Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

27/11/13

TÌNH THỜI MẠNG NHỆN 2

(ảnh người ta)


           Mình vốn là một thằng bé ngoan, giờ già vẫn ngoan. Gần đây quen một bạn, xong rồi yêu bạn ý trên mạng (Bạn blog) hồi đầu mình gọi bạn ý là chị, giờ yêu nhau rồi, quen mẹ nó mồm vẫn gọi bằng chị.
          Chừng ba tháng sau hai đứa không hề hợp đồng bảo hiểm gì, nhưng cùng giơ chân bước thêm bước nữa. Là nói tiến lên giai đoạn mới. Mới mà rất sâu đậm, mình yêu thật yêu hết hơi. Ban ngày chát chít, sáng ra chát chít, tối cũng chát chít. Thế mà nhiều đêm nằm nhớ chị. Thôi chết lại lỡ, nhớ em! Quay mặt vào tường khóc nức nở, rồi lôi điện thoại ra nhắn tin.
          Soạn  tin nhắn, một trang chắc được vài chục chữ, còn thấm đậm yêu thương và nước mắt, xong rồi nhấn  send, lúc ấy chừng 2 giờ  sáng. Tin nhắn trả lời đến ngay sau đó, nhưng sợ đọc lại khó ngủ nên nghĩ để sáng mai đọc cho ngày mới  ngon ngẻ, lắm lộc, trọn niềm vui, thế là nhắm mắt lại lim dim và ngủ vùi. Có ngờ rằng mình không tránh được những cơn mộng mị hanh hao của của mưa phùn, gió bấc, bảng lảng đầu đông. Tin nhắn lại rún... rún… chắc em nhắn lại cho mình, em chắc là đang lúc buồn. Lại vẫn những câu hỏi han cũ rích, đại loại anh đang làm gì, ăn cơm chưa nhưng hôm nay mình thấy phải cành cao với em , không đọc để đến mai. Mình cũng gớm mặt đấy chứ, mình tự ngắm mình miên man.
 Sáng ra,  mở tin nhắn lên "Tài khoản của bạn đã hết. Không đủ để gửi tin nhắn, xin vui lòng nạp thêm!"

          Khốn thật!  

32 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Tặng luôn cho Út Bắc đẩu bội tinh, huân chương cao quý của đại Pháp luôn!
      tèn tén ten!!!!!!!

      Xóa
  2. Ke ke.....zui quá! Đúng nà Sỏi đại ka!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chạ có cí icon mà cừi rung rún. He

      Xóa
    2. Nhe răng thôi em ba cái nhe là bằng ba cái icon rùi ! hì hì!

      Xóa
  3. Ha ha. Em buồn cười quá trời luôn.

    Em đang hình dung sáng ra anh mở tin nhắn ra đọc , nội dung " Thằng Sỏi, sao nt cho vợ bố " ha ha

    Không ngờ tình huống mới" Hết xiền "

    :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị thì lại nghĩ, sáng ra mở tin nhắn ra đọc, nội dung: "Thằng sỏi, mày rắc thính cũng giỏi lắm"! :D
      Cái thời buổi loạn xị ngậu này đâu cũng thấy nhện độc chỉ chực lao vào cắn nhau! :))

      Xóa
    2. @ HD Vậy là còn may nhể hihihi!
      @ PTV Anh rắc thính mốc mà vưỡn chết hế hế!

      Xóa
  4. Nhảy qua dậu mùng tơi là em ơi ! em à!... tẹt ga không muốn lại muốn với xa cơ, xiền thì ...ết ...cho chết !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ô anh cũng vưỡn nhảy dậu mồng tơi! có điều nhà nàng chừ nuôi chó dữ cực , Bố nàng lại về hưu rôi thành ra lực lượng ztapo nhà nàng hùng hậu quá .nhảy dậu mồng tơi giờ khác gì nhảy vào hang cọp , èo vãi!
      Nhưng anh đang nghĩ cách đi đường cửa chính, có chết thì cũng chết giữa sân nhà nàng hìhì!

      Xóa
  5. Ha ha ha ...hồi sáng giờ em mới được cười .....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy trước khi sang anh em ở đâu. Nơi ấy nghiêm túc nhể! khéo không có lại mắc chứng tự kỷ thì toi! em giữ sức nha!

      Xóa
  6. Tài khoản hết tiền thì giải quyết đc, cần thiết thì cầu cứu anh 9119 với tin nhắn "đợi anh" :d. Nhưng cái tò mò là sau 1 đêm anh giả vờ cành cao, "chị yêu" của anh còn kiên nhẫn để yêu anh nữa ko thôi. Nói cho em biết, giờ anh đã quay về làm thằng bé nhớn tuổi vẫn ngoan và...khốn khổ? :)) (cái này mới khốn nè). :d

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi cảm ơn Nana vậy mà không biết , chẹp ! chẹp! tiếc quá ! Bạn chạ nói sớm!!!
      Cành gì thì họ vẫn yêu bạn ạ Ong Nguễn văn Bính ngày xưa có câu thơ hay mà sỏi sửa lại cho đúng thực tế ngày nay là:
      " Một trăm con gái thời nay ấy
      Chúng đã ân tình lại thủy chung"
      Phụ nữ thời đại, vinasat 2 mà nị! Họ luôn yêu quý đàn ong hết mực thật quý hóa ! May cho mình sinh ra đúng thế kỷ hihihi!

      Xóa
    2. Thế thì xin chúc mừng anh, từ này không còn...khốn nữa. :D. Ngày vui cho anh!

      Xóa
    3. Cảm ơn em! hì hì!

      Xóa
  7. hồi đầu mình gọi bạn ý là chị, giờ yêu nhau rồi, quen MẸ nó mồm vẫn gọi bằng chị.
    ...........................
    Thế lúc ấy BỐ đi vắng hở anh Sỏi ? (~__~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh đánh mất cái cách ăn sư ở phạm gần chục năm rồi nên đôi cứ đệm mấy câu, Nhẽ khi quen mẹ nó mồm! hihihi!

      Xóa
  8. Cái mối tình mạng nhện như anh Sỏi xem ra thế giới mạng nhiều lắm, nhưng anh phải cẩn thận chứ, ai lại để máy hết tiền bao giờ, với em ít khi em nhắn tin nhưng máy khi nào cũng phải có vài chục ngàn trở lên, lần sau có nhắn tin cho em nào thì cố gắng nộp vào máy kha khá tiền chút nhé ! Yêu kiểu tiết kiệm thế các em chạy xa liền (~_~)

    Mong tình yêu mạng nhện tập 3 đến tập N của anh (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhiều lắm hả O ! Onói rứa tui nghĩ O cũng có một vài hay dăm mối tơ lòng thòng ấy ! Kinh nghiệm của O đầy miềng!
      Chẳng trách được các em chê anh nghèo chạy sạch anh ế là phại! chẹp chẹp!

      Xóa
    2. Em mà kinh nghiệm đầy mình
      Thì anh Sỏi miềng ế chỏng ế chơ (~_~)

      Xóa
    3. Thì anh đang ế đây mờ
      Cho nên mới nói rằng em đầy mình
      Bao nhiêu kinh nghiệm trường tình
      Nhưng chắc cũng ế chứ chẳng một mình riêng anh!

      Xóa
  9. HS ơi! bạn có khiếu dẫn chuyện
    dí dỏm và rất hay
    chúc bạn tràn đầy HP nghe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Niềm Tin ! mong bạn luôn gặp may mắn và hạnh phúc !

      Xóa
  10. Nạp tiền vào máy và yêu tiếp đi Sỏi ơi
    Hihihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vẫn tiếp tục chứ anh ! hì hì ! Có để ý gì đâu anh!

      Xóa
  11. Em dùng mạng Việt theo
    Vì nhân dân quên mình
    Vì nhân dân đấu tranh
    Đang khuyến mãi anh Sỏi ơi
    Nạp tiền thêm vào để nhắn tin đi (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. À thế à ! hình như Viettel gọi nội mạng còn không mất phí...! Anh lại trót lỡ với Vi na phôn rồi chứ. Rõ khộ!

      Xóa
  12. Phê bình Lão tẹo: cứ đùa đùa như mỉa mai làm iêm động ( đau) lòng đấy, iem chơi không có nhiều bạn trên blog,nhưng đã chơi với ai là iem quý lắm,mà Lão cũng là một bạn nhà iem quý nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì hì Cho chết kẻ thích tu hành, Hiểu được vậy anh cởm an rùi! Hihi!

      Xóa
  13. Hihi...
    Tớ mà là tổng đài sẽ báo cho bạn già câu ni: Tất cả tài khoản của bạn đã hết tiền!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thông báo thế sợ sai, có một số tài khoản hết thôi còn một số vẫn đủ ...hihi!

      Xóa