Rượu buồn đắng ngắt câu thơ
Vài ba cái chữ vu vơ thất tình
Ta còn gì để cho mình
Lắng nghe tim tiếng thậm thình đơn côi
Em trả tôi một nụ cười
Bạc vàng không thiết hỡi người tôi yêu
Có đâu chừng ấy đã nhiều
Mà thành nợ rất khó chiều thế gian!
Khó đòi thôi đặng đừng đòi
Trả lờiXóaĐòi càng nợ đó, bỏ liều cho xong
Bỏ liều sao lại dây dưa
Chao ơi thứ nợ, lấy gì trả đây.
========
thăm bạn mới, thấy thơ hay
NN viết vài dòng vui bạn nghe
chúc vui nhiều bạn ơi
Khó đòi đã định không đòi
XóaNhưng mà hết đứng lại ngồi không yên
Buồn gì buồn đến phát điên
Rượu kia càng uống càng liên miên buồn!
...
Cảm ơn bạn nhiều!
Ôi thôi chỉ một nụ cười
Trả lờiXóaMà chú phải để nợ đời thế sao?!
:)
Thế thôi chỉ có nụ cười
XóaMà tôi mắc nợ với đời - đời ơi!
...
Hi hihi ! từ nay mở cửa viết đi, những khi buồn thì viết mà, TB nha!
Nợ đời vừa giật vốn lời
Trả lờiXóaLãi đâu chẳng thấy lại cười éo o
Thất tình thì tính thất lo
Biết đâu người ấy ậm ò lại qua
Ước chừng nên tưởng quá xa
Dè đâu bên cạnh đây mà chẳng hay...!
***
Hè hè...!
Biết là bên cạnh có ngay
XóaNợ đời đã lắm sợ dày nợ hơn
Vui buồn có lúc bông lơn
Chẳng sao thoát được cô đơn kiếp này
Xa xôi nơi ấy có hay
Anh đang hy vọng có ngày không xa.
..
Hahaha!
Nợ đời biết trả cho ai ?
Trả lờiXóaNgười ta bỏ lại đêm dài cô liêu
Nợ đời khổ biết bao nhiêu
Trả không ai nhận... hóa chiều ngẩn ngơ...
Nợ đời tự bấy đến giờ
Đem ôm gối lẻ ai ngờ đông sang
Nợ đời nợ bến đò ngang
Con sông thì cạn... ta mang nỗi niềm...
Nợ đời sao lắm ưu phiền
Thôi đành nhặt bóng về nghiền cơn mơ...
Sao anh không thế chấp cuộc đời mà vay vốn trả nợ ? Hay là nợ xấu khó đòi người ta không nhận thế chấp ?. Nguyễn không nghĩ là nợ xấu đâu, nợ đẹp đấy. Ngân hàng thời buổi ế chỏng ế chơ, khan đến cháy vốn ra còn bẻ vẹ bánh đường anh nhỉ. Theo Nguyễn thì: Húp cháo quanh năm, công nợ trả dần. Cứ trả mỗi người một ít anh ạ. Thế có khi lại được tiếng tốt bụng trả đều cho các em.
Ha haha!
XóaNợ đời không giống nợ tiền
Cho nên nhiều bạn phát điên với dời
Nụ cười một chút ấy thôi
Mà không dễ trả cho người nợ ta
Dọc ngang bốn cõi sơn hà
Đây là hàng độc chỉ là của em
Cách gì thay thế thử xem
Mà không thay được cho nên càng buồn!
...
Đến khộ anh à đời là gì, yêu là gì? sao lại không phải là tiền trả quách cho xong!
Hihihi!
Mùa này uống rượu chẳng buồn
Trả lờiXóaRượu vào là thấy lời tuôn thật tình
Ai bảo anh uống làm thinh
Nên đời cứ mãi một mình cạn chung ...hu hu hu...
Này em !
XóaMột mình càng uống càng buồn
Rượu vào một ít buồn tuôn đã nhiều
Đời này chắc chết vì yêu
Càng đông giá lắm càng nhiều tâm tư!
...
Em thì chỉ nói hư hư!
hihihi!
Sang xem anh Sỏi nợ ai ?
Trả lờiXóaNợ tình hay nợ tiền, tài, duyên chi ?
Ngẫm lại chắc nợ tình si
Nên mới than thở cuối tuần đó ha (~_~)
Anh nợ một kiếp trần ai
XóaChẳng vay sao mãi nợ dài nhân gian
Này thì cái kiếp trái ngang
Anh đem vứt hết ra đàng cái quan.
Em trả tôi một nụ cười
Trả lờiXóaBạc vàng không thiết hỡi người tôi yêu
.................................
Anh cứ vu vơ thế này
Khiến nhiều nàng nhận vơ về mình
Anh cứ lặng lẽ làm thinh
Thì sẽ gặt được nụ cười thần tiên
Lại cuối tuần rồi, Quảng Trọi lạnh quá, em ghét lạnh, con bạn ở Huế điện thoại hỏi sao ko đi đám cưới con nó, em bảo xa quá đi 1 chắc ngại lắm, để bữa mô ra lại ĐH rồi cà phê nói chuyện tiếp hì hì, chúc anh cuối tuần bình yên nhé ! Có cà phê đón giáng sinh với con Ái Ơ thì uống cà phê nóng giòn ấy đừng uống cà phê đá nhé anh Sỏi (~_~)
Anh cứ vu vơ thế này
XóaĐể cho con gái có ngày nhận vơ
Ngày ấy anh đón anh chờ
Cầm bằng chẳng được cứ mơ ngại gì.
...
Từ ĐH vào Huế mà em không đi cho vui bè vui bạn. em vào dịp ấy chắc bạn em vui như bác Hồ đến thăm , thế mà không đi!
Anh chỉ thích đen thôi cũng không thích đá lắm, hihi!
Iem trả bác một nụ cười
Trả lờiXóaRồi thì bác trả vàng mười cho iem...hehe
CT kính chào chủ nhà ạ! CT thấy Cảnh nên sinh Thơ đấy ạ! :)))
Để rồi anh sẽ tính xem
XóaBao cây thì đủ mua em về cười!
..
Cảm ơn Cầu Tre thật nhiều nha!
Những rằng: không vay khởi trả- cố tình: : cứ vay để nợ- thế mà: chả thấy ai đòi- ơ hơ: vui ta ngắm hoa- ô hay: buồn ai uống rượu.
Trả lờiXóaHình như không phải là vay
XóaMà người ta cuỗm cái ngày còn vui
Cái đời đen thủi đen thui
Nụ cười còn mất cuôc đời còn chăng!
Ong thì may mắn ngập tràn( hay là em ấy cố tình để quên!)
XóaĐeo kính mầu hồng nên có ngàn vui
Đời người đen thủi đen thui( ấy Sỏi sáng tác thì iêm ngậm ngùi)
Xìa tay iêm sớt chút thôi
Ở đó ấm ớ,giả vờ ,ăn gian?
Thằng em qua đó ủi an-( xin người đừng có khai man) thằng anh có nhận bảo liền một câu- không ừ đỡ phải mò đi- Lão gật lù lù nó đến - cafe?
Ong ơi là Ong có nhiều khi không cần phải đánh đố nhau đâu mà , anh thấy đọc chẳng hiểu em định nói gì gì!
XóaNoel vui cười toe toét nhé em!
Răng ko nhọn,ko thưa,ko cả trắng ko dám cười toét ợ.Không hiểu thì tốt.
XóaKhông nhọn không thưa thì ngon rồi Sao không cười?
XóaHỏi thế chứ biết thừa Ong khi nào mà chẳng vui , chẳng cười! hihi!