Bố khỉ, bỏ học mấy chục năm , mình đã
bảo không tham gia bất kể hội nào cả, toàn hội tốn tiền và phi chính phủ. Đang
dặt dẹo café gặp ngay con lớp trưởng sếp cũ nhé . Có liên quan chuyện ngày anh còn đánh rắm liên hoàn trong lớp! Thế là lại miên man nghĩ đến các em!
Gái bây giờ hiếm, anh xin lỗi bọn con
gái ngoan và chân chính (Bọn chúng mày tuyệt chủng mẹ nó rồi)
Con người giờ sống chỉ có tiền, chạ như ngày xưa "Lều tranh tim đất" Nghèo đã ở lều tranh thì làm gì có vàng mà đúc tim.
Con người giờ sống chỉ có tiền, chạ như ngày xưa "Lều tranh tim đất" Nghèo đã ở lều tranh thì làm gì có vàng mà đúc tim.
Đàn ông thằng nào bảo không thích gái đẹp ,
chắc chắn thằng này từ trung tâm quái nhân Trâu quỳ. Nhưng nói đến chuyện gái ,
nói ngàn năm không hết. Gái đẹp mới là chỗ nói chỗ bêu, còn gái chưa đẹp hay mất đẹp
thì gượm đã. Ngại quá nhưng sự thật là thế!.
Chân dài là bồ của đại gia, cứ như giời sinh hai loại này, rồi để giành cho nhau. Chỉ mới hơi xinh xinh, thì đã của bọn nó hết. Có tiền thì cái đóe gì cũng có, kể cả tiên, chứ bọn hoa hậu dỏm
ngồi đấy mà hóng nhá. Mà bọn con gái xinh chúng nghĩ cái gì mà cứ bám đại
gia, biết có vợ rồi mà cứ quấn, cứ bám như ruồi bám cức ấy . Ừ thì bọn mày cần tiền.
Mà tiền với anh cũng chỉ là phấn thổ
thôi. Thật là bọn gái đẹp đều khốn nạn như nhau, Nhìn gần thấy chúng nó đứa nào
cũng kiêu, mà kiêu thì anh quay đi
ngay. Ghét! Bọn mày cứ thế anh cô đơn là cô đơn oan.
***
Anh ngày trẻ cũng khá,học giỏi, nhìn sáng sủa phết! Tán con bé hàng xóm 3 năm cấp hai bỗng nó nói đánh bẹt vào mặt anh câu (Eo ơi tưởng đằng ấy chỉ biết ăn với học cũng biết yêu cơ á). Rồi nó yêu cái thằng “Quần du côn áo cổ cồn – Không làm thì lấy cái …mà ăn” Thằng này cũng lại gần nhà anh. Ơ lạ thế! anh cũng chạ hiểu tại sao lại trớ trêu thế chứ.
Nhiều lúc tự nghĩ mình cũng khốn khổ, nhưng do hoàn cảnh chứ không phải do chính mình. Cú quá, quên luôn. Thích luôn con lớp trưởng cho máu, chính nó là đứa gặp sáng nay.
Anh ngày trẻ cũng khá,học giỏi, nhìn sáng sủa phết! Tán con bé hàng xóm 3 năm cấp hai bỗng nó nói đánh bẹt vào mặt anh câu (Eo ơi tưởng đằng ấy chỉ biết ăn với học cũng biết yêu cơ á). Rồi nó yêu cái thằng “Quần du côn áo cổ cồn – Không làm thì lấy cái …mà ăn” Thằng này cũng lại gần nhà anh. Ơ lạ thế! anh cũng chạ hiểu tại sao lại trớ trêu thế chứ.
Nhiều lúc tự nghĩ mình cũng khốn khổ, nhưng do hoàn cảnh chứ không phải do chính mình. Cú quá, quên luôn. Thích luôn con lớp trưởng cho máu, chính nó là đứa gặp sáng nay.
***
Con này không xinh lắm, mà nhìn lâu
cũng thấy trong lòng nó bồn bộn một cái gì đó, Cái đấy bây giờ gọi tình yêu chứ
ngày đó biết mẹ gì, mình thích nó cứ thích. Chạ biết nó có thích mình không.
Buồn cười ban đầu là yêu kiểu phong trào, định tán em nào cho đỡ chán, nhưng
nghĩ lại gái đẹp đek phải cùa mình nên cũng lưỡng lự chả muốn. Hôm ấy (nhớ lại)
con bạn tình thân này rủ nó đi uống nước thì nó lại bảo rỗi hơi, không đi. Anh
chỉ nghĩ nó là bạn, có biết đâu nó có người yêu rồi . Ngồi cùng bàn với nó, bây giờ đột nhiên yêu này yêu nọ, mà không
biết nó yêu thằng nào nữa. Quý nó nhất lớp, ngoan nhưng mỗi tội cũng đanh đá. Chỉ cầu mong khi anh nêu trò cầu
hôn nó đừng văng tục. Việc này mình tự làm cũng dư dả rồi. Vi ết thư các kiểu nhìn thật, nhìn trộm, chạ biết nó có bảo mình nhìn đểu không, bóng
gió mãi cũng vẫn bó tay, chẳng tán được. Chán quá thôi, bấy giờ mình hay thở
dài chắc cả lớp thấy anh thở dài và chúng nó rất buồn, mấy hôm thằng kia nó bỏ, con này nước đái cứ vãi ra( À
chết nước đái nhện) ở quê cứ hay gọi nước mắt là nước đái nhện. Nó khóc bách
thanh đủ kiểu, nhưng mà cái anh bị phụ tình thù dai, bởi nhẽ nghĩ lại nó cần
mình đóe đâu.
***
Lần này anh đi họp lớp mới lỳ chứ, là
họp lớp cấp 3 ấy. con lớp trưởng cũng là cấp 3 con này nó sinh ra làm lãnh đạo.
Từ cấp 2 rồi vào cấp 3 mà sao nó vẫn được chỉ định lớp trưởng. Nó cai trị anh
dễ đến 6 năm chứ chẳng ít. Nhưng nay còn gặp thêm nhiều đứa nữa, kỷ niệm thì
đứa ít đứa nhiều. Lại gặp con Tú Lan,
Ngày ấy gọi nó “Tú Bà” Mà cái tên nó đẹp nhỉ? Anh chả kém cạnh ai khi chọn bạn
chơi, chọn ngay cả cái tên cũng đẹp (Nói thật từ bé mình rất thích con gái tên
Lan nha). Con này ngày còn cấp 1 nó ỉa đùn (Bĩnh ra quần) thối inh ỏi. Nó chỉ thích kể chuyện linh
tinh bắt mình phải nghe, Con Lan khá xinh, mỗi tội thích đú đởn và đặc biệt xán
con trai. Mình hoàn cảnh con cùng xóm chê mình “đần”, con lớp trưởng như thành đồng
vững chắc tán bã bọt mép không đổ. Con
này thì thích anh mà anh lại khiếp nó vãi, thế chứ! Một hôm hỏi; sau này mày
làm gì, thi vào đâu? Nó giả nhời này chứ; Tao lấy chồng, tao chỉ thích lấy
chồng và sớm kết thúc đời con gái. Anh bảo; Ôi thế sao mày đéo lấy tao đi. Tao
đây này. Ồ thế mà chỉ mỗi con này vừa giản dị lại vừa có ước mơ mà lại dễ thực
hiện. Nó bảo:
Mày nói thật đấy chứ , tao thích mày
mấy năm nay rồi. Chợt nó nghiêm trang. Yêu nhau thôi gượm đã. Mày còn phải học,
chả có phí đời. Tao thề sẽ đợi mày kể cả tao lấy chồng rồi tao vẫn đợi.
Đấy ! Học trò nói chuyện yêu đương
với nhau mà cứ như hai đứa người rẻo cao bọn tộc Hở Mông ấy. Ấy thế mà thật,
rất thật.
Kể
chuyện ngày xưa thì vô kể vô cùng , cơ man là chuyện, ngặt nỗi laptop sắp hết điện,
để lúc nào rảnh viết tiếp.
Diễm đã xưa mà sao anh còn nhớ
Trả lờiXóaĐể bây giờ ngơ ngẩn viết cũng sai
"Bám như... ứt hay là dai như "cức"
Anh bực mình anh tức đứa đú giai...
"Cứ bám như ruồi bám cức ấy" hình như từ điển tiếng Việt không có từ "cức" anh Sỏi à.
Gửi anh bái GÁI XƯA & GÁI NAY nhé:
Chị em phụ nữ không nên đọc. Đã đọc không được ném đá nhé!!!
Gái xưa không nói linh tinh.
Gái nay động cái là văng "Hãm ... lờ".
Gái xưa tính nết ôn tồn.
Gái nay thì cứ xồn xồn dở hơi.
Gái xưa ít lúc thảnh thơi.
Gái nay vèo cái là bơi với "Thuyền".
Gái xưa thục nữ thuyền quyên.
Gái nay như hổ xổng chuồng hóa điên.
Gái xưa nhìn thấy chữ Duyên.
Gái nay chỉ thấy chữ Tiền đứng trên.
Gái xưa mới thật là xinh.
Gái nay như thể… “tinh tinh khoe hàng”!
Gái xưa ăn nói dịu dàng.
Gái nay ăn nói sỗ sàng thấy ghê!
Gái xưa vừa gặp đã mê.
Gái nay nhìn kĩ vẫn chê như thường!
Gái xưa đâu biết trèo tường.
Gái nay leo cổng kiếm đường theo trai!
Gái xưa: “Thiếp nguyện theo chàng!”.
Gái nay: “Ở đó xếp hàng chờ tao!”….
Gái xưa một dạ một lòng.
Gái nay một dạ mà năm, sáu lòng.
Gái xưa cưới mới động phòng.
Gái nay mới hẹn vào phòng với trai.
Gái xưa ít liếc nhìn ai.
Gái nay hễ gặp... công khai tỏ tình.
Gái xưa thứ bẩy một mình.
Gái nay thứ bẩy 2 tình 2 anh.
Gái xưa thui thủi nhà tranh.
Gái nay chỉ chọn những anh nhà giàu.
Gái xưa ghét bọn cường hào.
Gái nay chọn chỉ mặt ngầu để oai.
Gái xưa ăn sắn ăn khoai.
Gái nay hot dog, phô mai ... bò cười.
Giá xưa chăm chỉ không lười.
Gái nay thấy việc thì cười ngó lơ.
Gái xưa làm lụng quen tay.
Gái nay làm biếng khoanh tay ngồi nhìn.
Gái xưa ăn ở vì tình.
Gái nay chỉ biết hột xoàn đô la.
Gái xưa cơm nước quét nhà.
Gái nay chỉ có mua đồ tiêu hoang.
Gái xưa phục vụ mẹ cha.
Gái nay chỉ biết hét la trong nhà.
Ngày xưa một cối một chày
Ngày nay một cối nhiều chày giã chung
Gái xưa chỉ biết Tì Bà *
Gái nay chơi tất ... đàn ca, thổi KÈN ....
***
Đọc tới bốn lần , nhẽ gần thuộc chỉ có đối chứng xưa và nay nhưng vần vè và đúng lắm , Anh giỏi thật đấy bai phục!
XóaCức - Đóe - Đek . có trong từ điển chứ anh, đó là từ điển nhà mạng hihi!
Gửi tiếp anh bài "Kén vợ" nữa này. Nhưng kén đến mấy thì kén rồi cũng bị bọn Sư tử nó săn thôi anh ạ. Bọn đàn ông chúng mình sao khổ thế anh nhỉ ?.
Trả lờiXóa"Bé thì sợ mẹ sợ cha
Lớn lên một tí sợ bà vợ điên
Ra đường mình trót nhìn nghiêng
Về nhà nó nghiến nó nghiền rõ đau
Thôi thì chồng vợ với nhau
Nó cho nằm viện có đau cũng đành...
*****
KÉN VỢ
Lấy vợ khó lắm ai ơi
Lấy phải ngựa trời, mang họa vào thân
Từ đầu cho chí ngón chân
Phải nhìn cho kỹ phải tầm cho ra
Gái xấu như quỷ dạ xoa
Để gác chuồng gà, chồn cáo hãi kinh
Lấy người quá đẹp quá xinh
Kẻ ngắm, kẻ rình, kẻ tán lôi thôi
Lấy người lắm miệng lắm môi
Ăn uống no rồi kiếm chuyện cãi nhau
Nhâng nháo cái mặt mo cau
Chẳng biết xấu hổ còn đâu là người
Gặp ai cũng liếc cũng cười,
Tú bà là giống suốt đời lầu xanh
Bước chân nhún nhẩy đỏng đanh
Liếc mắt đưa tình là gái đa dâm
Hở hang ăn mặc khoe thân
Mặt dày, mày dạn bất cần tiếng tăm
Miệng rộng thêm mắt lá răm
Chính bà La Sát dám ăn thịt người
Mở miệng quen thói dạy đời
"Bình quyền, bình đẳng", ấy người bon chen
Ngồi lê, tán gẫu thành quen
Gái hư, thóc mách, hay xen chuyện người
Lưng dài công việc biếng lười
Cửa nhà dơ dáy đó thời gái hư
Gái nào xanh lả tương tư
Đa tình, yểu tướng kể như bỏ rồi
Gái nào phách lối khinh đời
Đầu chồng, đè xuống nó ngồi lên trên
Chằn tinh, Hà Bá không nên
Lại gần nó .. cắn chẳng điên cũng cuồng
Gái nào không biết thủ thường
Đua đòi ganh tỵ có đường chia ly
Gái nào ướt át lâm li
Ngoại tình lãng mạn, nó thì một cây
Phấn son dầy một thước tây
Áo quần lòe loẹt gái này bỏ đi
* * *
Khôn ngoan trong dạ khắc ghi
Vợ chẳng ra gì thiên hạ cười chê
Lấy người đần độn u mê
Còn hơn quỷ cái đi về khổ thay
Lấy vợ chớ vội liền tay
Thủng thỉnh đợi ngày kiếm được nàng tiên *
Công dung ngôn hạnh đặt trên
Không có vợ hiền .. thà ở độc thân !
***
1. Lấy vợ nên kiêng lấy vợ non
Ra đường ai biết cháu hay con
Nhí nha nhí nhảnh đòi vàng bạc
Bán cả bàn thờ sắm phấn son!
**
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ già
Ra đường ai biết chị hay bà
Sinh hai ba lượt mình teo nhếch
Má hóp, xương lòi, ốm như ma!
**
Lấy vợ nên kiêng vợ ngáy to
Đêm nào đi ngủ cũng khò khò
Tội đức lang quân nằm kế cạnh
Mất ngủ lâu ngày chắc phát ho!
**
Lấy vợ không nên lấy vợ lùn
Chồng cao vợ thấp thật khó hôn
Đi đường chồng vợ bàn công chuyện
Chồng phải cúi xuống vợ nhìn lên
**
Lấy vợ không nên lấy vợ cao
Áo quân may sẵn ngắn biết bao
Vải mua hai bộ thành một bộ
Lãng phí tiền mua khổ làm sao
**
Lấy vợ không nên lấy vợ gầy
Tay chân sương sẩu, người khô đét
Ôm vợ cứ tưởng ôm khúc cây
Những lúc vui vầy phải nhẹ tay
**
Lấy vợ không nên lấy vợ béo
Đêm nằm vô phúc nó đè lên
Bộ đùi nõn nà mà khép lại
Tưởng hai “bồn nước” nhìn phát kinh…
**
Gầy , béo, cao, lùn… đều không cả
Chọn thế nào đây hả anh em?
Thôi đành cũng một vừa hai phải
Chỉ nhớ là khi …phải tắt đèn…..
***
Kén như anh thế này... cuối cùng thì vợ hình thù thế nào hả anh, Cười vãi cả nước mắt. Đừng tắt đèn ... Đừng nhá, dù có thế nào cũng để đèn cho nó ra môn ra khoai chứ!
XóaMưa tình cờ biết blog chị Nhuthint khá trễ, nhưng đọc một mạch hết các bài viết của chị, đọc và đau xót xa nhưng chỉ im lặng theo dõi chứ chưa hề comment. Bữa nay từ blog chị, Mưa lần qua được blog anh Sỏi, Mưa đọc mới vài bài thôi mà đã cười đau cả bụng. Cho Mưa làm quen anh nhé.
Trả lờiXóaỒ tốt quá ! rất quý bạn ạ ! Sỏi sẽ lưu URL của bạn! và sang thăm bạn!
XóaKhiếp, " chuyện ngày xưa " của huynh tục bỏ xừ, hừ hừ..............
Trả lờiXóaKhông ...Ứ phải nói ngọng thôi chạ tục! hihi!
XóaMà viết kiểu nì pà con chị em phụ lữ tự ái đó nhoa, Sỏi cứ niệu hồn.
Trả lờiXóaSao lại có thể tự ái được chứ! À Út định ném đá anh à! hức hức!
XóaYêu cằu: hướng dẫn cách khóc bách thanh a,.
Trả lờiXóaCái này là năng khiếu của con gái mà! Sỏi biết đâu mà hướng dẫn!
XóaVậy: thì cười bách thanh chắc được- chúc năm mới cười nhiều, khoẻ nhiều ạ.
XóaChuyện kể vui nhộn hình ảnh trần trụi như nó vốn thế
Trả lờiXóaĐọc cười được là thành công rồi
Có chuyện Diễm nay không hihihi
Có chứ anh, có rất nhiều diễm nay, anh Bu à! Hãy đợi đấy hihi!
XóaCảm ơn anh nha!
Bố khị ! Em rất thích cái kiểu kể chuyện tưng tửng, triết lý hay chết người của anh, đọc thật kỹ mới thấy hay và ý nghĩa chứ đọc lướt qua nỏ thấy được cái hay trong chuyện của anh, thời học trò nhiều kỷ niệm anh nhỉ ? Thời đó ai cũng trong sáng, tình yêu tình báo cũng thế, trong sáng như pha lê chứ ko cơ hội và thủ đoạn như bây giờ , đúng là thời nào thức đó, thời ấy làm gì có tiền nhiều, thời nay tiền nhiều quá tiêu ko hết nên các em chân dài có chỗ đứng là phải thôi anh à? Nhìn bản mặt ông Dương Chí Dũng mà mất cảm tình, gương mặt sát thủ tiền ấy chắc dính ko ít những bóng hồng qua đường, lão có bớt dưới cằm nhìn càng sợ, chắc ăn tiền tham nhũng nhiều quá nên nó phát bớt ra đó mà (~_~)
Trả lờiXóahttp://giaoduc.net.vn/Uploaded/minhquyet/2013_12_12/duongchidung2.jpg
Em đi công chuyện, rảnh tám tiếp cùng anh Sỏi nhé ! Chúc anh tuần mới tiễn năm cũ 2013, mã đáo thành công năm mới 2014 nhé ! (~_~)
Cảm ơn BD nhiều nha, là câu chuyện nó thật như nó vốn có thôi, Luôn mong em khỏe, bình an!
XóaÔi "Diễm xưa " Em lại nghĩ về mưa đang bay nơi vùng đất cổ kính ...lãng mạn lắm chứ !
Trả lờiXóaHơ hơ....sang thăm anh những ngày cuối năm .
Em nghĩ đến mưa phải rồi do anh mượn cái tít của họ Trịnh đấy mà
Trả lờiXóaEm sang kính chúc anh cùng gia đình một năm mới thật nhiều niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc...!
Trả lờiXóaAnh cảm ơn em nhiều !
Trả lờiXóaCả ngày hôm ni kiểm kê kiểm kiếc lung tung nên chưa vào đọc lại bài của anh Sỏi được, bài của anh viết dài nên phải đọc vài lần mới thấy thấm thía, mới thấy hay anh nợ, lại cũng gần hết giờ " hành là chính" rồi, chúc anh Sỏi ngày cuối cùng của năm 2013 bình yên để đón ngày mới 2014 với nhiều niềm vui và khát vọng tràn đầy nhé ! (~_~)
Trả lờiXóahttp://hinhnenvip.net/wp-content/uploads/2013/09/hinh-nen-hoat-hinh-6.gif
Em chúc anh và gia đình năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.
Trả lờiXóaNăm mới đến kìa, Sỏi huynh mềnh đi đâu mờ hem lo trang hoàng nhà cửa đón khách ha, hi hi....
Trả lờiXóa@ Bạch Dương!
Trả lờiXóachạ. biết 2013 có CSTD không nhưng anh mong em hơn thế năm 2014. mong em gaisTHANHF CÔNG, THÀNH ĐẠT, THÀNH BÀ LỚN LUÔN!
@ NHÃ LAM!
Trả lờiXóaANH MUỐN GỬI EM LỜI CHÚC MỪNG NĂM MỚI VÀ HƠN THẾ NỮA LUÔN MONG EM. CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC , CUỘC ĐỜI TRỌN NIỀM VUI.
@ HTL !
Trả lờiXóaNĂM MỚI THÀNH CÔNG MỚI ,HẠNH PHÚC. LUÔN. BÊN EM!
@ ONG !
Trả lờiXóaCHÚC EM NĂM MỚI "LANG BẠT KỲ HỒ" CHÂN CỨNG HƠN ĐÁ , GẶP ĐƯỢC NGƯỜI EM MUONS GẶP NHA.
Thế chứ! Không thấy bài cho năm mới,nhà iêm định sang ăn vạ( thiếu vui ).
XóaChắc chắn roài- em sẽ lang bạt kỳ hồ thoả thích, xe đạp nha- lên kế hoạch roài.
LIỆU CÒN ĐẠP NỔI XE KHÔNG ONG! DŨNG CẢM LẮM ! HIHIHI!
Trả lờiXóaChúc anh ngủ ngon.
Trả lờiXóaCẢM ƠN NHÃ LAM NHIỀU. MONG EM MAY MẮN VUI VÀ KHỎE !
Trả lờiXóatrời đất, bữa nay quên cách xài blog rùi sao mà kg rep vô còm lại rep ra ngoài thế này Sỏi huynh???????/
Trả lờiXóaBác và Út: đạp xe đoạn nào oải thì lên tàu,định đạp lên Tây Nguyên ôm trục tiếp Út để lấy năng lượng mà vòng vèo xuôi ngược,để xem sức mềnh còn nhiêu mà có Bạn bẩu: liệu có còn đạp nổi( khích tướng đây mà), tớ kể: vòng một vòng Hồ tây,lên dốc ko dắt xe đâu Sỏi ợ,về bến hỏi đồng hành: vòng nữa không?
XóaÔi Út ơi ! Rõ khộ giờ già rồi! còm nó không vào mà nó cứ ra ngoài , chết chửa ! Hihihi!
XóaAnh bị chết laptop 2 tuần , phải dùng máy tính bảng mà, cái loại khỉ này không rép được mà chỉ còm thôi quái lạ, reply nó không nổi phím , mà dùng chán chán là. Thông cảm cho huynh nha út!
Dzê! Ong ơi nghe nói Ong chạ thích Um dù đó là Ông hay Bà, nhẽ thật Sỏi cũng đã thấy có người như thế rùi , Ong là người thứ hai đấy . Chạ lo hôm nào bọn mình gặp nhau cứ bắt tay thật chặ còn lắc lắc nữa là được nhể! heehee!
XóaĐọc kỹ lại thấy khoái: cầu hôn mong nó đừng văng .....vì tự mình cũng dư dả rồi. Nữa: nói chuyện kiểu vùng cao: tao lấy chồngg thì vẫn chờ mày- thật quá đi chứ,hay nữa( đếm xỉa gì đến cái chung thuỷ hình thức khi trong lòng khư khư hình giai cũ- thía giờ sao rồi ? Chờ xong chửa?)
Trả lờiXóaChuyện cũ toàn chuyện hay- chịu khó kể tớ hóng với.
Ong ơi em đọc kỹ sẽ thấy " Đứa chê mình, đứa tán không đổ, đứa không cần tán mà cứ lăn vào...Ba đứa này làm thành chuyện ngắn thì còn điều gì để chờ. Bịa mà! hihi!
XóaHehe, bác kể chiện xưa tênh hênh như thế, không sợ sư tử nhà sao?
Trả lờiXóaKhông sợ ! Dứt khoát không sợ! Cứ phơi ra cho mọi chuyện được bền lâu và khỏi mốc anh ạ!
Trả lờiXóa