!
XóaSỏi ơi! bạn chớ đừng buồn
Trả lờiXóanhững nơi ao ảo thì đừng tin nghe
Nếu tin là tự rầy mình
càng thêm đau khổ, càng thêm muộn phienf.
====
hãy vui lên nghe bạn à
Bạn thật chân tình! Cảm ơn bạn thật nhiều, luôn mong bạn khỏe!
Xóa