Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

22/11/13

ĐỢI


Đò ơi ngày ấy sang ngang
Sao không chờ chút ta sang với đò
Bạn ta từ thuở học trò
Cùng ta gan ruột  hẹn hò bến sông
Ngày sau em có lấy chồng
Chính anh là gã đàn ông em tìm
Em tìm cái cách tìm chim
“Chim ăn bể bắc đi tìm bể đông”
Bây giờ em đã lấy chồng
Đò ngang còn đó mà không thấy người
Đợi em rơi mất nụ cười.
...

24 nhận xét:

  1. Tem vàng phát ĐỢI cái nào (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhất trí trao tem vàng cho Bạch Dương! Cảm ơn BD nhiều nha!

      Xóa
  2. Em đi gom hết nắng tươi
    Vẽ tranh đáy mắt cong cười rũ môi
    Đò giang dây vuột xa rồi
    Chòng chành rời bến anh ngồi đó chi?
    Yên bình em thắm mày nghì
    Riêng anh chống chếnh thù thì... đợi em...
    *
    Chúc an bình!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh ngồi vì hứa anh ngồi
      Đợi em từ mãi cái hồi sang xuân
      Kệ đời tạo hóa xoay vần
      Niềm tin son sắt một lần ngoéo tay
      Bao đêm là bấy nhiêu ngày
      Ngủ mơ thức nhớ lòng này đợi em
      Một đời mộng ảo khát thèm
      Một trời mơ ước mà em hững hờ!

      Xóa
  3. Khen cho em rớt nụ cười
    Khen cho em rớt tình tôi thủa nào
    Bi chừ bước thấp bước cao
    Hỏi em , em có nhớ tình người ngày xưa (~_~)

    Họa cho vui thôi, giờ này chưa họa đc, chiều cua càng họa tiếp nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khen cho em cởi áo ra
      Mẹ cha có hỏi nói là gió bay
      Khen bằng lời đắm lẽ say
      Mẹ cha có cấm cả ngày lẫn đêm
      Thì em mắt ướt môi mềm
      Gửi đường mạng ảo cả đêm lẫn ngày
      Gửi cho nhuyễn sự đắm say
      ...
      hihi!

      Xóa
  4. Trời ơi... còn đợi làm sao
    Ngày đi lấy chồng chao đảo lòng ai
    Trời Nam anh chẳng chịu bay
    Đểi phương Bắc ấy cứ quay lòng vòng .

    Ka ka ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đợi em còn bé đến giờ
      Lục bình tím cánh vẫn hờ hững trôi
      Trời nam ao ước đứng ngồi
      Duyên thì chẳng phải một đời loanh quanh

      Xóa
  5. Thuyền thời lắm, bến thời đông
    Đợi anh đã cạn anh không nói gì
    Nát tan cả cái xuân thì
    Ôm tròn mối hận em đi ... chống lầy ..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. À à! anh hiểu một phần
      Tìm chồng đến "chốn ba quân" em ngồi
      Bến thuyền quân tử dạo chơi
      Anh biết em rồi thi trượt là anh
      Bảo sao ngày ấy xuân xanh
      Mà em quên hẹn bỏ anh "Chống lầy"
      ..
      Hihi!

      Xóa
    2. Em nhầm ạ

      Nát tan cả cái xuân thì
      tham vàng bỏ ngãi em đi... chống lầy...

      Xóa
    3. Uh Câu sau này hay hơn hihi!

      Xóa
  6. Cả nhà toàn zững thơ phú thía nì, Nip pó tay, ứ xèm chơi nữa, zìa đơi! Hưc hưc......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Níp Níp ơi Uống chén trà đã rồi hãy về! Có con em bé cong cớn quá . Đến khộ!

      Xóa
  7. "Chim ăn bể bắc đi tìm bể đông"
    Anh ngồi giữa bến trống không
    Nhìn chim bay lượn mà không thấy người
    Đợi em dở khóc dở cười
    Thôi rồi em đã đổi đời theo chim

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đợi em cười ít khóc nhiều
      Ngậm cay nuốt đắng ra chiều lặng im
      Em tìm chim để theo chim
      Anh đi dọc bến không tìm thấy em!
      ...

      Hihi Cảm ơn anh nhiều!

      Xóa
  8. Đợi em rơi mất nụ cười
    ..............
    Loanh quanh tìm lại một thời hoa niên
    Trò chơi đuổi bắt trốn tìm
    Thương yêu lận đận nổi chìm lạc nhau

    Trả lờiXóa
  9. Đợi em rơi mất nụ cười
    Rơi bao nhung nhớ lên cầu gãy đôi

    Trả lờiXóa
  10. Đò ơi nhớ đợi ta nghe
    Ta học nên chữ nhớ công đò nè
    Công đò ta nhớ khắc ghi
    Nên đò hãy đợi, nhớ đừng sang ngang.
    ==========
    NN sang thăm Sỏi nè, Sỏi ơi!
    chúc Sỏi vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi Cảm ơn Niềm tin thật nhiều!
      ...
      Dặn đò suốt cả cuộc đời
      Đừng sang ngang nhé để người lại đây
      Đò rằng đò đợi đã đầy
      Phải sang dẫu chuyến đò này có em!

      Xóa
  11. Đợi em rơi mất nụ cười....
    Đò bơ vơ bến một đời ngẩn ngơ
    Vắng em anh vẫn cứ chờ
    Ngóng sông cạn nước, đôi bờ gần nhau
    Với tay bắc một nhịp cầu
    Nhớ tà áo mỏng gieo câu tự tình....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giời ơi anh tự hỏi mình
      Đời này em Khúc Thi Tình là ai
      Đoán mò mà cũng không sai
      Một mình ngồi đợi đã dài cổ ra
      Mà em vẫn vợi vời xa
      Hiểu nhau đến thế chắc là nhân duyên
      Chắc là sông sẽ cạn liền
      Cầu kia sẽ bắc Vợ hiền sẽ qua!
      ...
      Hahaha!

      Xóa