Ảnh người ta |
Ôi!
Cái lúm đồng tiền
Sao yêu thế
Cái lúm đồng tiền
Sao yêu thế
Quyến rũ hơn bạc
vàng
Và xe hơi tráng lệ
Và xe hơi tráng lệ
Đời ta
Một hòn sỏi dưới thung sâu
Buồn chán và ưu sầu
Một hòn sỏi dưới thung sâu
Buồn chán và ưu sầu
Bởi thiếu chăng
Lúm đồng tiền như thế!
Lúm đồng tiền như thế!
...
Không TEM đâu nha!
Trả lờiXóaRõ ràng tem mà bảo không!
XóaThế này gọi là ăn quỵt! hihi!
Cái "đồng tiền" bé tí teo
Trả lờiXóaMà dúi ta lăn quẻo lăn quèo
...............èo..............
Chứ đồng tiền của Nip bằng nèo
XóaTo bằng lòng bàn tay chắc! thế thì là má hõm do răng rụng chứ ai gọi đồng tiền! hè hè!
Đó đó ...Em nói đâu sai
Trả lờiXóaTrái tim anh cứ lai rai đàn bà .
Ha ha.. cafe thôi ,..bì là thứ sáu rồi .
Ừ thì em nói không sai
XóaĐàn ông sao cứ lai rai đàn bà
Nhiều tuổi thì dai thì già
Còn như ít tuổi chắc là cốm non!
...
Cafe đê! hêhê!
Hê hê ...vậy là già hơn trẻ hở anh ?
Xóa"Răng chắc... " thì già hơn trẻ
XóaLặn sâu dưới núm đồng tiền
Trả lờiXóaMà ta cứ ngỡ là miền bồng lai
Ơn trời cho được làm trai
Sống ngày siêu thoát ra ngoài thiên thu
Sỏi đi nhớ gọi thêm... bu
Nhớ rồi nhớ rồi vi vu
XóaTìm miền hoan lạc Anh Bu đồng hành
Mây thì trắng biển thì xanh
Lúm tiền thăm thẳm hỏi anh có hồn ... (Hôn)
Em xinh cái núm cũng xinh
Trả lờiXóaEm cười cái núm cũng cười theo em
Em coment cho cái hình anh Sỏi nha :)
Chắc em chế từ câu " người giòn cái tỉnh tình tinh cũng giòn!" chứ gì hihi!
XóaAnh cũng chẳng biết cái tỉnh tình tinh là cái gì nữa cơ!
Xem ra anh Sỏi nhà ta mê ai có lúm đồng tiền hè ? Nhìn nàng trên hình cái lúm đồng tiền ko đẹp tí nào cả, đã là lúm đồng tiền thì phải tròn xoe chứ anh ? Lúm em bé này mới thật nì, còn mấy nàng nhiều khi là lúm dổm đó anh (~_~)
Trả lờiXóahttp://afamily1.vcmedia.vn/BbnKCSyXiBaccccccccccccFlVeI2z/Image/2012/08/malumdongtienafamily-d5eb3.jpg
Để anh còn xem thử, xem thật thì mới biết dổm hay thật chứ !
XóaHòn Sỏi ở đáy giếng khơi
Trả lờiXóaBỗng dưng bồi hồi nhớ cái lúm sâu
Đồng tiền nàng biết ở đâu ?
Tìm về cho Sỏi kẻo chàng buồn hung (~_~)
Lại cuối tuần rồi, thật vui khỏe, bình yên trên mọi nẻo đường nha anh Sỏi (~_~)
Núm tiền chắc ở Đông Hà
XóaLàm sao có được nên là ước ao
...
Haha! Anh cảm ơn lời chúc tốt lành của Bạch Dương nha! Luôn mong em vui và thành công!
Cá chết vì mắc cạn, đàn ông chết vì ... cái lúm đồng tiền của em ! ha ha... vậy anh Sỏi thoát chết rồi hè (chỉ buồn xíu thui) .
Trả lờiXóaÔi em anh đang mong được chết vì lúm đây!
XóaCho em MƠ tí anh ơi ?
Trả lờiXóaĐể em về với những điều thần tiên
Miền ấy thật đẹp và dịu hiền
Ko ganh đua như ở trần gian xứ người
Cuối tuần chúc anh Sỏi thật vui (~_~)
Nơi ấy Sỏi cũng đã sành
XóaCũng chị mẹ Đốp cũng anh Chí Phèo
Cũng ghen ghét cũng đấm đèo
Lão Khoa cũng bị mấy keo tương rồi
Anh vẫn qua lại đấy chơi.
....
Chặng biết anh có hiệu đúng ý O răng!
Em hiểu ý anh Sỏi rồi
XóaNhưng mà anh lại đoán sai bét nhè
Ko phải miền Tờ Vờ đâu nha (~_~)
Em ơi cái lúm đồng tiền
Trả lờiXóalàm anh nghiêng ngả, "Chết" vì em đây
TRời ơi tôi thích đồng tiền
làm sao kiếm được đồng tiền em tôi...
---------
Thơ bạn hay và vui lắm Sỏi ơi
chúc bạn vui nhiều nghe
Cảm ơn bạn với những câu comment rất nồng nhệt . Luôn mong bạn sớm tối bình an và sức khỏe nha!
Xóa