Mùa đông
Gió lạnh về gần
Thương môi thương
má
Thương chân em
nghèo
Lạnh lòng
Một chút mưa theo
Cho thơ tình dại
Ỷ eo dỗi hờn
Môi hồng ai bảo nụ
hôn
Lúng la lúng liếng
Hút hồn mắt nai.
Lúm tiền
Làm chết những ai.
...
...
Tem vàng cái nụ cười xinh (~_~)
Trả lờiXóaTặng BD tem vàng cả bạc luôn nha!
XóaTem thêm phát nữa cho người tình của ai
Trả lờiXóaMá lúm đồng tiền ko phai
Thả nào anh Sỏi cứ mơ hoài suốt đêm (~_~)
Anh người lăm mộng nhiều mơ
XóaSài gòn Hà nội lại vờ Quang Tri ...
(Là Quảng Trị đấy)
...
Cái em có má núm đồng tiền xinh ghê :D, và cái anh viết bài thơ này cũng có duyên ghê
Trả lờiXóaTối vui nha anh !
Xinh nhở, đang cạnh tranh với Rất...yêu đấy ! hihihi!
XóaMẹ cho má lúm đồng tiền
Trả lờiXóaAnh thương anh bảo nét duyên hay cười
Rập rình đánh cắp đôi môi
Em thương hổng khóc nhận lời trao anh ...
Mẹ cha cho lúm đồng tiền
XóaChẳng xinh cũng được như tiên trên trời
Của hồi môn có thế thôi
Không vàng cũng chẳng xe hơi anh à
Yêu nhau chẳng quản đường xa
lấy nhau chẳng quản lắm nhà nhiều xe...
...he he he!
Cứ ngắm " ảnh người ta" thế này còn chít. Ke ke.....
Trả lờiXóaƯ hư! Út sao lại té nước theo mưa , lại dấm dẳn với anh thía Út ơi! Niệu niệu đấy níp nha!
XóaEm che khẩu trang để khỏi đông buồn
Trả lờiXóaĐể cho bụi thời gian ko vào chơi được nữa
Và cũng để lời người bỏ ngỏ
Sao anh lại buồn khi ko thấy khuôn mặt em (~_~)
Tiện cả đôi đường thía anh Sỏi lại than thở sao thía nhẩy ? Cuối tuần an lành nhé anh !
Đeo khẩu trang thì nhìn thấy môi em sao được, Thế mà cũng họi chán rưa O!
XóaHehehe Thương môi thương má... đốt cháy giai đoạn ... thương xuống chân luôn
Trả lờiXóaChân nghèo mà dài là ok sỏi à
Người ta là của người ta
Đồng tiền hai má hỏi là của ai.
Ngỡ của người ta hóa của mình
XóaChân dài suôn ấy gọi ngèo cho xinh
Đồng tiền lúm ấy rất tình
Còn ai vào đấy của mình cả thôi!
Còn gì ... thương nữa không anh
Trả lờiXóaỠm ờ anh cứ gần gần xa xa
Lúm tiền là của người ta
Vết môi hôn ấy mới là ... của anh
Còn nhiều thứ để anh thương
XóaNhư chàng hành khất giữa đường đói cơm
Thoảng mùi bồ kết đã thơm
Này da này tóc nhớ mơn man hồn
Nhưng mà thương nhất lúc hôn...!